E-mail
Bản In

Vĩnh biệt anh
Tôi thật sự sốc khi đọc tin trên VnExpress. Có lẽ tài năng và đức độ của anh, chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, tôi chỉ muốn cùng mọi người, thắp cho anh một nén nhanh, tiễn anh về nơi an nghỉ. Cầu mong anh sẽ sớm lên thiên đường!
Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa Bảo Phúc
"Những nẻo đường phù sa" của nhạc sĩ Bảo Phúc sẽ được mọi người nhắc đến rất nhiều, dù ông đã ra đi mãi mãi. Xin gửi tới gia đình ông lời chia buồn sâu sắc nhất. Dù ông mất đi nhưng mọi người sẽ luôn nhớ đến ông. Bảo Phúc sẽ sống mãi trong lòng những người yêu thích nhạc của ông như đã từng yêu thích bài hát "Những nẻo đường phù sa". Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa của âm nhạc VN.
Bảo Phúc ra đi là không công bằng
Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Dũng quen nhạc sĩ Bảo Phúc rất lâu rồi. Khi anh về Cần Thơ cùng đạo diễn Châu Quế làm một bộ phim về bộ đội. Đúng ra anh chỉ đọc kịch bản rồi viết nhạc cho bộ phim đó. Nhưng anh vẫn tự mình theo đoàn làm phim, để sống cùng nhân vật và viết nhạc cho nó có hồn của phim. Thật tận tụy với nghề.
Sau đó thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, cùng hàn huyên bên chén rượu cùng với những người bạn miền Tây. Tánh anh thật hòa đồng, bình dị dễ gần, sống với bạn hết mình. Vậy mà tôi mới hay tin anh mất khi NS Bùi Đức Thịnh về miền tây chơi. Bao nhiêu dự định mà anh ấp ủ bấy lâu nay rồi sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Thật không công bằng khi anh ra đi quá sớm, để lại cho bạn bè, người thân bao nuối tiếc khôn nguôi. Tôi không đủ thời gian để về dự tang lễ anh được. Nhưng ở tận sâu thẳm trong tiềm thức của tôi, tôi thầm kính anh một nén nhang, tiễn đưa anh về thế giới bên kia trong nhẹ nhàng, thanh thản.
Thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa
Tôi đã nghe bài hát ấy suốt đêm không ngủ... Tôi đã ngồi lặng một mình, trong bóng tối, cảm xúc không thể gọi thành tên dâng lên nghẹn đầy trong cổ. Nhạc sĩ đã ra đi thật rồi sao? Ngày trước tôi yêu bộ phim ấy, "Những nẻo đường phù sa". Tôi đã xem không bỏ sót một tập nào cũng có lẽ bởi bài hát trong phim hay quá! Tiếng hát nhẹ nhàng, tha thiết, chất chứa đầy cảm xúc khiến tôi đồng cảm đến lạ lùng. Ước một lần được gặp anh, được trò chuyện cùng anh, nhưng nay thì vĩnh viễn muộn mất rồi! Ở nơi xa xôi ấy anh có thấy mọi người tiếc thương anh? Thắp một nén nhang này cầu mong cho anh luôn an lành, thanh thản trong thế giới vĩnh hằng, anh nhé! Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ tài hoa mà tôi yêu quý vô cùng!
Khoảnh khắc nhớ về nhạc sĩ Bảo Phúc
Sau khi nhận được tin nhạc sĩ Bảo Phúc đã ra đi, tôi cảm thấy nền âm nhạc Việt Nam dường như đã mất đi một nhạc sĩ tài năng thật sự. Tôi thấy bàng hoàng và thương xót vô cùng sau khi một mình ngồi nghe lại những bài hát do chính nhạc sĩ sáng tác và hát. Mỗi ca khúc đều mang một tâm sự và tình cảm rất đặc biệt mà nhạc sĩ đã gửi gắm trong đó.
"Hạnh phúc bay cao" là một trong những ca khúc mà tôi rất tâm đắc. Tôi hiện đang sống ở Mỹ. Nhưng khi nghe ca khúc này, nỗi nhớ quê hương lại nỗi dậy trong tôi.
Tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta hãy cầu mong cho linh hồn của nhạc sĩ được ra đình trong yên bình. Và đừng quên rằng, những sáng tác do nhạc sĩ để lại sẽ luôn sống mãi với chúng ta.
Chia buồn
Xin chia buồn cùng gia đình anh. Anh không còn nữa, nhưng những gì anh đã làm cũng như những ca khúc của anh sẽ mãi được người đời ghi nhớ. Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ tài hoa.
Vĩnh biệt nhạc sĩ tài hoa
Xin gửi đến quý tang gia lời chia buồn sâu sắc và thành kính. Dù chưa một lần gặp mặt nhạc sĩ, nhưng tất cả những gì nhạc sĩ đã làm, những ca khúc đi vào lòng người, thực sự đó là món quà mà nhạc sĩ đã để lại cho chúng ta, và cho riêng tôi.
Thành kính phân ưu.
Khóc bạn vong niên
Thế là người bạn vong niên của gia đình đột ngột ra đi. Vừa hay tin Bảo Phúc hôn mê, trên đường đón con ở Singapore về, cả nhà tức tốc chạy thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất đến bệnh viện An Sinh, lùng sục khắp nơi để rồi nhận tin từ đây: Bảo Phúc đã xuất viện...
Mấy ngày liền hai cha con điện thoại liên tục nhưng không thể nào kết nối được. Nhà Bảo Phúc thì hai vợ chồng mình từng đến đó vài lần, vậy mà hoảng loạn thế nào khiến tìm mãi, tìm hoài vẫn hoàn lạc mất lối, không sao nhớ nỗi nó hiện hữu ở đâu trong các con hẻm đường Bùi Đình Túy... Suốt ngày hôm qua, mệt mỏi rã rời, lơ mơ ngủ vùi trong vô thức. Lên mạng mới hay, lễ khâm liệm Bảo Phúc được diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm. Trời ạ! Bệnh viện An Sinh, Chùa Vĩnh Nghiêm... chỉ cách nhà mình một đoạn đường... Trớ trêu thay!
Bảo Phúc, người bạn thủa ấu thơ hàn vi khốn khó song cực kỳ gắn bó cùng những Minh Hiệp, Quốc Lăng... từ lâu rồi trở thành người của công chúng. Nay tất cả chỉ còn là ký ức, kỷ niệm và sự chiêm nghiệm, tiếc thương một tài hoa đương thời lại vắn số khi đang tỏa sáng với nhiều thật nhiều dự án đã, đang lẫn khối cái còn trong thai nghén.
Bây giờ chen chân vào vòng phúng viếng, với cơ man thân bằng quyến thuộc và dằng dặc dòng người hâm mộ.
Xin thắp nén hương lòng tạ lễ với ngập tràn nỗi buồn đau... Biết bao điều chưa kịp nói, biết bao việc chưa kịp làm... Thôi đành thôi, có thế thôi, Bảo Phúc ơi, thấm thía làm sao thân phận kiếp người mong manh cánh mỏng...
Vĩnh viễn nghìn trùng thiên thu ly biệt, hãy phiêu linh nơi miền cực lạc thả hồn bồng bềnh viên mãn khắp chốn thiên thai nhé bạn đời ơi!
Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ tài hoa
Anh ra đi khi còn biết bao dự định đang thực hiện dang dở. Một sự mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Anh không còn nữa, nhưng những gì anh đã làm cũng như những ca khúc của anh sẽ mãi được người đời ghi nhớ. Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ tài hoa.
Nhớ thương một tài năng
Một ngôi sao nữa lại rơi rụng trên nền trời âm nhạc Việt Nam. Đâu đó còn vẳng tiếng nhạc của bài "Những nẻo đường phù sa". Anh đã trở về đất mẹ, về với những con sông mang đầy phù sa, về với những con đò nằm im phủ lớp bụi trên mui. Dẫu biết rằng có sinh có diệt nhưng cuộc rong chơi của anh giữa cuộc đời này sao quá ngắn ngủi. Còn nhiều chờ đợi từ phía trước sao anh nỡ vội ra đi. Rồi đây cuộc đời thiếu hẳn bóng anh, một người hiền hòa, luôn vươn lên, luôn giơ những cánh tay về phía bạn bè, gia đình và cả những người không thân quen. Cuộc đời luôn luôn không công bằng. Những người ta yêu thương nhất, những người mà xã hội quý mến nhất, bạn bè yêu thương nhất, gia đình ưu ái nhất, thường sớm ra đi khi mà tuổi đời tuổi nghề đang còn nhiều cống hiến. Giờ đây khi rắc những nắm đất lên mộ anh, ta nghe trong gió tiếng thì thào của những dòng sông quê hương đang nói lời vĩnh biệt với một con người đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, đã sống trọn vẹn cho như một con người biết yêu thương thiên nhiên và cuộc sống. Chúc anh an lành trong cõi vĩnh hằng và trong vòng tay của những người bạn đã đã ra đi trước.
Chúng ta từng có một nhạc sĩ như thế!
Cháu kém chú 30 tuổi. Vậy mà lần đầu tiên được nghe chú hát trên Trò chơi âm nhạc, cháu ngỡ đó là tiếng hát của một thanh niên mới chớm độ yêu. Cháu mê tiếng hát của chú từ thuở đó, bởi vì cháu không ngờ một nhạc sĩ có tài lại có thể hát hay đến vậy. Cháu nghe thấy những rung động, những ưu tư, trăn trở và những khúc biến tấu của cảm xúc... lúc trong trẻo, lúc thiết tha, và đầy chín chắn.
Chú mất rồi. Báo chí đều nói vậy. Chẳng có tờ báo nào phản bác lại thông tin ấy, vì cháu đã tìm, tìm trong nỗi hoang mang của sự mù quáng. Nhưng chú à, thần tượng trong cháu đã nằm xuống, nhưng không bao giờ sụp đổ, bởi vì trong cháu, miền ký ức về chú không bao giờ tan biến!
Chúc chú thanh thản! Chú sẽ tiếp tục hành trình của mình ở thế giới bên kia nhé!
Cháu yêu chú!
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo Phúc
"Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly"...
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo Phúc
Xin được chân thành chia buồn với gia quyến.
Tưởng nhớ nhạc sĩ Bảo Phúc
Hôm nay cháu nghe lại bài hát "Tình yêu còn lại" trong phim cùng tên của chú sao mà lại tha thiết và tình cảm thế, có thể là cảm xúc khi nghe tin chú đột ngột ra đi vào cõi vĩnh hằng. "Sông ơi sông cứ trôi, tình sông cứ vơi cứ đầy, sông ơi xưa lãng du trời mây giữa trời. Tim tôi như bến xưa còn ôm giấc mơ xa vời, ngồi đếm những ánh sao trời. Em cho tôi ước mơ và bao khát khao ngát trời, xin ôm em mãi thôi dù đây vắng người. Xin cho đôi mắt kia và hương tóc xưa thơm nồng, đọng mãi kỷ niệm còn đây"... Tiếng hát chú còn đây mà chú đã đi xa rồi, đi không bao giờ trở lại, cháu bàng hoàng và bất ngờ khi đọc báo biết chú không còn nữa. Kỷ niệm này, cảm xúc này như một nén hương kìm lòng mình lại trước hình ảnh của chú. Cầu chúc chú mãi ngủ yên, cầu chúc hương hồn chú sang bên kia nhẹ nhàng như quy luật con người phải trở về với cát buị.
Tiếc thương người nhạc sĩ tài hoa
Hồi nhỏ, lần đầu tôi nghe ca khúc của ông trong bộ phim Những nẻo đường phù sa, tôi xem phim, chép lời bài hát rồi cứ ngân nga mãi. Cho đến bây giờ những ca khúc của ông vẫn theo tôi những lúc buồn vui. Nhạc sĩ đã đi xa nhưng những ca khúc của ông sẽ sống mãi trong tâm hồn nhiều thế hệ...
Người nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh
Khi biết tin anh Phúc bất tỉnh, cũng nghĩ chắc anh làm việc quá sức hoặc suy nhược, nghỉ ngơi một thời gian rồi anh sẽ trở lại, làm việc và cống hiến. Nhưng sáng nay, vào VnExpress.net, tôi thấy mình đã nhầm...
Tôi không quen anh và tôi cũng không thực sự nhớ nhiều những tác phẩm của anh. Tôi cũng nghe anh đa tài và sống tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng tôi nhớ anh, có lẽ là duyên chăng, chỉ bởi một bài hát và cũng chỉ cần có thế. Với tôi, "Những nẻo đường phù sa" là ca khúc mà anh sáng tác và thể hiện hay nhất, thật nhất, ý nghĩa với tôi nhất. Bộ phim cùng tên có nội dung hay (với tôi là rất hay) nhưng tôi nghĩ có được điều đó vì đã có bài hát của anh và quan trọng hơn bài hát đó được anh thể hiện chân thật, mộc mạc và sâu thẳm nhất. Xem phim, nghe giọng anh hát, rồi sau đó, trong một vài lần nghe anh trả lời phỏng vấn trên truyền hình, tôi tin rằng mình nghĩ đúng về anh. Anh đa tài nhưng nhẹ nhàng, sâu sắc, ẩn mình sau những nốt nhạc, lời ca. Tôi khâm phục anh! Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng quả thật, bài hát của anh, cách hát của anh và cách sống của anh (theo cảm nhận của tôi) có ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi và còn theo tôi nữa. Tôi đã từng mong có ngày gặp mặt anh, nói chuyện với anh, mong rằng sẽ hiểu anh hơn nhưng không còn cơ hội rồi. Nhưng thôi, "tài hoa bạc mệnh" quá phải không anh. Chỉ biết bấy nhiêu về anh cũng sẽ cho tôi những kí ức chẳng bao giờ quên về anh. Vĩnh biệt Anh - Người tôi yêu mến và quý trọng vô cùng!
Xin chia buồn
Vô cùng bàng hoàng và xúc động khi hay tin anh Bảo Phúc lìa bỏ cõi đời này... Xin chia buồn với gia quyến và mong linh hồn anh sớm về cõi vĩnh hằng. Sẽ nhớ đến anh nhiều khi nghe CD Bình Yên!
Vĩnh biệt thầy
Thưa Thầy
Giờ đây với những dòng chữ này, thầy đã không thể nghe được và đọc được những cảm xúc lẫn lộn của em lúc này nhưng em không thể không bày tỏ. Ở một nơi thật xa Việt Nam, thầy thứ lỗi cho em đã không thể về để thắp một nén nhang đưa tiễn thầy về cõi hư vô. Gần 20 năm trôi qua, em vẫn không thể nào quên được những cảm xúc khi được thầy dạy dỗ và uốn nắn từng ngón tay chạy trên phím đàn. Quên sao được khi những đêm thật khuya đi diễn ở Rex về cùng thầy ăn phở đêm trên đường Pasteur... Nhớ những cung bậc cảm xúc khi bài hát Bang Bang vang lên trong khuya với ngón đàn lả lướt của thầy... quên làm sao căn nhà nhỏ bên chung cư Nguyễn Kim... Giờ đây, thầy đã đi xa. Xin hãy nhận của em một lạy cúi đầu cho lần chia ly tiễn biệt này. Luôn nhớ về thầy.
- ‘Giọng ca xấu xí’ nhập viện sau thất bại (01/06)
- Bình Minh, Thanh Hằng đoạt giải mua sắm ở Singapore (01/06)
- Những cuộc tình gây bất ngờ của 'sao' (01/06)
- Những ca khúc gợi nhớ về thời ấu thơ
(01/06) - Nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời sau cơn hôn mê sâu (31/05)
- Võ Hoàng Yến được cấp phép dự Miss Universe 2009 (31/05)
- Bố của Lindsay Lohan dọa giết người tình (31/05)
- Trần Quán Hy chia tay bạn gái (31/05)
- 'Giọng ca xấu xí' thua cuộc
(31/05) - Kế hoạch mua sắm tại 'chợ Nga' của Miss World 'phá sản' (30/05)
- 10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới
(30/05) - The Beatels tái hiện hồi ức The Beatles (30/05)
- Thanh Lam khoe giọng trầm (30/05)
- Angelina Jolie bị thương trên phim trường (30/05)
- 10 bộ phận cơ thể xấu nhất của 'sao'
(30/05)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Văn Mai Hương - Lê Hiếu về bét khi thi hôn

- Đức Thịnh lại cầu hôn Thanh Thúy

- Thu Phương sinh thêm con gái cho Dũng Taylor
- Gia đình Thanh Lam hội tụ trên sân khấu ngày Valentine
- Con gái Kiều Oanh tạo dáng tinh nghịch

- Jennifer Phạm, Quang Dũng cùng mừng sinh nhật con

- Hé lộ về cuộc cãi vã cuối cùng của Whitney Houston
- Bộ Văn hóa nhờ thẩm định bộ ảnh Mai Phương Thúy
- Whitney Houston chết trong bồn tắm
- Adele thắng lớn với 6 giải Grammy

- Huy Tuấn ngả mũ trước tài năng của cậu bé 11 tuổi

- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’














VnExpress tuyển dụng
Anh Bảo Phúc ơi
Ngày tôi học cấp ba, tôi đã ấn tượng với ca khúc "Những nẻo đường phù sa", tôi nghêu ngao suốt ngày. Ca khúc ấy đã đi vào lòng tôi, cho đến giờ tôi vẫn thường hát ca khúc ấy mỗi khi có dịp. Nó khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, trong học tập...
Giờ đây tôi đã tốt nghiệp ĐH và có công việc ổn định, mỗi khi nghe lại ca khúc đó tôi nhớ lại như in cảm xúc ngày xưa, cái thời học trò của mình...
Nhạc sĩ ra đi, trong tôi thấy bồi hồi, một cảm xúc dâng tràn trong lòng, cổ tôi như nghẹn lại... Vô cùng thương tiếc anh.