Thứ sáu, 26/6/2009, 12:05 GMT+7

'Sao' Việt thổn thức trước cái chết của Michael Jackson

Bàng hoàng, tiếc thương là những cảm xúc chung của những ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn và người đẹp khi nghe tin "ông hoàng nhạc pop" đột ngột qua đời. Không ít người trong số họ bật khóc.
> Xung quanh cái chết của Michael Jackson

Ca sĩ Mạnh Quân. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Mạnh Quân: Tôi quá bất ngờ khi một người bạn gọi điện báo tin Michael Jackson đã qua đời. Đang đi đường nhưng tôi buộc phải dừng xe vì một cảm giác choáng váng bao bọc lấy mình. Michael Jackson luôn là thần tượng của tôi từ bé đến giờ. Hồi năm 1995, khi học lớp 6, tôi chỉ có vài ba cái băng của Michael Jackson, mở xem đi xem lại suốt ngày. Anh có ảnh hưởng rất lớn đến con đường âm nhạc của tôi. Tôi thích đeo găng tay một bên như anh, thích học theo cách nhảy của anh và biến đổi những bước nhảy đó sao cho phù hợp với xu hướng hiện nay. Chính những bước nhảy đó đã mang đến cho tôi sự yêu mến đặc biệt của khán giả trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008. Tôi tin rằng không phải chỉ riêng tôi mà cả thế giới đều đau lòng ngày anh rời bỏ chúng ta ra đi.

Kasim Hoàng Vũ: Tôi xem Michael Jackson từ khi còn bé. Đến tận bây giờ tôi vẫn bị ấn tượng hoài trước cách nhảy của anh. Trong mắt tôi, anh là một ngôi sao thực sự dù gương mặt anh có thay đổi thế nào theo năm tháng, dù những scandal liên tiếp đến với anh. 50 tuổi, anh còn quá trẻ để ra đi. Ở Việt Nam, tuổi ngũ tuần người ta rời bỏ ánh hào quang sân khấu, nhưng trên thế giới, các ngôi sao còn rất sung sức và có nhiều cống hiến ở tuổi này. Tôi đã chờ đợi những show diễn của anh ở London. Thật tiếc là tôi chưa lần nào được xem anh diễn ở ngoài đời.

Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: Dailymail.
Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: Dailymail.

Đỗ Bảo: Michael Jackson ra đi thật đột ngột. Cả thế giới tiếc thương anh, một tài năng cựu trào, một người đi đầu mang đến những đỉnh cao trong dòng nhạc pop thế giới. Tôi nghe anh hát từ khi còn rất nhỏ, thời mà giọng hát của Michael Jackson đến với những người Việt Nam qua những chiếc băng to và nặng.

Anh là người có tư duy mới mẻ từ album đầu tiên. Càng về sau, những sáng tác của anh càng đặc sắc với những tiết tấu sôi động, cách trình diễn độc đáo, cầu kỳ về âm nhạc, vũ đạo, xử lý sân khấu công phu. Những bài hát của Michael Jackson thành huyền thoại bởi sự kết hợp ăn ý của một êkíp lớn, mang tính tổng thể cao. Michael Jackson quá mới mẻ, hiện đại ở thời của anh với việc sử dụng lối hát như một nhạc cụ độc đáo với những tiếng nấc chứ không phải là chất giọng đẹp, sạch sẽ như các ca sĩ khác. Anh là người gợi mở rất nhiều cho những người sáng tác nhạc pop sau này.

Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: Quốc Huy.
Hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: Quốc Huy.
Mai Phương Thúy: Tôi rất sốc khi biết tin Michael Jackson không còn nữa. Vừa tối hôm qua, tôi còn lên mạng tìm nghe bài hát Black or White của anh. Tôi yêu vô cùng âm nhạc của Michael Jackson. Tôi đã nghe chúng từ khi lên ba. Ngày ấy, cha tôi thường bật những băng nhạc của Michael Jackson và bế tôi trên lòng, cho tôi nghe Black or White, We are the World… Với tôi, âm nhạc của Michael Jackson mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, gắn với những ký ức về người cha không may sớm qua đời của mình. Tôi thích cả âm nhạc, ca từ cũng như say mê những bước nhảy điêu luyện của anh. Âm nhạc của anh ban đầu mang tính giải trí nhưng càng về sau càng mang nặng tính nhân văn. Nó có tác dụng hàn gắn thế giới. Tôi không muốn chấp nhận sự thật đau buồn này. Anh khiến những người yêu mến mình cảm thấy choáng váng khi thế giới của họ vừa mất đi một phần quan trọng.

Ngô Quang Hải: Một thế giới đã khép với những người yêu nhạc của Michael Jackson. Chúng ta nghiêng mình vĩnh biệt anh, một con người lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ. Âm nhạc của anh đã có tác động rất lớn tới thế hệ chúng tôi. Khi những bài hát đầu tiên của anh ra đời, chúng đã tạo lên một làn sóng mới. Cả triệu người đã cố gắng bắt chước theo anh. Ngoại trừ những scandal, không ai có thể phủ nhận anh đã cống hiến cả cuộc đời mình với những tham vọng rất lớn, nhằm làm cuộc đời con người tốt đẹp hơn. Ai cũng phải có lúc từ giã cuộc sống, nhưng quan trọng là khi ra đi, họ để lại những gì. Điều Michael Jackson đã làm, xứng đáng sống mãi cùng loài người.

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Sammuel Hoang.
Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Sammuel Hoang.
Tùng Dương:
Tôi gần như bật khóc khi biết tin anh đã ra đi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài nhắn tin cho bạn bè thông báo sự việc đau buồn này. Anh là một lịch sử, mất anh cả thế giới mất đi một điều vô cùng quan trọng.

Tôi hâm mộ Michael Jackson từ khi còn bé. Tôi nghe hầu hết bài hát của anh nhiều đến mức thuộc lòng. Những video clip của anh đầy sáng tạo, mang tính triết lý, nhân văn sâu sắc làm con người cảm thấy hạnh phúc và gần nhau hơn. Tôi cho rằng, trái đất chỉ có một Michael Jackson mà thôi, một bậc thầy với sự kết hợp đầy mê hoặc của ca sĩ - nhạc sĩ và nghệ sĩ trình diễn. Tôi chịu ảnh hưởng ở anh sự nhiệt huyết, đam mê tận cùng với âm nhạc. Trong con người Michael Jackson luôn toát lên phong cách nghệ sĩ. Ở anh là sự đan xen hoàn hảo của yếu tố nghe - nhìn, điều mà hiếm nghệ sĩ Việt Nam làm được.

Lần đầu tiên được đặt chân tới Mỹ, tôi đã đến Đại lộ Danh vọng Hoollywood chụp ảnh bên ngôi sao ghi tên Michael Jackson để làm kỷ niệm. Tôi đang háo hức chờ trông chuyến lưu diễn của anh. Thật tiếc là anh đã ra đi.

Tháng 7 này tôi qua Mỹ để tham gia hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo vượt khó. Tôi mong mình sẽ tìm được mộ của Michael Jackson để đặt lên đó vòng hoa tưởng niệm anh từ một fan trung thành đến từ đất nước xa xôi.

Ngọc Trần ghi

Michael đã được minh oan

Cũng như mọi người tôi rất thích âm nhạc của MJ với những bài hát đậm tính nhân văn như Heal the world, We are the world nhưng về cuộc đời anh tôi không quan tâm lắm. Từ khi MJ mất tôi mới có cơ hội hiểu thêm về cuộc đời anh qua những tin bài liên tục trên khắp các trang web, đặc biệt là những scandal lạm dụng tình dục của anh. Tự trong thâm tâm tôi, tôi không tin đây là sự thật và suy nghĩ của tôi là đúng vì ngày hôm nay tôi đọc được lời thú tội của Jordan Chandler, cậu bé đã tố cáo MJ lạm dụng anh khi xưa, Jordan Chandler đã nói: "Bây giờ lần đầu tiên tôi không thể tiếp tục nói dối được nữa. Michael Jackson đã không làm gì tôi cả, tất cả đều là lời nói dối của cha tôi để thoát khỏi sự nghèo túng”. Nếu các bạn muốn biết thêm có thể tìm hiểu trên mạng. Tôi thật sự rất đau lòng khi nghĩ đến những nỗi đau mà MJ đã phải trải qua, tiếc là chỉ đến khi anh ra đi mãi mãi, thì sự thật mới được sáng tỏ. Cầu mong anh yên lòng nơi chín suối, rồi tất cả mọi người sẽ biết được sự trong sạch của anh. Tôi luôn yêu quý anh!

Mỗi người một ý, nhưng anh vẫn bất tử...

Bất cứ vấn đề nào, sự kiện nào... khi xuất hiện trong cuộc sống xã hội chung của cộng đồng đêu có những cái nhìn khác nhau về nó! Có lẽ chúng ta sẽ tôn trọng tất cả các ý kiến! Ý kiến của bạn Phú, ý kiến của Phụng, hay của Thanh Minh cũng vậy, cứ xem như họ đại diện cho hàng trăm triệu người đã từng nghe MJ.

Tôi yêu MJ, không quá cuồng nhiệt nhưng tôi thuộc hầu hết các bài hát của anh, tôi thích các clip đầy nhân văn của anh và những bước moonwalk của anh... Tôi sẽ căm tức khi thấy các fan giả tạo hoặc mở những giọt nước mắt vờ vĩnh để hòa vào cảm xúc, hay tự tôn mình lên. Nhưng tôi cũng cảm thấy được sẻ chia khi thấy một fan thực sự ngồi lẩm bẩm về You Are Not Alone và rơi lệ... Mỗi người một ý, suy cho cùng, những ai mà giả dối cũng chỉ là một hạt cát, còn hàng trăm triệu người yêu quý MJ thực sự ở ngoài kia. Thay vì đôi co với nhau về điều đó, hãy bao dung đi, bỏ qua đi, ngồi lại bên nhau, lắng nghe Cry, Childhood của anh... Sẽ yêu đời biết bao! Chia sẻ với các fan của MJ!

Tôi luôn yêu quý MJ

Tôi không tin và không chấp nhận được sự ra đi đột ngột của anh. Tôi đã cố gắng học tập, thành đạt để một ngày không xa được gặp anh ở nước Mỹ, ước mơ tôi vẫn chưa thực hiện được vậy mà... Có lẽ sẽ không ai có thể thay thế được anh trong trái tim tôi. Anh luôn là người đàn ông tuyệt vời và là thần tượng duy nhất của tôi. Xin đừng ai báng bổ...

Bạn Phú sai rồi

Mình hoàn toàn đồng tình với bạn Phụng. Đã là một tín đồ của âm nhạc và đã từng nghe nhạc của Micheal Jackson thì không thể không cảm thấy chạnh lòng khi nghe tin anh ra đi mãi mãi, không còn cống hiến cho thế giới những điều kỳ diệu nữa. Bạn Phú bạn đã thật sự xúc phạm đến những fan chân chính của MJ rồi đấy, rất mong bạn rút lại lời nói.

Vài dòng về ý kiến của bạn Phú

Chào bạn Phú,

Những người hâm mộ mà đọc được những dòng này của bạn thực sự cảm thấy bị xúc phạm, cả về bản thân người đọc lẫn thần tượng của họ. Mình không phải là một fan quá cuồng nhiệt, nhưng mình đã nghe nhạc anh từ lúc còn rất nhỏ và cảm thấy trùng hợp với những dòng suy nghĩ lẫn tâm trạng của các nghệ sĩ phát biểu về MJ ở đây. Mình cũng chẳng phải là người nổi tiếng, nghĩa là một người bình thường khi nghe tin MJ ra đi, mình cũng không thể tin được và không muốn tin, mình đã rơi nước mắt và tìm nghe tất cả những bài hát hit của anh.

Bạn cũng viết rằng chẳng biết có phải tình cảm thật của họ hay không, nhưng những ai đã từng nghe nhạc Michael, đặc biệt là thế hệ 7x, 8x không thể nào phủ nhận một tài năng âm nhạc như vậy. Và hiển nhiên thế giới buồn, sốc và tiếc nuối một tài năng là điều hiển nhiên.

Tình cảm thật chăng hay chỉ là trào lưu

Vâng, tất cả đều nói rất hay, rất sốc hay bàng hoàng trước sự ra đi của MJ, nhưng liệu có phải tình cảm thật hay là lời nói thoáng qua thôi. Đừng vì là người nổi tiếng mà lúc nào cũng ép mình nói trái với lòng như vậy.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao