Thứ sáu, 5/6/2009, 11:01 GMT+7

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh qua đời

Tác giả của bộ ảnh nổi tiếng "Nạn đói Ất Dậu" trút hơi thở cuối vào chiều 4/6 tại tư gia, hưởng thọ 103 tuổi.
> Những tác phẩm nổi tiếng của Võ An Ninh

Theo gia đình nghệ sĩ, nghệ sĩ Võ An Ninh ra đi rất thanh thản, như chìm vào giấc ngủ sâu. Chị Lộc, con gái thứ bảy của ông, kể lại: "Chiều hôm qua, khi được bế vào giường sau khi ngồi xe lăn nói chuyện với mọi người, cha tôi có dấu hiệu nóng trong người. Việc này cũng bình thường bởi cha đã cao tuổi và cũng nhiều lần như thế. Khác biệt là tuy khó chịu, nhưng ông ngủ không mở mắt, há miệng như các lần trước. Rồi ông ngủ sâu và đi".

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. Ảnh: Văn Thọ.

Chị Lộc cho biết thêm, chính sự thanh thản đó của lão nghệ sĩ giúp gia đình không quá đau buồn. Còn việc ông ra đi cũng không gây sốc bởi họ đã chuẩn bị tinh thần từ năm 2001, lúc ông bị tắc động mạch vành và bệnh viên Chợ Rẫy dự đoán không qua khỏi. "Lúc ấy, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa mà vẫn không thể nong được động mạch. Chúng tôi đã xây sẵn kim tĩnh cho cha ở Long Thành, Đồng Nai. Nhưng ông qua được. Đây là chuyện may mắn và kỳ lạ bởi nhiều lần cha tôi cứ mệt, gần ra đi thì lại hồi phục và sống khỏe. Như lần cha suy kiệt năm 2007, các anh chị em trong và ngoài nước đã tụ tập về đủ. Nhưng cha khỏe lại và chụp hình chung với tất cả các con. Thậm chí, căn bệnh khớp uống thuốc thông thường thôi mà cũng khỏi", chị Lộc chia sẻ.

Lễ viếng nghệ sĩ Võ An Ninh diễn ra từ 8h ngày 6 đến 9/6 tại tư gia. Gia đình ông không tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố bởi muốn chờ con cháu về đủ đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng được tiến hành vào lúc 7h ngày 9/6 tại Long Thành, Đồng Nai.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh trao giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho nghệ sĩ Võ An Ninh. Ảnh do gia đình nghệ sĩ cung cấp.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh tên thật là Vũ An Tuyết sinh ngày 18/6/1907. Lúc sinh thời, ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng. Các thành tích của ông: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Công dân danh dự TP HCM...

Về tác phẩm, Võ An Ninh cũng được ghi nhận là một tài năng lớn, ghi lại những khoảnh khắc có giá trị về lịch sử, xã hội... Đáng kể là bức ảnh Bác Hồ trong ngày Tuyên ngôn độc lập, bộ ảnh về nạn đói Ất Dậu với cảnh hai em bé ngồi bên cây số 2 Thái Bình chờ chết, tác phẩm Buổi sáng trên đê sông Hồng, Chợ bán nồi đất, Đẩy thuyền ra khơi...

Một bảo tàng mang tên Võ An Ninh sẽ được gia đình lên kế hoạch xây dựng gần UBND quận 2, TP HCM.

An Nhiên

Chia sẻ cảm xúc của bạn theo form dưới đây.

Kính chào ông

Cụ Võ An Ninh ra đi để lại niềm tiếc thương vô bờ cho những người đã từng biết, tiếp xúc với ông. Với vẻ bề ngoài hoạt bát thân thiện, gần gũi và đôi chút tiếu lâm, ông để lại trong thôi thật nhiều kỷ niệm. Những lần cột tóc, cột râu cho ông (tóc, râu ông dài, bạc trắng như cước) cùng tài năng mà thế hệ trẻ của chúng tôi được chiêm ngưỡng qua những bức hình ông để lại.

Cám ơn ông đã ghi dấu lịch sử qua những bức ảnh ấy, lưu giữ một phần nào về quá khứ của dân tộc cho chúng tôi. Vĩnh biệt ông, ông cụ già tóc bạc trắng, cùng chiếc xe đạp cà tàng của ông mỗi khi đi chụp ảnh. Đó cũng chính là một phần ký ức tuổi thơ của tôi về ông. Cháu chào ông ạ.

Những tác phẩm còn mãi với thời gian

Xin nghiêng mình kính cẩn vĩnh biệt nghệ sĩ nhiếp ảnh tiền bối. Xin chia buồn với mất mát của gia đình nghệ sĩ. Nghệ sĩ đã ra đi thật thanh thản vào cõi vĩnh hằng, nhưng những tác phẩm nổi tiếng của ông sẽ còn lại mãi mãi với thời gian...

Xin được chia buồn

Một nhân chứng lịch sử đã ra đi, nhưng những bức ảnh của ông sẽ còn mãi mãi với thời gian ,với con người và dân tộc Việt Nam. Xin được chia buồn cũng gia quyến nghệ sĩ Võ An Ninh.

Thương tiếc nghệ sĩ Võ An Ninh

Thật xúc động khi xem những bức ảnh năm 1945 do nghệ sĩ Võ An Ninh chụp, nó phản ánh sự cùng cực của đồng bào ta những năm đói. Nghệ sĩ đã ra đi mãi mãi, và chúc cho ông thanh thản và siêu thoát nơi suối vàng.

Lời chia buồn

Bố tôi cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh (Trịnh Hải). Tôi không còn nhớ rõ vào năm nào, nhưng thời gian đó gia đình tôi còn ở tầng 4, C6 khu tập thể Kim Liên (Hà Nội). Một lần vào buổi sáng mùa đông khoảng gần 5 rưỡi, ông đạp xe đến nhà tôi chơi. Sau khi nói chuyện, ông đưa ra cho tôi xem một bức ảnh ông chụp cậu bé chăn trâu và đố. "Ông đố cháu biết bức ảnh này ông ghép gì vào". Tôi nhìn mãi mà vẫn không đoán ra, bởi cảnh trên và hình dưới nước đúng như những gì mình nhìn thấy hằng ngày.

Biết tôi không đoán được, ông cười và giải thích, ông chụp ảnh này khi cậu bé chăn trâu đi gần con mương, hình cậu bé và con trâu in bóng xuống mặt nước đẹp quá, nhưng rất tiếc là hôm đó bầu trời không có mây. Bởi vậy ông đã ghép đám mây vào trên và dưới, nhưng để giống như thật ông phải dùng kỹ thuật làm cho đám mây dưới nước nhoè đi giống như thật.

Tôi cũng đã được xem nhiều tấm ảnh của ông, nhưng có lẽ trong cuộc đời chỉ có một lần được ông nói chuyện và hướng dẫn cách ghép ảnh. Một mẩu chuyện nhỏ để nhớ lại ông người nghệ sĩ nhiếp ảnh vĩ đại của Việt Nam. Xin chia buồn cùng gia đình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao