Mỹ Tâm nổi bật trong đêm 'Giấc mơ'
Giọng hát điêu luyện trong ca khúc "Ước gì" giúp tiết mục của ca sĩ "tóc nâu môi trầm" trở thành điểm nhấn của đêm giao lưu Việt - Hàn, diễn ra tối 24/10 tại Sân khấu Lan Anh (TP HCM).
> 'Hot boy' Kim Joon bất ngờ vì được yêu mến tại VN
Mỹ Tâm xuất hiện khoảng giữa chương trình và lập tức cuốn khán giả say theo những cảm xúc mà cô trải lòng trong bài "hit" Ước gì (sáng tác Võ Thiện Thanh). Cách ngôi sao nhạc Việt ngân dài câu hát hay xử lý những đoạn trầm bỗng khiến người nghe có được cảm giác mình đang thưởng thức âm nhạc. Ngay cả trong bài hát sôi động Chỉ tình yêu anh mất, Mỹ Tâm cũng rất chú trọng vào giọng hát để dù cô có nhảy tích cực, nhịp nhàng cùng vũ đoàn MTE thì khán giả vẫn nghe và biết cô đang hát gì. Sự chỉn chu trong hai bài hát tham gia khiến phần trình diễn của Mỹ Tâm trở thành "điểm nhấn nghệ thuật" duy nhất trong đêm nhạc.
 |
| Bài "hit" Ước gì được Mỹ Tâm hát lại đầy cảm xúc. |
Phần còn lại của đêm giao lưu ca nhạc Việt - Hàn "Giấc mơ" chỉ đơn thuần mang tính giao lưu, gặp gỡ các gương mặt nghệ sĩ Hàn Quốc. Duy nhất Park Sang Min còn thể hiện được bản lĩnh ca sĩ "đàn anh" khi hát rõ lời và lôi cuốn khán giả đứng dậy, hòa nhịp. Tuy nhiên, phần pha trò, chọc cười quá nhiều của anh ít nhiều ảnh hưởng đến không khí âm nhạc chung của đêm diễn.
Với 2 đại diện xứ Hàn còn lại, T-Max và Brown Eyed Girls, phần trình diễn của họ chỉ nặng tính hình thức. Dù được chào đón nồng nhiệt, các bài hát của hai nhóm nhạc được chờ đợi khá mờ nhạt khi giọng hát của họ cứ như "chìm" dưới nền nhạc. Đa phần các bài hát của T-Max chỉ là đọc rap trên nền nhạc, nhưng giọng đọc cũng không mạnh mẽ, rõ ràng, đúng với yêu cầu của thể loại này. Tương tự, Brown Eyes Girls chọn hát You raise me up nhưng 4 cô gái chẳng thể tạo được chất truyền cảm vốn có của bài hát nổi tiếng. Ở những đoạn trầm, giọng của các cô mất hút.
 |
| Phần trình diễn Brown Eyed Girls chỉ gây chú ý ở vẻ bên ngoài dù vũ đạo cũng chưa thật ấn tượng. |
Thậm chí, vũ đạo của hai nhóm cũng không gây được ấn tượng. T-Max có một kiểu di chuyển đội hình 3 thành viên trên sân khấu lặp đi lặp lại trong mọi bài hát. Còn Brown Eyed Girls cũng không cho thấy nhiều động tác đẹp, bốc lửa để chứng tỏ nhóm đang nổi danh với phong cách gợi cảm.
Điều ghi nhận duy nhất là cả 2 nhóm đều tỏ ra khá thân thiện và biểu diễn hết mình. Điều này giúp họ củng cố vị trí “thần tượng” trong lòng các khán giả trẻ. Tên "T-Max, Brown Eyed Girls, Kim Joon" vang dội suốt các tiết mục. Các bạn trẻ thi nhau gào, thét chỉ để "thần tượng" quay lại, mỉm cười với mình. Và dường như chỉ cần như thế, được thấy tận mắt gương mặt, nghe tận tai giọng nói cũng đủ làm các fan thỏa lòng.
 |
| Tên tuổi của "hot boy" Kim Joon cũng không kéo được khán giả lấp đầy sân khấu ca nhạc Lan Anh. |
Tuy nhiên, dù được yêu mến nhiều như thế, các tên tuổi của nghệ sĩ Hàn, đặc biệt là chàng "hot boy" Kim Joon của phim Vườn sao băng, không lôi kéo được đông đảo khán giả đến xem chương trình. 15 phút trước giờ diễn, bãi giữ xe sân khấu Lan Anh còn chưa lấp đầy một nửa. Chương trình mở màn trễ 10 phút mà các khán đài thưa vắng. Khu vực chỗ ngồi chính cũng chỉ hơn nửa các dãy ghế có người ngồi. Khán giả đa phần là người Hàn Quốc và không nhiều người Việt đến xem, điều hiếm thấy đối với những đêm nhạc có sự tham dự của các ngôi sao đang được chú ý ở thị trường châu Á.
Nhiêu Huy
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng