Thứ hai, 24/8/2009, 07:51 GMT+7

Venezuela năm thứ hai liên tiếp đăng quang Miss Universe

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đêm chung kết là giây phút chuyển ngôi giữa hai người đẹp cùng đến từ Venezuela. Quá hạnh phúc, Dayana Mendoza đã làm rơi vương miện khi ôm tân Hoa hậu đồng hương ăn mừng trên sân khấu.
> Chân dung tân Hoa hậu Hoàn vũ/ Rực rỡ đêm chung kết

Stefania Fernandez - Miss Universe 2009 - năm nay 18 tuổi, cao 1,78 m. Cô là người đẹp mang nhiều dòng máu: Nga, Ukraine, Galicia và Ba Lan. Trước khi trở thành Nữ hoàng sắc đẹp thế giới, Stefania đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela vào tháng 9/2008. Tại cuộc thi này, ngoài vương miện, cô còn đoạt các giải phụ: Hoa hậu Thanh lịch, Hoa hậu có gương mặt đẹp nhất, Hoa hậu có hình thể đẹp nhất.

Hoa hậu Stefania Fernandez bất ngờ với chiến thắng. Ảnh: AP.

Tại Miss Universe 2009, đại diện đến từ vương quốc sắc đẹp được chú ý ngay từ đầu cuộc thi. Tuy trang phục dạ hội của Stefania không phải là một thiết kế xuất sắc, thậm chí bị nhiều khán giả nhận xét là trông giống như một cây chổi quét nhà, nhưng cô gây ấn tượng tốt trong phần thi áo tắm với chiều cao nổi bật và thân hình lý tưởng. Stefania còn tạo được vẻ quyến rũ riêng cho mình khi thường xuyên dùng màu son đỏ nổi bật trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Top 5 người đẹp của cuộc thi. Ảnh: Reuters.

Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử, Stefania nhận được câu hỏi: "Ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn gặp phải nhiều trở ngại trên bước đường chinh phục mục tiêu của mình. Theo bạn, họ cần phải làm gì để vượt qua những trở ngại đó? Người đẹp khẳng định: "Hiện nay phái nữ chúng tôi đã vượt qua rất nhiều trở ngại và đạt được sự phát triển ngang hàng với nam giới. Chúng ta phải nhận ra rằng, sẽ không còn khoảng cách giữa hai giới nữa".

Tân Hoa hậu Miss Universe 2009.
Tân Hoa hậu Stefania Fernandez. Ảnh: Misso.

Tân Hoa hậu nhận được chiếc vương miện mới mang tên Hòa bình và nữ trang kim cương hiệu Diamond Nexus Labs, lương một năm làm Hoa hậu, học bổng trị giá 100.000 USD cho khóa học diễn xuất tại Học viện Điện ảnh New York, được tài trợ trang phục và chuyển đến sống tại New York.

Với vương miện Miss Universe mà Stefania Fernandez vừa đạt được, Venezuela lại tăng thêm khoảng cách với các nước về thành tích tại những cuộc thi nhan sắc thế giới. Hiện tại, quốc gia này đã có 5 Hoa hậu Thế giới, 6 Hoa hậu Hoàn vũ và 5 Hoa hậu Quốc tế.

Điểm phần thi áo tắm của top 10

- Australia: 9,264

- Dominica: 9,189

- Kosovo: 8,790

- Venezuela: 8,760

- Pháp: 8,640

- Thụy Sĩ: 8,611

- Puerto Rico: 8,533

- Nam Phi: 8,460

- CH Czech: 8,350

- Mỹ: 8,060

Không quá bất ngờ, Ada Aimee De la Cruz - người đẹp từng lọt vào top 16 Miss World 2007 - đã bước lên một đỉnh cao mới trên con đường chinh phục các cuộc thi nhan sắc của cô với danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe 2009. Không phải là một sắc đẹp nổi trội, nhưng Hoa hậu Kosovo Gona Dragusha từng bước vào đến chung kết và đoạt ngôi Á hậu 2 với gương mặt thanh tú, phảng phất vẻ đẹp phụ nữ Trung Á và sự đầu tư kỹ lưỡng cho các phần thi trang phục dân tộc, trang phục áo tắm.

Được kỳ vọng sẽ trở thành Jennifer Hawkins (Hoa hậu Hoàn vũ 2004) thứ hai của Australia nhưng Rachael Finch, nữ MC duyên dáng, chỉ dừng lại với ngôi Á hậu 3. Người đẹp Puerto Rico đứng cuối top 5 với danh hiệu Á hậu 4.

Hoa hậu Australia trong trang phục dạ hội.
Hoa hậu Australia trong trang phục dạ hội. Ảnh: Reuters.

Ngoài 5 thí sinh bước tiếp vào vòng ứng xử, top 10 cuộc thi còn có: Nam Phi, CH Czech, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ. Trước đó, top 15 có sự góp mặt của Miss Albania, Bỉ, Thụy Điển, Iceland, Croatia.

Người đẹp Thái Lan với danh hiệu Hoa hậu Ăn ảnh. Ảnh: Reuters.

Với sự chiếm ưu thế của châu Âu và châu Mỹ, khu vực châu Á năm nay thất thủ dù được đánh giá là có nhiều gương mặt sáng giá. Không một đại diện nào lọt vào top 15. Người đẹp Thái Lan và Trung Quốc trở thành niềm an ủi cho châu Á khi đoạt 2 giải phụ. Danh hiệu Hoa hậu Thanh lịch, do các thí sinh bình chọn, thuộc về Miss Trung Quốc. Đại diện Thái Lan giành giải Hoa hậu Ăn ảnh do khán giả bình chọn qua Internet. Chia sẻ với VnExpress.net trong thời gian diễn ra đêm chung kết, Võ Hoàng Yến cho biết, cô không quá buồn, không thất vọng, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên trước sự "mất mùa" của châu Á trong đấu trường sắc đẹp năm nay. Dự kiến, Yến cùng đoàn Việt Nam sẽ về nước trong vài ngày tới.

Hoa hậu CH Czech - một trong những ứng viên của vương miện. Ảnh: Misso.
Hoa hậu Puerto Rico lọt vào top 5. Ảnh: AP.

Xuất hiện trên sân khấu trong chiếc váy tím tha thướt từ đầu đêm chung kết, đương kim Hoa hậu Dayana Mendoza chia sẻ, khoảnh khắc đăng quang tại Việt Nam năm 2008 là giây phút đẹp nhất cuộc đời cô. Trong giây phút chuyển ngôi, người đẹp trở lại trong chiếc váy dài trắng. Khi tên tân Hoa hậu được xướng lên, Dayana sung sướng ôm chầm lấy người đồng hương đến nỗi đã đánh rơi vương miện. Đây là lần thứ hai, Dayana trao vương miện cho Stefania. Lần thứ nhất là trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela tại quê nhà của họ.

Người đẹp Trung Quốc Wang Jingyao nhận danh hiệu Hoa hậu Thanh lịch. Ảnh: Reuters.

Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên được hãng Pacific Mills, Mỹ sáng lập từ năm 1952. Bắt đầu từ 1996, Miss Universe thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Donald Trump. Năm nay, cuộc thi quy tụ 84 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ngay trước đêm chung kết, Miss Turks & Caicos - người đẹp thấp nhất cuộc thi - đã phải rút lui vì lý do sức khỏe.

Câu trả lời ứng xử của top 5 Miss Universe:

- Hoa hậu CH Dominica:

Câu hỏi - Tamara Tunie: Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, xét nghiệm HIV cần được tiến hành khẩn trương trên toàn thế giới. Bạn nghĩ sao?

Trả lời: Tôi chắc chắn tin rằng việc kiểm tra HIV cần được tiến hành một cách bắt buộc vì nếu nó không được thực hiện kỹ lưỡng thì chỉ trong một phút giây, chúng ta sẽ mất đi một mạng người.

- Hoa hậu Australia:

Câu hỏi - Valeria Mazza: "Tối nay, bạn đã mặc áo tắm để ban giám khảo chấm điểm. Nhưng ở một số nước, phụ nữ không được phép mặc trang phục này. Bạn nghĩ sao?

Trả lời: "Tôi tin rằng, mặc áo tắm, đặc biệt trong một cuộc thi sắc đẹp, là điều tuyệt vời. Hãy cho chúng tôi cơ hội để phô diễn vẻ đẹp hình thể - vẻ đẹp mà chúng tôi đã phải luyện tập vất vả mới có được. Tôi nghĩ, thân hình là một trong những bộ phận đẹp nhất của người phụ nữ. Chúng ta chắc chắn nên phô bày cho cả thế giới được chiêm ngưỡng".

- Hoa hậu Puerto Rico:

Câu hỏi - Riyo Mori: "Sắc đẹp khiến bạn gặp nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống, hay nó gây trở ngại cho bạn nếu muốn được mọi người đánh giá một cách công bằng, nghiêm túc trong công việc"?

Trả lời: Tôi nghĩ sắc đẹp là món quà tặng. Người sở hữu sắc đẹp phải được chuẩn bị tốt, phải được học hành bài bản, chuyên nghiệp. Qua đó, vẻ đẹp bên trong sẽ được thể hiện ra bên ngoài. Điều đó giải thích vì sao, mọi người sẽ nhìn nhận tôi một cách nghiêm túc, công bằng trong công việc.

- Hoa hậu Kosovo:

Câu hỏi - Dean Cain: "Ngôi sao nhạc pop Justin Timberlake từng nói: 'Một trong những điều đi kèm với danh tiếng là việc đời tư của bạn bị xâm phạm'. Vậy, điều gì đã hấp dẫn, khiến cho nhiều người, trong đó có bạn, muốn trở nên nổi tiếng:

Trả lời: "Những trải nghiệm mà tôi có đã mang lại sự nổi tiếng cho tôi. Có những cách khác để cảm nhận về danh tiếng và để được nổi tiếng là những người thông minh, xinh đẹp.

Hà Linh - Kiến Huy

Theo bạn, Hoa hậu nào sẽ đăng quang Miss Universe 2009?

Tôi chỉ thích Hoàng Yến

Nhìn hoa hậu mới đăng quang, tôi không thấy chút thiện cảm nào, có lẽ mọi tình cảm tôi đều dành cho Hoàng Yến . Đối với tôi, Yến là đẹp nhất!

Vài lời với độc giả

Đọc những lời chê bai của mọi người về Hoàng Yến tôi thật sự cảm thấy bất bình. Tại sao chúng ta đều là người Việt Nam mà lại mất đi lòng tự hào dân tộc, tính đoàn kết đến vậy... Các bạn bảo Yến không xứng đáng là đại diện Việt Nam đi thi năm nay, vậy bạn thử chọn ra cho tôi vài người xứng đáng hơn Yến xem ? Bạn bảo thất vọng về khuyết điểm của Hoàng Yến, bạn thử nghĩ xem có ai là hoàn hảo được không? Thế nào là không thuần Việt, Yến vẫn mắt đen, tóc đen, chẳng nhẽ nhìn Yến bạn nghĩ là người nước ngoài sao? Tại sao chúng ta không xây dựng hình ảnh về một người phụ nữ Việt đẹp hiện đại với thế giới?

Riêng cá nhân tôi, tôi thấy Hoàng Yến là đại diện Việt Nam rất xuất sắc, cô ấy đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Bạn có thấy tự hào không khi cô ấy hô vang 2 tiếng Việt Nam, khi cô ấy cầm lá cờ Tổ quốc? Thành công lớn nhất của Hoàng Yến là cô ấy đã quảng bá được với khắp thế giới về một Việt Nam tuyệt vời. Tôi yêu Yến và hy vọng Yến sẽ thành công và may mắn hơn nữa. Cuộc thi đã kết thúc và hãy để cho cô ấy được cảm nhận tình yêu của những người Việt Nam ngày trở về.

Hoàng Yến là sự lựa chọn sai lầm

Tôi sống lâu năm ở nước ngoài, vì thế tôi không đồng ý với các ý kiến cho rằng Hoàng Yến mang nét đẹp phương tây. Cô ấy không đoạt giải vì cô ấy không xứng đáng. Phụ nữ quyến rũ là người có vẻ đẹp cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên (tôi đang nói và sắc đẹp ngoại hình). Vẻ mặc của Hoàng Yến quá khô cứng, và body thì lỏng lẻo. Nguời phụ nữ có body đẹp đòi hỏi một chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý và tập thể dục. Đó là lý do bạn thấy Hoa hậu các nuớc khác cơ thể đẹp và săn chắc. Còn cô gái đại diện cho Việt Nam thì có vẻ còm nhom, ốm đói hơn là nét khoẻ khoắn.

Đánh giá cao sự thể hiện của Hoàng Yến

Hoàng Yến đã thể hiện mình thành công trong phần thi áo tắm, dạ hội. Ai nói hình thể Hoàng Yến không đẹp thì xin xem lại phần Swimsuit trong presentation show. Kỹ năng catwalk của Yến cũng được các chuyên gia đánh giá cao. Phần thi dạ hội Evening Gown chỉ duy nhất CH Dominican, Australia, Nam Phi và Hoàng Yến là nổi bật.

Về ngoại ngữ, một Hoa hậu không cần tiếng Anh giỏi để giao tiếp, miễn sao cô ta có thể hình tốt, có kỹ năng trên sân khấu, nói năng cảm tình, thu hút và ăn ảnh là được. Rất nhiều người đăng quang Hoa hậu nhưng họ cũng không rành về ngoại ngữ, còn nói về khả năng giao tiếp thì Hoàng Yến có thừa.

Gương mặt Hoàng Yến tây và lạnh, kỹ năng catwalk tốt phù hợp tiêu chí Miss Universe. Hoa hậu Thế giới mới tìm kiếm những gương mặt thanh tú, hiền hòa. Ai nói đây là cuộc thi không cân sức với Hoàng Yến cũng là một sai lầm. Ai nói năm nay thí sinh Châu Á không nổi bật? Hoa hậu Indonesia và Việt Nam là 2 đại diện nổi bật nhất xứng đáng vào Top 15. Ban tổ chức không chấm điểm thí sinh mà là do Ban Giám khảo được mời trước chung kết một tuần, họ cũng chưa tiếp xúc các thí sinh nhiều, khi họ đáp máy bay xuống đất nước đăng cai thì một hai hôm sau là chấm điểm phần trình diễn, làm sao thấy được các khả năng bên lề của các Hoa hậu.

Nói chung năm nay đại diện Việt Nam là Võ Hoàng Yến rất xuất sắc, cho dù cô không lọt vào Top 15 nhưng tôi và mọi người, fan trong và ngoài nước đều ghi nhận và đánh giá cao sự thể hiện của cô.

Hãy nhìn vào thực tế

Các bạn đưa ra nhiều ý khiến trái chiều nhau. Cá nhân tôi thấy Hoàng Yến của chúng ta ngoài cái cao, có phong cách người mẫu và chuẩn bị kĩ càng thì cô thiếu nụ cười thân thiện, vòng 1 không gây ấn tượng đặc biệt là khi mặc áo tắm. Âu đây cũng là nhược điểm của cô. Không thể trách Hoàng Yến khi không được giải vì muốn được giải bạn phải có nhiều thứ không chỉ là sắc đẹp. Cái quan trọng trước ống kính, trước Ban giám khảo bạn đã để lại ấn tượng gì. Tôi thấy Hoàng Yến của chúng ta đã có nhiều cố gắng, cũng đã có những "dấu son" cho cuộc thi lần này. Chính vì thế đừng trách Yến thế này thế nọ mà hãy nghĩ rằng ta chưa đủ sức tại cuộc thi năm nay. Con so Yến với những thí sinh Việt Nam trước đây thì tôi vẫn thích Mai Phương Thúy nhất, rồi đến cô bé Thùy Lâm năm ngoái. Thùy Lâm không cao như Yến, không chuẩn bị kỹ như Yến, nhưng Lâm có nét hiền dịu, cô không đẹp nhưng có nụ cười thân thiện. Đừng nghĩ vì chủ nhà mà Lâm lọt vào top 15, còn nhiều thứ để quyết định điều đó. Top 15 của cuoc thi năm nay đúng là hơi thất vọng, có những thí sinh chỉ gọi là có "nét" chứ chưa thật sự gây ấn tượng. Nhưng cũng ko thể trách ban giám khảo, họ có cái nhìn riêng. Cũng chỉ là một cuộc thi, rồi sẽ có ngày VN mình đăng quang thôi. Hãy tin tưởng thế!

Không có gì là không công bằng

Kết quả chẳng có gì là bất ngờ. Ai cũng muốn nước mình chiến thắng hoặc ít nhất giành được giải phụ gì đấy nhưng so với các thí sinh của Top 10, thậm chí Top 15, Hoàng Yến không có hy vọng được có mặt trong đó, mặc dù được đầu tư tốt nhất (so với các thí sinh trước đây của Việt Nam). Cô ấy không có lợi thế về hình thể, khuôn mặt hay tài năng. Thậm chí Hoàng Yến không biết cười hoặc còn "bận" làm cho môi mình cong và dày hơn.

Đúng là chẳng có gì là tiếc nuối và đừng đổ lỗi cho Ban Giám khảo.

Không có gì phải phàn nàn về Hoàng Yến

Tôi thấy Võ Hoàng Yến hoàn toàn xứng đáng đại diện Việt Nam đi thi cuộc thi này, hơi buồn vì đội nhà không được vào vòng trong, nhưng không vì thế chỉ trích Võ Hoàng Yến này nọ. Việc cô ấy thể hiện trong thời gian vừa qua khẳng định Việt Nam không hề lu mờ so với đội bạn, cô ấy đã rất cố gắng.

Đại diện VN thiếu nữ tính

Nhìn người Top các người đẹp, chúng ta nhận thấy cái mà người đẹp Việt Nam thiếu đó là nữ tính và nụ cười thân thiện, rộng mở. Hoàng Yến có chiều cao lý tưởng nhưng vòng gợi đến nữ tính nhất là vòng 3 thì thiếu, nụ cười gượng gạo làm người ta nhận ra cô ấy thiếu tự tin và "diễn" quá. Nhưng cô ấy đã rất cố gắng và làm tốt nhất có thể. Hy vọng thất bại sẽ là kinh nghiệm để những năm sau Việt Nam tìm được đại diện của mình tham dự đạt được những vị trí cao hơn.

Đừng bao giờ đòi hỏi quá cao

Có lẽ trước khi có kết quả chính thức bạn cũng có thể tự chấm điểm cho Hoàng Yến của chúng ta! Yếu điểm lớn nhất của Yến theo tôi có lẽ là khuôn mặt, phần quan trọng nhất cho một ngôi vị hoa hậu sau hình thể và cũng là phần khó khăn bậc nhất mà sự luyện tập và chuẩn bị không mang lại kết quả nhiều. Chúng ta nên tặng cho Hoàng Yến điểm 10 vì sự cố gắng và nỗ lực trong khả năng của cô ấy trong cuộc thi năm nay. Với tôi cô ấy là đại diện xứng đáng nhất cho Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Vì thế mọi người không nên quan tâm nhiều về kết quả, thay vào đó hãy cám ơn Hoàng Yến đã thể hiện được vẻ đẹp và bản lĩnh của người đẹp Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bức xúc cho Hoàng Yến

Tôi biết ai cũng có những suy nghĩ cảm nhận cũng như ý kiến của mình nhưng thực sự tôi thất vọng về ý kiến của nhiều người. Hoàng Yến đi thi là do cả một tập thể đằng sau, có phải thích là được đi đâu. Cô ấy đã cố gắng hết sức có thể rồi. Hoàng Yến hãy về nước trong niềm hân hoan của gia đình bạn bè và những ai yêu mến mình, bỏ ngoài tai những lời nói không thiện chí. Tôi rất thích nhìn Hoàng Yến đi trên catwalk, nó đẹp đến mê hồn và quyến rũ.

Giá Hoàng Yến dùng đồ Việt Nam

Công bằng mà nói, Võ Hoàng Yến thật sự là gương mặt hoàn hảo nhất của Việt Nam từ trước đến nay trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhưng giá mà cô ấy đừng xuất hiện với những phụ kiện "của người Tây": túi LV, khăn Burberry... Không hiểu tại sao chẳng ai tư vấn cô ấy điều đơn giản nhất khi đại diện quốc gia của mình là mang đến những cái tốt nhất của quê hương và tự hào về nó?

Tôi tự hào về Hoàng Yến

Nói thật, tôi thấy rất thất vọng về kết quả, ít nhất Hoàng Yến phải lọt vào top 15 vì cô ấy quá tuyệt vời. Dù gì thì mọi người cũng không nên khắt khe với Hoàng Yến mà ngược lại nên động viên, tự hào và cám ơn cô ấy. Thứ nhất, cô ấy đã hết mình vì màu cờ sắc áo, đã thể hiện trang phục dân tộc - chiếc áo dài tới bạn bè quốc tế để nó một lần nữa trở thành biểu tượng dân tộc Việt Nam. Thứ hai, Hoàng Yến đã cho mọi người thấy tinh thần hội nhập của người Việt, với lối trình diễn đẹp, ấn tượng, chuyên nghiệp, cá tính trong phần thi catwalk và swimsuit. Cám ơn Hoàng Yến vì những nỗ lực trong suốt thời gian cuộc thi. Một lần nữa, tôi tự hào về Hoàng Yến.

Một hình ảnh mới về VN

Dù sao thì Hoàng Yến đã mang tới một hình ảnh mới về Việt Nam. Việt Nam không chỉ có những cô gái bé nhỏ mà còn có những người cao ráo rất tây như Hoàng Yến. Chúc mừng Yến đã tham dự thành công và không có sự cố nào đáng tiếc trong thời gian vừa qua. Hãy hãnh diện dù ai nói gì đi chăng nữa vì bạn đã có cơ hội là hình ảnh đại diện của một dân tộc anh hùng. Tất nhiên việc rút kinh nghiệm là phải có nhưng đó là việc của những người phải tuyển lựa Miss đi thi sau này, có thể bạn là giám khảo trong số đó, hoặc có thể không. Tuy nhiên bây giờ đó không phải là việc của bạn. Đừng hối tiếc vì mình đã không thế này hay thế kia. Bạn được chọn đi thi vì bạn chính là bạn và bạn đã cố gắng hết sức. Thế thôi.

Thí sinh Châu Á năm nay xứng đáng là niềm kiêu hãnh

Dù không mang về thành tích cao trong top các gương mặt Miss Universe 2009 nhưng phải nói các Hoa hậu đến từ châu Á đã làm những gì tốt nhất có thể, từ Việt Nam đến Trung Quốc, Philippines hay Thái Lan, Nhật Bản... Các Hoa hậu đã thực sự toả sáng được khán giả yêu mến, trân trọng.

Không bất ngờ khi Hoàng Yến trắng tay

Tôi thấy không bất ngờ lắm khi Hoàng Yến ra về trắng tay tại Miss Universe 2009. Nếu được thì một số đại diện châu Á khác như Philippines, Indonesia, China... đã vào trước chứ không đến lượt Yến. Ngay từ đầu tôi đã thấy Yến không phù hợp với cuộc thi này, hoặc là Yến phải được huấn luyện khoảng 1 năm mới đủ sức dự thi. Bởi vì từ khuôn mặt, nụ cười đến phong cách của Yến quá lạnh lùng, không phù hợp với vẻ đẹp của một hoa hậu. Hãy để ý các Hoa hậu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, ai cũng rạng rỡ, cười tươi còn Yến thì mặt lạnh tanh, khi cười cũng hết sức gượng, nhạt và không tạo ra chút thân thiện gì cho người đối diện. Còn hình thể thì Yến cũng không bốc lửa hay hấp dẫn, trông rất gầy gò và vòng 2 cũng không chuẩn cho lắm. Nói chung Yến chỉ phù hợp với phong cách model, ở đó người ta chỉ cần chiều cao và khuôn mặt lạnh mà thôi.

Nhận xét khách quan

Trong các đại diện sắc đẹp từ trước đến nay thì tôi thấy Hoàng Yến là có phong cách nhất, và theo dõi các diễn đàn nhận thấy Hoàng Yến được nhiều fan Việt Nam hâm mộ cuồng nhiệt. Việt Nam không bao giờ đạt giải cao trong các cuộc thi vì mỗi lần đi thi về đều bị soi mói một cách trẻ con, hãy nhìn sang các nước khác mà học hỏi, người dân họ ủng hộ hoa hậu họ thế nào dù không đạt giải. Tôi cũng như những người dân quý mến các đại diện Việt Nam đi thi đấu chúc Hoàng Yến sẽ thành công. Bạn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Hoàng Yến là đại diện xuất sắc của VN

Tôi không tin rằng chúng ta có thể cử một đại diện nào tốt hơn Hoàng Yến đến với Miss Universe 2009. Mọi người không bằng lòng với tiếng Anh của cô ấy ư? Thử hỏi các bạn đã nghe Mai Phương Thuý nói tiếng Anh tại Miss World 2006 chưa? Hơn nữa, Hoa hậu thì không nhất thiết phải nói được tiếng Anh cực chuẩn, Miss Universe 2009 là một ví dụ điển hình. Còn về hình thể Hoàng Yến không phải là hàng Top của Miss Universe 2009 nhưng là Top của VN.

Có ý kiến của ai đó cho rằng cô ấy không có vẻ đẹp Việt, vậy bạn hãy định nghĩa về vẻ đẹp Việt đi. Nếu bạn từng đi ra nước ngoài rồi đưa ảnh Thiên Lý hay Nguyễn Thị Huyền ra xem. Tôi dám cá rằng 100 người thì 99 người không đoán đúng là người nước nào, 90% sẽ nói là Hàn Quốc hay Trung Quốc vì bản thân tôi đã từng thử. Họ chẳng qua là có vẻ đẹp nhã nhặn hài hòa. Thời đại toàn cầu hóa mà chúng ta lại cứ đi tìm cái vẻ thuần chủng thì khó thật đấy.

Sao lại đổ lỗi cho Hoàng Yến

Tôi thấy người Việt Nam mình không có tinh thần đoàn kết dân tộc gì cả. Mọi người thích săm soi, chê bai người khác mà cô ấy là đại diện của cả dân tộc Việt Nam mình. Đừng đòi hỏi khắt khe với người đại diện của quốc gia trong các cuộc thi quốc tế. Các đại diện của chúng ta trong các cuộc thi đã nỗ lực hết mình. Dù kết quả có thế nào thì chúng ta cũng nên trân trọng công sức của họ. Sao lại đi chê trách người khác như thế? Đó có phải là tinh thần dân tộc mà chúng ta hay khoe với cộng đồng thế giới? Nên chăng chúng ta cần có một chiến lược đầu tư tập trung một cách khoa học, bài bản để có thể cạnh tranh trong các cuộc thi sắc đẹp thay vì cứ bĩu môi, chê trách cá nhân? Cái sai ở đây nằm ở vấn đề về hệ thống chứ không phải là lỗi của một cá nhân nào. Nếu chúng ta muốn sửa thì phải xem lại cái gốc rễ chứ không phải sửa cái kết quả. Bạn nào hay chê trách thì xin hãy vẽ ra lộ trình đào tạo người đẹp đủ tầm vóc đi dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới.

Không có gì phải tiếc nuối khi chúng ta đã cố gắng hết mình

Công bằng mà nói sau mỗi lần góp ý thì Yến đã có sự thay đổi trong cách thể hiện mình. Vậy thì tại sao chúng ta không ghi nhận những thay đổi đó? Chúc mừng cuộc thi đã thành công và Hoàng Yến đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại cuộc thi. Chúc chị ngày càng thành công.

Có gì to tát đâu

Sẽ rất ngạc nhiên nếu Hoàng Yến vào vòng trong. Phải công nhận là cô ấy giống người đẹp chuyển giới thật vì mặt cứng nhắc, bình thường, và không nữ tính. Tôi từng học cùng trường Hoa hậu Hoàn vũ Australia, Jennifer Hawkins. Sau khi đăng quang, mọi người chúc mừng "cô gái đẹp nhất Universe", cô ấy bảo rằng "tôi chỉ là người được bầu là đẹp nhất cuộc thi Miss Universe thôi, chứ không phải là người đẹp nhất Universe đâu, có phải người đẹp nào cũng đi thi cả đâu". Nói tóm lại thì đây cũng chỉ là một cuộc thi thôi (mà mỗi năm không có biết bao nhiêu cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ). Có gì mà ầm ĩ quá thế cơ chứ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao