E-mail
Bản In
quá tuyệt
tôi chờ đợi sự trở lại này lâu lắm rồi, và lần này phải nói là quá tuyệt và phong cách quá mới lạ. hay hay
Chi nghe nhac rock buc tuong
Toi yeu Ban nhac buc tuong tu lau nay da tro ve. Ko co gi de dien ta niem hanh phuc.
Bức Tường thật tuyệt
welcome back. Thật vui khi Bức Tường trở lại, chúng ta lại được cháy trong rock rồi.
Trở về
... Đường xa không sao ngăn, những bước chân trở về .... Cả nhà fan.buctuong.com lại tụ họp. Chúc thành công anh Lập, anh Hùng.
Thật tuyệt
Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi Bức Tường lại trở lại. Hãy cùng chờ đợi ngày ra mắt của họ nào.
Tôi yêu Bức Tường
Mình yêu thích các bài hát cũng như style của Bức Tường từ hồi mình còn học lớp 11. Các bài hát đó làm mình thay đổi : cứng rắn hơn, dám sống vì ước mơ và biết yêu thương nhiều hơn...
Mình đỗ ĐH và vượt qua nhiều thử thách cũng nhờ 1 phần vào những bài hát của Bức Tường. Bức Tường ơi, cùng tôi trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới nhé. Tôi yêu và tự hào vì Bức Tường.
Hạnh phúc được nghe rock trở lại
Thật là vui khi nghe tin các anh trở lại. Cũng chính các anh làm cho em yêu rock. Chúc các anh trở lại thành công!
Thật vui khi các anh trở lại
Trong thời buổi ngày nay nhiều người mẫu không có chất giọng lại đi hát những bài hát thị trường dở dở ương ương thì sự trở lại của các anh đúng là vàng mà đó là vàng 10.
Chúc mừng
Thật tuyệt. Chúc mừng các anh đã trở lại, chúc mừng những người yêu mến nhạc rock Việt.
Một tin thật tuyệt
Đây đúng là một niềm vui cho các tín đồ của rock nói chung và fan của Bức Tường nói riêng. Mặc dù các ca khúc cũ của Bức Tường vẫn được thưởng thức trong thời điểm hiện tại nhưng nếu có những điều mới mẻ sẽ làm cho khán giả yêu quý Bức Tường hơn. Chúc các anh gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa và ngày càng sung hơn nữa.
Tôi yêu Bức Tường
Vui quá đi mất, tôi yêu Bức Tường vô cùng! Chúc mừng các anh đã trở lại.
Chào đón Bức Tường
Thật tuyệt vời, quá nhiều kỷ niệm với những ca khúc của Bức Tường…
Ngồi nghe Bông hồng thuỷ tinh có cảm giác mọi thứ mới như Ngày hôm qua ^_^
Chào đón sự trở lại của Bức tường !
Chúc mừng
Đóng góp cái nào. Chúc mừng Bức Tường trở lại!
Đêm thứ 7 cuối cùng
Tôi còn nhớ rất rõ cái đêm đó, cái đêm thứ 7 cuối cùng mà các anh tổ chức để chi ân khán giả tại Giảng Võ, đông nghẹt người đến, tiếng hò reo của khán giả và sau đó là những giọt nước mắt nuối tiếc cho sự tan rã của các anh. Chào mừng các anh quay trở lại !
Viết tiếp trang sử mới
Em như muốn khóc khi đọc xong bài viết này. Cảm ơn các anh đã trở lại, em biết để trở lại là điều không hề dễ dàng với các anh. Hãy viết trang sử mới cho rock Việt, hãy đánh thức những trái tim đã ngủ quên lâu nay và hãy tin rằng chỉ có các anh mới làm đc điều này. Thời sinh viên hầu hết các bạn trong lớp đều thuộc những ca khúc của The Wall, và bây giờ sau 8 năm em vẫn nhớ như in từng giai điệu trong mỗi ca khúc đó. Các anh sống mãi trong lòng khán giả, chúc mọi điều tốt đẹp nhất đền với các anh và người thân.
Sự trở lại của VUA
Tuyệt vời, chỉ có thể như vậy. Các anh xứng đáng với sự yêu mến của mọi người bởi sự chuyên nghiệp và tầm nhìn của mình. Một ánh sáng trong nền âm nhạc. Âm nhạc Việt Nam muốn đi lên chuyên nghiệp không cần phải nhìn đi xa, không cần phải học tập bạn bè năm châu mà hãy học ngay chính các anh - ban nhạc Bức Tường !!!
The Wall number one
Em rất thích các ca khúc của Bức Tường vì các ca khúc đó rất ý nghĩa. Từ hồi cấp 2 em đã rất thích nhạc của Bức Tường. Các anh luôn là số 1 trong tất cả các bài nhạc rock em chỉ thích mỗi nhạc của anh.
Bức Tường, hiện thân của rock Việt.
Bức Tường, hiện thân của rock Việt !Nói điều này quả không ngoa, bởi vì từ khi có các anh, chính xác là từ khi các anh ra album vol1 thì nhiều người biết đến rock hơn và cũng không ít người trong số đó trở thành rock fan. Tôi là 1 ví dụ. Hiện giờ thì tôi đã nghe đủ thể loại rock, từ nhẹ đến nặng nhưng những bài hát của Bức Tường vẫn còn đọng mãi trong ký ức của tôi. Ở đó có bạn bè, có thời sinh viên tươi đẹp, có fan club... Mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy niềm vui xen lẫn sự tiếc nuối. Chào mừng các anh, chào mừng những người anh cả trong làng rock Việt.
"Ta đã trở lại, lợi hại hơn nhiều"
Không còn sức dập đầu dập tóc như thời trai trẻ nhưng đâu phải đã hết thời. Tài năng thực sự và tình yêu âm nhạc sẽ làm cho các anh thành công. Chúc mừng sự trở lại của Bức Tường .
- Lindsay Lohan hát ‘Còn quá trẻ để chết’
(15/07) - Robbie Williams vào vai chàng cao bồi đồng tính (15/07)
- Ashton Kutcher lăng xê nhạc của Park Jae Bum
(15/07) - Tạ Minh Tâm tuyển ca sĩ độc quyền (15/07)
- Đàm Vĩnh Hưng viết ca khúc tặng người tình
(13/07) - Susan Boyle muốn song ca cùng fan (13/07)
- Chung kết 'Tiếng ca học đường 2010' (13/07)
- Nhóm V.Music tăng tốc (13/07)
- Lady Gaga mặc áo lót biểu diễn dưới mưa
(12/07) - Shakira hun nóng cầu trường bế mạc World Cup
(12/07) - Phát hành phim mừng thượng thọ Giáo sư Trần Văn Khê (12/07)
- Lê Minh Sơn kể kỷ niệm với các nữ nghệ sĩ
(10/07) - Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ (09/07)
- Nhóm nhạc nữ Girl’s Day ra mắt khán giả (09/07)
- Lady Gaga khiến giải Grammy phải sửa 'luật' (09/07)
| Tiêu điểm | |||
|
























VnExpress tuyển dụng
(B)(T)
không biết nói sao được để diễn tả nữa.vui lắm.iiiiii........love........bức tường