|
Siêu mẫu Thái Hà chia sẻ với VnExpress.net:
- Cảm xúc của chị khi hay tin được đại diện VN ở "Nữ hoàng du lịch Quốc tế 2009"?
- Hiện nay, việc các người đẹp trong nước được dự các cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế không còn xa lạ. Tuy nhiên, với riêng tôi, cơ hội này rất đáng để tự hào và hãnh diện.
- Vừa thoát ra khỏi cuộc thi Siêu mẫu VN với giải thưởng không như ý, điều đó có gây trở ngại tâm lý nào cho chị?
- Quá khứ qua rồi. Kết quả cũng đã được xác định. Tôi không còn vấn vương gì về cuộc thi Siêu mẫu VN nữa. Nó cũng không gây trở ngại gì cho tôi ở cuộc thi trước mắt. Tôi đang cố gắng chuẩn bị thật chu đáo mọi thứ để tạo cho mình điều kiện và tinh thần tốt nhất dự thi.
Tôi đang mang trong mình niềm tin của bản thân và nhiều người gửi gắm nên chỉ biết nỗ lực để xứng đáng với điều đó.
 |
| Thể hình giúp Thái Hà tự tin ở các phần trình diễn. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
- Khó khăn lớn nhất của chị khi tham gia cuộc thi này là gì?
- Đó là kinh phí. Tất cả các khoản về ăn ở, sinh hoạt, trang phục thường ngày, trang phục trình diễn tuy được hỗ trợ, nhưng tôi cũng phải tự lo nhiều thứ. Mình đại diện cho một quốc gia nên lúc nào cũng phải xuất hiện tốt nhất có thể. Chắc chắn, đó là một "gánh nặng hậu trường" không nhỏ.
- Chị tự tin nhất điều gì về mình?
- Tôi thích nhất thể hình của mình và tự tin thể hiện nó trong các phần trình diễn.
- Kết quả mong muốn của chị ở lần thử sức này?
- Kinh nghiệm từ những lần thi của bản thân và bạn bè cho tôi biết không phải hễ ai được người trong giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao là được giải. Kết quả lệ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, không thể tự mình quyết định.
Tất nhiên, khi dự thi ai cũng muốn mình đạt giải cao nhất cả. Tôi cũng không ngoại lệ (cười).
Nhiêu Huy thực hiện |