Thứ ba, 7/7/2009, 06:45 GMT+7

Biến hóa body painting trên cơ thể mẫu nude

Sau những nét cọ tinh tế của họa sĩ Ngô Lực, tấm lưng trần thon thả của người mẫu Hạnh Quyên được phủ lên lớp áo màu đa sắc. Còn Vĩnh Nghi ấn tượng với những họa tiết mạnh mẽ ôm từ khuôn ngực tới vòng eo quyến rũ.
> Ngô Lực kể chuyện vẽ trên người mẫu khỏa thân

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam theo đuổi nghệ thuật tạo hình trên cơ thể người - body painting, họa sĩ Ngô Lực chia sẻ, anh phải vượt qua khá nhiều định kiến. Tuy nhiên, khi bắt tay vào công việc, anh gạt bỏ tất cả. Thậm chí đối diện với thân thể trần của người phụ nữ, Ngô Lực vẫn giữ được lòng mình tĩnh tại một thiền sư.

Họa sĩ chia sẻ với độc giả VnExpress.net những tác phẩm body painting mới nhất anh vừa hoàn thành với sự hợp tác của hai người mẫu Hạnh Quyên và Vĩnh Nghi.

Nhận làm người mẫu body painting, Hạnh Quyên tâm sự, khó khăn lớn nhất là cô chưa từng khỏa thân trước mặt người lạ, nhất lại là đàn ông.
Để họa sĩ hoàn thành một tác phẩm, những người mẫu như Hạnh Quyên phải đứng bất động hàng giờ liền, trong tư thế rất gò bó.
Người mẫu painting còn phải tạo dáng để nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh tác phẩm.
Họa sĩ Ngô Lực đã tận dụng tối đa vẻ đẹp từ bờ vai thon và vòng ba đầy đặn của người mẫu để làm nền cho tác phẩm của mình.
Trong khi Hạnh Quyên được nhấn vào vẻ đẹp của bờ vai và vùng lưng thì Vĩnh Nghi được tạo ấn tượng với những đường nét trên khuôn mặt và vùng ngực.
Vĩnh Nghi cho biết, chị không ngại khó khi chấp nhận làm mẫu body painting, bởi chị yêu vẻ đẹp từ những tác phẩm mà họa sĩ Ngô Lực tạo ra.
Để có một tác phẩm ưng ý, người mẫu được chăm sóc kỹ lưỡng từ đầu tóc, dáng ngồi...
đến ánh mắt...
... nụ cười.
* Hình ảnh hậu trường buổi vẽ body painting

L.H.

Họa sĩ: Ngô Lực
Người mẫu: Hạnh Quyên, Vĩnh Nghi
Trang điểm: Chiêu Anh
Ảnh: Quang

Các bác phải hiểu là ' Nghệ thuật VN còn thua xa thế giới"

Vậy nên. Đừng đánh giá cái gì qua con mắt chủ quán của riêng "cá nhân bạn "
hãy xem bạn đã làm đc những gì , các nghệ sĩ của nước ta đã làm đc những gì.
Bước đầu bao giờ cũng khó khăn , hoan hô những con người tiên phong đi đầu. Sao mang nền nghệ thuật non trẻ của nước ta để so bì với thế giới.

Hãy có trách nhiệm hơn với các người làm mẫu của mình

Các họa sĩ khi quyết định thực hiện body art và media tác phẩm của mình cần thật sự đầu tư tâm lực nhiều hơn đừng để những người làm mẫu phải hy sinh oan uổng cho nghệ thuật dưới những cạnh cọ còn non nớt làm nét trần tục hiện diện trên tac phẩm mà đánh mất giá trị nghệ thuật của loại hình Body painting.

Hoàn toàn không ấn tượng

Tôi đã từng xem những bức vẽ body art của các nghệ sỹ nước ngoài , tôi thật ấn tượng và khâm phục. Thật sự họ vẽ rất đẹp , khi nhìn vào chúng ta hoàn toàn không nghĩ là mình đang nhìn một cơ thể đang nude :d mà là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điêu luyện. Còn khi xem những bức ảnh này tôi thật sự chỉ thấy cô người mẫu nude. Tôi không có ý chê bai gì ở đây, nhưng thật sự tôi cảm thấy nó giống như người họa sỹ đang cố gắng dùng những màu sắc để che đi những phần nhạy cảm cho cô người mẫu nude mà thôi. không hề thấy gì gọi là nghệ thuật.

Góp ý với anh Lực

Tôi không rành lắm về lĩnh vực này nhưng thật tình với 2 tác phẩm do anh Ngô Lực vẽ trên 2 người mẫu không gây ấn tượng lắm vì nó không đẹp. Màu sắc có thể tách biệt nhưng sự tách biệt đó phải thật sắc nét (các nét vẽ còn nhòe quá). Làn da của người mẫu chưa làm bật lên những màu sắc ấn tượng trên đó. Còn người mẫu vẽ trên mặt và ngực thì í ẹ. Khuôn mặt trang điểm không phù hợp với nội dung vẽ, ngực thì bằng phẳng không gây được hiệu quả về không gian cho tác phẩm. Màu vẽ có vẻ không nhẵn nên tạo cảm giác không mịn và da người mẫu bị nổi hột. Kỹ thuật chụp hơi yếu và diễn xuất của người mẫu giống maconanh quá.

Lời góp ý của một người say mê hội họa

Thưa anh Lực và các nhà phê bình body painting, sau khi đọc các ý kiến phê bình của mọi người, chê cũng nhiều, khen cũng nhiều, vì thế anh Lực cũng đừng buồn vì dù họ chê hay khen, họ cũng đã được thưởng thức tác phẩm của anh, tác phẩm chỉ không đáng giá khi nó không được chú ý tới, vì thế tác phẩm của anh là có giá trị. Em rất yêu thích hội họa, em cũng hay đi xem các tác phẩm body painting trên mạng và em rất thích. Nhưng phải nói sự thật rằng, lần đầu tiên ghé qua những tác phẩm của anh, em lại chẳng có cảm giác gì cả, không thấy hào hứng xem. Theo cách nhìn của em, tác phẩm của anh chỉ xếp vào loại trung bình. Tác phẩm của anh chỉ khiến người ta chú ý chứ không hề nhớ về nó, cách vẽ của anh có tính thẩm mỹ cao nhưng tính sáng tạo chưa nhiều. Nó không thống nhất một chủ đề, vẫn còn quá trừu tượng, màu sắc đơn giản, hình vẽ đơn điệu. Cách vẽ như thế chỉ đẹp khi anh vẽ trên giấy. Nghe tới từ body painting thì bản thân người họa sĩ cũng phải hiểu rằng, bản thân người mẫu cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật, và người họa sĩ phải làm sao để dung hòa từng nét vẽ của mình lên người mẫu, để dung hòa hai vẻ đẹp với nhau, tạo thành vẻ đẹp thống nhất, đó mới là body painting (sự kết hợp của hai tác phẩm).

Con người thích chỉ trích người khác

Con người chúng ta có cái thói quen rất là kỳ lạ, sợ cái mới và thích soi mói người khác. Tôi chưa từng có ý kiến nào trên bất kỳ bài báo nào mà tôi đọc online, nhưng sau khi đọc những phản đối của độc giả dành cho tác phẩm của anh Lực tôi thấy thật đáng buồn.

Thứ nhất: Về góc độ thẩm mỹ không phải ai cũng như ai, không phải ai cũng đạt tới con mắt nghệ thuật để mà bình phẩm đúng về một tác phẩm nghệ thuật. Các bạn thấy nó xấu chưa chắc là bởi nó xấu, mà có thể mình chưa cảm nhận được cái chất nghệ thuật cũng như cái ý đồ của người vẽ.

Thứ hai: chắc hẳn các bạn cũng biết nghệ thuật body trên thế giới đã được thịnh hành từ lâu rồi, còn ở Việt Nam thì chưa được biết tới nhiều, nên nhiều người cho là phản cảm, bởi chúng ta mang nền văn hóa á đông. Nhưng ở thời đại này, thì môn nghệ thuật này chẳng có gì là mất thẩm mỹ cả. Chúng ta nên nhìn thoáng hơn trong cái thời đại đang mở cửa ồ ạt này.

Thứ ba: Anh Lực đã gạt bỏ được những mặc cảm, làm người tiên phong cho môn nghệ thuật này, chúng ta phải khuyến khích mới đúng. Không phải cứ vẽ là đẹp ngay được, chúng ta cần phải có những thử nghiệm thì mới có những tác phẩm đẹp được. Thay vì chỉ trích, thì hãy cổ vũ những nghệ sĩ để họ có những tác phẩm đẹp hơn, mở mang cho nghệ thuật nước nhà.

Tôi chỉ hy vọng mọi người đừng quá thành kiến về môn nghệ thuật này, hãy nhìn thấy sự cố gắng của người khác, hãy cho họ những lời khen thay vì những lời chê bai có thể giết chết một nhân tài. Tôi không có ý là mọi người không nên nói nhận xét thật về tác phẩm này, cũng như nên nói tốt cho những điều không có, chỉ là hãy nhìn rộng hơn mà thôi.

Kém quá

Có phải họa sĩ vẽ thật không nhỉ? Thực sự là quá bình thường. Chắc hẳn các bạn chưa xem buổi biểu diễn lễ hội hóa trang ở ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Bọn mình vẽ hoành tráng hơn nhiều. Cứ thử đến trường chúng tôi xem diễn nhé.

Góp ý với anh Lực

Tôi rất tiếc nhưng phải thừa nhận rằng những tác phẩm này chưa được đẹp,vì những lý do sau:

1. Cách sử dụng màu sắc: quá sặc sỡ, phô trương nên không thanh thoát, trang nhã (lẽ ra nên có đối với một tác phẩm nghệ thuật). Khi nhìn tác phẩm, tôi chỉ thấy những hình vẽ lòe loẹt và không có một ấn tượng đẹp nào cả. Tôi cũng không hiểu tác phẩm có ý nghĩa gì.

2. Người mẫu: người mẫu không được đẹp, từ nụ cười, gương mặt, cho đến các vòng... Nếu người mẫu không đẹp thì tốt nhất là không nên khỏa thân.

3. Hình chụp: các góc chụp chưa được đẹp, thay vì "tốt khoe, xấu che" lại làm cho "tốt che, xấu khoe".

Mong anh họa sĩ rút kinh nghiệm và cho ra đời những tác phẩm đẹp hơn, ý nghĩa hơn.

Ý kiến đúng thì...

Tôi đã cho nhận xét của tôi về bài viết này tại sao không được đăng vậy? Không lẽ tôi đã nói gì sai sao? Nếu không được nói thật lòng thì thà chẳng bao giờ nhận xét làm gì cho mệt, nhưng nói gì đi nữa thì chỉ có thể kết luận một điều, QUÁ TỆ!

Không có gì đáng để nói!

Phản cảm!

Ngô Lực - biến hóa body painting trên cơ thể mẫu nude

Tôi thấy quá nhiều người chê bai anh Ngô Lực, riêng tôi thì thấy anh là người đầu tiên dám làm và chưa thấy có ai vẽ như thế, ai có chê thì hãy vẽ body painting cho người khác xem đi, nhớ là hay hơn nhé. Trong nghệ thuật đưa ra sự phê bình cần thật thận trọng.

Học đòi nhưng chưa tới

Chả biết các ông ý khoe cái gì, nghệ thuật trên cơ thể, hay cơ thể, hay cái mặt của người mẫu.

Cảm nhận

Trông các "tác phẩm" giống một bức tường trắng bị bôi nham nhở bởi các số điện thoại KHOAN CẮT BÊ TÔNG...

Đừng quá phơi bày như vậy

Tôi thấy ngại khi xem những bức hình này, thấy lộ liễu quá, không có sự kín đáo. Trong nghệ thuật cũng phải tôn trọng cái mà toàn xã hội đang lên án, những người mẫu cống hiến cho nghệ thuật như vậy có quá không, đừng quá phơi bày như vậy.

Nên sáng tạo phong cách nghệ thuật riêng của người Việt

Tôi nghĩ nghệ thuật là sự sáng tạo chứ không phải là bắt chước hay là chạy đua theo những gì mà nghệ thuật của thế giới đã thể hiện trước đó.Theo tôi chúng ta nên phát triển theo những gì mà thế giới đã biết qua chúng ta như bộ áo dài truyền thống. Ở Việt Nam chúng ta nên có những kiểu nghệ thuật kín đáo, chắc sẽ được nhiều người Việt chấp nhận hơn và sẽ tạo được chỗ đứng trên thế giới nếu chúng ta biết sáng tạo riêng phong cách nghệ thuật người Việt nói riêng và phong cách nghệ thuật phương đông chúng ta nói chung.

Vẽ nghệ thuật

Đã là nghệ thuật thì thường là phải đẹp, huống hồ chi đây là vẽ trên người. Có gì đâu mà phải xấu hổ hay không nên. Đừng suy nghĩ khác mà làm mất đi vẻ đẹp của riêng môn nghệ thuật này.

Chưa đủ trình độ thì chưa nên làm

Thật sự quá thất vọng về một thứ nghệ thuật "bắt chước " của VN. Trông thô thiển, bố cục không đâu vào đâu.

Cần có sự đột phá

Đó là một bước tiến mới trên con đường nghệ thuật, dù còn nhiều vụng về, sự e dè. Cơ thể phụ nữ như những bông hoa, tô điểm thêm để tạo nên cái đẹp hoàn mỹ để mọi người chiêm ngưỡng thì cũng như thêm gia vị cho cuộc sống chứ đâu có gì đáng trách.

Chính xác, cần học hỏi thêm họa sĩ nước ngoài

Mình thấy chỉ đơn thuần là vẽ hình lên thôi không có một chút sáng tạo nào hết, hình thì đẹp nhưng không độc đáo. Các họa sĩ nước ngoài họ rất biết tận dụng những bộ phận cơ thể để làm cho tác phẩm ấn tượng hơn!

Không nên có thành kiến

Tôi đọc các ý kiến của các bạn hoàn toàn không có tính xây dựng thông qua các tiêu đề như Không nên, Xấu hổ..... và ý kiến "Tôi không nghĩ là họ yêu nghệ thuật tới mức đó những gì thế giới đã làm và làm tốt hơn ta thì ta đừng có bắt chước họ nữa". Tôi không có ý kiến gì về kỹ thuật hội họa của Ngô Lực, nhưng tôi nghỉ chúng ta phải học đi rồi mới học chạy, chúng ta phải học a,b,c rồi mới tạo ra những áng văn chương. Nếu không có ngày hôm nay thì sẽ khôpng bao giờ có ngày mai.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao