Thứ sáu, 23/7/2010, 11:27 GMT+7

Biểu diễn bikini 'khoe hàng' trong lễ hội ẩm thực

Sau câu hét "cho anh xem cái underwear" của MC, hàng loạt vũ công mặc đồ tắm hai mảnh lắc lư phô vòng 1 và vòng 3 về phía hàng trăm thực khách đến tham quan Lễ hội ẩm thực Thế giới, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đêm 21/7.

Đêm diễn “DJ Beach Club - Trình diễn bikini” được thông báo là một hoạt động của Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Một giờ sau lễ khai mạc, sân khấu đặt tại hồ bơi khách sạn năm sao Imperial (bãi Thùy Vân, Vũng Tàu) bắt đầu đón khách xem trình diễn bikini. Vé vào cổng giá 150.000 đồng, người xem có thể đổi được 3 ly bia hoặc 3 ly nước không có gas. Sự kiện thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước hiếu kỳ.

Buổi biểu diễn thời trang biển nghiêm túc chỉ diễn ra trong nửa giờ. Ảnh: Thanh Hằng.

22h, các người mẫu mặc bikini bắt đầu xuất hiện trong tiếng nhạc dance sôi động. Bên dưới, ngoài những tiếng huýt sáo tán thưởng, nhiều gia đình, nhóm bạn là học sinh sinh viên thẹn thùng bởi các diễn viên mặc đồ khá mát mẻ. Tuy nhiên, cuộc phô diễn hình thể chỉ thực sự cuồng nhiệt từ 0h bởi trên sân khấu chỉ còn các vũ công mặc bikini. Tới lúc này nhiều người biết mình bị nhầm vì đây không đơn thuần là buổi biểu diễn trang phục biển mà là chương trình mặc bikini nhảy dance.

Trước hàng trăm khán giả, các vũ công thi nhau múa bụng, lắc ngực, đánh mông về phía người xem. Không khí của sân khấu càng nóng hơn khi bài nhạc dance Let me see your underwear vang lên và người dẫn chương trình hô to khẩu hiệu “cho anh xem cái underwear” theo nhạc. Trên sân khấu, sau mỗi lần MC khích lệ là mỗi lần các vũ công thi nhau ưỡn phần được yêu cầu về phía người xem.

Khoảng 0h30, khuôn viên đêm diễn hầu như không còn khách tham dự lễ hội ẩm thực. Còn lại là các gương mặt trẻ, những người tự giới thiệu là khách thường xuyên của các vũ trường. Họ nhún nhảy theo nhạc, cụng ly rồi ôm nhau lên sân khấu lắc lư. Có khách còn ôm sát thân hình vũ công, uốn éo và kèm theo những động tác dung tục. MC thi thoảng khích lệ bằng câu rap “Lắc lắc cái hông nào, lắc lắc cái mông”…

Sau đó, sân khấu được nhường cho các vũ công. Đây là một màn phô hàng về phía người xem của nữ vũ công. Ảnh: Thanh Hằng.

Bỏ về khi chương trình diễn ra khoảng một giờ đồng hồ, anh Phạm Quang Huy, một doanh nhân từ TP HCM đến Vũng Tàu tham gia lễ hội cho biết, tưởng biểu diễn bikini thuần túy, anh đưa vợ, con trai và con dâu vào xem, nào ngờ chương trình biểu diễn văn hóa lại trở thành múa sexy. Một nhóm bạn gái nhà ở Bình Dương cũng cho biết, dù họ không xa lạ với vũ trường, nhưng vẫn không ngờ các vũ công lại bạo dạn lắc mông, rung ngực đến như vậy.

“Không thể phủ nhận DJ (người chỉnh nhạc) đã có những bản phối cực sôi động và các bài dance đều thuộc diện quen thuộc, lọt tai. Tuy nhiên, chương trình biểu diễn như thế này không nên diễn ra trong một lễ hội mang tính giao lưu quốc tế”, Hữu Huân, nhà ở Gia Lai, nhận xét.

Trao đổi với báo chí chiều 22/7, đại diện Ban tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới cho biết, đây chỉ là một nội dung phụ của lễ hội và ban tổ chức cũng không ngờ đêm diễn lại thái quá như thế.

Theo kịch bản tổng thể lễ hội, "Đêm DJ cuối tuần cuồng nhiệt" sẽ tiếp tục diễn ra vào 24/7. Tuy nhiên, sau khi được báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã yêu cầu ban tổ chức lễ hội và khách sạn Imperial báo cáo sự việc, đồng thời kiểm duyệt nội dung các đêm DJ còn lại.

Thiên Chương

Lễ hội ẩm thực có buổi diễn bikini khá độc đáo

Biểu diễn bikini như vậy cũng khá hay đó chứ! Các nước Phương Tây còn diễn hơn thế nữa mà cũng rất là bình thường.

Đi lễ hội hay đi xem gái?

Tôi thấy bây giờ chương trình, hội chợ lễ hội gì gì đi cũng kèm theo các màn múa sexy của các cô gái ăn mặc cực hở hang (hình như cái này mới là chính nè). Rồi khai trương, khánh thành cũng không thể thiếu các màn vũ đạo bốc lửa, có các quan khách dự mà. Không có mấy cái màn đó thì còn đâu không khí sôi động để mọi người chú ý nữa chứ!. Vậy là các chương trình cứ nhái theo nhau, các vũ công có đất diễn (có khi nhảy ngay ở vỉa hè làm tắc cả đường nữa). Cũng là một sự kiện nhưng đâu có phải cái gì cũng sao chép cho nhau được đâu? Các công ty làm sự kiện không hiểu nghĩ sao nữa, hay hết ý tưởng hay ho hơn rồi.

Quá đà

Không biết từ bao giờ những sự kiện trọng đại ở Việt Nam lại đưa ra các màn trình diễn quá dung tục như trên. Liên tiếp các sự kiện làm cho người xem lẫn người đọc bức xúc về sự thiếu văn hóa của cả ban tổ chức sự kiện và các "người đẹp" không đúng chỗ. Chả nhẽ cứ khoe mấy cái đó ra thì sẽ thu hút khách sao?. Một sự kiện văn hóa mà chẳng có chút văn hóa nào. Thật buồn. Tổ chức sự kiện đang "vũ trường hóa", một chiêu thức rẻ tiền.

Thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh

Hình như chúng ta đang tự hạ thấp giá trị dân tộc của mình bằng những hành động xốc nổi, thiếu suy nghĩ. Thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh.

Đổi mới

Thế mới thấy được nơi giao lưu văn hoá như một thành phố du lịch Vũng Tàu được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau. Vì vậy có sự pha trộn là thường thôi mà.

Vo trach nhiem

Moi chuong tring deu phai duoc kiem duyet truoc roi moi duoc dien. Cac nha chuc trach dung noi la khong ngo dem dien lai thai qua nhu vay. Vo trach nhiem. Lam xau mat Viet Nam.

Không theo kịp thì nên dừng lại

Tôi cảm giác những lời nhận xét kia như từ trên trời xưống vậy. Những lễ hội như vậy quá ư là bình thường so với các nước trên thế giới, đôi khi là không ....hot... bằng. Xu thế "tiến hoá" xã hội là như vậy, cái gì là quá khứ nếu hay sẽ tồn tại, không phù hợp sẽ bị đào thải, đừng có ngồi một chỗ mà phán quyết một cách "duy ý chí"...

Những lời nhận xét như vậy sẽ chỉ đưa con người về thời kỳ "đồ đá" mà thôi...xin chia buồn với những người có tư tưởng "hoài cổ", các vị sẽ không thể theo kịp nhịp sống của chúng tôi đâu... Các vị có góp ý thế nào đi nữa thì cuộc sống nó vẫn là vậy, chỉ thêm phần bức xúc mà thôi...Nếu đã không theo kịp thì nên dừng lại đi...

Lễ hội móc túi điện thoại

Lễ hội ẩm thực không đơn giản như các nhà tổ chức địa phương nghĩ. Ngay khi vào cổng là các cửa hàng bán vé có mệnh giá để vào trong đổi thức ăn là các màn móc trộm điện thoại với tần suất chóng mặt, nhưng sự việc này không được ai quan tâm. Tôi thiết nghĩ nếu các nhà tổ chức kết hợp với công an địa phương có tinh thần trách nhiệm một chút thì mọi việc sẽ tốt hơn. Ban tổ chức không quan tâm đến các vấn đề chi tiết như nơi khách ăn, thùng chứa rác... Lễ hội ẩm thực như cảnh nhà ga, bến xe... chen lấn bẩn thỉu. Các nhà tổ chức không có kinh nghiệm và chuyên môn thì nên thuê nước ngoài để làm các sự kiện lớn, đừng nên thử, rất tốn kém xã hội.

Thành Việt

Tự làm xấu mình

Một chương trình biểu diễn có nhiều người nước ngoài xem như vậy mà ban tổ chức lại làm ra 1 điều đáng lẽ chỉ có trong các quán bar vũ trường. Đúng là thô tục và tự làm xấu mình cho khách trong và ngoài nước xem.

Phản cảm

22g30, trên sân khấu xuất hiện bốn cô gái mặc áo hai mảnh màu đỏ, khoe các hình xăm đi qua đi lại. Khi nhạc nổi lên, MC hò hét cũng là lúc các cô gái này “lắc” kịch liệt với những động tác hết sức khó coi"; "các cô nhảy càng lúc càng “bốc” trong điệu nhạc giậm giật bằng những động tác hết sức dung tục như chổng mông, dùng tay lúc lắc ngực, giơ chân lên thật cao, thỉnh thoảng quay về phía khán giả vỗ vỗ vào mông..." "Nhún nhảy theo nhạc, cụng ly rồi ôm nhau lên sân khấu lắc lư" và còn rất nhiều và rất nhiều điều không thể nói ra. Lễ hội ẩm thực chứ không phải nơi bán hàng rong và quảng bá hình ảnh chốn phòng the. Quá phản cảm. BTC nên xem lại có nên tổ chức một sự kiện nào nữa ở TP biển xinh đẹp này nữa không?

Cơ quan quản lý văn hóa ở đâu?

Mỗi chương trình biểu diễn lớn cần có sự kiểm soát về nội dung, quản lý về văn hóa. Sau tiết mục múa cột tại hội chợ giờ đến show hàng tại lễ hội " VĂN HÓA ẩm thực" Tôi thật không hiểu nổi chúng ta đang làm lễ hội gì nữa, truyền thống không phải, hiện đại càng không. Chúng ta cần phân biệt rạch ròi các chương trình biểu diễn để các đối tượng đến xem biết mà lựa chọn.

Tôi không đồng ý với KEVIN

Đã gọi là lễ hội ẩm thực thì phải ra lễ hội. Nó có nhàm chán hay không là do cảm nhận của mỗi người. Có nhiều cách để làm nó hết nhàm chán chứ không phải là mấy trò múa may quay cuồng và phản cảm như thế. Sân chơi của giới trẻ là sân chơi lành mạnh chứ không phải với ngực, mông, rung và lắc. Chẳng hiểu bạn nghĩ gì khi nói đó là sân chơi của giới trẻ.

Một sự kiện lớn mà tổ chức quá đơn giản

Thấy một sự kiện lớn kèm theo một khẩu hiệu "Nếm cả thế giới" mình đã cố gắng tham gia vào ngày đầu tiên của hội ẩm thực mang tầm vóc thế giới, nhưng thật bất ngờ BTC xây dựng quá đơn giản, không bằng khu ẩm thực ăn đêm tại các thành phố. Đã gọi là lễ hội ẩm thực mà BTC cho bán cả đồ dùng gia đình và các vật dụng khác không nằm trong mục tiêu ẩm thực... Các món ăn truyền thống của các nước họ cũng đã liệt kê và cố gắng tạo dựng hình ảnh truyền thống của nước họ , còn Việt Nam thì thật tệ ... Có thể BTC không đủ sức để xây dựng một ngày hội ẩm thực mang tầm vóc lớn như vậy? Nên cố gắng và học hỏi hơn nữa đừng để hình ảnh Việt Nam bị mờ nhạt

Binh Thuong

Toi nghi ai khong thich hop voi moi truong do thi dung vao xem, do la phong cach nam My thi di nhien se khong hop voi nguoi chau a, dac biet la nhung nguoi chua bao gio di Vu Truong. Chang le vo vu truong ma nhu dam ma sao. Toi thay chuong trinh nay rat binh thuong.

Lễ hội ẩm thực tại TP Vũng Tàu

"Ẩm thực " thì sau những món ăn chính sẽ có trái cây tráng miệng... những người tổ chức đã đem cả xe trái cây ra luôn đó.. hay thật.

Không chấp nhận được

Thật lố bịch và quá sức mất mỹ quan ! một lễ hội về Ẩm thực thế giới mà lại đưa những hình ảnh thế này lên để lăng xê thì nhìn chẳng ra thể thống gì, nó diễn ra trong vũ trường, bar thì chẳng ai để ý, còn đây đường đường là một lễ hội lớn. Bạn bè quốc tế sẽ nghĩ gì khi thấy những màn trình diễn thế, họ sẽ nghĩ gì về người Việt ? Ban Lễ Hội có chăng nên xem xét lại vấn đề này.

Thật không thể chịu nổi

Mình là 1 người Vũng Tàu mặc dù chưa đi tham gia lễ hội ẩm thực thế giới, nhưng đã nghe rất nhiều người quen phàn nàn về cái lễ hội ẩm thực này: thức ăn không như quảng cáo lại quá đắt. Giờ lại đến trường hợp này.

Lễ hội là nơi giao lưu văn hóa ăn uống của các nước, mà ban tổ chức thực hiện như thế này thử hỏi còn gì là Lễ hội. Những người vì mục đích kinh doanh trong Lễ hội này cũng phải suy nghĩ cho bộ mặt Vũng Tàu chứ, các bác vì mục đích kinh doanh mà bỏ qua cả thuần phong mỹ tục của người Viêt Nam àh? Nếu thế giới nhìn vào thì trước hết là Vũng Tàu sau là Việt Nam phải giải thích thế nào đây??????

Nhặt sạn giúp ban tổ chức Lễ hội ẩm thực Thế giới

Cảm giác của chúng tôi, những nguời dân sống tại Vũng Tàu khi đi tham dự lễ hội văn hoá Ẩm thực Thế giới là sự thất vọng. Rất nhiều bạn bè cũng như nguời thân đều ngán ngẩm gọi điện thông báo cho nhau là đừng đi xem lễ hội và ngay cả những nguời mới quen đuợc trong công cuộc chen lấn tại lễ hội đều lắc đầu bỏ về.

Khi lễ hội được thông báo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông tại các đường phố Vũng Tàu, chúng tôi đều hào hứng vì chẳng mấy khi được “Nếm cả thế giới” như câu Slogan của ban tổ chức. Nhưng nếm thì chưa thấy đâu, chỉ thấy những điều bất cập. Người thì đông, các sân khấu hỗn loạn, các gian hàng bày bán đồ ăn cũng hỗn loạn, không kiểm soát, không người chỉ dẫn, không bảo vệ. Mạnh ai chen được vào thì mua đồ ăn. Đến chậm hết ráng chịu. Có ai may mắn mua được đồ ăn thì ra mồ hôi nhễ nhại, ăn vội vài miếng, rồi bỏ về, mặt tức tối. Thế còn gì là thưởng thức!?

Nhóm bạn chúng tôi ban đầu mua được 10 phiếu ăn, mỗi phiếu là 50.000 đồng. Nhưng sau một hồi đi mỏi chân, chúng tôi không mua được cái gì, vì lượng khách quá đông mà lượng thức ăn có hạn, tới gian hàng nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu vì chẳng còn gì để ăn. Rất nhiều thực khách bức xúc và quay trở lại gian hàng đòi trả lại phiếu ăn nhưng nhân viên ở đó từ chối nhận lại. Chúng tôi cố nán lại xem khu vực sân khấu chính với cái bụng lép kẹp xem có gì khác lạ không, tuy nhiên chỉ thấy người và người.

Trong tờ rơi giới thiệu chương trình lễ hội, xuyên suốt 5 buổi tối của lễ ẩm thực ngoài những màn giới thiệu khách mời, bàn luận về ẩm thực còn có những đêm chơi nhạc DJ từ 21h đến 2h sáng hôm sau. Ngoài ra, có thêm một sân khấu để diễn những điệu múa văn hóa các nước với âm thanh chói tai. Người thưởng thức không hiểu trên đó biểu diễn cái gì vì mọi thứ đều nhộn nhạo.

Dọc hai bên đường, rác ngập ngụa, không có bất cứ một thùng rác nào. Ban tổ chức in ra rất nhiều áo, mũ, túi xách và bát đĩa in logo của lễ hội và sau đó chúng được vứt ngập đầy gốc cây, vỉa hè, thảm cỏ. Một cảm giác xót xa! Chắc chắn sau lễ hội cây và những thảm cỏ bên đường khó mà sống nổi. Những hàng quán bán rong từ trước đến giờ trên bãi biển đều được đưa vào lễ hội, nằm ngang nhiên giữa đường, bán hàng với giá cắt cổ. Vậy ai quản lý những điều này?

Chúng tôi trở về trong mệt mỏi và buồn chán về một buổi tối tưởng chừng như thú vị. Thiết nghĩ về cách làm của ban tổ chức lễ hội thực sự không chuyên nghiệp. Mọi thứ như một biển người di chuyển hỗn loạn, chứ không phải là một lễ hội theo đúng nghĩa. Sau đó chúng tôi có tìm hiểu ngọn ngành về việc tổ chức lễ hội mới được biết Ban tổ chức Lễ hội là Khách sạn Imperial.

Rẻ tiền

Gần đây tại 1 hội chợ IT cũng có màn biểu diễn "y như ở vũ trường" giống như thế này, ngay giữa hội chợ, trông rất phản cảm và rẻ tiền. Không hiểu người ta đánh giá thị hiếu người Việt thế nào hay là ban tổ chức cao hứng có ý tưởng độc đáo nữa? Rất vớ vẩn.

Cần nghiêm khắc

Thật đáng xấu hổ khi những hạt sạn xấu xa như thế lại lọt vào một lễ hội Văn hóa Quốc tế lần đầu tiên của chúng ta . Điều đó bắt nguồn từ sự cẩu thả , tắc trách của những nhà tổ chức cũng như lối sống thác loạn của những kẻ tham gia . Cần xử lí thật nghiêm những người có trách nhiệm trong chuyện này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao