'Én vàng 2009' không gay cấn
Dù được Ban tổ chức hứa hẹn, cuộc thi tìm người dẫn chương trình năm nay không tạo được nhiều chất hồi hộp, sôi nổi từ các tiết mục thử thách thí sinh. Đêm trao giải diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), tối 20/8.
4 thí sinh lọt vào đêm chung kết xếp hạng đều thực hiện khá suôn sẻ 3 phần thi. Sự chỉn chu trong từng nội dung trình bày, lưu loát trong từng câu chữ làm khán giả có cảm giác các thí sinh như đang "trả bài học thuộc lòng". Với mỗi đề tài liên quan đến lịch sử, xã hội được đưa ra, họ lần lượt trình bày khá đầy đủ và bao quát các kiến thức liên quan. Điều này làm cho "tính ứng biến" của nghề dẫn chương trình mất hẳn.
 |
| Thí sinh Hoàng Anh Duy, giảng viên Đại học Ngoại Thương (Hà Nội) đoạt giải Én vàng 2009. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Cả đề tài đưa được Ban tổ chức đưa ra cũng còn nặng tính học thuật, như Nghìn năm Thăng Long Hà Nội, Mùa hè xanh, Con đường Trường Sơn lịch sử... Tuy chúng gắn liền với những sự kiện lớn của đất nước nhưng đó không phải là các vấn đề nhức nhối, đang được xã hội quan tâm. "Phải chi tôi được nghe một bạn thí sinh trình bày những hiểu biết và suy nghĩ gần với thực tế hiện nay hơn, ví dụ như nỗi lo của gia đình có con em đến trường trong dịp khai giảng mùa cúm, tình hình biến động của giá vàng, cổ phiếu... Nếu được như thế, đây là cơ hội tốt để các bạn trẻ thể hiện tư duy nhanh nhạy của mình", khán giả Minh Khoa, TP HCM, chia sẻ.
Phần thi được chờ đợi nhất là trò chuyện với chủ khảo cũng không làm cho không khí sôi nổi hơn. Dù đạo diễn Nguyễn Việt Cường dự báo sẽ gay cấn, thực tế các cuộc trao đổi chưa thật rõ tính phản biện. Có chăng, NSND Hoàng Dũng hay NSƯT Kim Xuân cố đưa ra thêm vài chất vấn, lật ngược vấn đề để thí sinh trình bày quan điểm của mình. Nhưng rồi, cũng chính hai vị chủ khảo lại gợi mở và dẫn dắt để các thí sinh đi đến phần kết cuộc trò chuyện và thường làm "đẹp lòng đôi bên". Việc đối thoại, vì thế mà trở nên không sôi nổi và hào hứng.
 |
| Từ trái qua: Giải 3 Nguyễn Tuấn Nam, Én bạc Đặng Thị Hoài Trinh, Én vàng Hoàng Anh Duy, Giải 3 Nguyễn Thanh Thủy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Bù lại cho các nội dung thi không thật ấn tượng, phần trình diễn của các khách mời lại chính là điểm nhấn, gây hiệu ứng tốt cho người theo dõi. Khán giả khó lòng quên lối hóa thân đa dạng bằng giọng nói, hình thể của MC Thanh Bạch trong một tiết mục kể chuyện, tài năng hiếm có dùng mũi thổi sáo của nghệ sĩ Mai Đình Tới, hay tiết mục hài vui nhộn của song hài Tấn Beo, Tấn Bo...
Giải Én vàng năm nay thuộc về chàng giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội Hoàng Anh Duy. Về nhì là cô gái vừa tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM, Đặng Thị Hoài Trinh. Ngoài giải Én bạc, Hoài Trinh cũng nhận được giải thưởng do Hội đồng Báo chí bình chọn. Hai thí sinh còn lại Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Tuấn Nam cùng đoạt giải 3. Riêng cô sinh viên năm nhất Đại học Văn Lang (TP HCM) Thanh Thủy nhận thêm giải Giọng nói truyền cảm.
Nhiêu Huy