Thứ bảy, 19/12/2009, 11:34 GMT+7

Fan Việt sốt vì ‘Avatar’

Siêu phẩm của James Cameron cháy vé tại cả Hà Nội và TP HCM. Muốn xem được phiên bản 3D vào giờ đẹp, suất tối, khán giả phải đặt vé từ bây giờ nhưng đợi đến ngày 28/12 mới được xem.
> 'Avatar' - 15 năm cho một giấc mơ vĩ đại/ Cảm nhận của độc giả

Kỹ xảo điện ảnh của "Avatar" làm ngạc nhiên tất cả người xem. Ảnh: Fox.

Mở ra một kỷ nguyên điện ảnh mới, bộ phim đầu tiên sử dụng kỹ thuật 3D mang tên Avatar mang đến cho khán giả những trải nghiệm chưa từng có. Không dừng ở việc xem phim như những bộ phim công nghệ 2D, Avatar 3D mở cánh cửa thế giới rộng lớn bao la cho phép khán giả trực tiếp tham gia cuộc phiêu lưu bí ẩn với những cảm giác chân thật mãnh liệt như thấy tán lá đang lướt qua, thấy những viên sỏi đang bắn vào mặt mình theo bước chạy của nhân vật hay sởn gai ốc trước hàm răng con quái thú. Sự phân biệt lớn nhất của 2D và 3D là giây phút khán giả tháo chiếc kính xem phim ra khỏi mắt, không gian mở đột ngột đóng lại cứng nhắc. Hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt tạo nên những hình ảnh sống động có chiều sâu chưa từng có của Avatar tạo lên cơn sốt trên toàn thế giới.

Ra rạp tại Việt Nam từ 18/12 nhưng đại diện nhà phát hành Megastar cho biết, toàn bộ vé của Avatar dạng 3D tại Hà Nội trong tuần đầu công chiếu đã được bán hết từ ba tuần trước đó. Duy nhất phòng chiếu 1 tại Hà Nội và phòng chiếu 5 tại TP HCM là chiếu phim 3D với 5 suất mỗi ngày. Những khán giả giữ thói quen đến rạp mua vé rồi vào xem luôn sẽ thất vọng khi phải xếp hàng sau mấy chục người mới có thể mua được chiếc vé chiếu sau hai tuần. Trong khi đó, Avatar dạng 2D tại Hà Nội tỏ ra không mấy hút khách. Khán giả, nhất là các bạn trẻ, không muốn bỏ lỡ cơ hội xem kỹ xảo công nghệ tiên tiến nhất.

Một điều khá bất lợi là các rạp chiếu phim ở Việt Nam trong đó có Megastar chưa có hình thức bán vé qua mạng. Khách hàng không còn cách nào khác ngoài việc đến xếp hàng mua vé. Thùy Trang, nhân viên truyền thông 23 tuổi ở Hà Nội, tỏ ra vô cùng háo hức khi mua được đôi vé sau thời gian dài chờ đợi dù vé của cô có thời gian chiếu vào chủ nhật tuần tới. “Một cặp giá 300 nghìn đồng, gấp hai lần so với bình thường, nên mua xong tôi cũng cảm thấy rất xót tiền. Nhưng quan trọng là mình được coi tác phẩm mà người ta cho là “Kỳ quan của mọi kỳ quan”. Anh trai tôi đã xem và nói, đây là bộ phim rất tuyệt mà không xem là uổng phí nửa cuộc đời” - cô gái trẻ háo hức.

Khán giả xếp hàng mua vé "Avatar" tại Hà Nội, trong đó có cả những người nước ngoài. Ảnh: Ngọc Trần.

Khác với Thùy Trang, phóng viên Bùi Dũng, 28 tuổi, đã có cơ hội xem Avatar từ suất chiếu cho báo giới trước đó hai ngày. Mặc dù thế, chiều 18/12, Bùi Dũng vẫn gia nhập dòng người xếp hàng chờ mua vé. “Tôi cho rằng, đây là bộ phim có nhiều thứ để người ta nên xem nhiều lần. Lần đầu thấy hay, nhưng tôi tin những lần sau mình còn khám phá ra những điều hay hơn. Mà nếu có phát hiện ra dở cũng tốt vì không dễ mà bắt lỗi ở một siêu phẩm như Avatar. Đây là điều mà khó có tác phẩm nào làm được vì phim rạp thường quảng cáo rầm rộ nhưng rất hay gây thất vọng cho người xem. Avatar là món ăn ngon khiến người ta không chỉ muốn thưởng thức một lần” - anh khẳng định.

Chung quan điểm với Bùi Dũng, đạo diễn Ngô Quang Hải cho biết anh sẽ mua vé và xem lại nhiều lần bộ phim này. “Sau khi coi Avatar, tôi sốc và cảm giác kinh hoàng. Dù là người có trí tưởng tượng phong phú, tôi cũng không ngờ được James Cameron có thể làm được một siêu phẩm như thế. Yếu tố nhân văn - xã hội - con người và thẩm mỹ kết hợp lại trong một câu chuyện vừa hồi hộp, căng thẳng vừa lãng mạn” - đạo diễn Chuyện của Pao chia sẻ. Anh không nghi ngờ khả năng đoạt doanh thu 1 triệu USD của Avatar tại thị trường Việt Nam. “Tôi vẫn giữ cuống vé xem phim hôm họp báo, hy vọng sẽ được xem lại miễn phí phim này theo lời hứa của nhà phát hành khi phim đạt doanh thu kỷ lục. Nếu không may mắn, tôi cũng không ngần ngại mua vé để xem đi xem lại bộ phim này như từng làm với Titanic. Nó thực sự là đỉnh cao, là cuộc cách mạng thứ hai của điện ảnh” - Ngô Quang Hải hào hứng.

Tại TP HCM, Avatar trở thành hiện tượng lạ tại các cụm rạp Megastar. Đông nghẹt khán giả yêu điện ảnh đã có mặt trong mọi suất của ngày đầu tiên công chiếu và nô nức xếp hàng trước quầy bán vé.

Không còn 1 chỗ đứng trên sảnh trước các phòng chiếu tại cụm rạp Mega Star Hùng Vương.
Không còn một chỗ đứng trên sảnh trước các phòng chiếu tại cụm rạp Megastar Hùng Vương. Ảnh: P.V.

Đại diện công ty này cho biết: "Chúng tôi bất ngờ khi khán giả kéo đến đông như thế. Bất ngờ hơn là các rạp chiếu phiên bản 2D cũng hết sạch vé. Điều này chứng tỏ, sức hút của Avatar không chỉ vì phim đầu tiên được chiếu với hình thức 3D tại Việt Nam".

Tuy thế, do chỉ sắp xếp một phòng chiếu phiên bản 3D tại rạp Megastar Hùng Vương nên vé cho ngày khởi chiếu đã không còn từ vài tuần trước. Khán giả Nguyễn Vũ Lộc, nhà ở quận Phú Nhuận cho biết: "Ngày 12/12, tôi gọi điện đặt vé để đi xem trong ngày công chiếu nhưng người bán vé cho biết đã hết vé phòng 3D từ lâu. Tôi hỏi các rạp 2D thì họ bảo còn nhưng không nhiều, các suất buổi tối cũng đã hết, chỉ còn vé ngày. Tuy thế, tôi và bạn gái muốn thử cảm giác 3D là thế nào nên chờ". Theo lượng vé đã đặt thì để vào xem phiên bản đặc biệt này, khán giả phải đặt trước ít nhất 10 ngày.

Cùng suy nghĩ trên, tối 18/12, hớn hở trong dãy hàng xếp trước cửa phòng chiếu, bạn Hạnh Nguyên, Sinh viên ĐH Kinh tế cho biết rất nôn nóng xem phim 3D. Nguyên đã nhờ bạn trai đặt vé cho toàn thể anh chị em trong gia đình, tất cả 6 người cùng đi xem Avatar trong ngày chiếu đầu tiên.

Hớn hở xếp hàng chuẩn bị vào coi phim 3D. Ảnh: P.V.
Hớn hở xếp hàng chuẩn bị vào coi phim 3D. Ảnh: P.V.

Tuy nhiên, vẻ mặt của khán giả khi ra khỏi phòng chiếu thì rất khác nhau. Trong khi nhiều người tỏ vẻ hào hứng thì cảm giác đó đã phần nào vơi bớt trên gương mặt một nhóm người. "Tôi có hơi chóng mặt. Nhìn những hình ảnh chuyển động liên tục qua lại, có khi như đập vào mắt mình khiến tôi thấy hơi mệt", một bạn trẻ nói. Tuy nhiên, bạn gái này không phủ nhận: "Tôi đã thỏa mãn được thế nào là đeo kính xem phim 3D".

Doanh thu khả quan từ Avatar cùng những kế hoạch chiếu phim 3D khác trong năm sẽ là cơ sở để Megastar tiếp tục đầu tư xây dựng thêm nhiều phòng chiếu khác.

Kiến Huy - Ngọc Trần

Hãy cho biết sự mong chờ của bạn đối với phim "Avatar" và khó khăn, thuận lợi khi mua vé xem phim?

Không gì diễn tả nổi

Tôi xem xong mà cứ thấy tiếc, không muốn ra về.

Không thể chê được, quá tuyệt vời

Phim rất hay, hoành tráng, hiệu ứng tuyệt vời... Nhất định mình phải đi xem lại lần nữa. Phải chi có phần 2 nhỉ.

Xem xong không muốn ra về...

Hoành tráng - kịch tính - nhân văn... Ngẩn ngơ con người!

Quá khủng!

Mình chưa bao giờ xem một bộ phim hay như thế. Nhất định phải đi xem lại lần nữa

Xứng với đồng tiền bỏ ra

Hay quá, mình chưa từng xem bộ phim nào hay như vậy. Xứng đáng với đồng tiền mình đã bỏ ra.

Hùng vĩ

Hôm nay bên Nhật mới công chiếu nên tôi mới được thưởng thức bộ phim hùng vĩ này. Nhiều phim quảng cáo hay nhưng xem không được như thế. Nhưng quả thật đối với phim này không còn lời nào để mô tả được hết sự vĩ đại xuất sắc của nó. Tôi cũng đã xem nhiều phim 3D rất hay nhưng sau khi trải nghiệm Avatar thì thấy những phim đã xem trước đó chỉ đạt ở mức bình thường. Recommend mọi người hãy tận hưởng phim này để biết cảm xúc đắm chìm trong thế giới thần tiên. Nếu ai không có điều kiện xem thì quả là một uổng phí vô cùng.

Great!

Tôi vừa đi xem tối hôm qua và Avatar 3D thực sự tuyệt vời. Tôi như lạc vào một thế giới diệu kỳ khác và cuốn hút vào cuộc phiêu lưu. Phim còn truyền tải rất nhiều thông điệp ý nghĩa. Các bạn đi xem 3D cố gắng mua vé càng chính giữa càng tốt và đừng quá xa màn hình để cảm nhận trọn vẹn nhất. Nếu hết vé 3D thì Avatar 2D cũng rất đáng trải nghiệm. Mong cho Việt Nam có rạp IMAX trong thời gian gần nhất để khán giả có thể cảm nhận hết sự tuyệt vời của phim 3D. Chúc các bạn vui vẻ!

Quá choáng

Tôi may mắn giành được tấm vé xem ngày công chiếu đầu tiên ở Megastar Đà Nẵng, cảm giác thật là choáng với những kỹ xảo đặc biệt, tình tiết ngoài sức tưởng tượng và cảnh tượng quá hùng vĩ. Sau khi xem xong ra khỏi rạp tôi còn bủn rủn chân tay vì những cảm giác đặc biệt trong phim (tuy không có kiếng 3D). Phải công nhận là một cuộc cách mạng điện ảnh thế giới, bộ phim hay nhất mà bạn từng xem quả không phải là ngoa!

Tuyệt vời

Một phim mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.Hãy xem và cảm nhận một bom tấn của năm!^_^!

Thế mới là James Cameron

Tôi may mắn hơn là đúng đợt nghỉ Xmas này ở Melbourne nên không phài chen lấn hay đợi chờ để xem vì hệ thống rạp bên này đa phần là có 3D. Phim hay, ý nghĩa nhân bản sâu sắc, đồ họa thì miễn chê... Hiếm có bộ phim giả tưởng nào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy. Chắc chắn sẽ xem thêm một lần trước khi về.

Khi đeo kính cận có xem được hiệu ứng 3D?

Thấy mọi người khen dữ quá cũng muốn bon chen coi thử. Có điều là mình phải đeo kiếng cận, như vậy thì có đeo chồng được kiếng 3D bên ngoài không? Nếu được thì hiệu ứng có đầy đủ như những người có mắt bình thường?

VN giờ này mới có phim 3D sao?

Lần đầu tiên VN được xem phim 3D hay sao? Khán giả xếp hàng chờ đợi, thấy mà tội nghiệp quá đi.

Thật tuyệt vời

Tôi và bạn gái tôi cũng đã xem phim Avatar 3D vào suất 3h50 chiều 18/12 tại Megastar Hùng Vương và đây là bộ phim nổi hay nhất tôi từng xem về cả nội dung lẫn hình ảnh. Phim tuy thời lượng có dài nhưng bạn sẽ quên mất cảm giác đó vì bộ phim thật cuốn hút. Khi kết thúc buổi chiếu, mọi nguời đều vỗ tay, tôi và mọi nguời ở đây đều vui vì đã được xem tác phẩm điện ảnh này.

Cảm nhận toàn diện sau khi xem xong 'Avatar'

Là một người đam mê điện ảnh, tôi đã đến xem Avatar từ ngày công chiếu báo chí trước 2 ngày công chiếu thực tế, và cảm nhận như sau:

- Không phủ nhận James Cameron là một thầy phù thủy trong nghệ thuật sắp đặt và tổ chức diễn xuất. Nhưng bộ phim lần này chỉ tập trung phô diễn kỹ xảo điện ảnh và đồ họa vi tính, nội dung phim không có gì mới mẻ, không muốn nói là cốt truyện quá xưa cũ, xoay quanh một nhân vật chính với khả năng thay đổi thế giới và anh hùng hóa nhân vật.

- Kỹ xảo 3D được quảng cáo là công nghệ số hóa tiên tiến nhất, nhưng thực tế hình ảnh không thực sự nổi như tưởng tượng, không có những cảnh phải kiến khán giả giật mình, tránh né hay nhắm mắt vì độ thật của 3D. Kính đeo mắt không trùm kín mắt, các góc kính nhỏ, người xem vẫn có góc nhìn ngoài kính khiến độ thật của hình ảnh bị giảm đi.

- Các nhân vật sử dụng kỹ xảo quá mức, không giống thực tế mà giống như phim hoạt hình, tình tiết không có sự bất ngờ đáng kể, hầu như người xem có thể đoán được kết thúc bộ phim, cái ác bị tiêu diệt quá đơn giản và sự thể hiện tính nội tâm trong từng nhân vật không rõ ràng!

Về PR thì Megastar đã làm rất tốt, khả năng đạt 1 triệu dollar là trong tầm tay vì giá vé quá đắt so với thu nhập của người Việt Nam nhưng tính tò mò của người dân thì rất lớn.

Không mô tả được cảm xúc của mình

Nếu bỏ 200.000 để xem siêu phẩm 3D này tôi vẫn không tiếc. Một thế giới mở ra trước mắt bạn... một thế giới mà nằm mơ cũng không bao giờ thấy được. Nó đẹp hơn những gì bạn nghĩ... và nếu bạn có tưởng tượng cũng không vẽ ra được một thế giới trong AVATAR.

Sợ không mua được vé quá

Mua ve kieu nay thi met lam, khong duoc xem phim som, chac nen coi 2D thi tot hon

Một số cảnh có sạn

Mặc dù chưa xem kỹ nhưng lướt qua có một cảnh có sạn như sau: Lúc mà cô gái của bộ lạc dạy Jake bắn cung, bắn chết con hươu thì phải, rõ ràng khi ngắm thì ngắm vào sườn phải của con hươu, vậy mà khi con hươu dính cung thì 2 người lại chạy từ bên trái con hươu lại. Chắc bắn vòng kiểu "Wanted" quá :P

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao