Thứ ba, 30/6/2009, 17:26 GMT+7

Bạn bè, nghệ sĩ đến viếng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Bác Nĩ ngồi kể chuyện những ngày con trai nằm bệnh cho khách đến viếng.
Vẻ trầm ngâm của đạo diễn Đinh Anh Dũng khi nhìn về tấm ảnh người em, người đồng nghiệp của mình.
Quay phim Nguyễn Tranh tất bật chỉ đạo anh em ghi hình kỷ niệm đám tang người bạn thân.
Diễn viên Hồng Ánh đến từ sớm để phụ giúp gia đình chuẩn bị trà, bánh đón khách.
Ca sĩ trẻ Nam Cường...
MC Quỳnh Hương...
Người mẫu Bình Minh...
Diễn viên Lê Tuấn Anh bày tỏ sự tiếc nuối cho một đạo diễn có tài của làng giải trí.
Ca sĩ Thy Dung bật khóc khi thắp hương tại bàn thờ.
Chị thẫn thờ một lúc sau mới có thể ngồi nói chuyện với những người xung quanh.
Nhà báo Cẩm Lệ (báo Phụ Nữ TP HCM) ghi lại cảm xúc của mình về Huỳnh Phúc Điền.
Cha của ca sĩ Mỹ Tâm cũng thay mặt con bày tỏ nỗi đau xót cùng gia đình.

Ảnh: An Nhiên

Tiếc và thương

Tôi gặp Điền qua Đinh Anh Dũng, đứa em tôi. Từ Cali về, cách đây 5 năm, tôi đến nhà Điền chơi. Một người nổi tiếng như Điền nhưng rất bình dị, thân thiện. Tôi có cảm tình với Điền từ đó.

Cách đây một năm, tôi gặp lại Điền ở Đà Nẵng, trong lúc anh đang làm show Mỹ Tâm. Điền nhận ra tôi ngay. Hôm sau, đi ăn sáng, ngồi nói chuyện đời. Lúc đó tôi biết chứng bệnh ung thư đã trở lại với Điền. Nhưng Điền vẫn bình thản, vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện.

Vietnam đã mất đi một người vừa tài hoa, vừa khiêm tốn.

Đinh Anh Mãng
Cali, ngày 7, tháng 7

Vĩnh biệt một tài năng

Tôi thật bàng hoàng và xót xa khi nghe tin anh Điền mất, anh thật sự là một vì sao sáng trên bầu trời nghệ thuật Việt Nam. Sự sống và cái chết... sao mong manh quá. Anh ra đi trong khi phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ... Ở nơi xa xôi nào đó có lẽ anh đang mỉm cười, chuẩn bị cho một công việc mới... không kém phần hấp dẫn hơn nghiệp đạo diễn hiện tại. Tạm biệt anh! Hẹn gặp lại anh nhé!

Cảm ơn anh

Tiếc cho một tài năng! Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã đóng góp cho nghệ thuật…!

Sống và chết

Đọc nhật ký của anh, tôi cảm nhận được sống và chết, giống như tôi là người trong cuộc. Trái tim tôi đã bắt đầu biết đau từ hai năm nay, giờ nghe đau nhói thêm, số phận một con người... Quá thương cho kiếp người...

I admire your strong will and so does everyone

I was surfing on Internet when found the news about your... Feeling so sad as everyone, i am also overwhelmed with great admiration. You were very strong facing to the most frightening moment of a human life. You said that you wanted to leave good influences on your children. More than that, do you know you have given us meaningful lessons about our fragile life? You affect us, who know, admire and love you now and forever. You had struggled hard and bravely. Although you couldn't win the battle, you will never be lost and forgotten. You are always here, in our hearts.

Chị Hải Anh ơi, cố gắng lên chị nhé

Bất ngờ với sự ra đi của một người đạo diễn tài năng ở tuổi đời còn khá trẻ từ bản tin rất sớm. Mấy hôm nay luôn theo dõi tin tức của lễ tang của anh. Nhìn chị mà em thầm cảm phục sự chịu đựng của chị. Em biết chị đang rất đau, nổi đau của sự mất mác quá lớn. Hãy cố lên chị Hải Anh nhé và giữ sức khỏe. Chị còn hai bé và mọi người luôn bên chị. Trần Hồng Loan

Trở về

Chú Điền giống như một hạt mưa đã góp phần mang lại cảm giác mát mẻ và trong lành cho nghệ thuật và cho cả cuộc đời này. Hôm nay, chú đã ra đi để trở về với đất mẹ yên bình... Vĩnh biệt chú!

Vô cùng thương tiếc

Huỳnh Phúc Điền - một tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật Việt Nam. Tin anh ra đi làm cho nhiều người cảm thấy thật sốc. Tại sao một người tài hoa lại có thể bạc mệnh như thế chứ? Anh ra đi để lại khoảng trống khó có thể lấp đầy trong ngày một ngày hai. Xin thắp một nén nhang để tỏ lòng tôn kính đến anh. Những người làm nghệ thuật và những khán giả chân chính sẽ luôn nhớ về anh. Chúc anh an nghỉ nơi chín suối...!

Sợi dây cuộc sống mong manh

Thật đau đớn khi hay tin một con người bạc mệnh tài hoa lại ra đi sớm như vậy. Sợi dây cuộc sống sao mà mong manh quá đỗi không thể níu giữ nỗi một con người. Chúc anh bình an trong hành trình mới của mình, ở nơi xa xôi... anh sẽ không đơn độc

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
 
Tiêu điểm
Whitney Houston qua đời ở tuổi 48
 
Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng mừng sinh nhật con
Công Vinh về quê Thủy Tiên gói bánh tét
Quang Dũng không muốn yêu lần nữa
Việt Trinh: ‘Hai mẹ con đón Tết cũng là đủ’
Chí Trung chế kịch bản 'đá xoáy' Cù Trọng Xoay
 
Danh sách độc giả Hà Nội và TP HCM nhận vé xem ra mắt "Star Wars" (3D)
 
 
Lien he quang cao