Thứ năm, 10/9/2009, 07:12 GMT+7

Ngọc Hà: ‘Ra giêng anh cưới em’

Người đẹp top 15 Miss Model of The World 2008 sẽ lên xe hoa vào đầu năm tới với người đàn ông luôn đi cạnh cuộc đời, theo dõi mọi biến động tình cảm mà cô trải qua và đưa bờ vai vững chắc cho cô dựa.

Ngọc Hà
"Tôi đã tìm được bờ vai vững chắc để dựa vào".

- Sau khi trở về từ cuộc thi Miss Model, cuộc sống của chị ra sao?

- Tôi vẫn tiếp tục các công việc mình đã làm trước đó. Danh hiệu không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi, ngoài việc tôi được công chúng chú ý nhiều hơn. Hiện tôi tham gia phim Bí mật Eva dài 70 tập của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Trong phim, tôi vào vai một cô gái cá tính, sành điệu tên là Kiều Anh, thành viên của nhóm Tứ Anh. Tính cách nhân vật khác hoàn toàn tôi ngoài đời. Đây là vai diễn không nhiều nội tâm nên tôi thể hiện không quá vất vả.

- Lần đầu tiên được thực hiện giấc mơ mình ôm ấp từ lâu, chị cảm thấy thế nào?

- Trước đây, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn từng mời tôi tham gia phim Mùa cưới nhưng tôi bận đi diễn chương trình áo dài ở Malaysia. Đoàn làm phim không liên lạc được với tôi nên đã phải thay người khác. Lần này, đạo diễn nhớ đến tôi và dành cho tôi một vai. Tôi hy vọng duyên của mình và nghệ thuật thứ bảy đến muộn nhưng kéo dài. Tôi cũng không biết vai diễn có tạo bước đà cho tôi khi trở lại con đường mình từng bỏ dở hay không, nhưng tôi hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn.

- Khi bắt đầu bước vào điện ảnh và được các đạo diễn chú ý, chị lại quyết định lấy chồng. Chị e ngại gì về việc ảnh hưởng tới sự nghiệp?

- Tôi cho rằng, người phụ nữ hiện đại sự nghiệp rất quan trọng nhưng dẫu sao mình cũng là người Việt Nam. Mà người Việt thì quan niệm “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Đi chơi với bạn bè, tôi luôn là người chủ trì trong mọi cuộc vui còn khi về đến nhà, tôi muốn mình là người giữ lửa trong gia đình. Nhà tôi có ba chị em, hai em gái lấy chồng cách đây hai năm và đều đã có em bé. Mỗi lần bế cháu trong tay, tôi đều rất thèm muốn có gia đình nhỏ của mình, tôi tưởng tượng như đó là con tôi vậy. Năm nay tôi đã 26 tuổi, kết hôn năm 27 tuổi là hợp lý. Cũng nhiều người lo ngại tôi sẽ bị cản trở trong sự nghiệp, nhưng tôi cho rằng mình dung hòa và cân bằng được mọi thứ. Nếu người phụ nữ cứ mải mê bước lên đỉnh thành công, ngoái lại chỉ có một mình, chắc chắn cũng không thể hạnh phúc. Ngày xưa, khi hai em lập gia đình, bị cha mẹ giục, tôi phản đối dữ lắm. Tôi nói với cha mẹ rằng tôi còn trẻ, còn phải phấn đấu. Bây giờ, nhìn lại hạnh phúc của các em, tôi nhận ra mình cần một bờ vai để dựa.

Ngọc Hà
"Tôi tin tưởng vào hạnh phúc mình đang nắm giữ".

- Người đàn ông đưa cho chị bờ vai của mình là người như thế nào?

- Anh hơn tôi hai tuổi. Trước khi yêu nhau, hai chúng tôi là bạn nên anh rất hiểu tôi và chia sẻ với tôi rất nhiều. Tôi tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Càng ở bên anh, tôi càng nhận ra mình yêu anh. Tính hơi ghen nhưng anh sống rất quan tâm, có trách nhiệm không chỉ với tôi mà với cả gia đình tôi. Tôi làm việc trong ngành giải trí, tiếp xúc với đủ loại người nên nhìn cuộc sống nhiều khi nhuốm màu tiêu cực. Vì thế, khi nhìn anh, người đàn ông chỉ muốn chia sẻ cuộc đời cho mình và gia đình, tôi cho rằng đây là một người hiếm tìm được.

Chồng tương lai của tôi là một người bình thường, có một công việc ổn định và có thời gian dành cho tôi. Đó là những điều tôi cần.

- Bạn trai chị hay ghen trong khi chị là người của công chúng, lại có nhan sắc. Điều này gây nên bất đồng thế nào trong mối quan hệ của hai người?

- Có lúc tôi cũng hơi e ngại điều đó nhưng bạn trai tôi ghen một cách rất có lý trí. Anh luôn nói rất hiểu và tin tưởng vào tôi. Cái ghen nằm trong đầu anh nhưng anh biết cách kiểm soát, có điều gì chưa vừa ý anh đều trao đổi thẳng thắn với tôi chứ không để trong bụng. Hiện tại, tôi cho rằng tôi có thể giải thích những khúc mắc để anh hiểu. Anh cũng rất tin tưởng vào con người của tôi. Ghen cũng là gia vị của tình yêu nhưng quan trọng là đừng nêm nếm quá tay.

Ngọc Hà
"Bạn trai tôi hay ghen nhưng ghen một cách có lý trí".

- Bạn trai chị thể hiện thái độ ra sao về mối tình đã qua của chị?

- Ai cũng có quá khứ. Có những cuộc chia tay mà mình phải biết ơn vì nhờ nó mình tìm được nửa đích thực. Hai người yêu nhau đi bên cạnh nhau chưa hẳn đã là hạnh phúc. Sự chia tay đã mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai người. Tôi không trách giận người cũ, những gì đã qua là kỷ niệm đẹp. Mình đã yêu và được yêu, có gì phải nuối tiếc đâu. Sự thù oán trên đời đều là do người ta trách cứ nhau nhiều quá, chi bằng hãy mở lòng ra để sống cho nhẹ nhàng hơn. Bạn trai hiểu và tôn trọng điều đó.

- Tâm trạng người con gái sắp về nhà chồng so với tâm trạng một người đẹp tại đêm chung kết Miss Model giống và khác nhau thế nào?

- Cùng có chung sự hồi hộp nhưng mức độ rất khác nhau. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn nghĩ sao phải cố gắng hết sức để chứng tỏ mình trong một buổi tối. Còn khi về nhà chồng, mình phải cố gắng cả cuộc đời để yêu thương, hy sinh và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Ngày cưới, tôi muốn mình thật nổi bật nhưng vẫn phải dịu dàng và có chút cổ điển, dù mặt tôi trang điểm ấn tượng có vẻ hợp hơn.

- Anh chị chuẩn bị gì cho cuộc sống tương lai?

- Sang tháng, chúng tôi sẽ sang Trung Quốc chụp ảnh cưới. Bạn trai tôi thường đùa “ra giêng anh cưới em”. Chúng tôi tổ chức lễ thành hôn vào ngày 29/1 (âm lịch). Tôi và anh đều rất thích con gái, nên có lẽ khi lập gia đình xong chúng tôi sẽ có em bé ngay. Công việc, sự nghiệp có thể để dành phấn đấu sau này. Tôi muốn có một cuộc sống thật yên bình.

* Ảnh: Ngọc Hà dịu dàng cùng thu sang

Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lien he quang cao