Chủ nhật, 4/10/2009, 15:46 GMT+7

Đám cưới Thành Trung tưng bừng như Gala cười

Với sự có mặt của hàng loạt danh hài, ca sĩ, diễn viên miền Bắc, hôn lễ của cây hài và hoa khôi Sao Mai điểm hẹn 2008 diễn ra trưa 4/10 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội trở nên ấn tượng với nhiều tiết mục khó quên.
> Ảnh cưới lãng mạn của Thành Trung - Thu Phượng

Cô dâu, chú rể tinh nghịch trước giờ cử hành hôn lễ.

Trong chiếc váy trắng giản dị, cô dâu Thu Phượng e ấp bên chú rể Thành Trung đón chào quan khách. Mặc dù thường xuyên lau mồ hôi, Thành Trung vẫn nở nụ cười rạng rỡ và tạo dáng bên bạn bè đồng nghiệp. Người thường xuyên mua vui cho khán giả lại xúc động đến suýt khóc khi đứng trên sân khấu trong giờ phút thành hôn. Bàn tay anh nắm tay Thu Phượng thật chặt không rời. Trước đó đôi uyên ương đã dành thời gian thu âm ca khúc Qua đêm nay để phát trong lúc cử hành hôn lễ với mơ ước được gắn kết trọn đời trong hạnh phúc.

Đám cưới cặp nghệ sĩ này có sự góp mặt của hàng loạt danh hài đất Bắc: Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Hiệp “Gà”, các gương mặt ca sĩ Sao Mai: Khánh Linh, Tùng Dương, Mỹ Dung, Phương Thủy, Nhật Thu và diễn viên Diệu Hương, đạo diễn Khải Anh. Ít có đám cưới nào mà MC liên tục được thay đổi, khi chín chắn, nghiêm túc như Thảo Vân, khi dí dỏm hài hước như Xuân Bắc, Tự Long, Hiệp “Gà”. Các bài hát cũng đa dạng về phong cách, Tùng Dương trữ tình sâu ắng với tình khúc Ngô Thụy Miên, Mỹ Dung sôi nổi, Hiệp “Gà" lại biến tấu nghịch ngợm trong Em ơi cho anh một đứa con trai. Trong khi đó, Xuân Bắc không ngần ngại “bật mí” bí mật chuyện tình Thành Trung - Thu Phương, mặc sự bẽn lẽn của cô dâu chú rể: “Một buổi tối cách đây 4 năm, Thành Trung gọi cho tôi, khoe ‘Anh ơi, xong rồi - nàng cho em cầm tay rồi’. Hai tuần sau, cũng một buổi tối còn khuya hơn vậy, Thành Trung lại tiếp tục gọi cho tôi: ‘Anh ơi, xong rồi - nàng cho em hôn rồi’. Tôi sướng quá gọi điện thông báo cho tất cả bạn bè đồng nghiệp”.

Chuyện tình Thành Trung - Thu Phượng êm ả và bền vững trong giới showbiz Việt. Cô dâu ban đầu không ưa những người con trai “dẻo mỏ”, cuối cùng cũng đã xiêu lòng trước tấm chân tình của chú rể. Trước sự cổ vũ của hàng trăm quan khách và bè bạn, hai người trao nhau chiếc hôn nồng say thể hiện sự gắn kết không rời.

Cô dâu - chú rể và phù dâu, phù rể cùng các thiên thần.
Gương mặt xúc động của chú rể.
Gia đình nhà trai - nhà gái ra mắt quan khách.
Thành Trung - Thu Phượng trao nhẫn cho nhau thể hiện sự gắn kết trọn đời.
Mẹ chồng trao lắc tay làm quà cưới cho con dâu.
Cặp đôi rót rượu...
... và cắt bánh cưới.
Cô dâu - chú rể và cha mẹ hai bên nâng ly mời quan khách..
Thành Trung - Thu Phượng và bạn bè nghệ sĩ.
Nụ cười hạnh phúc của đôi nghệ sĩ trong ngày hôn lễ.
Cô dâu - chú rể trao nhau nụ hôn say đắm.
Ảnh: Nghệ sĩ chúc mừng Thành Trung - Thu Phượng

Bài và ảnh: Ngọc Trần

Chúc mừng cặp nghệ sĩ Thành Trung - Thu Phượng tại đây

Thất vọng về trang phục của các nữ nghệ sĩ dự đám cưới

Quả thật khi có thông tin về đám cưới của Thành Trung và Thu Phượng, tôi đã rất háo hức mở ra. Một phần là muốn xem cô dâu chú rể, một phần chắc chắn sẽ được ngắm rất nhiều nghệ sĩ.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì tôi đã thấy thất vọng. Tôi không nói đến các nam nghệ sĩ (vì tôi thấy trang phục của họ khá ổn); nhưng đối với các nữ nghệ sĩ thì tôi thấy một sự vô tư quá mức. Vô tư ở đây là họ không nghĩ mình là những người của công chúng, những người mà bất kỳ lúc nào cũng có thể vào tầm ngắm của các tay nhiếp ảnh, vậy tại sao họ lại không thể cầu kỳ một chút trong cách ăn mặc. Nếu như họ đi chợ thì có lẽ còn dễ thông cảm, ở đây lại là đám cưới của một nghệ sĩ.

Tôi cứ cảm thấy ấm ức là tại sao các nữ nghệ sĩ ở miền Nam họ xuất hiện ở đâu cũng lộng lẫy, tạo dáng chuyên nghiệp (cứ như các minh tinh Hollywood) - đám cưới, lễ trao giải, sinh nhật... nhưng các nữ nghệ sĩ Bắc mình thì cứ cảm thấy "nghèo nàn" thế nào. Bản thân tôi là một người bình thường, tôi vẫn thích nhìn các nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy, sang trọng, có những bộ váy làm cho người xem phải xuýt xoa, tấm tắc chứ không thích họ ăn mặc "bình thường" hơn cả tôi. Ngày xưa đến Lọ Lem đi dự tiệc cũng đã ước ao có bộ váy lộng lẫy đấy thôi?

Chút góp ý chân thành, rất mong những nữ nghệ sĩ Bắc mình đẹp hơn trong mắt người hâm mộ

Chúc mừng bạn gái của tôi

Chào Thành Trung - Thu Phượng. Xin gửi lời chúc đến hai bạn. Nhìn hai bạn thật đẹp đôi. Chúc hai bạn sớm có em bé để mẹ Xuân vui nhé. Bạn gái Ngọc Linh.

Chúc mừng hạnh phúc Thành Trung và Thu Phượng

Tôi là một kỹ sư xây dựng cầu đường, xin chúc 2 em Thành Trung và Thu Phượng hạnh phúc và luôn giữ mãi được hạnh phúc này. Thú thật tôi rất "ghét" cuộc sống riêng tư của "giới nghệ sĩ" nay cưới mai bỏ nên hy vọng hai em sẽ luôn bên nhau trọn đời.

Trăm năm hạnh phúc!

Một đám cưới thật vui và ấm áp. Chúc mừng anh Trung và chị Phượng!

Mừng hạnh phúc

Chúc mừng hạnh phúc anh chị. Chúc anh chị trăm năm vững bền như ngày hôm nay nhé.

Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc

Là khán giả thường xuyên nhận niềm vui từ các vai diễn của Thành Trung mang lại, tôi chân thành cầu chúc hạnh phúc cho hai bạn. Mong rằng cuộc sống bên cạnh "vật đổi sao dời", hai bạn vẫn suốt đời gắn bó và yêu thương nhau!

Chúc anh chị hạnh phúc

Em chào anh Thành Trung và chị Thu Phượng. Em là Lê Văn Hưng - sinh viên Aptech FPT. Em không biết lấy từ nào để nói lên cảm xúc của mình khi thấy những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của anh chị cả. Em chỉ biết chúc anh chị sống thật hạnh phúc và nhanh có em bé nhé.

Mong hai bạn hạnh phúc vững bền

Tôi đã được đọc và xem những bức hình Thu Phượng - Thành Trung trước khi chuẩn bị cho lễ cưới từ lâu. Tôi thấy lễ cưới các nghệ sĩ thật vui và ý nghĩa. Tôi chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, sống mãi trọn đời. Tôi nghe nói đến những ặp vợ chồng nghệ sĩ có chuyện này chuyện nọ nhưng tôi tin vào tình cảm vững bền của hai bạn.

Chúc mừng vợ chồng Thành Trung

Hai người thật đẹp đôi! Chúc vợ chồng anh hạnh phúc viên mãn, trọn đời yêu nhau.

Hạnh phúc vô bờ

Em cảm thấy phát ghen với anh đấy, Thành Trung ạ. Anh thật là người may mắn khi tìm cho mình một hạnh phúc vô bờ bên chị Thu Phượng. Đám cưới đã vui lại còn được bao nhiêu là nghệ sĩ đến tham dự nữa. Hạnh phúc như thế rồi anh chị hãy chứng tỏ hơn nữa nhiều nhé. Em chẳng có gì ngoài câu chúc "Anh chị sống mãi trong tiếng cười". Chúc con đường hoạt động nghệ thuật của anh chị ngày càng thăng tiến.

Đám cưới nhiều cảm xúc

Còn gì đẹp hơn một đám cưới nhiều cảm xúc thế này. Chúc anh chị hạnh phúc và sớm có baby.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao