E-mail
Bản In

Chúc mừng chị Hà nha
Em chúc mừng chị đã mẹ tròn con vuông, em rất khâm phục chị vì sau bao nhiêu áp lực chị đều vượt qua được tất cả. Em chỉ là một đứa con gái mới lớn nhưng em cảm nhận được sự hạnh phúc khi được làm mẹ, em chúc cho chị và bé luôn luôn hạnh phúc chị Hà nha, cố gắng vượt wa tất cả để sống tôt, em luôn ủng hộ chị và em mong tất cả mọi người đều giống em, mong được nhanh thấy ảnh bé, hi.
Yêu và sống cho người minh yêu cũng là một hạnh phúc
Chúc gia đình chị luôn luôn hạnh phúc, chúc c và bé mạnh khỏe.
Hà Hồ rất đẹp!
Tôi là phụ nữ đã đi nhiều nơi trên thế giới mà cũng phải công nhận phụ nữ VN mình duyên dáng nhất. HNH theo tôi là đẹp nhất VN hiện nay, hơn cả Vũ Thu Phương. Thanh Hằng được dáng đẹp nhưng mặt không đẹp bằng Hà Hồ. Chúc em mãi giữ được nét đẹp. Chúc 2 mẹ con và Cường đô la luôn là 1 gia đình hạnh phúc. Người hâm mộ HNH
Chúc chị chóng khoẻ
Chúc chị chóng khoẻ. Chị cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm dến đứa con của chị: để ca hát hay cần phải lao động, để nuôi được đứa con khoẻ mạnh cũng cần phải lao động đấy nhé.
Chúc mừng chị
Em chúc mừng chị "mẹ tròn con vuông" và em đang rất chờ đợi sự trở lại của chị. Em ngưỡng mộ chị về tất cả những gì chị đã phải trải qua nhưng chị vẫn rất tự tin. Chúc cho sự tự tin đó sẽ mãi song hành cùng chị. Và, cũng xin phép được hỏi chị Ly "Chị có con gái không? và chị định sẽ bảo con cẩn thận như thế nào hở chị?".
Hà rất đẹp và dễ thương!
Trước tiên là gửi lời chúc mừng tới Hà và gia đình em có thêm thành viên mới! Chúc Hà đã vượt cạn thành công, chúc em bé mau lớn và khoẻ mạnh! Mấy bạn đang nói lời dèm pha mang tinh ghen tị cá nhân tới Hà ơi, Hà đâu có vượt cạn một mình đâu, có người đàn ông của Hà luôn bên cạnh Hà đó chứ! Họ yêu nhau, chắc đang gặp trắc trở gì đó nên chưa công khai đám cuới đó thôi, làm gì mà vào bới móc cả lúc người ta vừa vượt cạn còn đang bé con đỏ hỏn trên tay thế? Mấy bạn thiệt là ác quá đi!
Vào khoảng năm 2001 - 2002 tôi đã có dịp gặp và tiếp xúc với Hà ở một cửa hàng quần áo thời trang của chị họ tôi, ấn tượng của tôi lúc đó với Hà là một cô bé dễ thương, ăn nói khá từ tốn, nhỏ nhẹ. Còn nhớ hồi đó Hà tới để nhờ chị tôi tìm cho size quần jeans cho Hà vì Hà gầy, lại cao nên rất khó tìm size vừa với mình. Tôi thấy Hà đẹp lắm, da rất trắng (không như bài báo nào đó nói Hà gầy và đen!) môi đỏ, mắt nâu và không hề trang điểm, nhìn nét mặt Hà mềm mại hơn so với lên hình, có lẽ do lúc lên hình cách trang điểm làm Hà nhìn góc cạnh và lạnh lùng hơn. Hồi đó cũng nghe nói Hà đã kết hôn ở Hà nội nhưng tôi thấy Hà luôn đi chiếc xe Wave Trung quốc màu đỏ trong khi nhiều người mẫu khác đi xe ga đắt tiền... Tóm lại là Hà để lại ấn tượng tốt với tôi!
Bà bầu không nên mặc như vậy
Trời ơi, mang thai mà ăn mặc như vậy thì con bí hơi lớn làm sao được. Không biết làm mẹ gì cả.
Chúc mừng
Mình không phải là fan của Hồ Ngọc Hà, nhưng sau những câu chuyện đã biết về Hà mình thấy rất khâm phục bạn cũng như khâm phục bạn Cường. Chúc mừng các bạn có cậu quý tử!
Nhiều người ác thật
Mình chẳng biết HNH là ai, chỉ biết làm về nghệ thuật chứ cũng chẳng quan tâm đến làm bên lĩnh vực gì, thi thoảng thấy hát vài bài, thì thoảng thấy đóng phim, thi thoảng thấy kêu là người mẫu. Mình cũng chẳng quan tâm và cũng chẳng xem bao giờ. Có lẽ vì thế mà mình chẳng thấy còn người này có vấn đề gì để các bạn phải cay nghiệt đến vậy. Người ta mới sinh, dù ghét dù yêu cũng nên chúc người ta 1 câu. Là bạn, bạn có muốn và ngày con mình chào đời phải nghe những lời như vậy không. Mình chưa có con, nhưng mình biết, làm mẹ không đơn giản. Vì sao có những người đã có con mà cũng ko có một chút cảm thông vậy. Hi vọng, nếu sau này mình có con, con mình sẽ không có cái nhìn cay nghiệt đến như vậy. Lời cuối, chúc mừng Hà Hồ mẹ tròn con vuông. Luôn cố gắng chị nha.
Hạnh phúc
Vì HNH không xinh, nên đây ko phải chuyện tình ảo người đẹp và đại gia. Mà là một cặp trai gái yêu nhau bình thưởng, bởi vậy mọi người đừng gán cho họ cái mác ấy, chỉ vì ganh tị.
Miễn bàn với những người quá rảnh
Dù người đó có xấu, có những quá khứ không tốt hay dù họ có ra sao đi nữa thì chúng ta có quyền đào sâu vào đời sống của họ không? Hãy đặt mình vào vị trí của họ để thấy rằng: nếu bạn là họ thì bạn sẽ cảm nhận thế nào???
Dear Hà,
Hãy sống đúng như con người của em. Dư luận không nuôi sống em và con em. Họ rảnh quá nên cứ xía vào chuyện của em. Mình là người business, chúng ta không có thời gian để bận tâm những thông tin vớ vẩn ấy.
Chúc 2 mẹ con em khỏe.
Sunny
Chúc Hồ Ngọc Hà sống mạnh mẽ!
Chúc mừng bạn đã có bé trai xinh xắn, Chúc bạn và bé sức khoẻ dồi dào và mạnh khoẻ. Bạn hãy sống với chính mình. Mạnh mẽ lên bạn. Hãy vì cuộc sống và tương lai của bé Quốc Hưng cùng gia đình.
Khâm phục Hồ Hà
Chúc mừng Hà, sau những nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật, chịu đựng những lời thị phi. Tôi luôn mong thấy một Hồ Hà trở lại trẻ trung, năng động tự tin nhưng đằm thắm.
Chúc mừng hai bạn
Chúc mừng hai bạn sinh mẹ tròn con vuông, không có gì hạnh phúc bằng, nhớ làm từ thiện nhé để có thêm phước, cho giống cha nó.
Không có năng khiếu thì đừng làm ca sĩ
Tôi nghĩ Hà Hồ đừng làm nghề ca sỹ, hát chả có chất giọng cứ thều thào như người hết hơi ấy. Tốt nhất cô nên bỏ ý định ra album vol 5. Người xem cũng chỉ xem cô múa máy ở trên sân khấu thôi chứ nghe giọng hát của cô thì không thể chấp nhận được. Mà cô có ra album mới thì cũng chỉ dựa vào mấy nhạc sỹ nổi tiếng lăng xê cho mình thôi. Tốt nhất hãy tự thân vận động đi nếu như cô cảm thấy còn có khả năng. Đấy là lời khuyên chân thành.
Chúc Hồ Ngọc Hà được làm mẹ!
Chúc mừng bạn đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chúc mừng bạn đã được làm Mẹ. Cố lên bạn nhé!
Tôi thấy Hà Hồ xinh mà!
HNH xinh quá đi chứ, không hiểu sao bạn không thấy điều đó chứ chúng tôi hấy HNH rất xinh mà có thể nói xinh nhất trong số nữ ca sĩ Việt Nam hiện nay. Tôi còn thấy HNH còn xinh hơn nhiều người gọi là "Hoa hậu" là gì gì đó. Tôi thật sự khâm phục nghị lực sống của HNH, chúc HNH và Cường ĐL hạnh phúc mãi mãi.
Ai mà không có quá khứ
Tại sao người ta lại biêu những cái xấu của người khác chứ, tại sao lại không nêu được cái tốt đẹp cho người khác chứ, ai mà không có quá khứ đúng không, mọi người sinh ra đều có khuyết điểm, và chị Hà cũng vậy cũng có quá khứ, bởi vậy mọi người đừng nên có lời lẽ ác ý với Hồ Hà. Chúc mừng Hà mẹ tròn con vuông.
Chúc mừng chị Hà!
Chúc mừng chị đã mẹ tròn con vuông! Đừng để tâm đến những lời ác ý của những kẻ xấu xa!
- Thảo Hương hát cùng chồng trong lễ cưới
(23/06) - Khánh Ngọc không yêu người như Tuấn Hưng (23/06)
- Khoảng lặng của Thủy Tiên
(23/06) - Mỹ nữ Trung Quốc trong màu áo 32 đội tuyển
(23/06) - Nam người mẫu 22 tuổi tự tử vì tình (22/06)
- Bằng Lăng hạnh phúc bên chồng con
(22/06) - Lan Phương diễn kịch cùng người yêu Brunei (22/06)
- Nam ca sĩ Singapore bị phụ nữ hành hung (22/06)
- Hoa hậu Thùy Dung đẹp buồn
(22/06) - Lê Lựu chưa tắt nụ cười đã rơi nước mắt (22/06)
- Giai nhân, tài tử tại Lễ trao giải LHP Thượng Hải
(21/06) - Hoàng Yến khoe chân thon dài (21/06)
- Đức Tuấn khiêu vũ cùng giám khảo Khánh Thi
(21/06) - Ngô Thanh Vân vô địch Bước nhảy Hoàn vũ
(21/06) - Nhà báo khóc, cười vì nghệ sĩ (21/06)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Sao Hàn khoe... da trên thảm đỏ

- Thế giới đau đớn vì những ngôi sao ‘sống gấp chết trẻ’
- Văn Mai Hương - Lê Hiếu về bét khi thi hôn

- Đức Thịnh lại cầu hôn Thanh Thúy

- Thu Phương sinh thêm con gái cho Dũng Taylor
- Con gái Kiều Oanh tạo dáng tinh nghịch

- Hé lộ về cuộc cãi vã cuối cùng của Whitney Houston
- Bộ Văn hóa nhờ thẩm định bộ ảnh Mai Phương Thúy
- Whitney Houston chết trong bồn tắm
- Adele thắng lớn với 6 giải Grammy

- Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’











VnExpress tuyển dụng
Bình một tý
Chuyện riêng tư cá nhân tôi miễn ý kiến, đó là cách sống hoặc quyết định của mỗi người. Nhưng quả thật HNH hát chán, nhảy thì tạm được. Hãy sống đúng với tâm của mình, sống thật thì không bao giờ phải lo sợ dư luận cả.