Thứ sáu, 10/7/2009, 09:11 GMT+7

Tiết lộ về nữ ca sĩ bí mật tại đám tang Michael

Khán giả bàn tán xôn xao về giọng ca nữ lạ mặt đã lĩnh xướng mọi người cùng cất cao bài hát “Heal the world”. Gương mặt mới nổi bật giữa những ngôi sao tên tuổi như Stevie Wonder, Lionel Richie, Mariah Carey...
> Lễ tang đầy nhạc và hoa của Michael/ Video clip lễ tưởng niệm

Ca sĩ Judith Hill. Ảnh: Getty.
Ca sĩ Judith Hill. Ảnh: Getty.

Đám tang ông vua nhạc pop hôm 7/7 tại sân vận động Staples Centre có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao ca nhạc và những nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, giọng ca nữ lạ mặt lĩnh xướng gia đình nam ca sĩ quá cố và nhiều người khác cùng hát bài Heal the World đã gây được sự chú ý của khán giả và các fan. Suốt mấy ngày qua, mọi người đều bàn tán về danh tính của nữ ca sĩ này.

Người đẹp da màu hơi có nét châu Á là Judith Hill. Cô sinh tại Los Angeles trong gia đình có mẹ là người Nhật nhập cư và cha là thành viên của nhóm nhạc rock Hill thập niên 1970. Theo trang web riêng của Hill, mái tóc xoăn của cô là kết quả của sự kết hợp giữa dòng máu Nhật và người da đen. Cô thổ lộ: “Tôi là một cô bé lai mảnh khảnh với mái tóc bù xù và tôi không biết phải làm gì (cho đến tận bây giờ). Mẹ cũng chẳng thể giúp gì tôi”.

Hill lĩnh xướng mọi người hát
Hill đứng giữa rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, người thân của Michael Jackson cùng nhiều em nhỏ và lĩnh xướng "Heal the world". Ảnh: AP.

Sinh trưởng trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, Hill bắt đầu hát từ năm lên bốn tuổi. Tuy nhiên, sự nghiệp mở ra trước mắt cô không phải là con đường trải đầy hoa hồng. “Rất đớn đau. Tự bản thân tôi còn không công nhận khả năng của mình. Mọi người tung hô tôi như một thiên tài nhưng tôi chưa sẵn sàng”, Hill viết.

Ban đầu, cô không định đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp, dù mọi người đều ca ngợi tài năng của cô. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi khi cô được các ca sĩ Vanessa Bell Armstrong, Aretha Franklin và Ella Fitzgerald phát hiện. Cô cho biết: “Tôi hát cùng với với họ trong băng cassette. Việc hòa giọng với họ đã cho tôi niềm hy vọng. Điều này đã đưa tôi thoát ra khỏi hiện trạng đáng buồn và khiến tôi hiểu rằng mình cần phải bước vào con đường âm nhạc”.

Theo kế hoạch, Judith Hill sẽ hát bè cho Michael Jackson trong tour diễn This Is It! tại London tháng này. Dự định này không thành hiện thực nhưng cô đã được trao một cơ hội tỏa sáng trong đám tang của huyền thoại âm nhạc.

* Clip: Judith Hill cùng hát "We are the world" và lĩnh xướng"Heal the world"

Thanh Hương (theo People, Holly)

Tranh cãi làm gì

Theo tôi việc ca sĩ Judith hat trong lễ tưởng niệm xuất sắc hay dở đều không nên bàn vì ai cũng có thần tượng là MJ thì làm sao còn người nào để so sánh được nữa. Không nên mất thời gian bàn cãi, hãy để thời gian đó mà nghĩ xem làm thế nào để lưu giữ các tác phẩm, discs của MJ một cách tốt nhất.

Không thể so sánh với MJ

Giọng của cô ấy không hay bằng MJ. Vừa mỏng vừa thấp hoàn toàn không xứng đáng để coi là có thể so sánh với MJ.

Hay!

Theo cảm nhận của tôi thì cô ấy thể hiện được cảm xúc của bài hát. Thể hiện được cái lạ của bài Heal The Wolrd. Bất ngờ và thật là hay! Tôi thấy các bạn so sánh với MJ thì thật là khập khiễng. MJ hát bài chính MJ sáng tác và MJ là một thiên tài, một huyền thoại thì so sánh cô ấy với MJ quả là bất công. Hãy nhìn nhận khách quan một chút.

Cô ấy hát đầy cảm xúc

Dĩ nhiên là không ai có thể thay thế được MJ, nhưng Hill thể hiện bài hát đầy cảm xúc, đem đến cho người nghe cảm nhận mới. Giọng ca của cô ấy thật tuyệt vời!

Xúc động quá

Nghe bài hát này, mình xúc động quá. Mình đã bật khóc... Ôi bài hát hay quá. Không biết nói gì hơn. Vĩnh biệt Michael Jackson.

Toi se luon nho ve anh

Nhung bai hat anh hat voi giong ca va tam hon bao la, am ap cua anh doi voi toi, toi se khong bao gio quen.nhung bai hat day nhung y nghia, that tuyet voi. Khong nhung the giong ca cua anh va chi co anh moi the hien duoc nhung loi hat ay. Anh da co mot tam long am ap, la mot nguoi truong thanh, anh hat voi nhung gi anh muon noi cho tat ca the gioi nay biet, de hieu, de cam thong bao dung cho nhau...
Doi voi toi do la nhung bai hat va mot giong ca khong ai co the sanh bang anh,chi co anh ma thoi. Co mot khong hai tren the gioi nay.

Cau mong tren thien duong anh hanh phuc va neu duoc thi anh hay hat nhung bai hat nay nhe.

Judith Hill

Tôi thấy cô này hát quá tuyệt.

Hát live thì đừng mong có được sự hoàn hảo

Thật vậy. Điển hình như Mariah Carey với ca khúc I'll Be There, đến là đuối. Tôi nghe mà muốn phát bực cho cô ấy. Nói chung vẫn hay nhưng không đáp ứng sự mong đợi. Trong khi đó J.Hill ở dàn ca bè (background vocals) thì hát liên tục. Hơn nữa, nếu để ý kỹ cô ấy hát đoạn "There are... people dying" của bài Heal The World, tôi thấy cách phát âm nhả chữ rất chuyên nghiệp ở 2 từ "people dying". Cực hay, cực "mềm" và cực kỳ xúc động... J.Hill đã hoàn thành rất tốt (nếu không muốn nói là xuất sắc) ở vị trí lead vocal cho 2 ca khúc sau cùng của lễ tưởng niệm. Thêm nữa, ông Kenny Ortega (như anh Huỳnh Phúc Điền ấy) là người đạo diễn các show diễn cho Michael Jackson, cũng chính là người đạo diễn cho show tưởng niệm M.J không phải hết người hát hay hơn hoặc không chọn ca sĩ nổi tiếng nào đó để hát chính. Vấn đề là trong phần phát biểu của ông Kenny, ông ấy nói toàn bộ nhóm làm việc với MJ bao gồm ban nhạc, ca sĩ, vũ công... đều có mặt đầy đủ ở đây, và tất cả đều như trong một gia đình với Michael, và cả nhóm đều hát vì Michael, vì fan hâm mộ lần cuối.

Nhớ Michael

Nghe cô ấy hát càng nhớ MJ.

Không thể so sánh với Michael

Tôi đã xem truyền hình trực tiếp đám tang của Michael. Tôi cũng đã tò mò cô là ai, và đã có nhận xét ngay lúc đó là giọng ca của cô quá bình thường.

Không biết có lẽ tôi đã nghe Michael hát Heal The World nhiều lần và lần nào cũng cảm thấy rất xúc động, và rất nhiều lần khóc.

Nên nghe Hill hát tôi thấy không thể nào so sánh với Michael được. Và vì thế mà giọng ca của cô không để lại ấn tượng trong tôi.

Hill hát

Đúng là Hill hát không hay bằng MJ. Dù sao Hill cũng là người đóng thế mà thôi. Nhưng như vậy cũng là hay lắm rồi. Nghe Hill hát lại càng tiếc thương cho MJ. Một ca sĩ tài năng, một ông Vua âm nhạc. Không biết mọi người thế nào, nhưng với tôi MJ là ca sĩ nước ngoài mà tôi mến phục và ngưỡng mộ nhất. Chỉ tiếc rằng từ nay về sau không được nghe anh ấy hát nữa và đến bao giờ mới có một ca sĩ khác xuất hiện có thể làm cầu nối cho cả thế giới này nữa. Vĩnh biệt anh.

Gửi Sophia

Gửi Sophia! Mình không biết bạn có phải người Việt Nam hay không. Nhưng mình cũng xin đóng góp một ý kiến nhỏ với bạn thế này.

Đồng ý rằng VnExpress đã vượt ra ngoài phạm vi đất nước Việt Nam. Đã lọt vào top 100 website được đọc nhiều nhất. Và chúng ta tự hào vì điều đó. Tự hào về báo điện tử VN. Tự hào về số lượng độc giả VN quan tâm đến thông tin trong nước và quốc tế.

Nhưng mình thấy không ấn tượng cho lắm với việc “chơi trội” (bày tỏ ý kiến bằng ngôn ngữ nước ngoài trong VnExpress). Mình nghĩ rằng ngay cả những người biên tập trang báo cũng không muốn chúng ta mất thời gian tranh luận việc dùng ngôn ngữ nào trong trang báo. Vì đơn giản một điều rằng: VnExpress là một website tiếng Việt. Mình nghĩ điều này bạn cũng có thể hiểu. Cho dù độc giả của nó không chỉ là người Việt Nam. Cho dù nó có nổi tiếng toàn thế giới đi chăng nữa.

So sánh cô ấy với MJ? Đùa à?

MJ đã trở thành bất tử với bản nhạc này. Mong mọi người đừng so sánh Judith Hill với MJ... Khoảng cách là quá xa... Tôi nghĩ nếu mọi người lớn lên cùng âm nhạc của MJ thì sẽ có cùng cảm nhận với tôi...

Không phải là lúc khen ai hay hoặc dở

Tôi nghĩ đây là buổi biểu diễn để tưởng nhớ MJ, không phải là buổi biểu diễn kiếm tiền. Họ hát là tưởng nhớ người đã khuất, tôi thấy không có lý do gì các bạn phải chê cô ấy đến như vậy. Nếu muốn chê thì bỏ tiền ra mua CD của cô ấy về rồi có quyền chê. Thân!

Đương nhiên không ai có thể so sánh với MJ được

Mình nghĩ mọi người không cần tranh cãi và so sánh cô ấy hát với Michael. Vì tất cà những bài hát của anh ấy chỉ có anh ấy hát là hay nhất thôi. Tuy nhiên hôm đó cũng không phải là show diễn cho các ca sĩ thể hiện mình hát hay hay không, mà là lúc để họ tưởng niệm và nhớ về Michael, cùng chia sẻ cảm xúc với các fan trên thế giới.

Thanks Judith to give us his songs. I miss him so much :(

Cô ấy hát hay

Có lẽ nhiều bạn ở đây cho rằng giọng ca của cô ấy không hay nhưng các bạn xem các bạn có hát bằng cô ấy hay không. Một cô ca sĩ được Micheal chọn để hát bè cùng mình có nghĩa cô ấy có triển vọng, rõ ràng cố ấy hát rất hay theo chất giọng của mình. Rất khó để đem so sánh Hill với Michael vì ông là Vua Nhạc Pop, chất giọng của ông ấy là chất giọng độc nhất vô nhị. Theo ý kiến của riêng tôi thì Judith Hill hát rất hay và cô ta có cả một tương lai phía trước.

Không phù hợp

Chất giọng tốt nhưng không phù hợp và cũng không đủ tầm để hát lại ca khúc hit của M.J.

Trả lời bạn Trần Minh

Gửi bạn Trần Minh

Tôi cho rằng báo điện tử VnExpress đã vượt qua phạm vi trong đất nước Việt Nam. VnExpress có không ít độc giả ở nước ngoài, tôi tin chắc rằng bạn biết điều đó.

VnExpress đạt không ít các giải thưởng quốc gia. Hiện hai phần ba số độc giả là ở Việt Nam, 16% người đọc sống tại Mỹ, và hơn 22% là từ các nước khác trên khắp các châu lục.

Trích dẫn: http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2008/02/3B9FF95E/

Dù bạn có thích tiếng Việt hơn tiếng Anh khi nói về sự hiện diện của ngôn ngữ này trong nội dung của báo thì điều đó chỉ gói gọn trong suy nghĩ của bạn. Michael Jackson là một huyền thoại trong nền âm nhạc cận đại, sẽ rất lâu nữa thế giới chúng ta mới sở hữu một viên ngọc như thế. Những bài hát của MJ đã đi vào lịch sử và tôi cũng như các bạn sẽ không thể quên được. Xin hãy thưởng thức những bài hát đã làm nên lịch sử của MJ với lòng tự trọng và tình yêu dành cho âm nhạc thực sự, các bạn nhé!

( Sophia McLaurent - sophia_mclaurent1981@yahoo.com )

Nhận xét

Giọng của cô ấy rất hay ở bài We are the world. Nhưng với giai điệu bất hủ Heal the world. Cô ấy hát không được hay bởi có chất giọng hơi châu Á và hơi khàn.

She done her best performance

Although she had not ever done this song before, she sang quite good.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao