Thứ hai, 25/5/2009, 09:38 GMT+7

'Giọng ca xấu xí' vào chung kết Britain's Got Talent

Với ca khúc "Memory", Susan Boyle đã chinh phục khán giả và ban giám khảo trong vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh tối 23/5. Cô giành một suất vào chung kết, cùng với nhóm nhảy đường phố Diversity.
> ‘Giọng ca xấu xí’ yêu người đáng tuổi cha mình

Susan Boyle mỉm cười tươi tắn với phần biểu diễn của mình. Ảnh: ITV.

Susan là người biểu diễn cuối cùng trong số 8 thí sinh trong đêm bán kết. Không còn vẻ tự ti như lần trình diễn đầu tiên, Susan thể hiện tâm trạng rất nghiêm túc và trang trọng. Tuy nhiên, khi cất giọng với ca khúc Memory trong tác phẩm Cats của Andrew Lloyd Webber, cô đã hoàn toàn “nhập vai” (xem video).

Sân khấu được trang trí với khói lan tỏa và tấm phông mây mù, giọng ca của Susan ngân vang và ngọt ngào. Dường như hài lòng với màn biểu diễn của mình, nữ ca sĩ nở nụ cười tươi khi kết thúc.

Susan Boyle chinh phục khán giả và ban giám khảo với ca khúc "Memory". Ảnh: ITV.

Cô nói với khán giả: “Cả cuộc đời này, tôi làm hết sức để chứng tỏ rằng tôi không chỉ là một phụ nữ nhỏ bé từ Scotland. Tôi muốn có cơ hội được biểu diễn trước Nữ hoàng”.

Khán giả đều đứng lên bày tỏ sự ủng hộ khi mong ước của Susan sắp trở thành hiện thực. “Điều này hoàn toàn không thể tin được. Thật áp lực làm sao, nhưng đây quả là một đêm thực sự tuyệt vời. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc. Và tôi sẽ tiếp tục như thế này”, cô nói với mọi người.

Susan sở hữu chất giọng cao mà ngọt ngào. Ảnh: ITV.

Các vị giám khảo cũng rất hài lòng và thể hiện sự nhiệt tình chẳng kém khán giả. Piers Morgan nhận xét: “Susan, cô trông thực sự xinh đẹp đêm nay. Khi thế giới trải qua một thời khắc đầy xúc động thì Susan Boyle là người tạo ra thời khắc ấy. Cảm ơn cô, Susan”.

Còn Amanda Holden đồng ý: “Tôi rất tự hào rằng cô là đại diện tuyệt vời cho nước Anh”. Thậm chí vị giám khảo khó tính Simon Cowell cũng không đưa ra lời chê bai nào. “Cô là một phụ nữ đặc biệt, thực sự là như thế”, anh nói.

Susan Boyle thể hiện sự ngạc nhiên khi biết mình thành công ở vòng thi này. Ảnh: ITV.

Khi nghe thông báo mình giành được số phiếu bầu vượt trội từ khán giả, Susan tỏ ra rất sốc và không giấu được cảm xúc sung sướng, lắc hông ngay trên sân khấu.

Giọng ca 48 tuổi là một trong 40 thí sinh muốn giành một suất vào chung kết Britain’s Got Talent. Biểu diễn đầu tiên trong đêm bán kết là nhóm nhảy đường phố Diversity - gồm ba cặp anh em trai và 4 người bạn. Trong trang phục màu đen, quần jean và mũ len, họ làm bùng nổ sân khấu ngay từ lúc mở màn (xem video). Phần biểu diễn tuyệt vời của nhóm đã làm khán giả phải đứng lên cổ vũ và họ cũng giành được một suất vào chung kết. Một thành viên của Diversity cho biết: “Quả là không tin được, chúng tôi đã luyện tập rất chăn chỉ. Điều này rất có ý nghĩa với tôi”.

Phần biểu diễn của nhóm nhảy Diversity. Ảnh: ITV.
Phần biểu diễn của nhóm nhảy Diversity. Ảnh: ITV.

Giám khảo Piers rất vui sướng: “Britain's Got Talent là một chương trình truyền hình tạp kỹ nhưng không thể đa dạng được bằng các cậu đâu. Điều các cậu làm được đêm nay rất kỳ diệu”. Và Amanda đồng ý: “Thông minh, sáng tạo, vui nhộn. Tôi không biết các cậu có ý tưởng này từ đâu, rất kỳ diệu”.

Simon tỏ ra kém hào hứng hơn, nhưng cũng hài lòng nhận xét: “Tôi thực sự không nghĩ các cậu có thể tiến bộ nhưng các cậu đã làm được”.

Trong đêm bán kết còn có phần thi diễn của nghệ sĩ violon Sue Son, cây hài Darth Jackson, cô bé 10 tuổi Natalie Okri với chất giọng được sánh với Beyonce…

Britain's Got Talent mùa thứ 3 với phần thử giọng được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2/2009 tại 5 thành phố chính của Vương quốc Anh: Manchester (120 thí sinh), Glasgow (40 thí sinh), Birmingham (120 thí sinh), London (128 thí sinh) và Cardiff (40 thí sinh). Vòng sơ khảo diễn ra ở London vào ngày 7/2, chọn ra 40 thí sinh cho bán kết.

Vòng bán kết Britain's Got Talent 2009 gồm 7 chương trình diễn ra liên tiếp trước đêm chung kết một tuần, mỗi đêm chọn ra hai thí sinh vào chung kết. Đêm bán kết đầu tiên diễn ra hôm 23/5 với chiến thắng thuộc về ca sĩ Susan Boyle và nhóm nhảy Diversity. Đêm chung kết là ngày 30/5.

Thanh Hương (theo Mail)

Bạn thấy Susan Boyle hát "Memory" thế nào? Chia sẻ theo form dưới đây.

Không thể tưởng tượng được

Tôi là người không biết tiếng Anh, nhưng qua giai điệu chị thể hiện có cảm giác thật nồng ấm và say sưa. Cứ nhìn cảnh lúc đầu khán giả im lặng có phần không tin tưởng, rồi cả ban giám khảo và khán giả thay đổi gương mặt thán phục và đứng dậy vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Hết sức bất ngờ và kỳ diệu...

Cô ấy đã làm được

Tôi đã nghe cô ấy hát và tôi đã khóc. Cảm giác lúc đó thật lạ, tiếng hát như đến từ thiên đường ngọt ngào và ấm áp khiến người nghe cảm nhận mọi thứ như trong chuyện cổ tích. Cô ấy chính là một câu chuyện cổ tích có thật ở ngoài đời. Hãy lắng nghe cô ấy hát, bạn sẽ hiểu vì sao cô ấy thành công. Bởi thành công không phải do tài năng diễn xuất, cũng không phải do ngoại hình đem lại. Mà xuất phát từ những giấc mơ, cô ấy đã mơ và đã can đảm thực hiện giấc mơ ấy. Tôi khóc vì tôi cảm phục cô, tôi yêu giọng hát của cô. Giọng hát dễ lấy lòng người và khiến người ta hạnh phúc. Tôi khóc vì cô đang hát cho tôi và cho những người không dám thực hiện giấc mơ của chính mình.

Susan Boyle - ước gì luôn được nghe chị hát

Mỗi khi nghe lại tiếng hát của Susan, tôi lại một lần thổn thức. Tâm hồn bay bổng cùng lời ca, giọng hát du dương của cô. Âm nhạc quả có một sức mạnh phi thường, có thể đánh động vào tận nơi sâu kín nhất của tâm hồn, làm nó bậc nên những tiếng thổn thức, khi âm nhạc được chiêm ngưỡng qua giọng hát của Susan.

Thật tuyệt vời

Thật xúc động khi nghe "I have a dream". Thật xao xuyến, rung động khi nghe "Memory". Thật tuyệt vời! Cám ơn cô, chúc cô thành công Susan Boyle

Một góc nhìn khác về Susan Boyle

Như mọi khán giả đa cảm khác, tôi cũng đã rất xúc động và yêu mến giọng hát cũng như nỗ lực phi thường của Susan Boyle khi dũng cảm tham gia chương trình Britain’s Got Talent (BGT), mặc những định kiến của mọi người trước đó. Biết bao người đã bộc lộ tình cảm khâm phục, ca ngợi dành cho bà.

Nhưng gần đây, tôi nhận thấy Susan đã có một số thay đổi và những biểu hiện khiến tôi hơi thất vọng. Trước hết là sự thay đổi về vẻ bề ngoài. Tất nhiên ai cũng có quyền (và rất nên) làm cho mình đẹp hơn. Vấn đề là tôi cảm thấy sự thay đổi hình thức của Susan không phù hợp, thậm chí làm mất đi vẻ chất phác, hiền hậu mà tôi vốn yêu quý khi lần đầu được nhìn thấy bà khi bà hát bài “I dreamed a dream”. Chính vẻ mộc mạc mà hồn nhiên, giản dị mà thánh thiện của Susan cùng với giọng ca tuyệt vời của bà đã chinh phục tôi cũng như hàng triệu khán giả khắp thế giới.

Thế nhưng hình thức và phong cách mới của Susan hiện nay lại có vẻ hơi trau chuốt, cầu kỳ quá, gây cảm giác “giả giả” khó chịu thế nào ấy. Và việc thay đổi vẻ bề ngoài ấy cũng thể hiện rằng Susan đã ít nhiều chịu tác động của những định kiến về hình thức- điều mà chính bà đã góp phần xóa nhòa trong tâm trí nhiều người. Điều đó làm tôi hụt hẫng như thể một chiến thắng gần kề bị tuột khỏi tầm tay vậy! Bởi tôi nghĩ, chiến thắng của Susan Boyle không chỉ là giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi BGT, mà chính là sự chiến thắng những định kiến bất công về ngoại hình, tuổi tác… Vậy mà Susan lại đang ngày càng chịu ảnh hưởng nếu không muốn nói là khuất phục chính những định kiến ấy. Bà đang dần đánh mất đi hình ảnh đáng yêu, đáng trọng trước đây của chính mình để chạy theo hình thức hào nhoáng bên ngoài và khao khát chiến thắng một cách thái quá! Chính vì vậy Susan đã bộc lộ thái độ không mấy “fair play” với đối thủ chỉ là một cậu bé 12 tuổi - Shaheen Jafargholi và tỏ ra kiêu ngạo khi từ chối một nhóm người hâm mộ xin chữ ký…

Tôi từng có linh cảm không lành ngay từ khi Susan Boyle bắt đầu nổi tiếng và “làm cả thế giới phát cuồng”. Tôi sợ rằng bà sẽ không chịu nổi áp lực của sự nổi tiếng quá nhanh, quá bất ngờ và sẽ thay đổi, sẽ đánh mất mình. Và đáng buồn thay, dường như linh cảm đó đang ngày càng rõ nét và dần thành sự thật. Âu cũng là cái giá cho “một phút huy hoàng”!

Cô Susan đã chọn 2 bài hát có lời rất ý nghĩa

Cô Susan đã chọn 2 bài hát có lời rất ý nghĩa và phù hợp với hoàn cảnh của cô hiện tại. Điều đó một phần đã góp vào sự truyền cảm của sự trình bày của cô.

I Dream a Dream (sang by Susan Boyle in Britain's got talent 2009)

I dreamed a dream in time gone by When hope was high And life worth living I dreamed that love would never die I dreamed that God would be forgiving Then I was young and unafraid And dreams were made and used and wasted There was no ransom to be paid No song unsung, no wine untasted But the tigers come at night With their voices soft as thunder As they tear your hope apart And they turn your dream to shame And still I dream he'll come to me That we will live the years together But there are dreams that cannot be And there are storms we cannot weather I had a dream my life would be So different from this hell I'm living So different now from what it seemed Now life has killed the dream I dreamed.

Memories (sang by Susan Boyle in Britain's got talent semifinal show 2009)

Midnight - not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory, She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, And the wind begins to moan. Every street light seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters and the streetlamp gutters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, And I mustn't give in. When the dawn comes tonight will be a memory too, And a new day will begin. Touch me, it's so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun. If you touch me, you'll understand what happiness is. Look, a new day has begun.

Tôi đã ngồi bất động khi nghe Susan hát

Tôi đã ngồi bất động khi nghe Susan hát. Bà đang vượt lên chính mình để đến với thế giới.

Vậy được rồi

47 tuổi mà có gương mặt như vậy là được rồi, tính cô này cũng dễ thương, sao gọi là xấu xí? Người này có giọng ca rất trong trẻo, giống như những người hát thánh ca trong nhà thờ. Cô này rất phù hợp khi hát giọng lên cao.

Susan - thiên thần vừa thức dậy

Susan ơi, vì sao từ trước tới nay cô giấu kín giọng hát của mình và phải đợi đến tuổi 40 mới dâng tặng cho đời? Một thiên thần rực rỡ như thế mà nước Anh nay mới biết đến sao?

Thật sự xúc động khi nghe Susan hát

Tôi có nghe nói nhưng không quan tâm nhiều cho tối hôm nay khi nghe Susan hát. Tôi không hiểu hết những ý nghĩa của bài hát nhưng khi nghe Susan hát Memory tôi thấy xúc động. Giọng hát Ssusan như có một cái gì đấy thẳm sâu vào tâm hồn. Chúc Susan giành chiến thắng.

Susan, tuyệt lắm

Susan Boyle, cô thật tuyệt. Cả hai bài hát cô trình diễn không có từ nào diễn tả nổi ngoài từ "tuyệt vời". Nghe cô hát tôi và rất rất nhiều người không giấu nổi cảm xúc của mình. Wow, cảm xúc chúng tôi dâng trào muốn khóc. Hay lắm Susan, chúng tôi bình chọn cô. Cố gắng và tự tin, chúc cô là người chiến thắng.

Giọng hát có ma lực

Một giọng hát có ma lực truyền cảm kỳ lạ, làm thay đổi suy nghĩ của cả thế giới! Tôi đã nghe "I dreamed a dream" 10 lần và lần nào tôi cũng khóc. Tiếng hát Susan Boyle là một câu chuyện cổ tích có thật.

Trên cả tuyệt vời

Không biết dùng lời lẽ gì cho đúng để diễn tả hết cảm xúc mỗi khi nghe "giọng ca xấu xí - thiên thần của nước Anh" cất tiếng hát. Tôi chỉ biết nói rằng "trên cả tuyệt vời". Trong cuộc sống, luôn có sự công bằng cho tất cả những ai dám mơ ước và có niềm tin. Trời lấy đi của ta cái này thì sẽ cho ta cái khác, đóng cánh cửa này lại thì sẽ mở cánh cửa khác cho ta, vì thế ta đừng nên mặc cảm và bi quan. Susan Boyle giờ đây đã mở được cánh cửa của cô ấy. Đường đi đến thiên đường không còn xa lắm đối với cô.

Susan thay đổi cảm nhận về âm nhạc của giới trê

Tôi thực sự thấy xúc động khi nghe Susan hát, cô ấy đã khiến cho tôi càng thêm tin tưởng vào chính bản thân mình. Ước mơ sẽ trở thành hiện thực khi ai đó thực sự cố gắng và luôn luôn có niềm tin vào chính mình.

Susan thật tuyệt vời

Tôi thực sự đã là fan của cô ấy rồi, bởi vì ngày nào tôi cũng nghe giong hát của cố ấy không dưới 10 lần. Sắc đẹp không quan trọng, giọng hát ngọt ngào, tinh thần lạc quan của cố ấy đáng quý biết bao. Tôi thực sự khâm phục cô ấy, cô ấy thật tuyệt vời.

Tại sao thế giới lại biết đến Susan trễ như vậy?

Không có gì để bàn. Chỉ tiếc được nghe Susan hát hơi trễ!

Tôi đã khóc

Tôi đã lắng nghe và đã bật khóc. Cô ấy là giọng ca thật sự quá đặc biệt. Dù bất đồng ngôn ngữ, tôi không hiểu hết những gì cô ấy hát, nhưng cô ấy đã làm tôi bật khóc vì chính giọng ca của cô.

Sống lạc quan nhờ Susan

Cám ơn Susan,cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Xin gửi đến những bạn đang bi quan trong cuộc sống tấm gương của Susan. Các bạn hãy sống và tin vào một ngày mai tươi sáng.

Chúa đã ban cho Susan một giọng ca tuyệt vời

Tôi thật sự bất ngờ vào lần đầu tiên nghe Susan hát. Nhưng lần này hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Nội dung bài hát và cả giọng ca thật truyền cảm và xúc động lòng người. Không từ ngữ nào tả hết được! Thật tuyệt.

Susan Boyle - tiếng hát đến từ thiên đường

Tôi không biết dùng những từ ngữ gì cho chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của mình mỗi khi Susan Boyle cất cao tiếng hát. Tôi chỉ biết rằng khi giọng hát cao vút ấy vang lên, tôi luôn nghe như có một tiếng chuông trong trẻo nâng tâm hồn tôi bay bổng theo từng lời hát của "giọng ca xấu xí" ấy. Mọi người đã đến không phải để nhìn Susan hát mà đến để thưởng thức một tiếng hát trong trẻo, vút cao đến từ thiên đường.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Link Site Thư viện Diễn viên Diễn đàn Phim ảnh
Tiêu điểm
Vietnam's Got Talent
 
Hoàng My: Phúc Nguyễn bắt tôi tạo scandal với Ngọc Tình
Vân Trang không sợ người yêu ghen khi hôn bạn nhảy
MC Diệp Chi: 'Tôi ưu tiên gia đình tuyệt đối'
Quang Huy quỳ gối trao nhẫn cưới Quỳnh Anh
Anh Quân: ‘Mỹ Linh là cuộc hôn nhân duy nhất của tôi’
Ngọc Diệp: 'Hôn Johnny Trí Nguyễn phê lắm'
 
 
Lien he quang cao