E-mail
Bản In

Đừng bỏ cuộc!
Tuy mình không phải là Fan của Hồ Ngọc Hà, nhưng việc "moi móc" chuyện đời tư của người khác, nhất là chuyện quá khứ và còn đưa ra trong lúc Hồ Ngọc Hà đang mang thai là chuyện không thể chấp nhận. Tôi ủng hộ Hồ Ngọc Hà tới cùng. Không thể để người khách xúc phạm danh dự của mình đến thế.
Hà hãy nghĩ đến em bé trong bụng và cố gắng lên nhé!
Thật buồn cười vì có những người cứ quan tâm đến chuyện đời tư của người khác. Mỗi người đều có quá khứ riêng của họ và không ai có quyền bới móc và xuyên tạc nó. Những người có lương tâm và những fan của Hà sẽ luôn tin tưởng và ở bên cạnh Hà.
Hà hãy nghĩ đến em bé trong bụng cần sự chăm sóc của Hà mà cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt. Lúc này Hà chính là người liên quan trực tiếp đến bé. Con cái là tài sản quý báu nhất của cha mẹ. Hãy để bé nhận sự chăm sóc tốt nhất. Hà cố lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Chúc Hà thật nhiều sức khỏe để chuẩn bị đón thiên thần của mình ra đời nhé. Mong đến ngày Hà giới thiệu cho mọi người thiên thần bé nhỏ của Hà. Vượt qua tất cả những khó khăn lúc này Hà nhé.
Chẳng hay ho gì
Chuyện này chỉ có nguời trong cuộc mới biết thôi, báo chí hay gì đó thì cũng chỉ là cách gây chú ý rẻ tiền. Tôi ở cùng phố và lớn lên cùng cái người gọi là chồng trước của Hà Hồ nên cũng có biết được ít nhiều. Theo tôi nếu trong lòng Hà cảm thấy không có gì sai thi thôi chẳng nhất thiết kiện tụng để làm cái gì! Rồi cái nọ xọ cái kia! Mong bạn cứ sống vui vẻ và bỏ ngoài tai những bài báo đó.
Thử thách trường đời
Đây là một bài toán khó mà HỒ NGỌC HÀ cần phải vượt qua trong trường đời.
Hãy mạnh tay
Tôi ủng hộ gia đình Hà, hãy làm thẳng tay với những con người không có đạo đức nghề nghiệp, người ta nói sinh nghề là từ nghiệp, làm nghề mà không có đạo đức thì hãy vào chùa mà tu.
Không việc gì phải Im Lặng hết
Chẳng ai muốn bị soi mói quá sâu vào đời tư của minh cả, nhất là chị Hà lại đang trong thời gian mang thai như thế. Quả thực là quá tàn nhẫn và mất hết tình người. Hãy vui vẻ mà sống và tận hưởng cảm giác tốt đẹp nhất là em bé sắp chào đời nhé.
Cần có cái Tâm
Tôi là độc giả của VnExpress. Thú thật tôi rất ít quan tâm tới hoạt động của giới nghệ sĩ. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, cuộc sống đời tư của Hồ Ngọc Hà cứ tràn lan khắp các mạng, báo chí... Là người ngoài cuộc tôi còn cảm thấy bức xúc và khó chịu, tôi và các bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sự đau khổ mà cô ấy và gia đình đang gánh chịu. Họ là con người, họ không đáng phải chịu như vậy. Xin hãy đừng chạy theo đồng tiền mà nhẫn tâm viết ra những thông tin không chính xác như vậy, tội lắm các bác ah. "Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng..."
Hãy tự xét lại mình
Tôi đồng ý với quan điểm nên im lặng của độc giả Hà nôi. Người ta nói "không có lửa làm sao có khói". Làm lớn chuyện chỉ tự làm tổn thương chính mình. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Hà hãy coi đó là kinh nghiệm cho quãng thời gian vừa qua, để sau này khi đã là vợ, là mẹ và là người của công chúng thì hãy cố gắng sống cho hợp với đạo lý làm người.
Không có lửa làm sao có khói
Dù sao thì cô Hồ Ngọc Hà cũng là dạng "gái không chồng mà chửa"; bị bới móc châm biếm thêu dệt cũng là chuyện thường. Thói đời nó thế! Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm!
Hãy soi lại chính mình trước khi xét người khác
Mỗi con người đều có một thể xác, có một trái tim. Tại sao họ không làm cho nhau cảm thấy yên lòng? Họ cứ phải bới móc tất cả mọi thứ lên để chứng minh người khác không tốt đẹp. Trong khi họ chưa từng soi lại chính con người họ, có tốt đẹp hay không? Người ta đọc một tờ báo, là để đọc thông tin có thật, việc thật. Chứ ko phải chuyện trên trời, dưới đất. Báo chí là kênh thông tin mọi người có thể tin tưởng, tại sao họ lại cứ xuyên tạc ra như thế. Họ hãy thử đặt chính họ vào địa vị của nhân vật chính họ đang viết, xem cảm nghĩ của nhân vật như thế nào? Hãy sống có lương tâm, hãy sống thật, để những chuyện dối trá trên đời này " lạm phát" chậm đi. Hãy để đứa trẻ được yên và bản thân người nghệ sỹ luôn cố gắng góp công góp sức cho đất nước.
Phải cho họ một bài học
Không hiểu sao mỗi lần đọc bài viết về Hà , tôi thấy bức xúc vô cùng. Tôi nghĩ nên phạt thật nặng người viết bài báo đó. Viết là một chuyện nhưng viết sai sự thật là chuyện khác. Con người sống cần có cái tâm. Họ đào sâu bới móc chuyện riêng của người khác làm gì? để tạo ra những pha giật gân và sau đó là sự lo lắng của bà bầu để kết quả ra sao? Họ được gì trong đó ? Gia đình Hà cứ làm đơn kiện đi, phải cho họ một cái giá đích đáng. Không thể để thích viết gì thì viết. Độc giả không thích đọc những tin không chính xác như thế.
Hãy tự chịu trách nhiệm về bản thân
Không một ai bắt ép bạn để trở thành người nổi tiếng, người của công chúng. Khi đã trở thành người nổi tiếng, người của công chúng, bắt buộc phải có ý thức và trách nhiệm về vai trò vị trí của mình và phải tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Không nên trốn tránh và nguỵ biện đổ lỗi cho những lý do khách quan hay người khác. Không phải đã nổi tiếng rồi thì muốn làm gì thì làm. Các bậc phụ huynh muốn con mình thành người nổi tiếng, người của công chúng thì hãy quan tâm đến con mình ngay từ khi chưa nổi tiếng, đừng để chuyện đã xảy ra rồi thì mới nói: tôi có muốn thế đâu.
Hồ Ngọc Hà
Một việc làm cần làm. Rất mong chờ lời xin lỗi đính chính của tòa soạn đã đăng bài báo kia.
Hồ Ngọc Hà hãy nghĩ tới em bé trước
Mong rằng Quý toà soạn chuyển những lời động viên của gia đình tôi tới Hồ Ngọc Hà. Chúng tôi theo dõi thông tin về Hà vì rất mến cô ấy, một cô gái có nghị lực, có tài và rất cá tính. Chúng tôi vui khi biết cô sắp có em bé và cũng tin rằng em bé sẽ xinh và giỏi như mẹ. :)
Những thông tin sai sự thật và không kiểm chứng gần đây thật quá ác ý. Nó được viết ra bởi nhiều người xấu nhằm nhiều mục đích khác nhau. Nhưng nhìn chung, mục đích là muốn là Hà gục ngã. Tôi mong Hà luôn mạnh mẽ, hãy mỉm cười nghĩ tới đứa bé trong bụng và tạm thời không đọc báo, đọc net... không liên lạc với những người xấu. Hãy sinh em bé khoẻ mạnh rồi hãy tính sổ với những kẻ vô nhân tính sau ! Sức khoẻ thai nhi phụ thuộc vào sức khoẻ người mẹ. Hà cũng biết điều đó phải không? Còn những kẻ kia, họ đã đánh mất chữ NGƯỜI mà thay vào đó là sự nhẫn tâm. Tôi mong những độc giả có lương tri hãy hiểu sự việc theo nhiều hướng chứ không chỉ trên bề mặt câu chữ ... Và hãy góp tiếng nói nhỏ bé của mình vào việc làm trong sạch thông tin. Thông tin sai sự thật nghĩa là coi thường người đọc!!! Chúc Hà sinh em bé mạnh khoẻ và mau trở lại với khán giả. Gia đình tôi sẽ luôn ủng hộ bạn !!!
Nên im lặng
Tôi cũng là một người mẹ, tôi nghĩ nhà Hồ Ngọc Hà không nên kiện cáo; Bởi vì bố mẹ Hồ Ngọc Hà nói rằng ông bà ấy là sĩ quan quân đội, là cán bộ ngân hàng cho con gái cưới khi mới 16-17 tuổi là vi phạm pháp luật và nếu "không có gì" chả bao giờ đồng ý cho con gái cưới cả. Nên im thì hay hơn, càng làm ầm ĩ càng không hay.
Hãy để cho gia đình họ yên
Tôi không phải là Fan của Hồ Ngọc Hà và cũng không mấy khi quan tâm đến chuyện riêng tư của giới Showbiz. Nhưng gần đây thấy dư luận nói quá nhiều về việc Hà mang thai rồi khơi chuyện quá khứ của Hà. Tôi cũng đã đọc rất nhiều comments của các bạn. Thử hỏi ai trong chúng ta không có quá khứ? Nếu như những nhân vật chính ở đây không phải là Hồ Ngọc Hà và Cường đô la thì liệu có phải rùm beng vậy không? Lời lẽ trong bài báo "cô dâu 16 tuổi" đi quá sâu vào đời tư của người khác. Bạn đặt mình vào địa vị Hà thì sẽ nghĩ và làm gì? Tra tấn tinh thần của một người đang mang thai và sắp làm mẹ là vô nhân đạo và là một tội ác. Hơn nữa, lại còn xúc phạm cả gia đình người ta. Nhưng sự việc diễn ra trong quá khứ, khi được miêu tả lại thì tùy vào nhãn quan và cách thể hiện của người viết sẽ hướng độc giả đi đến đâu. Hồ Ngọc Hà và gia đình nên kệ họ, không cần thiết phải kiện cáo làm gì. Xới việc này ra mình lại càng phải suy nghĩ, bận tâm nhiều. Hãy vui sống, tận hưởng cuộc sống và chuẩn bị tốt cho em bé chào đời. Can đảm lên em nhé.
Ủng hộ gia đình Hồ Ngọc Hà làm tới cùng chuyện này
Trong cuộc sống này còn biết bao điều cần phải lên tiếng để xã hội được bình an hơn, vậy mà đâu đó còn hiện diện rất nhiều người tàn nhẫn mà cũng được tiếp tay để họ có thể thực hiện những ý đồ xấu đó. Theo tôi, Hồ Ngọc Hà cứ bình an để chuẩn bị sinh em bé, chuyện này đã có gia đình chị cũng như tất cả những người phẫn nộ như tôi lên tiếng... Và chắc chắn không ai còn dám tin vào những chuyện biạ đặt vô lương tâm như vậy nữa.
Không cần phải giải thích
Tại sao lại có nhà báo làm việc thất đức đến thế? Chuyện đời tư của người ta cứ mang ra bàn tán, thêm mắm thêm muối. Dù xấu hay đẹp thì người ta cũng là một con người, cũng cần được tôn trọng, cũng cần có không gian riêng tư. Mấy người ăn lương để làm chuyện bới móc này hả. Đừng vì bán báo, đừng vì tiền mà xem vào đời sống riêng của họ. Dù là nghệ sĩ nhưng người ta cũng là con người. Hãy thử nghĩ xem nếu mấy người bị bới móc như thế thì mấy người sẽ sống như thế nào.
Hoan hô Hà Hồ
Tôi rất ủng hộ và hoan hô thái độ can đảm của Hà.
Đời tư của một người không thể được sử dụng dưới bất kể vì mục đích gì nếu chưa được sự đồng ý của đương sự.
Phải có ai đó là người tiên phong nói lên điều đó.
Hoan hô Hà Hồ.
- M. Jackson kiếm gần 1 tỷ USD sau khi qua đời (07/06)
- Kylie Minogue từ bỏ Botox (07/06)
- Hiền Thục hồn nhiên bên con gái yêu
(07/06) - Hoàng Bách chưa từng thất bại trong tình yêu (07/06)
- Chung Hân Đồng không muốn làm 'người thứ ba' (06/06)
- Hoa hậu Nga mê ẩm thực Việt Nam
(06/06) - Dustin Hoffman gây sốc với nụ hôn đồng giới (06/06)
- Người đẹp Nga diễn thời trang trên sân khấu Việt
(06/06) - Việt Nam qua ống kính của Les Horvat (06/06)
- Lan Hương viên mãn khi làm mẹ
(06/06) - Chương Tử Di bị rủa chết (05/06)
- Cụ bà 81 tuổi vào chung kết 'Britain's Got Talent'
(05/06) - 10 quý ông sở hữu bộ ngực trần quyến rũ
(05/06) - Kelly Brook quay video ủng hộ đội tuyển Anh
(05/06) - Hoa hậu Ngọc Khánh nấu ăn cùng Hoa hậu Nga
(04/06)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Mariah Carey òa khóc khi biết Whitney Houston đột tử

- Nghệ sĩ Việt tiếc thương Whitney Houston
- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- Các tài tử châu Á dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’
- Phi cơ triệu đô của sao gốc Hoa

- Mạnh Hải - Vĩnh Khoa bị 'chất vấn' chuyện tình đồng tính

- Người mẫu có vòng eo siêu nhỏ

- Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng

- Nam Thành nhờ Hà Hồ chuyển lời yêu đến Ái Phương

- Uyên Linh: 'Tôi không dùng tình cảm để PR'
- Lâm Chí Linh lộ ảnh cũ mát mẻ
- Thí sinh VN’s Got Talent nuốt hàng chục con cá sống

- Sao châu Á thời đi học













VnExpress tuyển dụng
Thân gửi Hà và những người ủng hộ cô
Bạn là một nghệ sĩ, nhưng trước hết bạn cũng là một con người. Mà đã là con người thì khó có thể tránh được những sai lầm trong cuộc đời. Tôi chia sẻ với bạn điều đó!
Tôi cũng không biết được thực hư câu chuyện của bạn như thế nào. Điều này chỉ có chính bạn và những người trong cuộc mới tường tận! Tôi cũng không đào sâu thêm nữa. Tôi chỉ xin dẫn chứng trường hợp của đạo diễn thiên tài gốc Ba Lan, người từng đoạt nhiều giải Oscar, Roman Polanski, để mọi người cùng suy ngẫm.
Ai cũng biết, Polanski là một đạo diễn tài năng NỔI TIẾNG THẾ GIỚI, được sự quan tâm, yêu mến không chỉ của công chúng, của những người trong giới và kể cả các chính khách (trong đó có tổng thống Pháp cũng lên tiếng cho trường hợp của ông). Phim của Polanski mang đầy tính nhân văn sâu sắc, và tôi cũng đã khóc rất nhiều cho những nhân vật trong các tác phẩm của ông. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ các tuyệt phẩm của ông. Nhưng ‘lưới trời lồng lộng’, con người nghệ sĩ mà công chúng mến mộ và biết đến ‘qua lăng kính màn ảnh nhỏ’ khác với con người thật của ông ta: Ông ta bị kết tội năm 1977 vì đầu độc ma túy, hiếp dâm trẻ em... Năm 2009, ông ta đã bị bắt, sau 32 năm lẩn trốn pháp luật.
Vậy bạn và những người ủng hộ bạn có nghĩ rằng ông ta có thể rửa sạch tội lỗi tầy đình của mình bằng những tuyệt tác điện ảnh mang đầy tính nhân văn kia? Rằng ông ta là Polanski với những tuyệt tác điện ảnh được cả thế giới ngưỡng mộ, yêu mến thì không cần chịu trách nhiệm với tội lỗi mình gây ra?
Xấu hay Tốt mọi người đều có thể chấp nhận và bỏ qua, nhưng phải trung thực. Còn nói dối là một tội không thể tha thứ được. Ở nước ngoài, nếu chính khách mà bị phát hiện nói dối, thì chỉ có nước từ chức.
Quay trở lại trường hợp của bạn: Nhờ có truyền thông, tôi biết được rất nhiều thông tin về Hà, nhưng cũng chẳng biết những thông tin ‘đẹp đẽ’ mà tôi được xem qua ‘lăng kính’ của truyền thông, được xử lý qua công nghệ lăng xê, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
Bạn hay nhà báo kia nói dối? Hai người biết rõ nhất. Nhưng xin hãy tôn trọng độc giả và các fan.
Gửi các bạn ủng hộ Hà: các bạn ủng hộ người mình yêu quý là đáng trân trọng. Nhưng cũng mong các bạn tách biệt riêng rẽ công lý và tình cảm. Tôi cũng mong Hà không có lỗi tầy đình như nhà báo kia nói để tình yêu của các bạn không bị nhạo báng và lợi dụng một cách vô liêm xỉ.
Tôi ủng hộ sự thật! Ủng hộ những người làm nghề chân chính! Chúc Hà sức khỏe và mẹ tròn con vuông!