Thứ hai, 4/5/2009, 09:42 GMT+7

Kate Winslet bịa đặt về tuổi thơ

Bạn bè và thày cô của minh tinh đoạt giải Oscar 2009 khẳng định, Kate không hề béo, không bị bắt nạt cũng không sinh ra trong một gia đình lao động như cô từng lên báo ôn nghèo kể khổ.
> Kate Winslet từng bị bắt nạt vì béo

Mới đây, trên tạp chí Marie Claire, "bông hồng nước Anh" tiết lộ, hồi còn đi học, cô bị gán biệt danh "voi còi" và bị bạn bè nhốt vào tủ ở trường vì quá béo. Người đẹp còn khẳng định, cô sinh ra trong một gia đình lao động, có cuộc sống khá thanh đạm, gia đình cô phải dùng xe cũ, thường xuyên bị chết máy giữa đường…

Kate Winslet (trái) cùng bố và chị Beth lúc còn nhỏ. Ảnh: Dailymail.

Tuy nhiên, giáo viên và bạn bè cùng trang lứa của Kate ở trường Redroofs - nơi cô theo học cho rằng, nữ diễn viên đã tự bi kịch hóa quá khứ của mình, sự thật không như cô nói.

"Tôi đã đọc rất nhiều thứ nhảm nhí về Kate và quá khứ của cô. Báo chí nói cô ấy quá béo nên bị bạn bè nhốt vào tủ. Nhưng làm gì có chuyện đó. Mà nếu có, nó cũng không xảy ra ở trường này. Kate cũng không béo. Cô bé có thân hình hoàn hảo của một học sinh khỏe mạnh", June Rose, hiệu trưởng trường Redroofs, nói.

Kate bây giờ là ngôi sao lớn của nền điện ảnh thế giới. Ảnh: Dailynews.

Cô hiệu trưởng cũng phủ nhận thông tin cho rằng, lúc đi học, Kate rất cô đơn, lạc lõng giữa bạn bè. "Không có gì là đau khổ ở đây cả. Kate xinh xắn, nhạy cảm, rất tập trung trong học hành, giỏi giang nhưng cũng rất hòa đồng với bạn bè", cô Rose nói.

Còn bạn bè của ngôi sao phim The Reader cho biết, gia đình Kate không phải hạng danh gia vọng tộc nhưng cũng không thể nói là nghèo nàn, khốn khó. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều làm trong ngành sân khấu, Kate đã được nuôi học rất tử tế ở các trường tư với những khoản học phí không hề nhỏ.

L.H. (theo Mail)

Lien he quang cao