Thứ hai, 12/10/2009, 09:15 GMT+7

Stephen Gately đưa người lạ về nhà

Cảnh sát Tây Ban Nha đang truy lùng một người đàn ông đã cùng cựu thành viên Boyzone và người bạn đời trở về ngôi nhà của họ ở Majorca. Nửa ngày sau đó, Stephen được phát hiện đã chết.
> 10 tình khúc nổi tiếng nhất của Boyzone và Stephen Gately

Stephen Gately và Andy Cowles (kết hôn đồng giới năm 2006) mời một người Bulgaria có tên Giorgio về căn nhà nghỉ mát trị giá 1 triệu bảng của họ, sau khi quen nhau tại một hộp đêm ở Palma đêm 9/10. Chưa có kết quả điều tra nguyên nhân cái chết của chàng ca sĩ 33 tuổi, nhưng thông tin ban đầu cho biết, Stephen uống say, nôn khi về nhà rồi đi ngủ. Chiều ngày hôm sau, Andy phát hiện anh đã chết trong bộ pyjama. Stephen bị tràn dịch phổi.

Stephen và Ronan
Stephen Gately và Ronan Keating gặp nhau hôm 5/10, tại lễ trao giải thưởng "Niềm tự hào nước Anh". Ảnh: Daily Mail.

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Andy Cowles hoàn toàn suy sụp vì sự ra đi đột ngột và bí ẩn của người bạn đời lúc 13h45 ngày 10/10. Một người bạn của anh nói: “Khi biết Stephen chết, Andy chỉ có một mình. Anh ấy sợ hãi và đau khổ”. Anh đã cố cứu Stephen bằng cách hà hơi thổi ngạt, nhưng vô hiệu. Một điều tra viên kể: “Khi chúng tôi tới nơi, Andy đang ở trong tư thế rất kỳ lạ. Anh ấy ngồi xổm trên sofa, trông như đang cầu nguyện”.

Stephen và Andy mới tân trang lại căn nhà ở Majorca và đây là lần đầu tiên họ tới ở tại ngôi nhà mới này. Một số nguồn tin cho biết, đôi vợ chồng tới hộp đêm Black Cat cuối tuần trước để ăn mừng nhà mới. Họ rời khỏi nơi đó lúc 4h30.

Nhà của Stephen Gately
Nhà của Stephen Gately (trái) ở Majorca (Tây Ban Nha), nơi anh qua đời. Ảnh; Mrpaparazzi.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ cảnh sát nói: “Chúng tôi không cho rằng người đàn ông này dính líu đến cái chết của Stephen Gately. Nhưng những lời khai báo của anh ta sẽ rất quan trọng trong quá trình điều tra. Trên hiện trường không có dấu hiệu bạo lực, tự tử hay bất kỳ bằng chứng gì có thể xác định lập tức nguyên nhân của cái chết”.

Ban nhạc Boyzone đến Majorca ngay sau khi nghe tin bạn chết. Ảnh: Daily Mail.

Hai chị em gái của Andy Cowles đã lập tức bay tới Majorca để an ủi anh. Các đồng đội cũ của Stephen trong ban nhạc Boyzone - Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham và Shane Lynch - đã đáp máy bay tới đây trong đêm 11/10 và đến thẳng nhà bạn. Họ tuyên bố vô cùng đau đớn “trước cái chết của một người bạn, một người anh em”. Họ nói: “Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những tháng ngày kỳ diệu và đang mong chờ được ở bên nhau nhiều hơn nữa. Stephen là một con người tuyệt vời. Anh ấy khiến cuộc đời tốt dẹp hơn”.

Ông bầu Louis Walsh của Boyzone nói: “Tôi không thể tin Stephen đã chết. Không bao giờ tôi tin”. Ca sĩ Elton John cũng cho biết ông choáng váng trước tin đau buồn này. Với ông, Stephen Gately là chàng trai tốt bụng và dịu dàng nhất thế giới.

Emma Bunton, cựu ca sĩ của ban nhạc Spice Girls, viết trên trang Twitter: “Tôi gặp Stephen hồi đầu tuần và chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Anh ấy thật đáng mến. Thật kinh khủng khi nghe tin anh đã ra đi”.

Các thành viên của ban nhạc Westlife - Kian Egan, Mark Feehily, Nick Bryne và Shane Filan nói: “Chúng tôi đều sốc khi biết tin đau lòng này. Chúng tôi gặp Stephen năm 1998 khi vừa khởi nghiệp và may mắn được gặp gỡ anh nhiều lần sau đó. Stephen và ban nhạc Boyzone đã giúp chúng tôi phát triển sự nghiệp. Stephen là người lạc quan, thân thiện và là một nghệ sĩ tài năng”.

Riêng cựu thành viên Brian McFadden của Westlife nói: “Trái tim tôi tan nát khi nghe tin này. Hãy yên nghỉ nhé, Stephen đáng yêu. Ông trời thật không công bằng. Chúng tôi đều yêu và sẽ mãi nhớ anh”.

* Clip: Stephen Gately hát cùng Boyzone

Mai Trần

Chia sẻ cảm xúc về Stephen Gately.

Xót xa

Thật quá sửng sốt khi nghe tin Steve ra đi. Anh và BZ mãi mãi trong lòng tôi.

Khóc thương một tài năng

Thật thương tiếc cho Stephen, một người tài năng và mạnh mẽ. Cộng đồng người đồng tính tự hào về anh và thương xót cho sự ra đi này...

RIP

Hope u fly to the sky as an angel!! R.I.P

Hạnh phúc nơi thiên đường anh nhé!

Những năm 1990, khi tôi còn là cô nhóc học trung học, cũng như bao bạn bè khác tôi đã say mê những ca khúc quốc tế được trình chiếu trên MTV. Trong đó Boyzone là ban nhạc tôi yêu thích nhất, đặc biệt là STEVE. Anh để lại ấn tượng với đôi mắt xanh biếc, nụ cười hiền hậu và giọng hát trong cao vút. Tôi đã yêu BZ, yêu STEVE bằng tình yêu của một fan đối với thần tượng của mình. Tôi sưu tầm những đĩa nhạc, những tấm ảnh, những bài báo về BZ suốt thời học sinh ...

Sau này khi lớn lên, khi BZ tuyên bố tan rã, tôi vẫn nghe những ca khúc như I love the way u love me, Words, No Matter what, Everyday i love u ....và cả những ca khúc trong album đầu tay A New beginning của STEVE ... Những kỷ niệm sưu tầm vẫn được lưu giữ..... Vậy mà hôm nay, khi đọc những dòng tin này về anh, tôi ko dám tin là sự thật. Anh ra đi khi cuộc sống của anh vẫn đang tràn đầy hạnh phúc, khi người hâm mộ vẫn còn rất yêu mến anh ... Anh ra đi - còn quá trẻ... Ở nơi xa, tôi xin cầu chúc cho anh được hạnh phúc trên Thiên đường.

Stephen! Anh mãi trong tim chúng tôi

Thật buồn khi nghe tin này, và buồn hơn khi nghe lại giọng hát ngọt ngào của stephen trong bài hát Everyday i love u. Tôi mong anh có cuộc sống mới bên kia thế giới và anh sẽ được hạnh phúc. Anh là một thần tượng đáng tự hào, một người dũng cãm và nụ cười anh sẽ ko bao giờ tắt trong ký ức người hâm mộ...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao