E-mail
Bản In
Tiếc thương anh
Khi nghe tin anh đột ngột qua đời, tôi buồn và khóc. Anh là người nhạc sĩ mà tôi cảm phục và cảm mến.
Tôi không biết nói gì hơn là cầu nguyện cho anh được an lành trong giấc ngủ thiên thu.
Người em hâm mộ xa xứ.
Vĩnh biệt người nghệ sĩ tài ba
Vào mạng đọc tin chú Phúc qua đời, tôi đã rơi nước mắt. Tiếc thương cho người nhạc sĩ tài ba mà tôi yêu mến. Chú ra đi khi sự nghiệp còn dang dở. Tận đáy lòng mình cho tôi gửi lời chia buồn đến gia đình chú, và vĩnh biệt người nghệ sĩ đã để lại trong tôi rất nhiều niềm yêu mến.
Ân hận vì chưa tạ ơn anh
Tôi hay tin anh Bảo Phúc qua đời, lòng thật buồn. Xin chia buồn cùng gia đình anh. Tôi là một ca sĩ đã thành danh ở hải ngoại. Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh tôi mới được vào một trung tâm nổi tiếng ở Mỹ. Chưa có dịp về để tạ ơn anh, thì anh đã đi rồi... Tôi rất buồn và hối hận khi không trả ơn anh thật sớm.
Một ca sĩ ở hải ngoại
Vĩnh biệt chú Phúc
Cháu là người rất mê 2 ca khúc Gót hồng và Những nẻo đường phù sa do chú sáng tác. Tuy chú đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng những giá trị nghệ thuật chú để lại sẽ mãi mãi tồn tại. Do ở xa nên không viếng chú được, cháu xin kính chú nén hương, mong rằng ở nơi xa xôi ấy chú sẽ yên bình.
Niềm thương tiếc
Cháu thích bài Những nẻo đường phù sa của chú Phúc! Thành thất chia buồn cùng gia đình chú Phúc.
Như mất một người thân
Mình cũng thường nghe các thể loại nhạc, không phân biệt của tác giả nào. Nhưng bài Những nẻo đường phù xa thì mình đã dùng giai điệu của nó để học thuộc lòng bài Sinh học hồi cấp 2, và thật sự rất dễ học.
Khi đọc bài báo đưa tin nhạc sĩ Bảo Phúc mất, mình nổi hết da gà, cảm giác như mất đi người thân. Từ nhỏ tới giờ, mình chỉ có cảm giác như vậy (đó là một cảm giác vừa xúc động, lại vừa như mình đã đánh mất thứ gì vậy) khi nghe những bài hát về Bác Hồ, khi nhớ những kỷ niệm về người cha quá cố của mình và giờ là nhạc sĩ Bảo Phúc. Mình cũng không biết tại sao nữa! - Xin chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ.
Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa
Tôi thật sự xúc động khi hay tin Bảo Phúc, người nhạc sĩ mà tôi yêu thích, đã qua đời sau một cơn bệnh nặng. Giờ đây tuy anh không còn nữa nhưng những sáng tác của ông sẽ sống mãi với thời gian, với mọi người. Cầu chúc linh hồn người nhạc sĩ tài hoa được phiêu diêu miền cực lạc.
- Bạn bè nhớ nhạc sĩ Bảo Phúc (01/06)
- ‘Giọng ca xấu xí’ nhập viện sau thất bại (01/06)
- Bình Minh, Thanh Hằng đoạt giải mua sắm ở Singapore (01/06)
- Những cuộc tình gây bất ngờ của 'sao' (01/06)
- Những ca khúc gợi nhớ về thời ấu thơ
(01/06) - Nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời sau cơn hôn mê sâu (31/05)
- Võ Hoàng Yến được cấp phép dự Miss Universe 2009 (31/05)
- Bố của Lindsay Lohan dọa giết người tình (31/05)
- Trần Quán Hy chia tay bạn gái (31/05)
- 'Giọng ca xấu xí' thua cuộc
(31/05) - Kế hoạch mua sắm tại 'chợ Nga' của Miss World 'phá sản' (30/05)
- 10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới
(30/05) - The Beatels tái hiện hồi ức The Beatles (30/05)
- Thanh Lam khoe giọng trầm (30/05)
- Angelina Jolie bị thương trên phim trường (30/05)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Văn Mai Hương - Lê Hiếu về bét khi thi hôn

- Đức Thịnh lại cầu hôn Thanh Thúy

- Thu Phương sinh thêm con gái cho Dũng Taylor
- Gia đình Thanh Lam hội tụ trên sân khấu ngày Valentine
- Con gái Kiều Oanh tạo dáng tinh nghịch

- Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng mừng sinh nhật con

- Hé lộ về cuộc cãi vã cuối cùng của Whitney Houston
- Bộ Văn hóa nhờ thẩm định bộ ảnh Mai Phương Thúy
- Whitney Houston chết trong bồn tắm
- Adele thắng lớn với 6 giải Grammy

- Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’




















VnExpress tuyển dụng
Thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa
Tôi là một khán giả yêu thích nhạc của anh. Anh ra đi để lại cho đời những tác phẩm để đời. Ca khúc của anh sẽ được mọi người nhớ mãi. Do ở xa tôi không đến viếng anh được, tôi xin thắp nén nhang kính viếng linh hồn anh sẽ lên thiên đàng. Nhớ mãi người nhạc sĩ tài hoa....