Dayana Mendoza: 'Thi Hoa hậu không phải một nghề'
Hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình và được đánh giá là một trong những Miss Universe hoàn hảo nhất, nhưng Dayana tâm sự, cô coi Miss Universe như một cuộc vui, một trải nghiệm thú vị trong đời và không định để con gái mình dự các cuộc thi sắc đẹp.
> Hé lộ công nghệ đào tạo hoa hậu ở Venezuela
Trong buổi họp báo diễn ra sau đêm chung kết Miss Universe 2009, Donald Trump - người đồng sở hữu cuộc thi - phát biểu, kế nhiệm Dayana Mendoza, nghĩa là tân Hoa hậu Stefania Fernandez phải xỏ chân vào một chiếc giày rất rộng, bởi Dayana là một Hoa hậu Hoàn vũ đặc biệt xuất sắc. Ông đánh giá cô là một trong những Miss Universe tuyệt vời nhất trong lịch sử. Trước khi trao lại vương miện, kết thúc nhiệm kỳ của mình, Dayana đã có cuộc trả lời phỏng vấn Michelle Malcolm - chuyên viên cấp cao Bộ Du lịch Bahamas, người có mặt tại cuộc thi với tư cách nhà báo khách mời. Malcolm đã có thâm niên 25 năm tiếp xúc với các cuộc thi nhan sắc.
 |
| Dayana ngỡ ngàng trong giây phút đăng quang Miss Universe 2009. Ảnh: Reuters. |
- Địa điểm là Việt Nam và còn lại hai cô gái: Hoa hậu Colombia - Taliana Vargas và Hoa hậu Venezuela - Dayana Mendoza. Rồi người dẫn chương trình công bố kết quả. Á hậu 1 là người đẹp Colombia! Hoa hậu Hoàn vũ 2008 thuộc về Venezuela! Giây phút đó diễn ra với cô như thế nào?
- Giây phút đó, điều tôi nhận thấy rõ là cảm xúc của chính mình. Ôi Chúa ơi, tôi muốn thốt lên tất cả từ ngữ đang xuất hiện trong đầu.
Rồi tôi nhìn thấy giám đốc quốc gia cùng các cộng sự của ông. Họ ở bên trái cánh gà và đang nhẩy cẫng lên. Đó là lúc tôi hiểu rằng, sức mạnh Venezuela đã bùng nổ. Tôi nghĩ tới người dân Venezuela và niềm hạnh phúc tôi mang đến cho đất nước… Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Một vài người có thể sẽ thích thí sinh khác. Nên giây phút ấy thực sự đáng trân trọng.
- Cuộc sống của cô đã thay đổi như thế nào?
- Tôi chuyển đến sống ở New York và không dùng tiếng Tây Ban Nha. Đó là thay đổi lớn với một cô gái quen sống với bố mẹ và chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Tiếp đó là những chuyến đi không ngừng nghỉ từ quốc gia này đến quốc gia khác. Cả một năm với những thay đổi to lớn và thú vị.
 |
| Những chuyến đi đến nhiều nơi đem lại cho Dayana những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Telegraph. |
- Trước đó, cô cũng thường phải đi nhiều nơi trong vai trò của một người mẫu. Khi đã trở thành Miss Universe, các chuyến đi khác trước như thế nào?
- Những chuyến đi của một hoa hậu mang nhiều tính nhân văn hơn. Khi làm người mẫu, tôi nghĩ, khách hàng thậm chí còn không nhớ tên tôi. Làm người mẫu là công việc liên quan đến bán sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trình diễn trang phục. Nhưng với tư cách là Hoa hậu, bạn phải thể hiện được con người bên trong của mình, phải biết cách tạo ra nụ cười trên môi người khác, phải biến một ngày của họ thành một ngày tốt đẹp hơn, bởi họ được gặp một cô gái tươi trẻ, nồng ấm và đầy cảm thông như bạn.
- Những thời điểm đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ của cô là gì?
- Là được tới những đất nước mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đến những nơi như Singapore, Dubai, Indonesia. Ở những nơi đó, tôi luôn thấy như ở nhà, không hề cô đơn, không thiếu thốn gì cả. Mọi người luôn đảm bảo để tôi được thoải mái. Tôi không nghĩ là mình lại nhận được nhiều tình yêu như thế từ những người trước đó chưa hề quen biết tôi.
 |
| Cô được yêu mến bởi vẻ đẹp rạng rỡ và thái độ thân thiện. Ảnh: vnews. |
- Cô đã làm rất nhiều việc góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về căn bệnh HIV/AIDS trên khắp thế giới. Nhiệm vụ này tác động đến cá nhân cô như thế nào?
- Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ, đứa con nít như tôi lại có thể bước ra thế giới và làm được điều gì đó có ý nghĩa. Tôi cho rằng, rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Họ chỉ tập trung vào công việc của mình, làm tốt nó mà chẳng hề nghĩ, có những người khác đang rất cần sự giúp đỡ của họ. Nếu chúng ta có thể làm một việc gì đó rất nhỏ, như là đứng lên, nhường chỗ ngồi cho một phụ nữ đang mang thai, ta cũng đã tạo ra một sự thay đổi; ta sẽ có những cảm nhận tốt hơn về bản thân mình. Trước đây tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ làm gì đó để giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS hay những người bị ung thư vú. Nhưng một khi đã làm, tôi không muốn dừng lại. Tôi hiểu ra rằng, mình là một con người và mình có thể làm gì đó để giúp đồng loại; chứ không phải bởi tôi đang mang dải băng Hoa hậu Hoàn vũ.
- Cô là một trong những Hoa hậu Hoàn vũ được yêu quý nhất bởi cô dễ gần, thân thiện. Cô có lời khuyên gì cho người kế nhiệm để cô ấy cũng sẽ được nhớ đến như một Hoa hậu Hoàn vũ tuyệt vời?
- Tôi không nghĩ là cô ấy cần phải cố gắng để được nhớ đến như là Hoa hậu Hoàn vũ tuyệt vời nhất. Tôi cũng vậy. Cảm ơn chị vì lời khen. Tôi không biết điều đó đúng hay không nhưng tôi muốn tin như vậy. Có thể tôi sẽ nói với tân Hoa hậu rằng cô ấy hãy nên là chính bản thân mình. Không phải cố làm điều gì hết mà hãy làm mọi việc tốt nhất có thể.
 |
| Cô hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ của mình trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Ảnh: Reuters. |
- Cô có định cho con gái của mình tham dự các cuộc thi sắc đẹp?
- Tôi không coi việc tham dự các cuộc thi nhan sắc là một nghề. Nó là một cơ hội trong đời. Cuộc thi đầu tiên của tôi là Miss Venezuela. Và vì tôi đoạt vương miện nên tôi tiếp tục thi Miss Universe. Tôi không định dự thi suốt đời và cũng không định cắt cổ tay mình nếu không được đi thi. Thi Hoa hậu giống như một cuộc vui. Tôi không định khuyến khích con gái mình dự thi ngay từ khi còn nhỏ, bởi tôi muốn chúng có một tuổi thơ trọn vẹn, không phải bận tâm đến lông mi giả, kiểu tóc hay cách trang điểm từ khi 5 hoặc 12 tuổi. Tôi muốn con sống đúng với tuổi của mình. Tôi giành vương miện khi tôi 21 tuổi. Nếu bạn có cơ hội, hãy tham gia như một cuộc vui. Nhưng nó không phải là một nghề, không nhất thiết phải có trong sự nghiệp của bạn.
- Nếu cô được hóa thân thành một con vật, cô sẽ chọn làm con gì?
- Tôi thích trở thành một con báo vì tôi thích chạy. Khi còn nhỏ, tôi bị một vết thương ở chân trái nên tôi không được chạy nhiều nữa.
- Cô đánh giá thế nào về Hugo Chavez?
- Hugo Chavez là Tổng thống của Venezuela chúng tôi - đất nước tôi rất yêu mến, nơi có gia đình tôi ở đó. Với tư cách là Hoa hậu Hoàn vũ, tôi không đưa ra bất cứ bình luận mang tính chính trị gì về bất cứ quốc gia nào trên thế giới, kể cả Venezuela.
- Theo cô, Chúa là đàn ông hay đàn bà?
- Tôi tin Chúa là năng lượng.
Ghi nhận của nhà báo Michelle Malcolm về đêm chung kết Miss Universe 2009
 |
| Nhà báo Michelle Malcolm. Ảnh: Bahamasnews. | Ngạc nhiên! Đó là tâm trạng chung của cánh phóng viên theo dõi đêm thi từ trung tâm báo chí khi người đẹp Venezuela Stefania Fernandez được xướng tên là tân Hoa hậu Hoàn vũ. Có lẽ, không một ai, ngoại trừ Osmel Sousa và đoàn Miss Venezuela nghĩ tới điều này. Xin đừng hiểu lầm, Stefania là một cô gái xinh đẹp, thân thiện và xứng đáng với vương miện như bất cứ thí sinh nào khác trong cuộc thi. Tuy nhiên, chưa từng có quốc gia nào đoạt ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ hai năm liên tiếp. Và với một cuộc thi có nhiều gương mặt nổi bật như năm nay, lại càng ít người nghĩ đến khả năng đó.
Điều gây sốc đầu tiên là khi một loạt ứng viên sáng giá bị loại khỏi top 15. Không có Nga, Hà Lan, Honduras, Colombia. Thay vào đó là những đại diện của Croatia và Thụy Điển. Họ cũng đẹp, nhưng không nổi bật. Khi tới top 5, tôi hỏi một người của Ban tổ chức Miss Universe (xin giấu tên), người mà anh ấy đoán sẽ đoạt ngôi Hoa hậu. Anh trả lời: Australia hoặc CH Dominica, nhưng anh hy vọng vào người đẹp Australia. Bất ngờ lại xảy ra khi Australia được xướng ngôi Á hậu 3. Lúc đó, mọi người dường như đã chắc chắn CH Dominica sẽ sở hữu vương miện. Chỉ vài phút sau, tất cả đã sai. Tôi sẽ không bao giờ quên giây phút hai cô gái Venezuela ôm nhau nhảy trên sân khấu như những học sinh trung học. Dayana nói gì đó với người kế nhiệm. Về sau, Stefania tiết lộ, Dayana đã nói: "Chúng ta đã làm được. Venezuela đã làm được. Một cô gái Venezuela trao vương miện cho một cô gái Venezuela khác. Bạn sẽ có một năm vất vả với những trải nghiệm tuyệt vời". |
Hà Linh