Thứ sáu, 12/3/2010, 17:40 GMT+7

Lê Kiều Như: 'Sách của tôi không chỉ có sex'

Phải tìm gặp bác sĩ nam khoa để tìm hiểu tâm lý đàn ông nhằm góp nhặt tài liệu viết tiểu thuyết 'Sợi xích', Lê Kiều Như bày tỏ quan điểm về tình dục nhân dịp cuốn sách đầu tay của chị ra mắt độc giả.
> Lê Kiều Như: 'Đã hôn là phải phiêu linh'/ Nhất Huy - Kiều Như chậm ra album vì bận yêu nhau

- Từ ý tưởng nào mà từ một ca sĩ, chị lại bắt tay vào viết tiểu thuyết?

- Tôi là người thích viết lách và làm việc theo cảm xúc. Khi tôi nói ý tưởng này với người yêu tôi, anh Nguyễn Nhất Huy, anh rất bất ngờ và nói: "Anh bắt đầu thấy sợ em rồi đó...". Nhưng sau đó, khi hiểu hơn suy nghĩ của tôi, chính anh nói: "Em phải hoàn thành cuốn sách này". Anh ấy ủng hộ rất nhiều.

Khi viết, tôi cũng có đưa cho vài người thân đọc thử và đón nhận những ý kiến đóng góp để thêm bớt chỗ này, chỗ kia. Gần một năm thì tôi hoàn thành cuốn sách.

Ca sĩ Lê Kiều Như (trái) và người yêu, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. Ảnh: Thoại Hà

- Đi hát, đóng phim, chụp ảnh thời trang, khá bận rộn như thế, chị dành thời gian nào cho việc viết lách?

- Tôi ít đi chơi, những chốn ăn chơi, vũ trường không có mặt tôi ở đó. Cả ngày đi làm, tôi chỉ có thể viết vào buổi tối, mà phải đợi khi có cảm xúc. Thường thì tôi viết vào khoảng nửa đêm. Có ngày tôi chỉ ngủ 3-4 tiếng. Tôi cũng có sở thích viết truyện ngắn kinh dị. Hiện giờ tôi đã viết được khoảng 100 bản thảo truyện ngắn kinh dị, nếu có điều kiện thích hợp tôi sẽ giới thiệu đến mọi người.

- Cảm xúc của chị khi mới bắt đầu viết lách đã được một công ty sách mua với giá tác quyền 100 triệu đồng cho cuốn sách đầu tay?

- Tôi tin, khi công ty sách mua tác quyền sử dụng tác phẩm của tôi trong một năm, chắc chắn họ phải có nhận định và lý do riêng.

- Còn cảm giác của chị thế nào khi là người đầu tiên trong giới showbiz xuất bản sách?

- Trong 5 năm làm nghệ thuật, tôi chưa bao giờ mừng, hạnh phúc và hãnh diện như ngày ra mắt tiểu thuyết này. Nếu được sự đón nhận tốt, tôi sẽ lấy ngày 12/3 làm sinh nhật cho Sợi xích vào năm sau.

- Người con gái tên Hồng trong "Sợi xích" có số phận éo le khi chồng bất lực, vũ phu đến nỗi cô phải vụng trộm để thỏa mãn khao khát tình yêu, thể xác từ người đàn ông khác, rồi lại tiếp tục bị ruồng bỏ. Làm sao chị có thể cùng lúc xây dựng nhiều nhân vật khá "đặc biệt" như thế?

- Trước đây, tôi từng có lần chứng kiến một người phụ nữ chịu đựng những nỗi đau trong đời sống vợ chồng, nên tôi nảy ra ý tưởng viết sách về thân phận đàn bà.

Còn nhân vật là do tôi tưởng tượng ra từ kinh nghiệm của người phụ nữ là bản thân tôi. Tôi viết về người phụ nữ khao khát cảm xúc, tình yêu. Tôi tưởng tượng và đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của cô ấy thì sẽ như thế nào. Tôi còn tìm hiểu về tâm lý con người qua sách vở, Internet.

Tôi dành một tháng gặp bác sĩ nam khoa để tìm hiểu những nhu cầu, khao khát của người đàn ông bị bất lực. Truyện tôi không chỉ có sex mà còn là cuộc đấu tranh trong đời sống tinh thần giữa vợ và chồng.

Lê Kiều Như bên poster giới thiệu cuốn sách đầu tay. Ảnh: Thoại Hà

- Ngoài viết, sở thích của chị là gì?

- Tôi thích đọc sách, tôi rất thích các tác phẩm của Victor Hugo.

- Nguyễn Nhất Huy là người đàn ông gần nhất với chị. Nếu ai đó nói chị dựa vào Nhất Huy để xây dựng hình ảnh nhân vật trong cuốn sách, chị nghĩ sao?

- (cười) Anh Nguyễn Nhất Huy chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành nhân vật người chồng trong tiểu thuyết của tôi. Anh ấy chưa đủ nội lực đâu.

Người đàn ông đại gia trong sách ngoài mặc cảm về sự bất lực còn nuôi giữ nỗi sợ vợ bỏ mình theo người khác. Còn ngoài đời, anh Huy là người hoàn toàn tự tin và tự hào vào khả năng đàn ông của mình. Anh cũng không phải là người bạo lực như trong sách. Khi giận, không cần hành động, chỉ lời nói của anh ấy thôi cũng đủ để tôi đau đớn.

- Vài ngày trước khi "Sợi xích" ra mắt chính thức, trên Internet xuất hiện vài trích đoạn "Sợi xích" kèm theo nhiều nhận xét. Số đông ý kiến cho rằng sách của chị là sách khiêu dâm, chỉ tập trung xoáy vào chuyện tình dục để câu khách. Chị trả lời thế nào?

- Với những lời chê bai nặng nề như thế, có vẻ như chúng ta xem chuyện sex là một vấn đề gì đó quá nghiêm trọng. Tôi đã đoán trước sẽ có hai luồng dư luận nhưng kết cục thế nào còn chờ phía trước.

Tôi chưa đủ khả năng viết một cuốn truyện khiêu dâm. Nếu bạn chỉ đọc một đoạn và tách rời đoạn văn ấy ra khỏi mạch truyện để nói đây là sách khiêu dâm thì không thể. Tôi sẵn sàng đón nhận và lắng nghe các ý kiến khác nhau.

- Nghề nghiệp hiện tại của chị là ca sĩ, diễn viên, nếu mọi người bảo chị viết sách là nhằm gây sốc, tạo dựng tên tuổi, chị nói sao?

- Chuyện giật gân và sốc, chuyện Lê Kiều Như chụp hình gợi cảm, đóng phim gợi cảm, tạo scandal... những cái đó chưa đủ để tạo dựng nên một Lê Kiều Như của ngày hôm nay.

Tôi viết sách để chia sẻ, trong cuộc sống có nhiều thứ còn quan trọng và vượt trên cả tình dục. Không phải ai cũng có thể viết ra một quyển sách dày gần 200 trang. Tôi phải vắt chất xám, tâm trí mình ra để lao động trên bàn phím. Tôi phải làm việc nhiều để có được kết quả.

Lê Kiều Như và người đẹp Mai Thu Huyền trong ngày ra mắt sách. Ảnh: Thoại Hà

- Sau "Sợi xích", chị viết gì?

- Tôi dự kiến ngày 1/6 năm nay sẽ giới thiệu cuốn truyện tranh Công chúa chim sâu và hoàng tử mèo do tôi tự viết nội dung và vẽ. Tôi sẽ viết tiếp tiểu thuyết nhưng vì tôi làm việc theo cảm xúc nên chưa biết đề tài cuốn sách sắp tới là gì.

- Còn dự định trong âm nhạc của chị?

- Tôi chuẩn bị ra mắt một dự án âm nhạc mới, nhưng xin được tiết lộ sau. Chỉ có thể nói đó là dự án thật sự bất ngờ và rất gây sốc. Tôi chưa bao giờ tuyên bố chuyện gì mà không bắt tay vào làm. Tôi là người dám nói dám làm.

Ngày 12/3, tại khách sạn New World (TP HCM), ca sĩ Lê Kiều Như có buổi ra mắt tiểu thuyết đầu tay Sợi xích (NXB Hội nhà văn và công ty Youbooks thực hiện).

Sách in 2.000 cuốn, viết về thân phận của một cô dâu trẻ (xuất thân từ trại mồ côi, lớn lên làm cô giáo dạy dương cầm) phải gắn cuộc sống của mình với một ông chồng đại gia, yêu cô, muốn sở hữu cô nhưng bị bất lực. Cô đã bị ông bắt trói vào sợi xích, khi biết ý định bỏ trốn. Trong những ngày sống mà như chết với cảnh cầm tù, cô đã ngoại tình với một chàng trai trẻ.

Đến phút cuối, cô phát hiện ra sự thật về chàng trai ấy. Cô hụt hẫng và băn khoăn trước những éo le của cuộc sống, một người đầy tình yêu thương nhưng bất lực và một người dư sinh lực lại mau quên lời thề. Và cô đã chọn cho mình một lối thoát.

"Tôi muốn viết về những bản năng nhục thể của con người, mặt phải và mặt trái của sex... Nhờ sex mà thế giới con người tồn tại cho đến hôm nay, sex làm con người tươi tốt, thăng hoa trong cuộc sống... Nhưng sex cũng làm cho con người khổ đau, cùng quẫn... Tôi cần có một tình yêu cao đẹp... vượt trên cả những gì người ta cho là sex", nữ ca sĩ viết trong lời nói đầu sách.

Có mặt tại buổi ra mắt Sợi xích, nhà văn Bùi Anh Tấn chia sẻ quan điểm: "Viết văn không phải là nghề nghiệp đặc thù dành cho riêng đối tượng nào trong xã hội. Vậy nên, ai cũng có thể viết sách nếu họ có khả năng viết và điều đó góp phần mang đến sự đa dạng, phong phú cho văn hóa đọc. Ca sĩ Lê Kiều Như cũng là trường hợp như vậy. Về nội dung cuốn sách như thế nào, chúng ta cần chờ đợi phản ứng, nhận xét từ khán giả. Còn hiện tại, khi sách vừa ra mắt, người chịu trách nhiệm về nội dung của cuốn sách không chỉ là người viết mà chính là đơn vị xuất bản thực hiện tác phẩm này".

Đạo diễn Lê Hữu Lương, người đầu tiên được Lê Kiều Như nhờ đọc bản thảo Sợi xích cho biết: "Lê Kiều Như viết văn chưa thật hay nhưng cô biết cách tổ chức, dẫn dắt câu chuyện, đó là một điều rất khó của việc viết văn. Tôi từng học qua về lý luận phê bình trước đây và tôi cũng nói ban biên tập sách đừng can thiệp nhiều vào bản thảo Lê Kiều Như, để độc giả có thể nhận ra được văn phong của cô. Tôi rất khâm phục ca sĩ Lê Kiều Như khi cô viết được cuốn sách này", đạo diễn cho biết.

Tuy vậy, một độc giả giấu tên, vốn là một nhà văn, bày tỏ sự búc xúc khi đọc những dòng trong cuốn sách như: "... cậu rón rén dấn nhẹ vào bên trong, làm tôi lâng lâng như bay bổng tới tầng mây thứ chín!...". "Tôi không thể hiểu tại sao NXB Hội nhà văn lại cho in một cuốn sách như thế", vị độc giả này nói.

Thoại Hà ghi

Thoại Hà thực hiện

"Sợi xích" vô cùng nhạt nhẽo!

1 cuốn sách không biết dùng từ gì để miêu tả. đúng là thảm họa...

Gửi Wiwi

Xin hỏi Wiwi, bạn đã đọc qua thử một vài đoạn trích trên mạng chưa. Tôi chưa nhìn nhận ở khía cạnh hay hay là không hay về nội dung. Nhưng về bố cục, cách hành văn thì cực kỳ lủng củng, không chấp nhận được, người ta có thể chấp nhận sex nhưng không thể chấp nhận một cách thô tục và kệch cỡm thế.

Không thích thì đừng xem - hãy tôn trọng nhà văn

Chẳng có gì phải la toáng lên như thế, đó là vấn đề bình thường trong cuộc sống, tại sao người ta cứ lén lút đọc những chuyện về sex trong khi đó lại không chấp nhận một nhà văn viết ra sự thật cuộc sống và được phát hành danh chính ngôn thuận. Vậy các bạn chỉ thích lén lút đọc thôi sao? Đừng tỏ ra là thiên thần nữa. Vì thực sự các bạn có thể đọc những những chuyện còn ghê gớm gấp trăm lần trên net... Hãy tôn trọng nhà văn, hãy để nhà văn nói lên sự thật. Nếu các bạn không thích thì đừng xem. Thế thôi.

Rất nguy hiểm

Sẽ rất nguy hiểm khi một truyện sex dài như thế này được công bố rộng rãi trên toàn quốc... Thật không hiểu nổi NXB Hội Nhà văn lại cho xuất bản cuốn truyện dung tục và phi văn học đến thế! Thật đáng buồn và xấu hổ!

Không chấp nhận được

Đứng dưới góc độ là một độc giả trẻ thế hế 9x, mặc dù suy nghĩ cũng khá thoáng về tình dục nhưng thực sự tôi vẫn không thể chấp nhận được quyển sách này. Nó chẳng khác gì thứ văn học khiêu dâm nhan nhản trên Internet, thậm chí còn rẻ mạt và thô tục hơn. Không hiểu NXB Hội nhà văn nghĩ gì mà lại cho phép cuốn dâm thư rẻ tiền này đứng trên giá sách cùng những tác phẩm nghệ thuật.

Vấn đề không phải ở nội dung sex

Tôi là người có tư tưởng cởi mở nên không phản đối sách ở nội dung tình dục của nó. Theo tôi nghĩ, những người đã đủ tuổi trưởng thành thì có quyền và cũng nên đọc những sách về tình dục để cuộc sống vợ chồng sau này được tốt hơn. Ở đây, tôi chỉ nói về lối hành văn. Tôi thật không hiểu một NXB lớn như vậy sao lại có thể cho xuất bản một tác phẩm có lối hành văn thô thế.

Một sáng tác thực sự hay chỉ là sao chép

Đọc sơ qua tóm lược nội dung của Sợi xích tôi thấy khá giống nội dung của một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà tôi đã có lần đọc cách đây 10 năm đó là cuốn Em không thể sống cô đơn - Tiểu thuyết trinh thám, tác giả: James Hadley Chase. Ông kể về một cô gái nhan sắc, có tài, ham giàu nên đã lấy một ông già tỷ phú nhưng cô lại say mê những cuộc tình với bọn trai trẻ.

Thất vọng quá!

Trong xã hội ngày càng nhiều những hình ảnh mát mẻ, quần áo hở hang, nên lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh của Lê Kiều Như mặc áo dài thướt tha đứng cạnh Nguyễn Nhất Huy, tôi rất là ngưỡng mộ, gương mặt tuy không đẹp lộng lẫy nhưng có duyên. Nhưng càng về sau thì những bộ ảnh mà trang phục chị Lê Kiều Như mặc thì vải ít dần đi.... Và trong bài báo nêu trên thì, nhìn cứ như trong suốt, tôi tự nghĩ chị khỏi mặc gì thì hơn, đỡ mang tiếng là có quần áo trên người!

Tôi chưa đọc cũng nên cũng chưa biết nội dung thô tục mà các độc giả vừa nói đến mức độ nào. Nhưng một cuốn sách nói về sex mà lại dùng hình ảnh áo dài cho bìa sách thì tôi thấy chiếc áo dài trắng tinh khôi cứ như đang bị bôi nhọ vậy!

Hãy để 10 hoặc 15 năm sau xuất bản

Tôi chưa được đọc, nhưng nếu nội dung hay thì cũng nên xuất bản, nhưng hãy chờ thêm 10 hoặc 15 năm nữa. Vì nhận thức về ý thức tình dục của đại đa số người dân Việt Nam hiện nay chưa thật sự rõ ràng, dễ gây phản cảm.

Nên thu hồi sách!

Đề nghị thu hồi sách! Internet đen đã quá đủ hại cho chúng ta nói chung mà đặc biệt là đối với thanh thiếu niên nói riêng. Có giáo dục mấy mà chỉ với một cú click, một câu khiêu dâm trong sách, truyện thì lý trí cũng vèo mất. Người lớn còn không kiểm soát được thì nói gì con em chúng ta. Tội nghiệp lắm lắm!

Rùng mình vì Lê Kiều Như còn định viết sách thiếu nhi

Đọc sơ qua đoạn trích của cuốn sách này, tôi thấy cách hành văn và ngôn từ vô cùng tầm thường nếu không muốn nói là rất rẻ tiền và dung tục. Nếu chỉ cần như vậy mà được NXB Hội Nhà Văn duyệt qua và in thành sách thì các mẩu "truyện người lớn" trên các web đen tương lai cũng sẽ được in thành sách... cho mọi lứa tuổi (từ đầu đến cuối bài báo này tôi không thấy đề cập về giới hạn độ tuổi của người đọc!).

Về Lê Kiều Như, từ đóng phim, ca hát và bây giờ là viết sách, tôi chưa thấy chị thành công trên lĩnh vực nào cả, ngọai trừ những tấm hình nửa kín nửa hở đầy khiêu khích. Nói đến đây tôi chợt nghĩ đến kế họach sắp tới của chị là viết sách cho thiếu nhi. Tôi cảm thấy rùng mình nếu sau khi con tôi đọc sách của chị và hỏi về tác giả, tôi không biết tôi có đủ can đảm google hình của chị để rồi chỉ vào những bức ảnh "siêu phàm, thóat tục" của chị cho con tôi xem! Nói về ca hát, tôi tự hỏi có bao giờ chị vào youtube để nghe lại các ca khúc của chị rồi đọc sơ qua về ý kiến của người nghe? Nếu chị đã đọc qua rồi mà vẫn tự nhận mình là ca sĩ thì thật tình... tôi thấy xấu hổ giùm chị!

Gửi Táo văn hoá

Tôi nghĩ rằng, việc ra mắt cuốn Sợi xích là một gợi ý tốt cho kịch bản của Táo văn hóa trong chương trình Gặp nhau cuối năm của Đài truyền hình. Cuốn sách này chưa thể gọi là tác phẩm được! Ngôn ngữ thì hoang dã, nội dung thì tầm thường.

Lọc bỏ yếu tố sex, 'Sợi xích' nhạt nhẽo

Vẫn biết thời nay có tiền thì in sách gì cũng được, nhưng văn hóa đọc nói chung không phải là thứ sex rẻ tiền như vậy! Nếu lọc sex ra khỏi truyện thì ngay chính nội dung của Sợi xích cũng trở thành vô duyên và nhạt nhẽo, vì nó vốn chẳng có một chút tầng sâu nào. Đáng coi thường không thể tả! Những người viết sách thật sự, họ không gào thét cũng không khoe khoang. Sách của họ ra lặng lẽ, và tôi phải để tâm mới biết mà mua.

Nên đối diện với chủ đề sex bằng thái độ bình thường!

Việc dùng sex làm chất xúc tác để cho cốt truyện thêm lôi cuốn thời gian qua đã thấy nhiều như: 11 phút, Rừng Nauy, Bóng đè... Khi chúng ta chống việc sex xuất hiện trong sách tức là chúng ta đang sợ sex, đang tò mò về sex.

Tôi nghĩ chúng ta nên đối diện với chủ đề sex với một thái độ bình thường hơn. Đừng quảng bá thêm cho cuốn Sợi xích.

Khó chấp nhận quá!

Không có ý chê bai nhưng theo ý kiến riêng em, đây chỉ là sự kết hợp của "truyện người lớn" mà mọi người có thể tìm đầy rẫy trên mạng và những tấm hình "nhạy cảm" tặng kèm do chính tác giả thể hiện! Thật bất ngờ khi một truyện như vậy lại được xuất bản một cách chính thống, rầm rộ. Với một độc giả trẻ như em cũng khó chấp nhận, huống chi....

Không hiểu nổi!

Tại sao lại cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết trần tục đến như thế, lời văn thì quá đỗi tầm thường. Tác giả thì đi lấy những lời văn thô tục trong những truyện khiêu dâm trên mạng đưa vào.

Chẳng có vấn đề gì mà phải lên án

Chào các bạn.

Nếu các bạn đọc truyện, tiểu thuyết nhiều thì những chuyện này là những điều rất bình thường và cũng không vấn đề gì cả. Các bạn có thể đọc, hoặc không đọc tuỳ các bạn. Ai thấy hay sẽ đọc, không phải cứ phải có ý nghĩa văn học mới là hay.
Kinh tế thị trường, thị trường có nhu cầu thì có cung. Người nào làm được điều này là người giỏi.

Bạn đã đọc tiểu thuyết Trăm năm cô đơn chưa, cuốn này đoạt giải Nobel đó. Các bạn đã đọc Rừng Nauy chưa, hầu hết người Nhật đều đọc cuốn này đó. Tiểu thuyết thì phải muôn hình vạn trạng. Vấn đề là tác giả tập trung vào đối tượng nào thôi. Những bạn phản đối thì tất nhiên các bạn không phải là đối tượng của người viết rồi.

Tóm lại thì Sợi xích là một mặt của xã hội, là một trong rất nhiều tiểu thuyết khác mà thôi. Nên có một cái nhìn rộng và bao quát hơn.Còn nếu chỉ nhìn theo hướng không tốt thì các bạn nên đề nghị những cơ quan chức năng lọc thông tin trên mạng để có một môi trường mạng trong sạch như Singapore vậy. Cái đó mới là cái tai hại hiện nay của xã hội khi bạn chỉ cần có "google" và vài từ khoá. Còn chỉ là một quyển sách thì có lẽ những sự phản đối là hơi quá đó.

NXB đánh mất thương hiệu

Tôi nghĩ là NXB Hội nhà văn đã tự đánh mất thương hiệu của mình khi cho xuất bản một cuốn sách như thế!

Trích đoạn truyện quá rẻ tiền

Tôi tò mò tìm kiếm trên Internet cuốn Sợi xích để đọc thì choáng váng không dám đọc nữa. Tôi không tin nổi NXB Hội nhà văn lại duyệt một truyện rẻ tiền đến vậy.

Đánh bóng tên tuổi phải có văn hóa

Lê Kiều Như thực sự chưa để lại dấu ấn gì trong âm nhạc, điện ảnh. Nói thật, đọc tin này tôi mới biết tới cô, và nhiều người khác chắc cũng vậy. Lên google tìm thì chỉ thấy chủ yếu là về Kiều Như với Sợi xích, mục đích của cô, theo tôi nghĩ đã đạt được. Thừa nhận người ta có quyền đánh bóng tên tuổi, tạo scandal để mọi người biết đến mình nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, phải có văn hóa và tôn trọng công chúng. Đọc qua một số đoạn trích của Sợi xích, cảm nhận của tôi là nội dung quá tục tĩu.

Không hiểu sao NXB Hội nhà văn lại có thể cho in một "tác phẩm" như thế. Nhớ lại khoảng gần 10 năm trước, rộ lên một loạt truyện khiêu dâm với những cái tên "cô giáo…", "chú…" . Bọn trẻ cấp 2, cấp 3 lén lút chuyền tay nhau, và chúng góp phần không nhỏ vào việc trẻ yêu sớm, quan hệ sớm, bừa bãi, thậm chí hiếp dâm trẻ vị thành nỉên… mà gần đây báo chí đã tốn không ít giấy mực.

Việc phát hành công khai "Sợi xích", lại được "quảng bá" rầm rộ thế này, cộng với sự phát triển của in ấn và Internet như hiện nay thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại. Là một người trong ngành giáo dục, tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp ngăn chặn ngay việc truyền bá Sợi xích. Những độc giả có trách nhiệm xin hãy lên tiếng nền văn học, văn hóa và vì thế hệ trẻ Việt Nam.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao