E-mail
Bản In

Xin giã từ...
Chú là một con người đam mê nghệ thuật, với tài năng thiên bẩm, chú đã đóng góp rất nhiều cho âm nhạc, cho nền nghệ thuật Việt Nam. Cháu thật sự xúc động khi nghe tin nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời. Cháu và những người yêu mến chú sẽ không bao giờ quên chú, một con người nhiệt tình với nghệ thuật, một nhân tài. Hãy yên giấc ngàn thu.
Nơi xa mong chú an nghỉ
Những gì đã qua trong cuộc đời còn xót lại cũng chỉ là cát bụi, chú ra đi nhanh quá, mọi người thật ngỡ ngàng. Nhưng với những gì chú để lại tựa như lời tri ân của một nghệ sĩ chân chính mang vẻ đẹp nghệ thuật cho những người đam mê nó. 51 xuân hồng rực rỡ dừng lại, thật buồn, thật buồn để chú bắt đầu đến với "Những nẻo đường phù sa" nơi tận cuối chân trời... Nơi xa mong chú an nghỉ.
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo Phúc
Cháu và rất nhiều người khác hết sức bàng hoàng và xót xa trước sự ra đi đột ngột của chú Bảo Phúc. Nhưng sự đời là thế mà, có sinh có tử, không ai biết trước được, nhưng cuối cùng chuyện gì cũng sẽ qua. Cháu chỉ biết gửi những lời chia buồn đó đến thân nhân của chú Bảo Phúc, mong gia đình chú hãy bớt đau buồn và tiếp tục sống tốt cuộc sống đầy bất ngờ này.
Một lần nữa, cháu xin gửi những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình chú Bảo Phúc. Mong chú yên giấc ngàn thu. Tất cả những con người Việt Nam và bạn bè trên khắp thế giới sẽ nhớ mãi chú - Bảo Phúc.
Sự ra đi mãi mãi
Thật bất ngờ khi hay tin chú Bảo Phúc đã ra đi mãi mãi. Vậy là con không được nghe những bài nhạc do chú sáng tác nữa. Con xin gửi lời chia buồn đến gia đình chú Bảo Phúc.
Cháu xin chia buồn
Cháu xin chia buồn tới gia đình nhạc sĩ Bảo Phúc. Cháu rất yêu thích những bài hát nhạc sĩ Bảo Phúc đã sáng tác.
Để gió đưa vào lãng quên
Mấy ngày nay việc gia đình, việc ở trường túi bụi cả lên, nhưng cái tin nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời đột ngột đã khiến tôi không thể không chú tâm. Viết vội ra đây vài dòng như một lời chia tay với người nhạc sĩ đoản mệnh này. Bảo Phúc không phải là một tên tuổi lớn đối với tôi (còn của xã hội thì tôi không quan tâm lắm, vì nghe nhạc là nghe cho mình), càng không phải nằm trong top những nhạc sĩ có ca khúc án ngự thường trực trong tôi, nhưng những ca khúc của ông cũng ít nhiều để lại dấu ấn và làm tôi nhớ đến ông, mỗi khi cái tên ông được nhắc thoáng qua...
Tôi thực sự biết tới cái tên Bảo Phúc là qua những bộ phim, ông là một nhạc sĩ có số ca khúc sáng tác cho phim đáng nể và được nhiều người biết đến, như "Giấc mơ tuyệt vời" (phim "Cầu Thang Tối"), "Những nẻo đường phù sa" (phim "Những nẻo đường phù sa"), "Nắng hồng soi mắt em" (phim "Hướng Nghiệp"), "Dòng sông không trở lại" (phim "Dòng Đời")... Sau này, thoáng qua vài bộ phim tôi cũng thấy tên ông viết nhạc như "Tường Vy cánh mỏng", và một số phim nữa không thể nhớ hết ra đây.
Ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng ngân nga vài câu trong những bài hát của ông như "Gót hồng", "Bước chân lẻ loi", "Tình mãi xanh", "Cõi tình", "Mưa trong mắt em", "Cúc nở trong vườn ai"... Và ắt hẳn đôi lần bạn cũng hát thầm (hoặc hát vang những ca khúc của ông mà bạn không biết nó của ai) ^_* Nhạc của ông ca từ dung dị, nhẹ nhàng, có phần trong sáng, cho dù là những bài thất tình, hay trăn trở, đầy tự sự... (Ông phổ nhạc nhiều, nhưng tâm hồn người nghệ sĩ đồng điệu và có cái nhìn lạc quan thì mới tìm và phổ nhạc những bài như vậy).
Điểm thu hút ở các ca khúc của ông đối với tôi là giai điệu. Khi muốn đổi gió, hay tìm những ca khúc trẻ trung, mới mẻ, để làm cho món ăn tinh thần của mình thêm phong phú, tôi có tìm nghe nhạc ông... Giai điệu hơi tây, phóng khoáng, lãng du... Có thể thấy rõ trong những bài như "Để gió đưa vào lãng quên", "Nắng hồng soi mắt em", "Cõi tình", "Tình mãi xanh"... Tôi cũng chỉ nghe nhạc ông theo sở thích ngẫu hứng, khám phá, phiêu du của mình, chứ cũng không quan tâm ông là ai, dòng dõi gia thế như mới biết trên báo sáng nay, hay ông có sự nghiệp hoà âm phối khí khá thành công, cộng với tài năng chơi được 25 nhạc cụ...
Thôi thì, bấy nhiêu tình cảm dành cho các ca khúc của ông cũng đủ để thắp nén nhang và nói lời tiễn biệt với ông sau cùng. Sống chết là số mệnh của trời cho, âu cũng là do mệnh ông đoản quá. "Những buồn đau đã qua rồi / Từ thoáng mù sương giữa khung trời / Để gió đưa vào lãng quên....", vĩnh biệt nhạc sĩ!
Vĩnh biệt chú Bảo Phúc
Cháu xin chia buồn với gia đình chú Bảo Phúc. Tuy cháu chưa nghe nhạc của chú Bảo Phúc nhưng cháu nghe mọi người nói chú sáng tác hay. Nên cháu xin chia buồn với gia đình. Vĩnh biệt chú.
Ngỡ ngàng trước sự ra đi
Ai đã từng nghe cái tên Bảo Phúc thì chắc hẳn sẽ không bao giờ quên những đóng góp rất to lớn của anh. Anh đã ra đi trong một sự tiếc nuối. Những con người yêu âm nhạc xin gởi đến người một sự xót thương vô cùng.
Mãi mãi
Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của người nhạc sĩ tôi vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ!
Chắc chắn rằng ông đang rất thanh thản
Có thể là một chút bất ngờ phút ban đầu khi nghe tin này, nhưng rồi cũng hiểu. Không có gì là mãi mãi. Là một người dành nhiều thời gian cho thiền định và thấm nhuần chân lý Phật giáo, chắc chắn rằng ở nơi đó ông đang rất thanh thản như được trở về nhà...
'Nhịp tim của đá' như vẫn còn vang mãi...
Tưởng nhớ đến một người anh, một người thầy đã dìu dắt tôi vào con đường nghệ thuật, "Kẻ rong chơi cuối thế kỷ" trên "Những nẻo đường phù sa" nay đã "Bay đi ôi cô đơn"...
Anh sẽ đi vào những hoài niệm đẹp
Dẫu rằng cuộc đời ai cung phải ra đi, nhưng anh ra đi sớm là một mất mát lớn cho âm nhạc rất lãng mạn, trữ tình của chúng ta. Những giai điệu của anh sẽ vẫn còn mãi. Anh sẽ còn mãi trong cảm thụ âm nhạc của tôi. Vĩnh biệt anh.
Vĩnh biệt chú Bảo Phúc
Cháu xin chia buồn đến gia đình nhạc sĩ Bảo Phúc!
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo phúc
"Chiêm bao khản tiếng gọi người
Người đi biền biệt phương trời xa xăm . . ."
Chào nhau qua giấc mơ dài
Mới hay người đã xuôi tay mất rồi..
Với tấm lòng trân trọng, xin vĩnh biệt.
Những nẻo đường phù sa
Chú Bảo Phúc, bài hát của chú là bài hát đầu tiên cháu thuộc trong cuộc đời mình. Cháu rất thích những bài hát của chú, ngày còn nhỏ cháu cũng thích nghe nhạc lắm, nhưng cháu không có điều kiện để có thể thích bài hát nào là có thể nghe được bài hát đó. Cháu thường phải chờ đợi và thỉnh thoảng trên màn hình của chiếc TV đen trắng lại phát bài Những nẻo đường phù sa, chỉ thế thôi mà cháu cũng đã thuộc hết cả bài đó đấy chú ạ. Tạm biệt chú!
Vĩnh biệt nhạc sĩ Bảo Phúc
Ngày xưa tôi thích xem phim Những nẻo đường phù sa lắm. Thích cả bài hát ấy nữa. Rồi những bài hát khác của nhạc sĩ Bảo Phúc. Một phần, nhạc sĩ nhìn nghiêng thì giống ba của tôi, cùng tuổi với ba tôi nữa. Nhưng lớn hơn là do sự chân tình của nhạc sĩ trong con đường âm nhạc. Thật không thể tin nổi, một đời người có thể chóng vánh đến như thế... Thật không thể tin... Xin vĩnh biệt!
Anh đã ra đi thật rồi sao?
Chỉ mới đây thôi, trong ngày đại lễ Phật Đản tôi còn được nghe nhạc sĩ hát bài "Dìu nhau qua ánh đạo vàng". Lúc đó tôi vô cùng cảm động, từ con người anh tôi cảm nhận được một sự đồng cảm đến lạ thường. Đến giờ tôi vẫn không thể tin đươc rằng là anh đã ra đi...
Anh đã đi!
Sáng nay, khi vào cơ quan đọc báo online, tôi thực sự bất ngờ và thương tiếc khi hay tin nhạc sĩ Bảo Phúc đã vĩnh biệt chúng ta. Thật xót xa hơn khi mới vừa thứ sáu (29/5) vừa rồi tôi đã cùng các bạn hát vang bài hát "Những nẻo đường phù sa" trong liên quan văn nghệ của công ty. Vĩnh biệt anh, một người tài ba, đức hạnh. Anh đã ra đi, để lại niềm đau xót cho bao người yêu nhạc. Một tâm hồn, phẩm chất đáng để noi theo và học tập cho thế hệ sau. xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh - người nhạc sĩ tài ba!
Chia sẻ
Một nén tâm nhang cho người nhạc sĩ tài hoa, âu cũng là số phận, nhưng nỗi đau này là quá lớn. Chúng ta mất nhiều quá. Vĩnh biệt Anh, cầu mong anh siêu thoát.
Xin được sẻ chia nỗi mất mát này với tang quyến trong giờ phút tiễn biệt anh.
Vĩnh biệt, chúng tôi luôn nhớ về anh!
- Võ Hoàng Yến được cấp phép dự Miss Universe 2009 (31/05)
- Bố của Lindsay Lohan dọa giết người tình (31/05)
- Trần Quán Hy chia tay bạn gái (31/05)
- 'Giọng ca xấu xí' thua cuộc
(31/05) - Kế hoạch mua sắm tại 'chợ Nga' của Miss World 'phá sản' (30/05)
- 10 siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới
(30/05) - The Beatels tái hiện hồi ức The Beatles (30/05)
- Thanh Lam khoe giọng trầm (30/05)
- Angelina Jolie bị thương trên phim trường (30/05)
- 10 bộ phận cơ thể xấu nhất của 'sao'
(30/05) - Phương Vy sẽ thử sức ở thị trường quốc tế (30/05)
- Thí sinh 'Siêu mẫu' thăm trẻ em mồ côi (29/05)
- Hoa hậu bị truất ngôi quậy phá chung kết Miss Guatemala
(29/05) - 'Bẫy rồng' khai thác sức hút của Trí Nguyễn - Thanh Vân (29/05)
- ‘Giọng ca xấu xí’ dọa bỏ Britain’s Got Talent (29/05)
| Tiêu điểm | |||||||
|
| Góc quà tặng | ||
|





- Mariah Carey òa khóc khi biết Whitney Houston đột tử

- Nghệ sĩ Việt tiếc thương Whitney Houston
- Ngọc Sơn mặc áo ba lỗ lên sân khấu

- Whitney Houston đột tử ở tuổi 48
- Những nụ hôn gây sốc của sao gốc Hoa

- Các tài tử châu Á dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ

- ‘Mai Phương Thúy chưa đến mức bị tước vương miện’
- Phi cơ triệu đô của sao gốc Hoa

- Mạnh Hải - Vĩnh Khoa bị 'chất vấn' chuyện tình đồng tính

- Người mẫu có vòng eo siêu nhỏ

- Những nụ hôn nổi tiếng trên màn ảnh rộng

- Nam Thành nhờ Hà Hồ chuyển lời yêu đến Ái Phương

- Uyên Linh: 'Tôi không dùng tình cảm để PR'
- Lâm Chí Linh lộ ảnh cũ mát mẻ
- Thí sinh VN’s Got Talent nuốt hàng chục con cá sống

- Sao châu Á thời đi học












VnExpress tuyển dụng
Ở nơi ấy bình yên
Con biết đến chú từ khi còn là cô học trò cấp 1 bé tí xíu. Con đã rất thích và thuộc lòng bài hát "Những nẻo đường phù sa" , thuộc lòng cả gương mặt hiền từ, phúc hậu của chú trong vô vàn ca sĩ, nhạc sĩ trên tivi hồi ấy. Một niềm yêu mến rất đỗi tự nhiên. Chú ra đi sớm thật, con buồn một nỗi buồn như mất đi người thân yêu. Nhưng thôi, cuộc đời, ra đi là trở về... Chú về nơi ấy bình yên nhé. Mãi nhớ về chú, một tài năng...