E-mail
Bản In
MJ đã cho tôi tuổi thơ trọn vẹn
MJ đã cho tôi tuổi thơ, cho tôi được sống với ấu thơ của mình một cách trọn vẹn. Tôi khóc thương tiếc ông như một người thân. Ông có thể sống lại không? Nếu có một điều ước tôi mong ông cũng như người thân của tôi mãi mãi ở bên cạnh không bao giờ chết. Mãi tôn thờ ông, một con người một huyền thoại một tài năng, niềm tự hào âm nhạc của cả thế giới này.
Những ca khúc của tính nhân bản
Chào các bạn.
Michael Jackson quá xa chúng ta về địa lý, quá khác chúng ta về dân tộc và văn hóa, nhưng đã từng nghe ông hát hay xem ông biểu diễn thì sẽ dễ dàng quên điều đó đi.
Đành rằng mỗi con người chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đều trong một hoàn cảnh riêng, đó là điều thiêng liêng nhất của mỗi con người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để viết về Thân phận con người và Ông cho rằng THÂN PHẬN CON NGƯỜI LÀ HỮU HẠN.
Quay lại với Michael Jackson, Con người này làm cho giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về Ông - mà họ gọi đó là "CON NGƯỜI LẮM TÀI NHIỀU TẬT"
Sinh ra trong một gia đình không mấy điều kiện, lúc 3 tuổi theo chú hát trong gách hát gia đình - rồi trở thành Ông vua nhạc Pop. Thiên tài luôn luôn không phải là cái lấy không, nó lúc nào cũng là 99% là mồ hôi 1% may mắn.
Nhưng... cái đáng trân trọng nhất của Michael Jackson không phải là sự thàng công mà là tính nhân bản trong ca khúc của ông.
Có bao giờ bạn nghe Heal the world, We are the world hay Earth Song chưa?
Nếu rồi thì nghe lại một lần nữa bạn nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=S5upJ...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D9ZKy...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VqeADZgjtpY
Như vậy đã một lần nghe lại những ca khúc của Michael Jackson thì không ai và không một ai không nối tiếc cho một Michael Jackson đã vĩnh viễn ra đi mà những đóng góp của ông cho âm nhạc, cho dòng nhạc pop dầu thế kỷ 20 và những ca khúc của ông sẽ mãi mãi còn sống.
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc.
Tôi vẫn nghe Heal the World!
Đã gần được một tuần kể từ ngày anh ra đi, thế hệ chúng tôi vẫn thường nghe nhạc của anh, thán phục cách biểu diễn của anh hồi còn nhỏ... Ngày đó đến bây giờ vẫn là một tình cảm y nguyên. Gần một tuần anh ra đi, bạn bè tôi ngồi với nhau bên tách càfe và nghe nhạc của anh. Chúng tôi dành cho anh một sự mến mộ và kính trọng nhất! Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt một thiên tài âm nhạc, nhưng tiếng hát vì con người, vì tình người, vì một thế giới hòa bình luôn còn mãi. Hình ảnh đọng lại trong tôi về anh là khi bài hát Heal the world kết thúc, anh đứng giữa những cháu bé (mà có lẽ bằng tuổi tôi khi đó) trên khắp thế giới cùng nhau hát vang... "For you and for me...".
Thật là đau khổ
Khi còn bé, tôi rất sợ MJ vì vẻ ngoài kì quái của ông. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi thấy sự kì quái trong phong cách lẫn vẻ bề ngoài đã đem đến cho cả thế giới tình yêu âm nhạc, yêu con người... Tôi thật sự rất sốc khi nghe tin ông qua đời. Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình ông, đặc biệt là 3 người con nhỏ của ông.
Một thế giới khác đang chờ anh chinh phục...
Đối với tôi anh không chết, anh chỉ bước sang thế giới khác, và tôi tin dù bất cứ ở đâu anh vẫn sẽ chinh phục được mọi người nơi đó với giọng hát và bước nhảy moonwalk diệu kỳ của mình... Tạm biệt anh, anh mãi mãi là thần tượng của tôi - của tất cả mọi người.
Cả thế giới tưởng nhớ Michael Jackson
Cả ngày hôm nay Hà Nội âm u cùng tưởng nhớ đến anh, theo dõi trên kênh CNN thấy cả ngày đều đưa tin toàn thế giới đều tưởng nhớ anh, Jacko. Mọi người, không phân biệt chủng tộc, màu da đều nhỏ lệ đưa tiễn một thiên tài âm nhạc về cõi vĩnh hằng.
Chiều nay, ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) và công viên 23/9 (Sài Gòn) cùng tổ chức buổi tưởng nhớ Michael Jackson. Mình bận mất rồi, không đi được. Mong rằng buổi lễ thật đông. Chỉ là tạm biệt thôi, Jacko. Anh mãi mãi trong lòng tôi và những người hâm mộ anh trên toàn thế giới.
Tạm biệt anh, một huyền thoại!
Michael ra đi là nỗi đau không chỉ của những ai hâm mộ anh, mà còn là nỗi đau của cả Thế giới. Một mất mát to lớn của nền âm nhạc đương đại.
Làm sao quên được những "Thriller, Heal The World, Earth Song, Bad, Dangerous hay You Are Not Alone...". Những bản nhạc đã trở thành bất hủ, và dù cho Michael không còn nữa, nhưng những bài nhạc ấy vẫn luôn ngân vang rộn ràng khắp nơi trên toàn Trái Đất này.
Và khi anh ra đi, anh mới biết mọi người yêu anh đến mức nào. Xin nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn dành cho anh: "thần tượng của những thần tượng, huyền thoại của những huyền thoại". Dù anh không còn nữa, nhưng chắc chắn rằng hình ảnh "ông vua nhạc pop" không bao giờ phai mờ trong mắt tất cả mọi người. Người đã cống hiến gần như toàn bộ cuộc đời của mình cho âm nhạc.
Những bài hát đầy ý nghĩa, sâu sắc và lắng đọng cùng những bước nhảy kỳ diệu trên sân khấu đã làm nên một Michael Jackson hôm nay. Chúa đã tạo ra anh và Chúa cũng mang anh về với Người quá sớm. Không biết đến khi nào, thế giới này mới có một Michael Jackson thứ 2 hoặc không bao giờ.
Mong Chúa phù hộ cho anh ở Thế giới bên kia.
Quá đau xót
Tôi cảm thấy sốc khi đọc những bài báo thông tin về sự ra đi của anh. Tôi biết đến danh tiếng của anh khi còn là cậu bé học cấp 2 với những ca khúc thật tuyệt vời. Cũng đã cảm thấy buồn khi anh không thường xuyên biểu diễn, cảm thấy vui khi biết anh sẽ quay trở lại với sàn nhạc. Giờ đây khi anh ra đi tôi xin cầu chúc anh vẫn là ông vua nhạc POP ở chốn thiên đường.
Những ca khúc của anh sống mãi trong nhân loại và sống mãi trong tôi.
Cái chết đã đưa ông thành huyền thoại
Michael Jackson đã ra đi thật bất ngờ giống như những bất ngờ ông luôn tạo ra trên sân khấu. Michael Jackson đã là huyền thoại, và sự ra đi này sẽ mãi đưa ông vào huyền thoại - những người làm nên âm nhạc của thế kỷ 20.
Thay đổi
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày, đón chào và tạm biệt, luôn là như thế. Những điều ra đi sẽ là ngày hôm qua, không phải hiện tại nhưng có những ngày hôm qua luôn hiện hữu. Ngày hôm qua là ngày cả hành tinh này đón nhận một sự kiện, "đón nhận" một lời "tạm biệt", với vô vàn tâm trạng khác nhau trong muôn vàn suy nghĩ.
Đối với những ai yêu giai điệu cuộc sống - hay còn gọi là "âm nhạc", nói lời "tạm biệt" một con người nhưng vẫn luôn "đón nhận" những điều mà con người này đã đem lại cho cuộc sống, những điều không thể là "ngày hôm qua" theo nghĩa vốn có của nó. Mãi mãi những giai điệu của âm nhạc, của cơ thể trong nghệ thuật biểu diễn, của một tinh thần. Vẫn còn đó những thế hệ người yêu âm nhạc Việt Nam, thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam, "đón nhận" âm nhạc và tinh thần của Anh trong Heal the World, Childhood, Earth Song..., ngưỡng mộ trước những bước nhảy chỉ có tìm thấy ở một cái tên, Michael Jackson. Một thiên tài, một "giá trị" của cuộc sống.
Tạm biệt anh, người của mọi người
Thật sự không biết nói gì, chỉ biết tiếc nuối. Mình cứ tưởng được nghe những ca khúc sắp được anh biểu diễn. Không ngờ. Tạm biệt anh, người của mọi người. Người đem đến những giây phút thăng hoa. Anh xứng đáng là người của công chúng.
Tôi yêu anh và cầu chúc anh bên kia thế giới được hạnh phúc. Xin vĩnh biệt thần tượng trong mọi thần tượng. Một tượng đài vĩ đại trong lòng tôi và tất cả mọi người.
Sẽ không còn được thấy những bước nhảy của vị thần như anh nữa.
Tạm biệt.
You're not alone
Vĩnh biệt cây đại thụ của làng nhạc thế giới. "Heal the world" bài hát ấy sẽ làm cho mọi thế hệ trẻ em trên khắp thế giới sẽ nhớ mãi và khóc khi nghe nó. Nhất là những trẻ em ở những nơi nào đó trên thế giới đang có chiến tranh và nạn đói xảy ra. Cám ơn ông đã đem lời hát để hàn gắn thế giới đã và đang bị tổn thương
Chúa đã đón MJ lên thiên đường
Chúa đã mở cánh cửa thiên đường đón anh lên. Chúc anh luôn hạnh phúc tại nơi đó. Anh đã và sẽ sống mãi trong trái tim tôi.
Vĩnh biệt Michael - 'You're not alone'
Cả ngày hôm nay tôi nghe lại các bài hát của anh, nhớ về anh như cái thời cấp 3 từng rủ nhau đi học nhảy các điệu nhảy của anh. "You're not alone", những khi buồn tôi đều nghe bài hát này, giờ ông đi rồi ai hát bài này cho tôi nghe đây? Ông sẽ mãi mãi trong tim tôi... Hãy yên nghỉ nhé Michale... Ông không một mình đâu!
Thời gian đã dừng lại
Anh ra đi thật là một mất mát không gì bù đắp được. Anh đã cho tôi một động lực mạnh mẽ trong cuộc sống và tình yêu - tình yêu đồng loại, thiên nhiên, trẻ thơ, âm nhạc... Không kể hết được cho dù cuộc sống đã không cho anh được như ý.
Hãy cùng tưởng nhớ đến anh, Jacko
Đọc tin trên mạng chiều nay ở công viên Lênin lúc 17h00 có buổi tưởng nhớ Jacko. Chán quá, có cuộc họp với sếp nên không về sớm được. Vợ điện thoại cũng không đi được. Vậy là cả hai vợ chồng đều không đến được rồi. Thôi đành vậy, tạm biệt anh nhé. Con người tài năng nhiều tai tiếng. Chúng tôi sẽ nhớ anh mãi mãi, thần tượng của tuổi thơ tôi.
Sống như một huyền thoại, chết như một con người
Michael Jackson sống như một huyền thoại và anh ấy chết như một con người. Con người ấy, huyền thoại ấy đã ra đi mãi mãi, để lại một khoảng trống cho thế giới. Anh là người mang những nét tinh khôi của cuộc đời vào cuộc sống, dùng âm nhạc của mình đánh thức những trái tim đã mệt mỏi vì những hệ luỵ đời thường. Sẽ không bao giờ chúng ta còn chứng kiến một tài năng như vậy nữa. Hãy dành những giọt nước mắt để tưởng nhớ về anh, con người duy nhất mà tài năng đã lấn át tất cả những thói hư tật xấu.
Mong anh ra đi thanh thản
Tuy không phải là một fan cuồng nhiệt của Michael Jackson nhưng tôi cũng cảm thấy khá buồn. Buồn vì thế giới đã mất đi một ngôi sao tài năng. Buồn vì sẽ không ai được thấy những bước nhảy uyển chuyển của anh nữa. Nhưng những bài hát của anh luôn bất hữu trong lòng mọi ngừoi. Mong anh ra đi thanh thản. Thế giới sẽ luôn nhớ tới anh.
Vĩnh biệt anh
Tôi xin góp vào đây lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh. Tôi cũng vừa mất cậu em, rất trẻ, chưa đến 35 tuổi, vì căn bệnh ung thư, nên tôi hiểu việc ra đi quá sớm của anh sẽ làm gia đình và bạn bè đau đớn như thế nào. Chưa kể anh còn là Michael Jackson, một huyền thoại âm nhạc. Xin vĩnh biệt anh.
- Ưng Hoàng Phúc không còn tin bầu Quang Huy (26/06)
- Hoa hậu Thùy Dung dịu dàng giữa thiên nhiên
(26/06) - Megan Fox xin lỗi vì từ chối hoa của fan
(25/06) - Băng sex của sao 'Gossip girl' cao giá (25/06)
- Anh Tuấn đã nếm đủ cái khổ của nghề diễn (25/06)
- Khoảnh khắc tình yêu lãng mạn của Châu Tấn (25/06)
- Giai nhân mới của Hà Dũng tự tin khoe sắc
(25/06) - Ảnh khêu gợi của Miley Cyrus gây tranh cãi (24/06)
- Ban nhạc nữ xứ Hàn bị quy là tội phạm chiến tranh (24/06)
- Chuyên gia Miss Universe chấm điểm Võ Hoàng Yến
(24/06) - Chung Hân Đồng tiêm botox làm thon chân (24/06)
- Mai Phương Thúy duyên dáng tại Đền Hùng
(24/06) - 'Khi lấy chàng', góc nhìn hóm hỉnh về đời sống gia đình (24/06)
- ‘Siêu mẫu ngực bự’ bị chửi rủa (23/06)
- Megan Fox vẫn nóng bỏng nhất thế giới
(23/06)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||||
|





- Bộ Văn hóa nhờ thẩm định bộ ảnh Mai Phương Thúy
- Whitney Houston chết trong bồn tắm
- Adele thắng lớn với 6 giải Grammy

- Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

- Mariah Carey òa khóc khi biết Whitney Houston đột tử

- Đỉnh cao và vực sâu trong đời Whitney Houston

- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’
- Mạnh Hải - Vĩnh Khoa bị 'chất vấn' chuyện tình đồng tính

- Người mẫu có vòng eo siêu nhỏ

- Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng

- Nam Thành nhờ Hà Hồ chuyển lời yêu đến Ái Phương

- Uyên Linh: 'Tôi không dùng tình cảm để PR'










VnExpress tuyển dụng
Michael Jacson sống mãi
Tôi không thể kìm nén sự xúc động của mình khi anh, một thiên tài âm nhạc đã ra đi mãi mãi. Cầu chúc cho anh thanh thản yên nghỉ bên kia thế giới và không còn phải chịu đựng bởi những bi kịch trên trần gian như anh đã từng phải chịu đựng. Âm nhạc của anh sẽ sống mãi với thời gian. Xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình anh và các con của anh.
Vĩnh biệt Anh, thần tượng của tôi!