Thứ hai, 21/6/2010, 10:13 GMT+7

Ngô Thanh Vân vô địch Bước nhảy Hoàn vũ

Tại đêm chung kết cuộc thi khiêu vũ đầu tiên dành cho 'sao' Việt, các bước nhảy điêu luyện kèm nhiều pha kỹ thuật mạo hiểm không khác phim hành động giúp 'đả nữ' rinh Cúp vàng.
> Siu Black đoạt giải ba Bước nhảy Hoàn vũ/ Ngô Thanh Vân tập múa bụng cho đêm chung kết

Ngoài chiếc Cúp vàng với trị giá giải thưởng 150 triệu đồng, Ngô Thanh Vân còn đoạt cả giải phụ Nữ hoàng vũ điệu Standard. Ca sĩ Đoan Trang về nhì, đoạt Cúp bạc, trị giá giải thưởng 100 triệu đồng và giải phụ Nữ hoàng vũ điệu Latin.

Ngô Thanh Vân và bạn nhảy Tisho vỡ òa trong niềm vui chiến thắng tối 20/6.

Tối 20/6, đêm thi cuối của Bước nhảy Hoàn vũ diễn ra tại sân vận động Phan Đình Phùng, TP HCM, với không khí sôi động, gay cấn. Khán giả có mặt trực tiếp tại khán phòng cuộc thi nói vui: "Chẳng khác nào một trận cầu nảy lửa".

Trong đêm này, Thanh Vân và Đoan Trang phải lần lượt trình diễn 3 vũ điệu. Là người thi trước ở cả ba bài thi, Thanh Vân liên tiếp dẫn dắt khán giả từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác với các bản nhảy được đầu tư cao, chuẩn bị cẩn thận và dàn dựng công phu.

Trong khoảng thời gian bắt buộc cho mỗi bài nhảy vỏn vẹn 2 phút, Ngô Thanh Vân vừa hóa thân vào hình ảnh nàng kỹ nữ trong điệu Argentine Tango, cô gái thổ dân hoang dại trong điệu Chachacha; và sau đó biến thành thiếu nữ Ấn xinh đẹp đi tìm tình yêu trong điệu Freestyle.

Những điệu nhảy kèm theo các pha hành động của "đả nữ" khiến khán giả thót tim và thích thú.

Cùng Tisho, nữ diễn viên có nhiều pha trình diễn đẹp mắt với bài nhảy đầy đủ màn dạo đầu, phát triển cao trào và kết thúc ấn tượng. Những pha treo người trên dây, chúc đầu thẳng đứng xuống đất, quăng ném, xoay vặn... của cặp nhảy khiến khán giả thích thú đến thót tim, và ngay cả giám khảo Chí Anh cũng cảm thấy hấp dẫn đến "đau tim".

Tuy vậy, Thanh Vân chỉ nhận được 35 và 37 điểm lần lượt cho hai bài thi đầu. Giám khảo nhận xét cô chưa thể hiện đủ chất Tango và chuyển động còn khá nặng nề, chưa thật sự cảm xúc trong điệu Chachacha.

Clip
* Ngô Thanh Vân - Tisho nhảy Argentine Tango
* Ngô Thanh Vân - Tisho nhảy Chachacha

Nếu so sánh dựa trên sự thể hiện của hai thí sinh ở điệu Standard và Latin thì phần đầu cuộc thi cả Ngô Thanh Vân và Đoan Trang đều chứng tỏ sự "cân sức cân tài". Bởi với điệu Valse chậm và Samba, ca sĩ Đoan Trang cũng nhận được sự cổ vũ sôi nổi của khán giả và nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Đoan Trang và Evgeni nhận Cúp bạc từ ban tổ chức cuộc thi. Đôi bạn nhảy cảm thấy hài lòng với những gì mình đã thể hiện trong đêm thi. "Tôi cảm thấy mình và Đoan Trang đều là những người thắng cuộc vì chúng tôi đã cố gắng hết sức!", Evegeni chia sẻ cảm xúc với VnExpress.net:

"Sôcôla" nhảy Valse uyển chuyển trên nền nhạc bài Earth song bản phối chậm với chủ đề kêu gọi bảo vệ môi trường. Riêng vũ điệu Samba nóng bỏng cô dành làm món quà cổ vũ cho tình yêu bóng đá. Hai bài thi này cô được ban giám khảo đánh giá là ý tưởng tốt, kịch bản hoàn chỉnh diễn ra trong một thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, giám khảo Chí Anh cho rằng, có lẽ do luyện tập với mật độ dày đặc và cảm thấy mệt nên sau đoạn đầu rất máu lửa, đến cuối bài thi Đoan Trang gây cảm giác như "hết nhiên liệu", không còn chú ý đến kỹ thuật. Đoan Trang được 35 và 39 điểm lần lượt cho điệu Valse và Samba.

Clip
* Đoan Trang - Evgeni nhảy Valse chậm
* Đoan Trang - Evgeni nhảy Samba

Chỉ đến điệu Free Style, sự thắng thua giữa hai thí sinh mới được phân định rõ rệt.

4 điểm 10 của ban giám khảo dành cho điệu nhảy Freestyle của Thanh Vân.

Điệu Freestyle của Thanh Vân đầy đủ cao trào và hoàn hảo, táo bạo về kỹ thuật, cảm xúc. Còn điệu nhảy tái hiện khung cảnh phiên chợ tình Sapa của Đoan Trang dù nhẹ nhàng và giới thiệu được một nét văn hóa Việt nhưng bị cho là dàn trải, hơi nhạt và không hề có điểm nhấn nào. Ở bài nhảy này cô chỉ được 35 điểm, kém Ngô Thanh Vân đến 5 điểm.

Clip
* Ngô Thanh Vân - Tisho nhảy Freestyle
* Đoan Trang - Evgeni nhảy Freestyle

Chỉ đến điệu Freestyle, "đả nữ" và bạn nhảy Tisho mới thật sự tung hết sức và chinh phục hoàn toàn khán giả lẫn ban giám khảo. Điệu nhảy Ấn Độ đẹp mắt, táo bạo trong kỹ thuật và ý tưởng kịch bản của Thanh Vân nhận được tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng. Cô nhận được 40 điểm, điểm số tuyệt đối cho màn trình diễn công phu này.

* Ảnh: Ngô Thanh Vân và Đoan Trang so tài "nảy lửa"

Trong vòng 15 phút khi ban tổ chức mở tổng đài cho khán giả gửi chấm điểm cho hai thí sinh, 53.186 phiếu bình chọn được khán giả gửi về. Theo đó, Đoan Trang nhận được 46,07% khán giả bình chọn, còn Ngô Thanh Vân chiếm 53,93 %. Kết hợp điểm chấm của khán giả và ban giám khảo, "đả nữ" Thanh Vân giành chiến thắng áp đảo.

Đa số độc giả VnExpress.net dự đoán đúng kết quả cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2010. Kết quả khảo sát từ 18/6 đến 20/6.

Chiến thắng của Ngô Thanh Vân không quá nhiều bất ngờ và và hoàn toàn trùng khớp với dự đoán của độc giả VnExpress.net. Mục dự đoán kết quả chung cuộc Bước nhảy Hoàn vũ được mở trên trang Văn hóa VnExpress.net từ 10h ngày 18/6, đến nay có gần 3.000 khán giả bỏ phiếu. Trong đó, hơn 2.000 phiếu tin chắc Ngô Thanh Vân đoạt giải cao nhất cuộc thi. Chỉ hơn 800 phiếu đặt hy vọng ca sĩ Đoan Trang về nhất ở Bước nhảy Hoàn vũ.

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Bước nhảy Hoàn vũ cho thấy sức hấp dẫn rất lớn của một chương trình giải trí lành mạnh, được xem là "món ăn lạ" xuất hiện giữa nhan nhản những chương trình văn nghệ na ná nhau trên sóng truyền hình trong nước hiện nay. MC Thanh Bạch tiết lộ, đến giờ, có rất nhiều nghệ sĩ và ca sĩ muốn đăng ký tham dự Bước nhảy Hoàn vũ 2011 trong khi ban tổ chức chỉ chọn 8 cặp thí sinh tham dự. Điều này hứa hẹn, năm sau, phiên bản Việt của Dancing with the stars sẽ quay lại với nhiều thú vị, hấp dẫn và được đầu tư cao hơn.

Các giải thưởng của cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ:

- Cúp vàng: Thanh Vân và Tisho, trị giá giải thưởng 150 triệu đồng.

- Cúp bạc: Đoan Trang và Evgeni, trị giá giải thưởng 100 triệu đồng

- Cúp đồng: Siu Black và bạn nhảy Ivan

- Cặp đẹp nhất: Lương Mạnh Hải và bạn nhảy Anna.

- Cặp biểu diễn ấn tượng nhất: Minh Béo và bạn nhảy Lily

- Cặp được yêu thích nhất: Siu Black và Ivan

- Vũ điệu Latin đẹp nhất (Nữ hoàng vũ điệu Latin): Đoan Trang và bạn nhảy Evgeni

- Vũ điệu Standard đẹp nhất: Thanh Vân và bạn nhảy Tisho

- Giải say mê và tự nhiên: Siu Black và bạn nhảy Ivan

Xem thêm thông tin về Cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2011

Thoại Hà
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Tôi thích Ngô Thanh Vân

Tôi không biết đánh giá cách chuyên nghiệp như các anh chị ở đây. Tôi chỉ đơn giản cảm nhận chương trình theo cái nhìn của một người xem chương trình giải trí. Và khi xem Ngô Thanh Vân nhảy, tôi luôn có cảm giác phấn khích, hào hứng và không thể rời mắt khỏi cô ^^ Còn Đoan Trang đôi lúc tôi cũng có cảm tình nhưng không được như thế. Tôi thích Ngô Thanh Vân và bầu chọn cho cô.

Chẳng có gì là không công bằng ở đây cả

Chẳng có gì là không công bằng ở đây cả. Tôi đồng ý với ý kiến của chuyên gia Tuy Can rằng Ngô Thanh Vân được giải nhất là hoàn toàn xứng đáng. Nếu theo dõi một cách kỹ lưỡng và đánh giá công bằng thì thấy Đoan Trang chỉ là có những ý tưởng rất độc đáo (mà chưa biết có hơp lý hay không). Tuy nhiên đó cũng là một điều đáng khích lệ. Bởi trong những cuộc thi, một ý tưởng độc bao giờ cũng gây dc cảm tình của mọi người.

Còn Ngô Thanh Vân, thực sự tôi ko thích chị ở hai phần thi đầu trong đêm chung kết, bởi chị đã bị chạy theo Đoan Trang, đi tìm những ý tưởng độc đáo cho bài thi, ít thể hiện kỹ thuật, nhưng phần Free Stye, Ngô Thanh Vân đã làm được điều tuyệt vời, thể hiện được đúng chất "Đả nữ" trong con người của cô.

Còn Đoan Trang, đây là lần đầu mà những ý tưởng đã hại cô. Tình yêu của Đôi nam nữ người dân tộc Mông quá nhạt, chẳng có gì ngoài động tác quay ô, gõ trống, không chất kỹ thuật. Còn ý kiến cho rằng bài múa Ấn Độ của Ngô Thanh Vân có sự sao chép của một cặp nhay khác trên thế giới, tôi xin hỏi bạn rằng, trong một màn múa, ngay ở trong múa dân gian Việt Nam cũng vây thôi, đều có những động tác đặc trưng, và từ đó mà sáng tạo ra những màn biểu diễn khác nhau, do vậy theo tôi màn múa Án Độ của Ngô Thanh Vân là táo bạo và đầy sáng tạo.

Copy?

Nếu nói NTV bắt chước thì quả thật nông cạn. Nếu nói ĐT đem văn hóa VN vào dance là tốt thì cũng đúng... Nhưng với tôi thì nó hơi gượng.

Và nói thật ĐT làm chưa tới vì đã mặt đồ vậy thì hãy chào, đi đứng sao cho dáng người VN, H’mong, chứ nửa này nửa kia khó chịu lắm. Nhìn NTV mặc đồ Ấn thì thấy rõ văn hóa đó.

Khen bản lĩnh sân khấu NTV, quả là người mẫu chuyên nghiệp có khác, sự cố rách áo giải quyết êm mà chẳng cần la lên để người khác ủng hộ hay thương cảm.

Gửi bạn Nguyễn Nhất

Cả bài viết của bạn được mỗi câu "Tôi không am tường về khiêu vũ lắm". Bạn nhận xét là NTV thiếu đạo đức có quá đáng lắm không? Tớ thấy NTV chỉ có nhược điểm là ăn nói quá bộc trực, không khéo léo như Đoan Trang, chứ những điều chị ấy nói ra là cảm xúc mà bất kì thí sinh nào dự thi cũng có thể có khi kết quả không được như mong muốn. Còn với Lê Hoàng, đó là vị giám khảo công tâm nhất, luôn gián tiếp đưa ra các nhận xét một cách chính xác nhưng cũng rất hóm hỉnh và tế nhị. Còn hù ư, tớ chưa thấy Lê Hoàng sợ ai bao giờ.

Một sự hoàn hảo

Cám ơn BTC, cám ơn một sân chơi lành mạnh, cám ơn các thí sinh, cám ơn sư sáng tạo của Đoan Trang, cám ơn nét gợi cảm của Ngô Thanh Vân, cám ơn sự thỏai mái, giọng hát và nụ cười khẹt ra lửa của chi Siu, cám ơn đêm chung kết đậm chất Việt. Ngoài ra cám ơn BGK rất tinh tế và dí dỏm trong phần đánh giá.

Cám Ơn Một Sự Hòan Hảo

Cám ơn những bước nhảy say, cám ơn một sân chơi mới
Socôla đam mê sáng tạo, hoàng tử sơn ca êm ả
Dòng máu anh hùng gợi cảm, chàng trai tài tử đóng thử
Chị Siu say mê, tự nhiên, Minh béo (teo) diễn hề cười ghiền
Nữ hoàng quốc tế khiêm nhường, nam vương rất nghề khoe tướng
Vũ công hải ngọai cùng phiêu trong Standard, Latin, Freestyle
Cám ơn giòn giã vỗ tay, cám ơn V-fresh tốt tự nhiên,
Cám ơn nhiệt thành đón chào, cám ơn một sư hòan hảo,
Cám ơn bước nhảy hòan vũ, hẹn lại bạn vào năm sau.

latuan (adzành)

MC Thanh Vân cần xem lại trang phục của mình

Bước nhảy hoàn vũ đã kết thúc tốt đẹp, tất cả mọi người cùng cố gắng. Tuy nhiên cần xem lại cách nói nhiều của 2 MC, riêng Thanh vân cần xem lại cách ăn mặc của mình vì quá hở hang và trang phục lại xấu quá.

Ngô Thanh Vân thật xứng đáng

Sau khi xem xong 6 phần biểu diễn tôi cảm thấy Thanh Vân nổi trội hơn Đoan Trang rất nhiều. Tôi cảm thấy việc ĐT đưa áo dài vào quả thật là sáng tạo tuy nhiên nên xem lại cách phối trang phục của chị. Áo dài phải mặc với quần bó hay sao? Ở bài diễn cuối thật sự ngô Thanh Vân quá tuyệt vời khi hóa thân thành một cô gái Ấn tôi nhìn Vân nhảy mà cứ muốn nhảy theo. Còn ĐT thật sự làm tôi thất vọng vì bài nhảy quá dở và hình như đó không phải là nhảy và cách nói chuyện của chị quá kiêu ngạo. Tôi nghĩ Ngô Thanh Vân là người hoàn toàn xứng đáng. Ngô Thanh Vân vô địch!!!

Đoan Trang dễ thương lắm

Tôi rất thích ĐT , ĐT rat sang tao trong bai nhay, de thuong... Khong thua kem NTV co luc con trội hon NTV, tuy nhiên do bai cuoi, ĐT dung hoi e dem, khong táo bạo nhu nhung gi moi nguoi mong doi nhu nhung phan truoc nen co bi mat diem. Toi khong thich NTV, qua tu tin, khong co sang tao, bai nhay cung nho ban nhay nghi ra y tuong. That la do qua.

Giải thưởng quá cao

Chị Ngô Thanh Vân đã xuất sắc bứt phá ở ở phần tự do nên vô địch. Chị Đoan Trang thì phần thi có nhiều sáng tạo, chỉ thua ở phần thi cuối quả thật là tiếc. Có lẽ chị quá tự tin về mình.Còn về phần Ban giám khảo, tôi thấy Quang Dũng ít đánh giá về chuyên môn của thí sinh mà đa phần nói ngoài lề và cho điểm theo cảm tính.

Đây là một cuộc chơi giải trí trên truyền hình những người chơi đa phần đều là nghệ sĩ đã đem lại cho khán giả những giây phút thoải mái vui tươi. Tuy nhiên tôi không hiểu sao phần thưởng lại cao đến vậy trong khi những trò chơi của khán giả trên truyền hình thì lại quá thấp, đôi khi lên chơi cũng không có phần thưởng đem về. Bước nhảy Hoàn vũ chỉ tham gia thôi là được 20 triệu rõ ràng là bất công. Phải chăng là nghệ sĩ thì được ưu ái hay do cuộc thi này đầu tư lớn nên giải thưởng cũng vậy?

Hạt sạn từ phía BGK

Tôi rất đồng tình cùng bạn Nguyễn Minh Thùy và những bạn khác về vấn đề BGK, đặc biệt là Lê Hoàng. Công bằng mà nói Lê Hoàng đã rất nhiều lần cho điểm thiếu chuẩn xác. Đặc biệt là chúng ta điều thấy rõ cách chấm điểm của vị giám khảo này rất khập khiễng so với các giám khảo còn lại. Đêm chung kết Lê Hoàng đã cho Đoan Trang 8 điểm, thấp nhất. Tôi không nghiêng về Ngô Thanh Vân hay Đoan Trang, ai chiến thắng cũng đều xứng đáng. Có thể nói Bước Nhảy Hoàn Vũ đã kết thúc thành công tốt đẹp và mong sau này sẽ thành công hơn nữa. Mong BTC hãy nên mời những vị BGK đúng chuyên môn về Dancesport, chứ mời thành phần BGK là đạo diễn e rằng cuộc thi lần sau sẽ còn nhiều tranh cãi.

Ngô Thanh Vân thật xuất sắc

Có thể nói là 1 ca sĩ như Đoan Trang mà nhảy được như vậy là điều đáng khâm phục và ghi nhận. Có ý kiến cho rằng, Đoan Trang biết kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Điều đó đúng chứ không sai. Nhưng Đoan Trang đã lợi dụng cái dân tộc đó để kéo điểm, để đánh vào tâm lý của mọi người, hay đại loại như là việc về thăm trường cũ, hay phát biểu rằng mặc trang phục mang hình ảnh của World Cup(thật ra chẳng có chút gì là liên quan cả), và mặc trang phục dân tộc trong phần thi cuối, tỏ lòng yêu đất nước con người VN.

Về phần Ngô Thanh Vân, xin trích lời nhận xét của Khánh Thi dành cho Ngô Thanh Vân trong phần thi cuối "quá hoàn hảo". Chỉ 3 từ để có thể nói lên tất cả những gì Vân đã bỏ ra, đã cống hiến, đã sáng tạo, và mang đến cho cuộc thi. Có vị độc giả nói là Ngô Thanh Vân xé tà áo dài trên sàn nhảy. Xin thưa Vân không hề xé nó. Nhưng do bạn nhảy Tisho đã nắm tà áo để hạ Vân xuống sàn nên áo đã bị rách. Và Ngô Thanh Vân đã không rập khuôn, Vân đã nhảy đúng bài bản, biết sáng tạo ra những động tác làm người xem bất ngờ, rất tuyệt! Thật xứng đáng là người thắng cuộc. Chỉ trong vòng 1 tuần để có thể dựng 3 bài nhảy và tập như vậy thật đáng nể! Chúc mừng Ngô Thanh Vân.

Đoan Trang về thứ nhì thì xem như là quá tốt, và đã quá đủ cho Trang rồi. Ngoài ra, tôi thấy giám khảo Chí Anh là 1 giám khảo tốt!

Freestyle của Đoan Trang giống mì ý sốt thắng cố

Màn múa phiên chợ tình của Đoan Trang không khác gì kiểu mỳ ý sốt thắng cố. Không chịu được, nó chẳng ra làm sao...

Kể cả là Earth song cũng vậy, valse chậm xem đúng điệu đôi khi đã thấy chán rồi, lại còn màn múa và một lũ trẻ con nữa!!

Chiến thắng thuyết phục của Ngô Thanh Vân

Đêm qua Ngô Thanh Vân nhảy rất tuyệt, đặc biệt là bài thi thứ 3. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Thanh Vân chính là thí sinh có kỹ thuật tốt nhất trong cuộc thi vừa qua. Sự đánh giá của khán giả và BGK trùng khớp nhau. Lần đầu tiên tổ chức một cuộc thi đã có tiếng của thế giới thì khó tránh khỏi những sai sót và lời ra ý vào của dư luận. Nhưng nhìn chung cuộc thi đã thành công vì đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, tìm ra một người chiến thắng xứng đáng và đặc biệt đây sẽ là tiền đề cho bộ môn nghệ thuật khiêu vũ sẽ phát triển về sau.

Những bước nhảy điêu luyện, ngoại hình sáng và khả năng biểu cảm tốt, phong cách làm việc chuyên nggiệp đã làm nên chiến thắng cho Ngô Thanh Vân. Đoan Trang mặc dù kỹ thuật chưa thực sự xuất sắc nhưng các bài thi của cô đều có nét mới, mang đến sự thích thú cho mọi người. Tuy nhiên Đoan Trang quá lạm dụng đến nỗi các bài khiêu vũ giống như một bài múa thì đúng hơn. Vì đây là một cuộc thi nhảy nên yếu tố kỹ thuật, phong cách trình diễn phải đặt lên hàng đầu. Ngô Thanh Vân rất thẳng thắn và chuyên nghiệp, Đoan Trang thì rất khôn khéo và thông minh trong việc lấy cảm tình của khán giả qua lời nói, qua cách chọn bài thi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cả 2 đã lao động cật lực để đem đến cho khán giả những món ăn tinh thần bổ ích. Xin chúc mừng tất cả.

Lắm thầy thối ma!

Đọc xong các nhận xét, tôi thấy câu " Lắm thầy thối ma" thật là đúng! Các vị chê giám khảo? Hãy đặt địa vị mình là giám khảo: chắc chắn lại có người chê các vị. Vậy nên, nếu BTC đã chọn ai làm giám khảo thì hãy tôn trọng nhận xét của họ. Chỉ nên góp ý sao cho lần sau đỡ sạn hơn thôi. Còn thí sinh thì chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều ủng hộ người mình thích theo nhận xét của mình. Tôi cũng vậy, như các vị thôi. Theo ý tôi thì tôi thấy khâu kém nhất phải nói là MC Thanh Bạch. Tiếng Anh thì kém, nói Congratulation thì nhiều khi không đúng chỗ. Anh nên học qua một lớp tiếng Anh cơ bản cũng được. Nụ cười cơ học làm tôi xem cũng thấy mỏi mồm. Mà tôi thấy MC này cứ nghĩ là mình dẫn hay lắm vì ít người nói với anh ta. Xem anh ta nói mà thấy mệt quá. Thích thể hiện ta đây cũng biết nhảy.

Hai thí sinh cuối thì Ngô Thanh Vân 10, Đoan Trang chỉ 8 mà thôi. Hình thể, phong cách, dáng điệu... Ngô Thanh Vân phải nói là hơn hẳn Đoan Trang. Đoan Trang chỉ có phần ý tưởng là thể hiện tinh thần Việt nên lòng tự hào dân tộc của mọi người được vuốt ve nên ủng hộ cho Đoan Trang. Nhưng đây là nghệ thuật khiêu vũ, khác với biên đạo múa nên chiến thắng thuộc về Ngô Thanh Vân là hoàn toàn đúng.

Chị Siu: tôi thấy đúng là nhiều lúc hơi lố. Chẳng qua là hình thể chị như vậy mà chị manh dạn tham gia, đó là điều mà chị được lòng khán giả (Cũng như Minh Béo). Dù sao thì chị Siu và Minh Béo tham gia thì cũng rất là cám ơn hai người đã giúp khán giả giải trí và làm một số người tự tin hơn. Các bạn hãy công tâm, đừng vì tôi nói xấu thần tượng mà bảo tôi nói quá. Tôi không là fan của ai trong 8 thí sinh. Tôi chỉ nhận xét theo những gì tôi xem đêm chung kết. Chị Vũ Hoàng Điệp, nữ hoàng sắc đẹp bị loại từ vòng gửi xe mà còn kêu oan. Tôi thấy anh vũ công nhảy cùng ôm chị chẳng khác gì ôm một khúc gỗ cả. Thật tội cho anh ta. Lương Mạnh Hải, Quang Vinh, Tiến Đoàn thì tàm tạm. Tôi không có ý kiến gì vì họ bị loại dần dần cũng để gọi là có người tham gia. Còn chị Chanh hôm qua nhảy thì cũng không khác Vũ Hoàng Điệp. Nhưng khách mời thì cũng bỏ qua. Tôi thấy ấn tượng với Đức Tuấn. Cũng là khách mời nhưng thể hiện rất tốt. Trông rất thần thái, thanh thoát. Nói tóm lại là lần đầu tổ chức thì cũng tàm tạm, chưa pro lắm. Rất cám ơn các nghệ sĩ đã tham gia BNHV lần này. Hy vọng BTC rút kinh nghiệm cho lần sau.

Ngô Thanh Vân chiến thắng là xứng đáng

Bạn Minh Thuỳ nói GK Lê Hoàng thiên vị cho Ngô Thanh Vân vậy bạn có nghĩ những lời nhận xét của bạn là đang thiên vị cho Đoan Trang hay không? Và chính bạn cũng không chiến thắng bản thân mình khi đưa ra những lời nhận xét như vậy đấy bạn ạ! Hơn nữa, nếu bạn làm GK, liệu bạn có thực sự công tâm như lời bạn nói hay không hay chỉ nhìn bài thi của thí sinh dưới con mắt của người không biết gì về khiêu vũ? Về các thí sinh thì tôi thấy sự sáng tạo của Đoan Trang trong đêm thi thứ 7 đã mang lại cho khán giả những bất ngờ thú vị, nhưng chi đã quá lạm dụng nó trong khi khả năng của chị có hạn để thể hiện nó.

Người xem có lẽ thấy hơi nhàm chán và thất vọng ở điệu freestyle của Đoan Trang. Khi xem xong phần dự thi của Ngô Thanh Vân và Đoan Trang rất nhiều người đã nói chắc chắn Ngô Thanh Vân sẽ thắng và Ngô Thanh Vân chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng bởi ai đoạt giải phụ thuộc rất nhiều ở quyết định của khán giả. Vì thế cũng không thể nói GK Lê Hoàng hay Khánh Thi thiên vị được. Còn việc Quang Vinh là ''hoàng tử khiêu vũ'' thì nghe có vẻ hơi nực cười nhỉ?

Đoan Trang đã làm được điều lớn lao

Tôi thực sự khâm phục về sự sáng tạo của Đoan Trang. Chị đã quảng bá văn hoá Việt đến với công chúng, với bạn bè thế giới. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Đoan Trang hơn hẳn Ngô Thanh Vân về khả năng sáng tạo. Trong khi những bài nhảy của Đoan Trang đều xuất phát từ ý tưởng của chị, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thì Ngô Thanh Vân lại hầu như toàn theo ý tưởng của Tisho, thậm chí bài nhảy của Ngô Thanh Vân còn là sự sao chép bài nhảy của Katee và Joshua Bollywood. Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả, cũng như trong lòng những người bạn nhảy nước ngoài chắc chắn sẽ là Đoan Trang mà không phải là Ngô Thanh Vân. Đây là cuộc thi "dancing with the stars" ở Việt Nam chứ không phải ở Ấn Độ hay nước nào khác.

Tôi không thích cách cư xử của Ngô Thanh Vân. Khi cuộc thi đang sôi nổi, kịch tính thì tự nhiên đòi bỏ lấy lí do ban giám khảo thiên vị, còn những giám khảo thiên vị cho chị, sao không thấy chị có ý kiến gì? Tôi thấy BGK (đặc biệt là Lê Hoàng) không ghi nhận những cố gắng và sáng tạo của Đoan Trang. Đề nghị BNHV xem xét lại đội hình BGK. Cuộc thi có nhiều giải phụ như vậy, tại sao không có giải sáng tạo nhỉ? Sáng tạo mới là quan trọng nhất đối với những người làm nghệ thuật, điều này chắc ai cũng hiểu. Cứ rập khuôn, sao chép thì dễ ợt, nhưng mà thật nhàm chán và tẻ nhạt. Đoan Trang đã chiến thắng trong lòng mọi người, tôi thực sự khâm phục chị, khâm phục tình yêu quê hương, yêu bản sắc văn hoá dân tộc của chị và khâm phục cả cách cư xử của chị! Chúc chị luôn thành công và toả sáng.

Tôi thích Đoan Trang

Tôi thích Đoan Trang vì sự sáng tạo của chị, vì tình yêu mà chị dành cho đất nước Việt Nam này và vì sự khiêm tốn của chị. Tôi tự hỏi tại sao Bước Nhảy Hoàn Vũ có nhiều giải phụ như thế mà lại không có giải sáng tạo trong điệu nhảy nhỉ? Tôi không thích Ngô Thanh Vân,cho dù chị Ngô Thanh Vân có nhảy đẹp như thế nào đi chăng nữa thì cách thể hiện từ lời nói đến hành động của chị trong suốt cuộc thi BNHH đều khiến tôi phản cảm.

Tôi cũng không thích ban giám khảo. Tôi thấy ban giám khảo chấm điểm không công bằng, thiên vị cho Ngô Thanh Vân, khắt khe với Đoan Trang. Phải chăng vì Đoan Trang không phải là diễn viên và Đoan Trang cũng không có công ty riêng để mời ai đó về làm diễn viên? Nói chung Đoan Trang để lại trong tôi ấn tượng rất tốt, đối với tôi chị là người chiến thắng.

Có nên mời Nguyễn Quang Dũng vào vị trí giám khảo?

Tôi là một độc giả rất thích và rất yêu chương trình BNHV lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam. Tôi không hề bỏ sót một đêm thi nào. Về phần thí sinh, cả Đoan Trang và Ngô Thanh Vân đều xứng đáng với những gì họ đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho khiêu vũ. Tôi rất hài lòng về họ. Họ thật tuyệt.

Nhưng về thành phần BGK, có lẽ có một vấn đề rất lớn. BGK đã không huyết phục được người xem giống như các thí sinh đã làm. Nhất là Nguyễn Quang Dũng. Đồng ý rằng tiếng cười đem lại cho khán giả và thí sinh sự thích thú nhưng đã có lúc anh nói những điều không đáng nói trong cuộc thi này. Một câu hỏi đặt ra: Có nên chăng Nguyễn Quang Dũng ngồi vào vị trí này?

Văn hoá Việt phải đúng chỗ - Nực cuời !!!

Văn hoá phải đúng chỗ - Tôi không hiểu người viết bài này không hiểu tí gì về văn hoá hay cố tình không hiểu về văn hoá Việt. Theo bạn thế nào là văn hoá? thế nào thì được gọi là sự xúc phạm văn hoá? Theo tôi văn hoá là những gì thật gần gũi với con người, dù đó là văn hoá vật thể hay phi vật thể. Bạn cho rằng những áo tứ thân áo dài, áo dân tộc chỉ nên mặc trong nhưng dịp trang trọng và được quy định sẵn thì xin thưa như vậy là bạn tự giết chết văn hoá Việt rồi. Đấy được gọi là văn hoá trong tủ kính. Tôi biết bạn là người có cách nghĩ cổ hủ nhưng nếu bạn nói Đoan Trang đã xúc phạm văn hoá Việt thì hoàn toàn sai. Đó mới là cách đưa văn hoá Việt đến gần gũi với con người nhất, và là cách quảng bá văn hoá Việt cho bạn bè năm châu một cách hữu hiệu nhất. Nếu là người Bắc xin bạn hãy vào Sài Gòn một lần để thấy các cô gái SG mặc áo dài trong những dịp nào bạn nhé, xin thưa lúc nào và bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy, đó chính là văn hoá Việt đấy. (Tôi là người Hà Nội). Ý kiến riêng, xin cảm ơn.

Lê Hoàng chấm điểm công tâm

Tôi nhận thấy đạo diễn Lê Hoàng là người chấm điểm công bằng, lập trường rõ ràng nhất. Còn giám khảo Chí Anh và Khánh Thi thì chấm thiên vị cho Đoan Trang ở bài thi thứ hai quá. Đoan Trang hơi lạm dụng sáng tạo nên làm bài thi có vẻ như là bài múa đúng như Lê Hoàng nói nhất là bài thi cuối cùng. Quá nhạt không phải là khiêu vũ mà là múa.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao