Thứ hai, 8/3/2010, 08:15 GMT+7

'The Hurt Locker' đánh bại 'Avatar' tại Oscar

Đạo diễn Kathryn Bigelow trở thành tâm điểm của Lễ trao giải Oscar 2010 khi bộ phim của bà đoạt tới 6 tượng vàng, trong đó có hai giải quan trọng: Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất.
> 10 bộ phim hay nhất của Oscar 2010/ Mỹ nhân khoe xiêm áo trên thảm đỏ

"Kiệt tác của dòng phim chiến tranh" đã đánh bại đối thủ chính - "siêu phẩm 3D Avatar" - để được vinh danh với giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar 2010 diễn ra tối 7/3 tại Nhà hát Kodak, Los Angeles, Mỹ, tức sáng 8/3 (giờ Hà Nội).

Những nhân vật chủ chốt làm nên thành công của "The Hurt Locker". Ảnh: AFP.

"The Hurt Locker" là câu chuyện về ba người lính với ba tính cách khác nhau có nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq) - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài tích tắc. Với vỏn vẹn 11 triệu USD, Kathryn Bigelow và đoàn phim đã biến "những điều không thể thành có thể". Bất chấp những tai tiếng quanh việc nhà sản xuất vận động hành lang trái phép cho bộ phim, giá trị thực sự của The Hurt Locker đã được Viện Hàn lâm ghi nhận.

Với tác phẩm này, Kathryn Bigelow cũng chiến thắng chồng cũ James Cameron ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc và trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt danh hiệu này trong lịch sử Oscar. Trước đó, Bigelow cũng là nữ đạo diễn xuất sắc đầu tiên tại giải BAFTA - nơi The Hurt Locker cũng đánh bại "kỳ quan Avatar".

Đạo diễn Kathryn Bigelow của "The Hurt Locker" trở thành Nữ đạo diễn xuất sắc đầu tiên trong lịch sử Oscar. Ảnh: AFP.

Cầm tượng vàng trong tay, Bigelow run run nói lời cảm ơn tới tác giả kịch bản bộ phim - người vừa đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc, các diễn viên và những con người từng chiến đấu tại Iraq - bối cảnh của "The Hurt Locker". Ý thức được kỳ tích quan trọng mình vừa lập được, nữ đạo diễn tài năng chia sẻ: "Đây là khoảnh khắc hiếm có trong đời một con người".

Ngoài sự cố "vận động hành lang, trước khi Oscar diễn ra, "The Hurt Locker" từng bị tố ăn cắp hình ảnh nhân vật. Jeffrey S. Sarver, một chuyên gia phá bom mìn tại Iraq, cho biết, Boal đã sử dụng những tình tiết xảy ra khi chiến đấu cùng tiểu đội với Sarver để đưa vào câu chuyện. Còn đoàn làm phim tuyên bố “The Hurt Locker” là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu.

Tổng cộng, trong 9 đề cử, The Hurt Locker đoạt 6 tượng vàng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Kathryn Bigelow), Kịch bản gốc xuất sắc (Mark Boal), Biên tập âm thanh xuất sắc (Paul N.J. Ottosson), Hòa âm xuất sắc (Paul N.J. Ottosson và Ray Beckett) và Dựng phim xuất sắc (Bob Murawski và Chris Innis).

Hai đạo diễn James Cameron ("Avatar") và Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker") chúc mừng nhau. Ảnh: AFP.

Cũng với 9 đề cử, phim bom tấn "Avatar" được đánh giá là đối thủ nặng ký của "The Hurt Locker". Sự góp mặt của hai bộ phim này cũng khiến cho Lễ trao giải Oscar 2010 thực sự gay cấn, khi hai kiệt tác tranh đua nhau quyết liệt ở từng hạng mục. Tuy nhiên, càng về cuối, ở những giải quan trọng, "Avatar" ngày càng hụt hơi. Cuối cùng, "bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại" chỉ đoạt 3 tượng vàng dành cho Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc (Rick Carter và Robert Stromberg), Quay phim xuất sắc (Mauro Fiore) và Hiệu ứng hình ảnh (bộ tứ Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham và Andrew R. Jones).

Sandra Bullock nhận giải tại Oscar lần thứ 82. Ảnh: AFP.

Gương mặt Gabourey Sidibe ("Precious") đẫm nước mắt khi cô được Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey tôn vinh bằng những lời có cánh trước khi giải Nữ diễn viên chính xuất sắc được công bố. Nhưng cuối cùng, giải thưởng đã thuộc về Sandra Bullock với vai diễn trong phim "The Blind Side". Trong phim, Sandra vào vai Leigh Anne - một phụ nữ nhân hậu, đôi khi hơi nghiêm khắc với bản thân. Anne đã giang tay che chở cuộc đời Michael Oherb - một thanh niên gốc Phi có hoàn cảnh éo le.

Hoa hậu FBI trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử đoạt hai giải thưởng đối lập: Mâm xôi vàng (với "All About Steve") và Oscar (với "The Blind Side") trong cùng một năm. Tất nhiên, chỉ khi được Viện Hàn lâm tôn vinh, cô mới vui mừng đến rơi nước mắt.

Sandra phát biểu: "Tôi có thực sự xứng đáng không, hay tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi rồi?". Sau đó cô cảm ơn đoàn phim và chia sẻ niềm vui với những nữ diễn viên khác được đề cử cùng hạng mục. Đặc biệt, người đẹp đã khóc nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày gian khó, khi cô phải học tập, rèn luyện vất vả để có được thành công như hôm nay.

Nam diễn viên chính xuất sắc Jeff Bridges. Ảnh: AFP.

Sau 5 lần được đề cử, Jeff Bridges nhận được tượng vàng đầu tiên trong phim "Crazy Heart". Ngôi sao kỳ cựu gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và các đồng nghiệp của mình trong đoàn phim. Nam diễn viên cũng khiến vợ rơi nước mắt khi ông dành những lời tri ân chân thành cho người bạn đời đã gắn bó suốt 33 năm. Jeff Bridges đã góp cho giải Oscar 2010 một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Trước những đối thủ nặng ký như Penélope Cruz, Vera Farmiga, Maggie Gyllenhaal và Anna Kendrick, nữ diễn viên da màu Mo'Nique đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với "Precious" ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Dường như dâng đầy cảm xúc, Mo'Nique đã phải rất cố gắng mới kìm được nước mắt. Ở dưới hàng ghế khán giả, chồng cô - Sidney Hicks - cũng rất xúc động. Anh dành cho vợ ánh mắt đầy trìu mến và động viên khi cô gửi lời cảm ơn tới anh.

Mo'Nique rất xúc động khi nhận giải. Ảnh: AFP.

Trong khi đó,vượt qua các đề cử cùng hạng mục như Matt Damon ("Invictus"), Woody Harrelson (The Messenger"), Christopher Plummer, ("The Last Station"), Stanley Tucci ("The Lovely Bones"), Christoph Waltz đã đoạt tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc của mùa giải Oscar 2010. Đây là đêm trao giải đầu tiên anh được tham dự và cũng là lần đầu tiên anh được đề cử. Waltz chia sẻ lời cảm ơn những người đã cho anh cơ hội được có mặt trong bộ phim "Inglourious Basterds". Giải thưởng Oscar dành cho Christoph Waltz được đánh giá là "không có gì đáng ngạc nhiên" khi anh hóa thân đầy thuyết phục trong vai Hans Landa của bộ phim về đề tài Đức quốc xã.

Christoph Waltz lên nhận giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc. Ảnh: AFP.

Ở cuộc đua Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Geoffrey Fletcher đoạt tượng vàng với "Precious", dựa trên tiểu thuyết "Push" của tác giả Sapphire. Anh xúc động gửi lời cảm ơn tới những người thân - những người đã góp phần lớn vào thành công của anh hôm nay. Chiến thắng tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất là "El Secreto de sus Ojos" - niềm tự hào của điện ảnh Argentina.

Ở hạng mục Phim hoạt hình hay nhất, giải thưởng thuộc về "Up". Đạo diễn Pete Docter của bộ phim chia sẻ: "Tôi không nghĩ những hình vẽ tôi từng thực hiện trong các tập sách toán lại giúp tôi đoạt giải thưởng này". Anh từng 6 lần được đề cử trước khi chạm được đến tượng vàng danh giá. "Up" còn đoạt giải thưởng thứ hai ở hạng mục Nhạc phim hay nhất dành cho Michael Giacchino.

Quang cảnh sân khấu trong màn mở đầu lễ trao giải, với hai người dẫn chương trình Steve Martin và Alec Baldwin. Ảnh: AFP.
Quang cảnh sân khấu trong màn mở đầu lễ trao giải, với hai người dẫn chương trình Steve Martin và Alec Baldwin. Ảnh: AFP.

Giải Bài hát trong phim hay nhất được trao cho "The Weary Kind" trong "Crazy Heart".

"Logorama" - tác phẩm dài 16 phút của Nicolas Schmerkin đoạt giải Phim ngắn xuất sắc, vượt qua các đề cử khác như "The Lady and the Reaper", "Granny O'Grimm's Sleeping Beauty", "French Roast" và "A Matter of Loaf and Death". Còn ở hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc, tượng vàng thuộc về "Music by Prudence" của Roger Ross Williams và Elinor Burkett. Lên ngôi ở cuộc đua Phim tài liệu xuất sắc là "The Cove" của Louie Psihoyos và Fisher Stevens.

Giải Phim ngắn hành động được trao cho "The New Tenants" của Joachim Back và Tivi Magnusson. Ở cả 3 hạng mục này, những người được vinh danh đều lần đầu tiên đoạt giải Oscar.

Với chỉ 3 đề cử ở hạng mục Hóa trang xuất sắc, "Star Trek" dễ dàng vượt qua "Il Divo" và "The Young Victoria" để đem về những tượng vàng đầu tiên cho Barney Burman, Mindy Hall và Joel Harlow. Trong màn trao giải Hóa trang xuất sắc, nam diễn viên Ben Stiller đã mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả khi anh hóa thân thành người dân tộc Na'vi trong "Avatar" để công bố giải thưởng. Anh cũng chia sẻ, anh rất bất ngờ khi "Avatar" không được đề cử vào hạng mục này.

Danh hài Ben Stiller hóa trang như người dân tộc Na'vi trên hành tinh Pandora trong phim
Danh hài Ben Stiller hóa trang như người dân tộc Na'vi trên hành tinh Pandora trong phim "Avatar" lên công bố giải Hóa trang xuất sắc. Ảnh: AFP.

Thua cuộc tại hạng mục Hóa trang xuất sắc, nhưng The Young Victoria đoạt giải Thiết kế trang phục xuất sắc dành cho Sandy Powell.

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh dường như dành cơ hội để vinh danh những gương mặt mới. Nhiều giải thưởng được trao cho những gương mặt lần đầu tiên được đề cử, thậm chí là lần đầu tiên được tham dự một lễ trao giải Oscar.

Lễ trao giải Oscar 2010 do Steve Martin và Alec Baldwin dẫn chương trình. Buổi lễ đã được họ dẫn dắt một cách hóm hỉnh, duyên dáng. Ngoài các giải thưởng, Viện Hàn lâm còn dành thời gian tôn vinh những người có đóng góp lớn cho nền điện ảnh thế giới, tượng niệm nhà văn, đạo diễn John Hughes và những ảnh hưởng của dòng phim kinh dị...

Danh sách đề cử Oscar 2010 (In đậm là đoạt giải)

Phim hay nhất

"Avatar"
"The Blind Side"
"District 9"
"An Education"
"The Hurt Locker"
"Inglourious Basterds"
"Precious"
"A Serious Man"
"Up"
"Up in the Air"

Đạo diễn xuất sắc

James Cameron, "Avatar"
Kathryn Bigelow, "The Hurt Locker"
Quentin Tarantino, "Inglourious Basterds"
Lee Daniels, "Precious"
Jason Reitman, "Up in the Air"

Nam diễn viên xuất sắc

Jeff Bridges, "Crazy Heart"
George Clooney, "Up in the Air"
Colin Firth, "A Single Man"
Morgan Freeman, "Invictus"
Jeremy Renner, "The Hurt Locker"

Nữ diễn viên xuất sắc

Sandra Bullock, "The Blind Side"
Helen Mirren, "The Last Station"
Carey Mulligan, "An Education"
Gabourey Sidibe, "Precious"
Meryl Streep, "Julie & Julia"

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Matt Damon, "Invictus"
Woody Harrelson, "The Messenger"
Christopher Plummer, "The Last Station"
Stanley Tucci, "The Lovely Bones"
Christoph Waltz, "Inglourious Basterds"

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Penelope Cruz, "Nine"
Vera Farmiga, "Up in the Air"
Maggie Gyllenhaal, "Crazy Heart"
Anna Kendrick, "Up in the Air"
Mo"nique, "Precious"

Phim hoạt hình hay nhất

"Coraline"
"Fantastic Mr. Fox"
"The Princess and the Frog"
"The Secret of Kells"
"Up"

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

Israel - "Ajami"
Argentina - "El Secreto de sus Ojos"
Peru - "The Milk of Sorrow"
Pháp - "Un Prophete"
Đức - "The White Ribbon"

Kịch bản gốc xuất sắc

Mark Boal, "The Hurt Locker"
Quentin Tarantino, "Inglourious Basterds"
Alessandro Camon and Oren Moverman, "The Messenger"
Joel Coen and Ethan Coen, "A Serious Man"
Peter Docter, Bob Peterson, Tom McCarthy, "Up"

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Neill Blomkamp và Terri Tatchell, "District 9"
Nick Hornby, "An Education"
Jesse Armstron, Simon Blackwell, Armando Iannucci, Tony Roche, "In the Loop"
Geoffrey Fletcher, "Precious"
Jason Reitman, Sheldon Turner, "Up in the Air"

Phim tài liệu hay nhất

"Burma VJ"
"The Cove"
"Food, Inc."
"The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers"
"Which Way Home"

Nhạc phim hay nhất

"Avatar"
"Fantastic Mr. Fox"
"The Hurt Locker"
"Sherlock Holmes"
"Up"

Bài hát trong phim hay nhất

"Almost There" trong "The Princess and the Frog"
"Down in New Orleans" trong "The Princess and the Frog"
"Loin de Paname" trong "Paris 36"
"Take It All" trong "Nine"
"The Weary Kind (Theme from Crazy Heart)" trong "Crazy Heart"

Dựng phim xuất sắc

"Avatar"
"District 9"
"The Hurt Locker"
"Inglourious Basterds"
"Precious"

Quay phim xuất sắc

"Avatar"
"Harry Potter and the Half-Blood Prince"
"The Hurt Locker"
"Inglourious Basterds"
"The White Ribbon"

Thiết kế trang phục xuất sắc

"Bright Star"
"Coco Before Chanel"
"The Imaginarium of Doctor Parnassus"
"Nine"
"The Young Victoria"

Lưu Hà

Gần như quên sự hiện diện công nghệ trong Avatar

Trước hết cho tôi nói rằng tôi không đồng ý quan điểm của Nguyễn Hoàng Long
Cái phông nền xanh mà anh nói chỉ là một phần công nghệ, còn nếu tìm hiểu sâu hơn anh sẽ thấy bộ phim là một quá trình nỗ lực phi thường của đoàn làm phim, về nghệ thuật cũng như về sáng tạo. (Có lẽ anh chỉ thấy trong đoạn trích dẫn trên TV)
Theo tôi một kịch bản bình thường ( các bạn cho là cũ, nhàm...) nhưng cái đáng xem là sự mô tả tài tình của James Cameron. Khi xem đến giữa phim tôi gần như quên sự hiện diện công nghệ! Và đó là lần đầu tiên sau 15 năm tôi và các bạn tôi mua vé xem lại phim lần thứ 2

Bộ phim Hurt locker đã có rất nhiều phim tương tự, tôi cũng từng xem và cũng có những cảm xúc riêng cho dạng phim này, nhưng về sau tôi thấy mọi người, kể cả tôi, cảm thấy mệt mỏi dần trong những bộ phim nói về chiến tranh. Đó chính là nguyên nhân doanh thu bộ phim không cao.

Tôi không bàn về giải thưởng bộ phim đạt được, nếu đã so sánh với Titanic, hãy so sánh với Lord of the ring mới thấy được sự khập khiễng của Oscar.

Gửi bạn taxi driver

Bạn có vẻ là một người khá am hiểu về điện ảnh. Tôi đồng ý với một số ý kiến của bạn về The Hurt Locker, Avatar và up in the air. Nhưng nhận xét của bạn về up thì có vẻ hơi cảm tính. Up là bộ phim hay nhất của pixar (đặc biệt là 15 phút đầu). Nếu nói nó là không xứng đáng để đề cử thì thật là gay gắt quá vì ý nghĩa nhân văn của up có khi còn nhiều hơn district 9 và a serious man. Còn về thành công của The Hurt locker tôi vẫn chưa "tâm phục hoàn toàn" vì bản thân nó vẫn mang nhiều màu sắc chính trị.

Thành công của Avatar chưa xứng tầm nghệ thuật

Thành công của Avatar vừa qua nhắc lại cho ta thấy thành công của Titanic cách đây chục năm. Tuy nhiên, nếu các bạn bỏ thời gian để xem chương trình phỏng vấn về quá trình làm phim của Avatar thì bạn sẽ hiểu rõ ngay tại sao nó lại không được BGK đánh giá cao.

Quan trọng nhất trong điện ảnh đó là tính nghệ thuật. Tính nghệ thuật của Avatar được tạo ra không bằng kinh nghiệm của người đạo diễn hay diễn viên, đội ngũ quay phim mà tất cả chỉ bằng những cỗ máy. Quá trình quay phim Avatar được thực hiện gần như 99% trên các phông nền xanh. Tất cả các kỹ xảo đều được xử lý trên máy tính, (cách đây vài năm có một số bộ phim như vậy: tiêu biểu là Sky Captain and World of Tomorrow). Việc ứng dụng công nghệ sâu vào trong phim sẽ khiến cho chất lượng hình ảnh đẹp theo ý kiến của đạo diễn, hình ảnh thì không chê vào đâu được. Các bạn trẻ thì dễ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hình ảnh.

Nhưng nếu nghĩ sâu xa vào vấn đề thì các bạn sẽ nghĩ gì khi về sau toàn là những phim 3D xuất hiện nhan nhản ở rạp? Điều gì xảy ra khi toàn là phim 3D? Khi đó các trường điện ảnh sẽ toàn đào tạo những kỹ sư vi tính (vì toàn là phim dựng mà). Còn đội ngũ diễn xuất thì sẽ không được coi trọng nữa (tất cả có thể thực hiện bằng kỹ xảo, kể cả chuyển động khuôn mặt) như vậy thì những diễn viên chú trọng vào diễn xuất làm sao còn đất diễn? Hurt Locker có thể chưa xứng đáng nhưng đội ngũ quay phim, diễn viên cũng phải lăn lộn, đối đầu nguy hiểm khi quay phim (chấp nhận quay gần chất nổ). Đó cũng là điều hội đồng nghệ thuật Oscar trăn trở, phim 3D sẽ làm mất đi cái gọi là "sự đóng góp, hy sinh cho nghệ thuật".

Một bộ phim chỉ cần vài phân đoạn 3D là đủ (cho những cảnh hoành tráng). Như Avatar thật ra là "sự lạm dụng một cách thái quá khoa học và công nghệ" có thể dẫn đến "giết chết hoàn toàn nền nghệ thuật thứ 7". Có thể bây giờ các bạn trẻ hứng thú với những bộ phim 3D hay như Avatar (hoặc ứng dụng nhiều kỹ xảo) nhưng đến một độ tuổi nhất định khi bạn cần tìm kiếm những bộ phim có nội dung sâu sắc, những bộ phim có góc quay đẹp do tài năng người đạo diễn như Godfather, Legend of the Fall, Mamma Mia... thì những loại phim đó sẽ về đâu? Tôi không bảo Avatar dở , nhưng với Avatar thì chỉ dùng được một từ "ấn tượng" chứ không nên dùng "hay" hay từ "sâu sắc". Rõ ràng cái gì mới thì luôn lạ nhưng hay thì hãy đợi thời gian quyết đinh.

Tôi không đồng ý 'The Hurt Locker' không xứng đáng

Có lẽ do bạn không hiểu bối cảnh, tâm trạng cũng như tư tưởng chủ đạo của phim nên thấy nhạt. Dù gì thì nó cũng đạt được nhiều giải lắm cơ nên không thể là do may mắn và rất rất không thể là không xứng đáng như bạn nói.

Không đồng ý rằng 'The Hurt Locker' không xứng đáng

Có lẽ do bạn không hiểu bối cảnh, tâm trạng cũng như tư tưởng chủ đạo của phim nên thấy nhạt. Dù gì thì nó cũng đạt được nhiều giải lắm cơ nên không thể là do may mắn và rất rất không thể là không xứng đáng như bạn nói.

DucNM hãy sang Mỹ đi

Không có cuộc chiến nào là vô nghĩa - và thực sự cậu xem phim có hiểu nó nói điều gì không? Yếu tố: hình ảnh, âm thanh, kịch bản, nội dung... hãy xem kỹ và nói về nó trước khi bình phẩm nó! Nếu không phải là "The Hurt Locker" thì theo cậu sẽ là gì ? "Avatar" chăng?

'The Hurt Locker' rất xứng đáng

Tôi thì thấy The Hurt Locker chính xác đoạt Oscar trước khi trao giải. Bộ phim không phải nói về cuộc chiến như bạn DucNM nói, đây là bộ phim nói về con người (human). Thật tuyệt vời khi Avatar chỉ là phim giải trí, còn phim hàn lâm như The Hurt Locker đoạt giải, không phải ai cũng hiểu như vậy bạn ạ!

Nhân tiện, giải uy tín bậc nhất hành tinh như Oscar thì không bao giờ có chuyện can thiệp ngoại cảnh đâu! Phim này rất xuất sắc!

'The Hurt Locker' không đáng để xem

Quả thật nếu bạn nào đã xem qua Avatar và 'The Hurt Locker' thì sẽ có chung cảm nhật với tôi: The Hurt Locker là một bộ phim tệ nhất và Avatar là một bộ phim tuyệt vời nhất mà chúng ta được xem từ đầu thập niên này. Tôi không thể hiểu một bộ phim như vậy (tình tiết rời rạc, cốt truyện sơ sài, kỹ xảo không có gì đặc sắc, bị nhiều bê bối về đạo diễn và bản quyền...). Có lẽ giải OSCAR danh tiếng năm nay bị tác động quá nhiều bởi động cơ chính trị của nước Mỹ.

Mình nghĩ "The Hurt Looker" rất xứng đáng

Phim "The Hurt Looker" chính bản thân nội dung của nó đã lên án cuộc chiến tranh phi nghĩa đó rồi đấy chứ. Xin chúc mừng The Hurt Looker.

Đã từng coi các phim đạt giải

Từng coi các phim trên , nhất là The Hurk Locker, mình coi phim này trước khi được đề cử nên khách quan, phim rất hay, rất thực t . Còn Avatar thì dĩ nhiên không chê vào đau đươc khi coi 3D. Nói chung Oscar đã đánh giá rất đúng. Tuy nhiên, District 9 không đạt được giải nào cũng hơi buồn, vì D9 coi rất hay so với cái giá quá bèo của bộ phim. Nếu District 9 mà dự Oscar nào không có Avatar và The Hurt Locker thì có lẽ sẽ có giải.

Gửi bạn DucNM

Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bạn.Nhưng chỉ muốn góp ý một tý về cách bạn nhận xét phim The Hurt Locker. Có lẽ bạn là fan những phim thiên về kỹ xảo và hành động nên chưa thấy được cái hay của phim này. Nếu là dân ghiền phim chắc hẳn ai cũng biết lên IMDB để search rating và đọc những bài phân tích những bộ phim mình đã xem. Mà đã là IMDB thì thông tin về phim hoàn toàn là khách quan do chính khán giả khắp nơi bầu chọn, chứ không phải do "yếu tố tác động bên ngoài." gì đó mà bạn nói. Trên IMDB The Hurt Locker được rating 8.0/10 (link => imdb.com/title/tt0887912/ )

Avatar không đáng bị thua như vậy

Tôi là một người rất đam mê điện ảnh và tìm hiểu khá kỹ về những dòng phim thương mại, giải trí và cả dòng phim nghệ thuật của Mỹ đã thành công ở những giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Golden Globe hay Bafta... Với Oscar năm nay, tôi đã được xem cả 2 phim "bom tấn" này. Thậm chí "Hurt Locker" tôi còn được xem cách đây 1 năm khi mà bản DVD đẹp đã xuất hiện tại VN. Xem xong phim tôi còn tự đặt tên cho phim theo nghĩa chuẩn là "Sống trong sợ hãi" US version. Phim phản ánh một công việc hàng ngày nhưng rất đặc biệt của một nhóm lính Mỹ: rà phá bom mìn tại chiến trường Iraq. Thực sự đây chắc chắn không phải là một phim giải trí và cũng chả phải phim nghệ thuật. Thậm chí nhịp điệu và câu chuyện của bộ phim thực sự nhàm chán (quan điểm cá nhân). Chẳng qua phim chỉ phản ánh một công việc rất nguy hiểm và nhàm chán của những người lính. Xem phim xong, tôi đã quên nó ngay.

Nhưng với Avatar thì khác hẳn, tôi đã xem bản 3D ở rạp; ban đầu tôi háo hức bởi công nghệ và hình ảnh 3D thú vị và đột phá. Tuy nhiên từ giữa phim, nội dung và ý tưởng của bộ phim hoàn toàn chinh phục tôi. Bộ phim là sự pha trộn của hình ảnh và âm thanh ấn tượng, và thẳm sâu trong đó là ý nghĩa nhân văn vượt tầm thời đại của bộ phim. Bộ phim xứng đáng nằm trong kho tàng những phim kinh điển của nhân loại, đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về công nghệ làm phim và ý nghĩa nhân bản của câu chuyện. James Cameron xứng đáng được vinh danh tại Oscar này. Thật là một Oscar đáng quên!

Chiến thắng xứng đáng

Nếu ai theo dõi sát cuộc đua tại giải Oscar năm nay sẽ thấy rằng từ hơn 1 tháng trước, nhiều nhà chuyên môn cũng như các trang web dự đoán có uy tín đều cho rằng The Hurt Locker sẽ được giải. Cá nhân tôi, sau khi đã xem 8/10 phim (tôi chưa xem A Serious Man và The Blind Side - tuy nhiên hai bộ phim này không được đánh giá cao tại lễ trao giải năm nay, trừ trường hợp Sandra Bullock) thì tôi thấy The Hurt Locker xứng đáng được giải.

Có thể có bạn không thích Hurt Locker, nhưng nói rằng bộ phim đoạt giải do có tác động bên ngoài thì quả là không xác đáng. Dĩ nhiên một bộ phim Mỹ làm về chiến tranh Iraq, sẽ có không ít người coi đó là môt phương tiện tuyên truyền của Mỹ, nhưng nếu các bạn xem phim, sẽ thấy bộ phim không nêu lên bên nào đúng, sai trong cuộc chiến, cũng chẳng nói là cuộc chiến ấy có nghĩa hay vô nghĩa. Đã bị cuốn vào chiến tranh là đương đầu với khốc liệt, nơi sự sống cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc, và bộ phim chỉ tập trung khắc họa điều đó chứ không hề tuyên truyền cho phe phái nào cả.

Các bộ phim còn lại, để chọn ứng viên xứng đáng nhận giải thì tôi sẽ chọn Up In The Air hoặc An Education. Up In The Air là bộ phim rất hay, kết hợp hoàn hảo phim hài và phim chính kịch, cũng là phim có dàn diễn viên diễn hay nhất trong số các đề cử Best Picture. Phim này chỉ có điểm yếu duy nhất là khả năng đạo diễn của Jason Reitman chưa tốt nếu so với Quentin Tarantino hay Kathryn Bigelow. An Education cũng vậy, là một bộ phim nhẹ nhàng, đề tài nóng bỏng nhưng cách tiếp cận không hề nặng nề, cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của Carey Mulligan (người mà theo tôi xứng đáng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc hơn cả).

Tôi không thấy những phim như Avatar, Up xứng đáng được đề cử chứ đừng nói là đoạt giải. Avatar là một bộ phim thuần túy công nghệ, kịch bản nghèo nàn (nếu tôi không nhầm thì là bộ phim duy nhất trong 10 đề cử best picture không nhận nổi một đề cử về kịch bản). Ngoại trừ doanh thu, Avatar vẫn kém xa Titanic (mà bản thân bộ phim này, dẫu giành 11 giải Oscar năm 1997, cũng được cho là một trong những sự lựa chọn tồi nếu đem so với L.A Confidential hay Good Will Hunting cùng năm đó). Avatar, nếu không xét đến công nghệ đỉnh cao (với kinh phí khổng lồ như thế, công nghệ của phim dĩ nhiên ở mức cao nhất hiện nay) thì còn thua hẳn District 9 về mặt ý tưởng cũng như cách xây dựng nhân vật.

Không trao giải quan trọng nào cho Avatar là đúng vì Oscar không phải là cuộc đua về kinh phí hay doanh thu. Up cùng với Cars là 2 bộ phim của Pixar mà tôi thất vọng hoàn toàn, xem phim tôi chỉ thấy hài lòng ở khoảng 15 phút đầu, sau đó câu chuyện diễn ra quá nhàm chán, như thể không theo kịch bản nào cả.

Avatar

Theo toi Avatar dung lai o ba giai Oscar la rat chinh xac. Khi xem phim noi dung phim dung la khong co gi moi ca, khong khac gi thoi chau au toi chinh phuc tho dan da do. Tuy trang phuc, hieu ung hinh anh va ki xao quay phim tot hon, nhung cung chi la modify tu trang phuc cua nguoi da do va chau phi ket hop. Motif phim hoan toan khong co gi moi.

Giải Oscar năm nay không còn đáng tin tưởng nữa

The Hurt Locker xét về mọi mặt, cả nội dung cũng không thể công phu bằng Avatar, ban giám khảo giải Oscar năm nay đánh giá hoàn toàn theo ý kiến chủ quan. Một giải thưởng danh giá về nghệ thuật như thế mà có một quyết định hoàn toàn sai lầm, mang nặng màu sắc chính trị tiêu cực (đa số phim chiến tranh Mỹ được đề cử vào giải Oscar thì tỷ lệ đoạt giải Oscar khá cao).

Hurt Loker đúng là không xứng đáng

Một bộ phim nhạt nhẽo. Xem xong bộ phim này cũng không hiểu là đạo diễn muốn đưa đến thông điệp gì. Sự tàn khốc của chiến tranh: chưa đủ. Sức sống của con người trong điều kiện chiến tranh: cũng chưa đủ... Tâm lý của các nhân vật: quá nông cạn... Avartar xứng đáng hơn rất nhiều so với hurt locker.

Hurt Locker được chứ

Khi so sánh với một số phim từng đoạt Best Picture thì Hurt Locker kém hơn, nhưng so với các phim cùng đề cử (thực ra thì mình cũng chưa xem hết) thì nó hơn, so với đối thủ trực tiếp là Avatar thì rõ ràng là hơn :D

Avatar moi la vo dich thien ha

Avatar hay hon. hurt locker qua tam thuong khi noi ve de tai chien tranh gay nen toi ac trong lich su.

'The Hurt Locker' không xứng đáng lắm!

Theo cá nhân tôi thì bộ phim này đoạt giải có yếu tố tác động bên ngoài. Nội dung không xuất sắc lắm, chẳng có gì sâu sắc về một cuộc chiến vô nghĩa. Xem xong bộ phim thấy nhạt, chẳng đọng lại cái gì.

Chúc mừng Oscar 82

Rất vui mừng vì Oscar năm nay đã trao đúng người, đúng phim. Avatar rất hay nhưng vẫn không vượt qua được thành kiến về các bộ phim dùng nhiều kỹ xảo sẽ không được Oscar.

Hurt Locker thì quá thật và đem lại nhiều suy nghĩ. Inglourious Basterd theo bản thân mình thấy hay ngang ngửa Hurt Locker, giải phim xuất sắc trao cho 1 trong 2 phim này là hoàn toàn đúng. Đáng tiếc là đạo diễn Tarantino đã thua do đề tài phim của ông không thực tế bằng Hurt Locker. Các phim còn lại đều rất hay, nhưng có lẽ do dùng các đề tài cũ (Precious là về sự nghèo đói, chủng tộc, kỳ thị... Up In The Air là về kinh tế suy thoái... District 9 đơn thuần là dòng phim Sci-Fi... A Serious Man, Blind Side, An Education về tâm lý xã hội.....) nên vẫn chưa giành được sự chú ý của hội đồng giám khảo. Các bạn hãy cho thêm đánh giá về các bộ phim khác trong danh sách đề cử Oscar nào. Khuyến cáo là: "Chỉ nhận xét nếu bạn đã thực sự xem qua 10 phim được đề cử Oscar, hoặc ít nhất cũng xem qua các phim đã đoạt giải".

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao