Thứ bảy, 24/7/2010, 10:20 GMT+7

Lý Tống bị cáo buộc thêm tội danh

Sáng 23/7, tại California (Mỹ), trong phiên xử thứ hai, kẻ dùng hơi cay xịt vào mặt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cáo buộc tội danh mới: tấn công với vũ khí nguy hiểm.
> Đàm Vĩnh Hưng bị xịt hơi cay/ Lý Tống ra tòa vì tấn công Đàm Vĩnh Hưng

Amy Cornell - người phát ngôn của Tòa án quận Santa Clara (California, Mỹ) - cho biết, sau khi xem xét bằng chứng của vụ việc, Ủy ban công tố cho rằng, "tấn công với vũ khí nguy hiểm" là cáo buộc thích hợp hơn cả với những gì đã xảy ra trong tối 18/7.

Lý Tống sau khi bị bắt. Ảnh: San Jose Mercury News.

Như vậy, tổng cộng, Lý Tống bị buộc 5 trọng tội (felony): Đột nhập trái phép, Sử dụng hơi cay trái phép, Hành hung người khác, Chống lại nhà chức trách và Tấn công với vũ khí nguy hiểm. Nếu bị kết án với tất cả tội danh, Lý Tống sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 6 năm, 8 tháng tù giam, thay vì 5 năm tù như ở phiên xử trước.

Ngoài ra, Lý Tống còn bị cấm tiếp cận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong khoảng cách ít nhất là 100 yards (gần 100 m) trong vòng một năm.

Phiên xử thứ hai diễn ra sáng 23/7 (giờ địa phương) tại Tòa án San Jose, quận Santa Clara, California (Mỹ). Tuy bị công tố viên đề nghị thêm tội danh mới, nhưng Lý Tống đã được Thẩm phán Gilbert T. Brown giảm mức phí bảo lãnh từ 100.000 USD xuống 75.000 USD.

Lý Tống cải trang thành phụ nữ, ngồi chờ buổi diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Trung tâm Hội nghị Santa Clara tối 18/7. Ảnh: damvinhhung.ws.

Theo tờ San Jose Mercury News, phiên xử tiếp theo với Lý Tống sẽ diễn ra vào 4/8. Dù bị cáo buộc 5 trọng tội, Michael Luu - luật sư bào chữa cho bị cáo - vẫn hy vọng, Lý Tống sẽ chỉ bị kết án ở mức tội nhẹ (misdemeanor).

Vụ tấn công ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xảy ra tối 18/7 tại sân khấu Trung tâm Hội nghị Santa Clara (California). Lý Tống đã cải trang thành phụ nữ trà trộn vào buổi biểu diễn của các ca sĩ Việt Nam. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng kết thúc màn song ca với Mỹ Tâm bài Trái tim không ngủ yên, Lý Tống đã chen lên sát sân khấu, tặng hoa cho ca sĩ. Khi anh cúi xuống nhận hoa, Lý Tống thừa cơ xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng. Mỹ Tâm và các khán giả ngồi gần cũng bị ảnh hưởng vì độc chất này.

Vượt qua sự cố, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục các buổi diễn ở Mỹ. Ảnh:
Vượt qua sự cố, Đàm Vĩnh Hưng vẫn tiếp tục các buổi diễn ở Mỹ. Ảnh: damvinhhung.ws.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa về Việt Nam. Anh đang ở Mỹ để tiếp tục một số chương trình biểu diễn vào cuối tuần tại California.

L.H.

Quan tâm làm gì cho mệt

Mọi người nhiều thời gian để quan tâm những cái đâu đâu! Đó cũng là cuộc sống thôi mà. Bàn ra tán vào mệt óc!

Bất khả xâm phạm thân thể người khác

Kính gởi các bạn ủng hộ lẫn không ủng hộ Mr. Đàm,

Xin nhớ cho rằng con người sinh ra vốn bình đẳng với nhau và không một ai có quyền cố tình xúc phạm đến thân thể người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Khi đã vi phạm thì phải bị xử phạt tùy theo mức độ nặng nhẹ.

Theo tôi việc cầm bình xịt hơi cay mà xịt thẳng vào mặt người ta là không chấp nhận được và luật pháp Mỹ vốn nghiêm khắc sẽ không bao dung cho hành vi này. Hãy chờ xem kết quả của tòa án.

Creative Mr. Dam, nhac xua nhung phong cach unique

John noi khong sai, khong chi co nguoi Viet biet Mr Dam, vo tinh ca moi nguoi tren the gioi dieu biet anh qua su kien nay. Ro la rách viec cho "nguoi khung" Ly Tong.

Phản ứng của vệ sĩ chậm quá

Cũng nên thông cảm với Mr. Đàm. Đang sóng sánh Trái tim không ngủ yên thì làm sao như Mr. Bush được. Chỉ tiếc là vệ sĩ yếu quá.

John tôn sùng DVH hơi quá

Làm gì đâu ra cả nửa thế giới thuộc về ĐVH? Đúng là fan thì cứ nói quá cả lên.

Gửi Lam Giang

Giày là một vật chất cụ thể, nên việc né tránh sẽ dễ dàng hơn, còn hơi cay là dạng vật chất không cụ thể, tầm ảnh hưởng rộng đến nỗi những người xung quanh còn ảnh hưởng thì làm sao né. Trong trường hợp này thì khoảng cách bị lại quá gần trong khi Bush bị ném giày ở khoảng cách xa hơn thế.

Bạn Lam Giang nói đúng

Bạn Lam Giang nói đúng đấy, thấy có clip Đàm múa võ kinh dị lắm mà, có chút hơi cay mà đã kêu ầm lên. Chán cho dòng nhạc thị trường. Mr. Đàm thì cũng cover lại mấy bài hát xưa nhưng cái giọng thì không chấp nhận được.

Anh Đàm Vĩnh Hưng ơi!

Tôi cho rằng cái ông Lý Tống này quả là có vấn đề về thần kinh, hèn nhát tấn công vào các ca sĩ. Nhưng phải nói Đàm Vĩnh Hưng phản xạ cũng hơi chậm. Ít ra là anh cũng phải như Tổng thống Bush, tránh được một cú ném giầy một cách ngoạn mục.

Đàm Vĩnh Hưng - người nghệ sĩ tài ba...

Hãy đem tiếng hát truyền cảm cũa bạn xa hơn nữa nhé. Một nửa thế giới đang thuộc về bạn rồi đấy. John. Australia

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao