Chủ nhật, 31/5/2009, 10:06 GMT+7

Phần trình diễn của nhóm nhảy Diversity

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

(Clip: Youtube)

Hát rất hay nhưng cần cố gắng thêm!

Thật buồn cho Susan Boyle khi phải về nhì, nhưng các bạn biết đấy đời không có gì là hoàn hảo cả mà.

The life has killed a dream she dreamed

Tôi thích cô ấy hát. Giọng hát của cô ấy quá truyền cảm. Thực sự tiếc nuối. Chiến thắng cần nhiều yếu tố. Mong rằng cô ấy sẽ tiếp tục bước đi, vững vàng hơn và giữ mãi được những xúc cảm trong giọng hát của mình.

Thắng thua là chuyện bình thường

Dù thắng hay thua Susan cũng đã tự khẳng định được mình đấy thôi! Nếu sốc đến mức phải nhập viện thì khi gặp những khủng hoảng khác làm sao Susan có thể vượt qua?

Học được nhiều điều từ người phụ nữ giản dị này

Susan Boyle đã viết nên một trang sử đẹp trong cuộc sống về lòng hiếu thảo và ý chí vươn lên. Tôi mong cuộc sống có thật nhiều con người như vậy để thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Chúc cho Susan Boyle sớm khỏe và sớm thực hiện được ước mơ hát trước Nữ hoàng mà cô đã bao năm trăn trở.

Susan Boyle mới thực sự để lại ấn tượng

Diversity nhảy khá đẹp. Tuy nhiên, khi nhóm nhảy đã hoàn tất phần trình diễn thì tôi không có xúc động gì mấy. Susan Boyle có giọng hát thật tuyệt với, và cô ấy đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc trong tôi. Cô ấy xứng đáng được hát trước Nữ hoàng.

Một chút tiếc nuối cho Susan

Thật kì diệu, đó là 3 từ đã thốt ra từ tôi - một thanh niên vốn chỉ thích nghe nhạc dance khi xem clip Susan biều diễn vòng đầu tiên với "I Dreamed a dream". Và đến khi nghe Susan thể hiện ca khúc "Memory" ở vòng bán kết tôi đã nghĩ rằng ngôi vị cao nhất đã có chủ.

Một chút tiếc nuối cho Susan, giá như đêm chung kết cô chọn một bài hát khác, giá như báo chí đừng quá soi mói, vô tình tạo ra sức ép cho cô. Nhưng không sao, với tôi Susan vẫn là một giọng ca tuyệt vời.

Chúc cho Susan mau chóng bình phục.

Tiếc cho Susan Boyle

Đúng là có chút tiếc nuối cho Susan Boyle, nhưng cho dù chị có về nhì hay nhất, giọng ca của chị vẫn còn mãi trong tôi. Một giọng hát rất hay, hãy cố gắng lên Susan Boyle.

Dù sao tôi vẫn muốn nghe cô ấy hát

Khi được nghe lần đầu bài hát, tôi đã thực sự xúc động vì sức truyền cảm của giọng hát. Dù sao tôi vẫn muốn cô ấy chiến thắng. Thật tiếc!

Diversity thật tuyệt vời

Quả là không còn gì để nói về chiến thắng xứng đáng của Diversity. Họ mới là minh chứng tuyệt vời nhất của chương trình này.

(deka)

Hãy cho Susan được hát trước Nữ hoàng

Nếu tôi là Subo (Susan Boyle), tôi sẽ chọn bài hát Blue Danube... Thôi thì đề nghị cho Subo được hát trước Nữ hoàng. Được vậy còn hơn là thưởng cho Subo một trăm ngàn bảng. Tính cách của Subo là thích những điều kỳ diệu mà.

Về nhất hay nhì không quan trọng

Theo tôi, Susan Boyle về nhất hay về nhì không phải là chuyện quan trọng. Vấn đề là người phụ nữ tài năng đã có cơ hội tỏa sáng tại Britain's Got Talent. Sẽ rất đáng tiếc và vô cùng thiệt thòi cho cô nếu cô không làm theo lời hứa với bà mẹ trước khi mất là sẽ tham dự một cuộc thi nào đó để có cơ hội thể hiện giọng ca trời phú.

Dù chỉ về nhì nhưng tôi dám chắc Susan sẽ thành công rất lớn trong bước đường ca hát sắp tới của cô, và sẽ thành công hơn cả Diversity - nhóm nhảy đường phố đoạt giải nhất. Bởi cô đã để lại một ấn tượng mạnh cho toàn thế giới.

Bình thường thôi

Việc nhóm Diversity vượt qua Susan là chuyện bình thường thôi. Không phải cái gì tuyệt vời nhất cũng được xếp hạng nhất. Susan tiếc nuối vì không được hát trước Nữ noàng, nhưng chắc hẳn Nữ hoàng rất tiếc vì không được nghe Susan hát trực tiếp. Bà ấy rồi cũng tìm cách mời cô đến thôi.

Julian Smith xứng đáng về nhất

3 năm theo dõi chương trình này, không hát hò thì nhảy nhót thắng cuộc, tôi thấy lựa chọn của mọi người quá hạn hẹp. Những người biểu diễn hát nên chuyển sang thi X-factor thì tốt hơn, đấy là một cuộc thi phù hợp nhất cho họ. Ví dụ như Shaun, người biểu diễn bài "No sunshine", mọi người khen giọng ca của anh rất tuyệt vời nhưng thực sự có biết bao nhiêu ca sĩ khác hát còn hay hơn thế, chỉ một bài hát đâu làm nên sự nghiệp (ngay bài thứ 2 anh đã thể hiện không được tốt bằng bài đầu tiên). Công nhận là Diversity khá tài năng, nhưng một lần nữa đó là street dance, chắc chắn có nhiều nhóm nhảy khác sáng tạo và tài năng hơn nhiều. Chỉ tiếc cho Julian Smith, anh xứng đáng được chiến thắng nhưng ít người am hiểu thể loại nhạc của anh.

Đánh giá công bằng bạn chọn ai?

Chiến thắng của Diversity không gây bất ngờ cho tớ nhưng gây bất ngờ với khá nhiều người. Giọng ca của Susan thực sự rất kỳ lạ. Giọng ca ấy khiến bao nhiêu người rơi nước mắt... Nếu không muốn nói cả Simon cũng thế... Nếu như đầu tiên người ta hiếu kỳ về một phụ nữ có vẻ bề ngoài xấu xí thì sau đó đã bị giọng ca ấy chinh phục. Và Susan Boyle trở thành một hiện tượng lạ. Báo chí liên tục đưa những title giật gân xung quanh người phụ nữ này. Liệu có phải công bằng cho Susan? Khi mà cô bị chính báo chí khiến mình trở nên mất lòng hơn là được lòng khán giả vì những câu chuyện được thêu dệt quanh mình?

Về phần nhóm nhảy Diversity... 3 lần biểu diễn là 3 sự sáng tạo cực kỳ độc đáo và đặc biệt. Simon đã ngạc nhiên về cách sắp xếp đội hình tưởng chừng lệch lạc nhưng lại hoàn hào đến từng chi tiết ấy cơ mà. Xét cho cùng, trong đêm chung kết Britain's got talent... Bất ngờ lớn nhất là người về vị trí thứ 3. Ấn tượng đến khi tớ được nghe "All by myself" trong đêm biểu diễn thứ 2. Bài hát này được Celine Dion thể hiện thành công, và với phần biểu diễn ấy... đã thực sự chinh phục tớ!

Thể thức bầu chọn của Britain's got talent cũng như mọi chương trình truyền hình khác, dựa vào tỷ lệ vote của khán giả. Nhưng, bạn xét thử xem, giới trẻ là người sử dụng internet và phone nhiều nhất. Nhóm nhảy Diversity lại tập trung toàn người trẻ năng động, nên được nhiều phiếu bầu hơn. Susan Boyle có lượng fan cực kỳ lớn. Nhưng nếu bạn yêu thích sự năng động sáng tạo, phá cách thì bạn sẽ bầu cho Susan chứ? Trả lời thật đi. Không đúng không? Đấy là một hiện tượng tâm lý dễ hiểu. Trên đây là những suy nghĩ của tớ về Britain's got talent. Đang sống ở Anh nên tớ cũng hiểu được phần nào những gì người ta bàn luận nhận xét về Britain's got talent... Thanks!

Một chút nuối tiếc cho Susan Boyle

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Anh kết thúc cùng với bao nhiêu bất ngờ, trong đó có một chút nuối tiếc cho Susan Boyle. Cuộc thi thật hấp dẫn, bởi ở đó mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều được thể hiện tài năng của mình.

Giá như Susan không hát lại bài đó mà chọn một bài khác và thay đổi mình một chút để không tạo ra sự lặp lại thì sự đánh gíá có thể đã khác. Chỉ về nhi, Susan đã không thể thực hiện được ước mơ của mình vì chỉ có người đạt giải nhất mới được hát trước Nữ hoàng. Thật tiếc vì giấc mơ của Susan không thể thực hiện được. Giá như giải nhì cũng được hát cho nữ hoàng thì có lẽ cuộc thi đã trở nên hoàn hảo.

Susan Boyle về nhì là hợp lý

Susan đã chứng tỏ được mình. Tuy nhiên, để cho chị về nhì là một cách thử thách con người này, giúp chị đạt được những thành công tiếp theo. Nếu Susan được nhất, áp lực của dư luận và những mối quan tâm khác ngoài âm nhạc sẽ làm chị không đủ quyết tâm để đầu tư thích đáng cho sự nghiệp của mình.

Susan Boyle sẽ giành chiến thắng nếu...

Nếu Susan Boyle không hát "I Dream a Dream" ở vòng đầu tiên mà dành bài ấy để hát cho vòng chung kết thì chắc chắn chị sẽ chiến thắng, nhưng... không hát bài ấy thì chị có vào được chung kết không? Sẽ không ai biết được. Tôi thấy nhóm nhảy Diversity diễn rất hay, mới lạ đầy sáng tạo và ăn ý. Họ rất xứng đáng!

Diversity thực sự xứng đáng

Nếu nói là Diversity không được đánh giá cao thì cũng không hẳn đúng. Vị giám khảo khó tính Simon Cowell cho rằng tiết mục của họ là tiết mục duy nhất xứng đáng điểm 10 của đêm diễn, còn Amanda khẳng định: "Tôi không nghĩ là còn sự suy đoán gì về giải nhất nữa, các bạn đã bắt được nó rồi!". Quả thật Susan có giọng ca trời phú, nhưng tài năng của Diversity cũng không hề kém gì. Ngoài ra, họ còn có những đột phá sáng tạo trong từng buổi diễn, luôn mang lại bất ngờ cho giám khảo và người xem. Hơn nữa sự thành công là cố gắng của cả tập thể, của từng thành viên với nguồn gốc khác nhau: học sinh, sinh viên, kỹ sư; ở đây họ là một, cống hiến hết mình cho mơ ước lớn lao. Chúc mừng Diversity!

Nhóm nhạc Diversity xứng đáng giành chiến thắng

Ngoài kỹ thuật điệu luyện, họ còn có sự sáng tạo thật tuyệt vời. Chiến thắng thuộc về họ là xứng đáng!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao