‘Giọng ca xấu xí’ từng bị thầy cô giáo đánh
Khi còn đi học, giọng ca vàng nước Anh Susan Boyle bị các thầy cô giáo dùng dây lưng đánh tàn tệ và bị các bạn học bắt nạt hàng ngày.
> ‘Giọng ca xấu xí’ tỏa sáng trên sân khấu Mỹ/ Susan Boyle lột xác thành thiên nga
 |
| Ca sĩ Susan Boyle. Ảnh: Sony. |
Theo Mirror, Susan Boyle đã bộc bạch về thời thơ ấu đầy tổn thương trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi cô hoàn tất album đầu tay I Dreamed A Dream.
Cô kể: “Tôi bị dây lưng quất vào da thịt hàng ngày. Cứ đi kèm với lời quát mắng 'Mày có câm miệng đi không hả Susan' là một lằn roi quất xuống”.
“Ở trường, tôi thường bị bỏ lại đằng sau vì chuyện này hay chuyện khác. Tôi là một học sinh chậm hiểu. Tôi chỉ chậm tiếp thu hơn người khác một chút, nhưng rồi bị bỏ lại đằng sau trong cái hệ thống mà tôi rất muốn được trở thành một phần của nó. Đó là những gì đã xảy ra với tôi”, Susan tâm sự.
Cô nói thêm: “Có những loại kỷ luật chỉ nhằm trừng phạt. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi hẳn. Tôi nghĩ các giáo viên đã được đào tạo để hiểu nhiều hơn về những đứa trẻ thiểu năng”.
Nữ ca sĩ thừa nhận, một trong những quãng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời là khi cô bắt đầu bị bắt nạt ở trường. Cô nói: “Chẳng có gì tệ hơn việc một người khác khỏe hơn bắt nạt bạn và bạn không biết làm thế nào để tránh chuyện đó xảy ra”.
 |
| Bìa album đầu tay của giọng ca nước Anh. Ảnh: Sony. |
Sau khi rời trường học, Susan tiếp tục lớn lên ở Blackburn, Scotland và chăm sóc cha mẹ. Cha cô qua đời những năm 1990 và đến năm 2007, cô đau khổ khi người mẹ thương yêu cũng ra đi. Thực hiện ý nguyện của mẹ, cô đã tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Britain’s Got Talent và giành được thành công vang dội.
Album đầu tay của cô sẽ ra mắt trong tuần tới, nhưng hầu hết số đĩa đã được đặt trước. Số lượng bán ra dự kiến vượt quá 100 nghìn bản.
Thanh Hương
