Thứ ba, 14/7/2009, 09:53 GMT+7

Cha Michael bắt cháu nội đi lưu diễn

Ông Joe lên kế hoạch thành lập nhóm The Jackson Three gồm ba đứa con của siêu sao nhạc pop để đi lưu diễn vòng quanh thế giới, mặc cho các thành viên gia đình cáo buộc ông “khai thác chúng như đã làm với Michael”.

Michael từng căm ghét người cha bạo lực. Ảnh: Hollywood.

Người cha 79 tuổi, cựu võ sĩ quyền anh, từng là quản lý của nhóm Jackson Five. Ông Joe có ý định tiếp tục để ba đứa cháu Prince Michael (12 tuổi), Paris (11 tuổi) và Prince Michael II (7 tuổi) lên sân khấu.

Người viết tiểu sử của Michael - ông Ian Halperin - cho biết: “Joe muốn các cháu biểu diễn quanh thế giới năm 2010. Ông ấy cũng đưa ra một hợp đồng ghi âm cho con của Michael. Hiện ông ấy bàn thảo về việc biến chúng thành ban nhạc 'nhí' hay nhất thế giới và đưa chúng lưu diễn dưới tên nhóm The Jackson Three”.

Ba đứa con của Michael. Ảnh: Nationalphoto.

Nhưng một thành viên gia đình đã nổi giận đùng đùng trước kế hoạch này và cho rằng nó sẽ gây khó khăn cho việc giành quyền nhận nuôi ba đứa trẻ. Ian Halperin nói: “Người trong nhà cho biết, Joe có ý định thực hiện kế hoạch này cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Ông ấy muốn khai thác lũ trẻ như cách ông đã làm với Michael”.

Ông nội định bắt lũ trẻ đi lưu diễn. Ảnh: PA.

Huyền thoại âm nhạc từng cáo buộc cha đánh đập anh khi còn nhỏ và nỗi sợ cha đã khiến anh luôn thấy “buồn nôn”. Chị gái La Toya cũng từng kể, ông Joe thường xuyên “đe dọa bạo lực” các con.

Ông Joe đã lên tiếng đòi chung quyền chăm nuôi ba đứa trẻ với bà Katherine, mẹ của Michael. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết, bà Katherine và vợ cũ của Michael là Debbie Rowe đang thảo luận một thỏa thuận không cho ông Joe tham gia vào việc nuôi dạy lũ trẻ.

* Video: Ông Joe Jackson trả lời phỏng vấn trên kênh ABC, và được trả 200.000 USD

Thanh Hương (theo Sun)


Hãy để cho chúng tự phát triển

Theo tôi nghĩ, ba của Michael không nên làm với cháu nội như đã từng làm với con trai. Ông ấy đã thấy sự mệt mỏi của con trai khi ra đi và ông ấy lai còn tiếp tục biến các con của MJ trở thành Michael 2.

Fãy để cho chúng tự phát triển nếu chúng muốn như cha của chúng... Đó có thể là một ý kiến hay để con của MJ trở thành như cha của chúng. Nhưng không phải là công cụ kiếm tiền như ông Joe nghĩ.

Một thiên tài chỉ tự phát triển, không nên khai thác kiệt quệ sẽ để lại một hậu quả như Michael Jackson.

Phải làm gì đi chứ

Có cách gì không? Phải làm gì để ngăn chặn việc làm điên rồ đầy tính tham lam của ông già này đi chứ. Thật không thể tin được. Toà soạn có cách gì không? Chẳng lẽ chỉ thu thập tin thế này thôi sao?

Đừng biến trẻ em thành công cụ kiếm tiền

Gửi đến tất cả mọi người (dù có là Fan cua MJ hay không)

Tôi gửi ý kiến nà không phải để bình luận như thế nào về cuộc đời của MJ nữa, tự trong chúng ta sẽ có những nhận định riêng mình.

Hôm nay tôi muốn nói về quyền được bảo vệ, yêu thương của trẻ em. Rõ ràng 3 đứa trẻ này đang bị bóc lột sức lao động bởi chính người nhà của chúng. Ta đã thấy một đứa trẻ đã phải mang những ám ảnh này suốt đời cho đến khi ngã xuống. Dù cho có là thiên tài âm nhạc, trên thực tế về tinh thần, họ đều là những con người bất hạnh. Tôi mong tất cả mọi người hãy cùng nhau giúp kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới hãy tạo nên một làn sóng đấu tranh trước khi những đứa trẻ kia trở thành công cụ để kiếm tiền.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao