Thứ tư, 16/9/2009, 07:02 GMT+7

Kanye West nhiều lần gây rối trên sân khấu

Vụ giật micro, cướp lời Taylor Swift tại lễ trao giải MTV Video 2009 không phải lần đầu tiên tay rapper khiến đám đông choáng váng.
> 8 hành động gây sốc của sao tại lễ trao giải MTV

Với những lời bình luận gây tranh cãi về việc Beyonce mới xứng đáng nhận giải Video hay nhất của nữ ca sĩ, Kanye West tiếp tục mang tai mang tiếng. Giọng ca 19 tuổi vừa được xướng tên là người chiến thắng, rapper đàn anh đã từ dưới khán phòng ào lên, hét lớn: "Ồ Taylor, tôi mừng cho cô. Tôi sẽ để cô kết thúc bài phát biểu, nhưng Beyonce mới là người có những video hay nhất mọi thời. Một trong những video hay nhất mọi thời!".

Kanye West không thể chờ đợi đến lượt mình phát biểu.
Kanye West không thể chờ đợi đến lượt mình phát biểu. Anh giằng mic của ca sĩ trẻ Taylor Swift. Ảnh: ABCnews.

Rồi anh nhún vai, rời khỏi sân khấu, để lại một Beyonce ngỡ ngàng, những tiếng la ó từ khán giả và cô gái trẻ Taylor đứng như trời trồng, không nói nên lời với giải thưởng trên tay (xem video).

Trang ABCnews tổng kết những vụ việc gây sốc khác xuất phát từ Kanye West.

Lễ trao giải MTV Music 2007

Kanye West tuyên bố anh sẽ "không bao giờ trở lại MTV" khi Britney Spears được chọn để mở màn show diễn năm này chứ không phải anh. Rapper biểu diễn single "Stronger" trong một phòng tại khách sạn Palms ở Las Vegas để phát tại đêm diễn, thay vì trên sân khấu chính như "công chúa nhạc pop".

Trong một cuộc biểu diễn riêng trước lễ trao giải, anh chêm vào bài hát một câu: "Tôi không thể tin cô ta (Britney Spears) lại được hát. Cô ta chả có bài hit nào trong năm".

Kết cục, năm 2007, West không thắng giải nào ở cả 5 hạng mục được đề cử. Anh liền buông ra cả tràng chửi rủa: "Hai năm liền rồi, ... cũng phải cho người da đen có cơ hội chứ. Tôi đã cố gắng thế cơ mà, tôi đã có... bản ghi âm số một".

Sau đó, anh tới một đài phát thanh ở New York phát biểu: "Tôi không phát điên vì không giành được giải thưởng nào. Đối với tôi, biểu diễn trên sân khấu chính (MTV) thật nhàm chán, hát trong phòng riêng sướng hơn nhiều. Nhưng quả thật là tôi mơ ước được hát Stronger mở màn VMAs với màn biểu diễn bùng nổ".

Lễ trao giải MTV Music châu Âu 2006

West cũng đã có "tiền sự" cướp lời nghệ sĩ khác. Tại lễ trao giải của MTV châu Âu cách đây 3 năm, rapper xông lên sân khấu khi video Touch the Sky của anh thua cuộc trước We Are Your Friends của cặp Justice và Simian. Anh giằng lấy mic của đôi song ca, bắt đầu một bài phát biểu chêm đầy những từ tục tĩu. West cho rằng video của anh xứng đáng đoạt giải vì nó "đáng giá một triệu đôla, Pamela Anderson xuất hiện trong đó... Tôi đã phải nhảy qua những hẻm núi... Nếu tôi không chiến thắng, lễ trao giải sẽ mất uy tín".

Hai người Justice và Simian vẫn thua một mình West. Ảnh: ABCnews.

Cùng đêm đó, West đổ tội cho mấy ly rượu uống trước lễ trao giải đã "xui khiến" anh hành động điên rồ. "Tôi hơi quá chén", anh tiết lộ với kênh MTV Anh quốc. Rapper này cũng nói thêm rằng, sau đêm diễn, anh còn uống thêm nhiều nữa.

Phản ứng trước những lời chỉ trích, anh nói: "Mọi người có vẻ ngạc nhiên trước hành động của tôi... Tôi còn ngạc nhiên hơn khi mọi người nghĩ rằng tôi đã thay đổi". Cùng năm đó, West xuất hiện trên trang bìa tạp chí Rolling Stone, bắt chước hình ảnh Chúa Jesus đội vương miện đầy gai.

Sự kiện từ thiện trợ giúp nạn nhân bão Katrina năm 2005

Nếu thế giới chưa biết Kanye West là ai, họ hoàn toàn thuộc mặt nhớ tên anh sau scandal nổi trận tam bành tại đêm từ thiện được truyền hình trực tiếp do Hội Chữ thập đỏ tài trợ nhằm quyên tiền ủng hộ nạn nhân cơn bão Katrina, tổ chức hôm 3/9/2005 tại hãng NBC.

Xuất hiện trước camera cùng diễn viên Mike Meyers, West phớt lờ mọi màn hình nhắc lời và nói: "Hội Chữ thập đỏ đã làm nhiều hơn những gì họ có thể. Chúng ta nhận ra rằng rất nhiều người được cứu giúp lúc này đang chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng là cho phe đối địch. Và giờ họ (Hội chữ thập đỏ) lại cho phép chúng (những người được cứu giúp) đi khắp nơi và chĩa súng về phía chúng ta. George Bush chả quan tâm gì đến người da đen". Meyers đứng đực mặt, và lúc đó camera mới ngừng ghi hình.

NBC đã phải ra một thông cáo về vụ việc: "Kanye West không chú ý tới kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho anh, và ý kiến của anh ấy không nhất thiết đại diện cho quan điểm của kênh truyền hình. Thật đáng tiếc nếu nỗ lực của các nghệ sĩ đã tham dự sự kiện tối nay và lòng hào hiệp của hàng triệu người Mỹ lại bị che lấp bởi quan điểm của một cá nhân".

Tay rapper nhắc lại vụ việc này năm 2007, trong buổi phỏng vấn với chương trình "Nightline" của ABC News. Anh khẳng định những lời phát biểu ấy đã "thay đổi đời anh theo hướng tốt hơn. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu tôi hơn một chút. Họ hiểu rằng, trong con người đó có một đứa trẻ... chỉ biết nói thật. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà".

Lễ trao giải âm nhạc Mỹ 2004

Một trong những cơn điên "nổi tiếng" nhất của Kanye West xảy ra trong lễ trao giải âm nhạc Mỹ năm 2004, khi tay rapper "chí khí" bỏ về vì để tuột giải Nghệ sĩ mới xuất sắc vào tay ca sĩ nhạc đồng quê Gretchen Wilson.

Kanye West tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ.
Kanye West tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ. Ảnh: ABCnews.

Sau hậu trường, anh phát biểu với giới báo chí: "Tôi cảm thấy như tôi bị cướp đi chiến thắng, và tôi từ chối đưa ra bình luận, dù vụ này sặc mùi xếp đặt... Tôi mới là Nghệ sĩ mới xuất sắc năm nay". Sau đó, West lại ngỏ lời xin lỗi Wilson: "Tôi được giáo dục theo cách tốt hơn thế nhiều. Tôi đã xử sự ngu ngốc".

10 tháng sau vụ việc, West được đề cử 10 giải Grammy. Anh đoạt được 3 giải, trong đó có Album rap hay nhất cho The College Dropout. Trước khi đề cử Grammy năm sau đó được công bố, nam ca sĩ đưa ra lời cảnh cáo: "Tôi đã nói rằng tôi là gương mặt của giải Grammy năm ngoái. Năm nay tôi sẽ đạt thành tích gấp 10. Hãy sẵn sàng camera đi nhé".

Ý Phương

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao