E-mail
Bản In

NÓI THẬT HAY KỊCH BẢN CÓ SẴN?
Sao mà bài viết hay thế nhỉ, hoàn hảo thế nhỉ, "không tì vết". Ồ, Cường Đôla đi diễn thuyết trước công chúng được rồi đó, hay đi làm luật sư biện hộ cũng được. Không biết muốn viết một bài hay như thế này thì cần bao nhiêu "cộng sự" nhỉ?
Tinh yeu khong qua khu
Noi chung con nguoi, ko ai ma ko co qua khu nhung moi nguoi deu song den tuong lai. Hay thong cam va hieu cho 2 nguoi ho. Hay de cuoc song cua ho va dua be chao doi duoc yen am. Minh song vi minh ma... Noi nhieu vao doi tu ng khac duoc gi? Roi den 1 luc nao do ai se noi minh?
Người nổi tiếng và công chúng - nên trách ai?
Tại sao mọi người luôn hô hào " Hãy tôn trọng Hồ Ngọc Hà, hãy tôn trọng người nổi tiếng... ai cũng là con người nên đáng được tôn trọng". Vậy còn công chúng thì sao? Không ai dám đòi người nổi tiếng một sự tôn trọng nhỉ? Làm những việc như thế vậy thử hỏi có tôn trọng công chúng không mà suốt ngày cứ đòi công chúng tôn trọng mình nhỉ? Còn nhà báo Gia Bào hy sinh danh dự và uy tín của mình để bảo vệ cái đúng, cái "nên" và để mọi người "sáng mắt" ra mà vẫn phải chịu tiếng "nhìu chuyện" cũng vậy đó. Nếu không có những nhà báo nói thẳng nói thật, "soi mói" và "khắt khe" thì không lẽ, cả nước Việt Nam này đều phải hâm mộ những Hoàng Thùy Linh, những Hồ Ngọc Hà... đấy à? LOẠN.
Thật đáng hổ thẹn
Một nhà báo đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp vì đã bới móc chuyện riêng tư của người ta. Thử hỏi Hồ Ngọc Hà đã làm gì có lỗi cho công chúng, cho ông mà ông lại bới móc như vậy?
Không nên soi mói đời tư của họ
Một số người thật vô duyên khi cứ đào bới, soi mói chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà và Cường "Đô la". Hãy để cho họ được yên, chẳng có lý do gì mà cứ nhận xét lung tung như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy khó chịu thay cho họ. Chúc hai bạn hạnh phúc.
Ý kiến riêng
Trước giờ mình cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của họ... nhưng thấy nhiều bạn có "ý kiến" chói tai quá! Người ta sống bằng tiền của người ta, do người ta làm ra hay gì đi nữa miễn là không phạm pháp, có chăng pháp luật sẽ can thiệp vào... Không lẽ nhà bạn có 1 tỷ đồng kêu bạn ra sống dưới gầm cầu bạn có chịu không? Bạn có dám chắc là từ đó giờ bạn sống không có quá khứ? Cái gì của quá khứ thì cho qua, mà quá khứ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn, cần gì phải "vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết".
@Ngọc: yêu ai, quen ai, cưới ai đó là quyền của họ. 9 người 10 ý, bạn quyết định tương lai của họ được chắc...
Độc giả nên có cái nhìn khách quan
Tôi tự hỏi vì sao có những bạn đọc bài báo của ông nhà báo công an kia thi tin rồi ra sức chê bai chửi bới Hồ Ngọc Hà trong khi đọc bài này thì lại bảo Cường nói phét hay đây là bài báo được biên tập? Các bạn đã giỏi nhận biết thế cơ à? Biết được ai nói thật, ai nói dối? Riêng tôi tôi thấy bài báo của người tự xưng là cựu nhà báo công an kia sặc mùi bịa đặt và thiếu thiện chí.
Mọi người đang quá khắt khe với Hồ Ngọc Hà. Tại sao cùng là nghệ sỹ mà Đàm Vĩnh Hưng thì mua Penhouse 5 triệu đô, Cẩm Ly mua nhà cũng vài triệu đô thì được mà nhà của Hồ Ngọc Hà thì nhất thiết lại phải do Cường đô la mua mới được? Chúng ta mừng cho thần tượng là Mr Đàm hay Cẩm Ly vì họ được hưởng những thành quả xứng đáng với sức lao động và cống hiến đã bỏ ra, vậy Hồ Ngọc Hà ko lao động và cống hiến hay sao? Có thể Hồ Ngọc Hà vào nghề chưa lâu và cũng chưa thuộc hàng sao số 1 như họ nhưng Hà cũng là 1 ca ca sỹ vô cùng đắt sô, hơn nữa cô ấy lại là đại diện hình ảnh cho nhiều hãng lớn. Vậy chuyện cô ấy sắm nhà, sắm xe có gì mà không được?
Tôi nghĩ đã tới lúc mọi người để cho gia đình nhỏ của họ được yên. Chuyện của họ để tự họ giải quyết đi, sau này dù mối quan hệ của họ có thế nào đi chăng nữa thì chính họ chứ ko phải chúng ta là những người gánh chịu. Tại sao có những người cứ phải phán những câu đại loại như "rồi sẽ sớm tan thôi" mới được? Tôi bằng tuổi Hồ Ngọc Hà và tôi cũng là người mẹ đang mang thai. Nhưng việc mang thai của tôi ko hề dễ dàng, phải 3 năm sau ngày cưới và sau rất nhiều thuốc thang chạy chữa, tôi mới có được hạnh phúc đó. Tôi ủng hộ việc Hà mang thai vì tôi hiểu sâu sắc rằng đối với người phụ nữ ở tuổi tôi (27, 28 rồi), con cái quan trọng như thế nào, và con cái có thể mang lại niềm vui lớn lao ra sao. Tại sao mọi người cứ phải gây thêm áp lực cho 1 người phụ nữ dang có thai?
Cứ cho là có một bộ phận các nhà bao vô lương tâm và thiếu đạo đức nghề nghiệp khi cố tình vùi dập, bôi nhọ người khác để kiếm sống hay tìm danh tiếng cho minh đi chăng nữa nhưng chúng ta cũng nên chứng tỏ rằng chúng ta là những độc giả có khả năng phán xét đúng sai và biết chọn lọc thông tin. Tôi rất thích câu nói Hồ Ngọc Hà đã từng trích ra trong bài viết của mình trên facebook: "mạnh là bạn nâng được bao nhiêu trong cuộc sống này đứng dậy chứ không phải bạn giẫm đạp lên nhiều người khác mà đi"....
Trải lời rất hay
Lần đâu tiên nghe Cường Dollar lên báo nhưng không ngờ anh ta trả lời rất quyết đoán và hay đến như vậy! Hy vọng đó là lời thực của anh ta. Nói chung ai cũng là con người cả và hãy đối xử với nhau như người với người...
Suy nghĩ kỹ hãy comment!
Hic, đọc mấy comment mà thấy khổ thân 2 người. Mấy bọn thừa hơi, xấu bụng vào comment phá bĩnh chuyện riêng của người ta. Trước khi comment hãy nghĩ kỹ đi, người ta đang chuẩn bị đón 1 đứa trẻ chào đời đấy. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ta đi... Mấy người xấu bụng, hẹp hòi, thiếu suy nghĩ mới comment những điều bậy bạ ở đây. Mong 2 người bình tĩnh trước mọi điều tiếng!
Hãy để người khác thanh thản
Tôi đồng tình với Cường "Đô la" - Các bài báo, người làm báo không nên đào sâu vào đời tư người khác, thiếu sự tôn trọng chính bản thân mình.
Cuộc sống
Theo tôi là một người bình thường không nổi tiếng như Cường đô la và Hà thì những chuyện scandal của họ chẳng cần phải làm to chuyện đến như thế . Trên đời còn nhiều đáng hơn là phải phanh phui, soi mói nhà người khác như thế là đủ lắm rồi bà con ơi ??? Thân chào
Cường là người tốt
Thực sự tôi cũng không biết gì về thân thế hay đời tư của Cường, Hồ Ngọc Hà thì nhà ai cũng có tivi nên khỏi nói. Qua chuyện này, tôi thấy Cường là 1 người đàn ông tốt và rất nể bản lĩnh của 1 người đàn ông như anh...... Theo cảm nhận của tôi, các nhà báo đã quá đi vào chuyện đời tư của họ để đánh mất đi tính nhân văn. Đã đành Hồ ngọc Hà là người của công chúng, nhưng thử hỏi: Họ đã phải vượt qua bao nhiêu thử thách và cản trở mới để trở thành người của công chúng... Trên con đường lập nghiệp và tiến thân, công chúng là cụm từ chung chung... là xã hội... có ai quan tâm trên bước đường đầy gian khổ đó không? Họ mất nhiều công sức để trèo lên 1 cây " Đường Đời" đến khi họ hái quả " Mật Ngọt" hãy làm ơn họ thưởng thức trọn vẹn. Một xã hội nhân văn luôn có tấm lòng vị tha và chia sẻ. Chúc 2 bạn hạnh phúc. Chúng tôi luôn ở bên bạn.
Gửi mọi người
Mọi chuyện đều bình thường, đừng quan tâm đến những chuyện vặt như thế. Mong mọi người hãy sống có lý tưởng, đừng vì những chuyện của các người này mà mất công, mất sức một cách vô ích.
Việc này chẳng đáng quan tâm
Về cơ bản thì tôi cũng không ưa đám phóng viên, nhà báo chuyên viết bài sai sự thật, cũng may ở VNexpress không có chuyện như vậy. Còn ngoài ra, cuộc sống của nghệ sĩ, của một-người-nào-đó cũng như cuộc sống của chúng ta, nó đơn giản lắm, có gì phức tạp đâu mà phải quan tâm. Tôi chỉ quan tâm các vấn đề thời sự, quan tâm cuộc sống của những con người bình thường, những người cần được giúp đỡ... rất ít khi tôi đọc tin tức về cái gọi là "người nổi tiếng".
Đẳng cấp đại gia
Bài trả lời thật tuyệt.
Gởi cựu Nhà báo
Động cơ của người viết và cựu nhà báo kia là gì nhỉ???... Chắc hẳn cựu nhà báo kia cũng đã có tuổi ...
Hãy im lặng
Nói chung mọi người cũng đừng quan tâm đến các nhân vật này làm gì. 2 người này mà có tình yêu trong sáng mới lạ! Anh Cường đó nếu mà không có "đô la" thì không biết ai yêu cho nổi. Còn nàng Hà đó mà không có cái mác ca sĩ thì ai mà nói chuyện đời tư làm gì cho mệt. Túm lại là chấm hết.
Chúc hạnh phúc
Tôi thấy có hơi nhiều lời với chuyện riêng của 2 bạn trẻ này, riêng tôi nay mới nom thấy hình của 2 bạn. Cường cũng thường thường thôi, Hà nhí nhảnh hơn Cường một tẹo. Nom kỹ chẳng thấy có 1 chút gì để người khác có thể cho là hơn Người, để thiên hạ phải phí thời giờ quí báu của mình như vậy. Chúng ta cùng dành 1 phút cầu nguyện cho đôi trẻ này được hạnh phúc bên nhau mãi mãi các bạn nhé!
- Quán quân 'Dancing With The Stars' bị ghép ảnh nude
(03/06) - Đêm thơ hàn gắn của các cựu binh Việt - Mỹ (02/06)
- Việt Trinh tái xuất sau 3 năm vắng bóng
(02/06) - Tác giả 'Mắt lệ cho người' mắc ung thư thời kỳ cuối
(02/06) - Phi Thanh Vân: 'Tôi chẳng tồn tại đến giờ nếu không dữ dằn'
(02/06) - Thái Thùy Linh đùa với con gái yêu
(02/06) - 'Ốc' Thanh Vân khẳng định không có clip sex (01/06)
- Fan hỗn loạn chen nhau mua vé xem Super Junior
(01/06) - Hà Kiều Anh đưa con trai đi làm từ thiện
(01/06) - Pax Thien đi tắm biển
(01/06) - Những bộ phim hoạt hình đặc sắc của thập kỷ (01/06)
- Miley Cyrus mặc như gái nhảy trên sân khấu (01/06)
- Tô Hoài - 90 tuổi vẫn rung rinh nụ cười tinh nghịch (01/06)
- Hoa hậu Hoàn vũ Singapore bị chê 'không xứng đáng' (31/05)
- Lâm Chí Linh bị nghi lộ ảnh nóng (31/05)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Mariah Carey òa khóc khi biết Whitney Houston đột tử

- Nghệ sĩ Việt tiếc thương Whitney Houston
- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- Các tài tử châu Á dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’
- Phi cơ triệu đô của sao gốc Hoa

- Mạnh Hải - Vĩnh Khoa bị 'chất vấn' chuyện tình đồng tính

- Người mẫu có vòng eo siêu nhỏ

- Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng

- Nam Thành nhờ Hà Hồ chuyển lời yêu đến Ái Phương

- Uyên Linh: 'Tôi không dùng tình cảm để PR'
- Lâm Chí Linh lộ ảnh cũ mát mẻ
- Thí sinh VN’s Got Talent nuốt hàng chục con cá sống

- Sao châu Á thời đi học














VnExpress tuyển dụng
Sống mỉm cười với thử thách chông gai!
Tôi đã theo dõi rất nhiều bài báo viết về ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Nhưng sau khi đọc bài viết về đám cưới năm 16 tuổi của Hà, tôi vô cùng bức xúc khi Cựu nhà báo - Thượng tá công an Gia Bào mà lại tham gia đào bới quá sâu vào đời tư của người khác. Thử hỏi con gái ông chắc gì đã không có những sai lầm, và khi người ta đào bới chuyện của gia đình ông lên thì ông sẽ thế nào. Ông nên suy nghĩ lại những gì mình đã nói. và xem ông sống đã xứng đáng với cấp bậc "Thượng tá Công an" chưa? Tôi thiết nghĩ con người không ai là hoàn hảo cả, mỗi người ít nhiều đều mắc phải những sai lầm. Nhưng điều quan trọng nhất là sau những vấp ngã họ biết đứng dậy và sống tốt mới là điều đáng nói. Hà một mình sống xa gia đình từ năm 12 tuổi và gặt hái được những thành quả như ngày hôm nay thật đáng khâm phục. Chúc Hà gặp nhiều may mắn. Chúc mẹ tròn con vuông, em bé kháu khỉnh và đáng yêu! (Mong Hà sẽ: Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai.)