Thứ sáu, 24/4/2009, 15:41 GMT+7

Thí sinh Hoa hậu Australia gày trơ xương

Ngay sau đêm chung kết Miss Universe Australia, dư luận sửng sốt trước những bức ảnh khoe thân hình da bọc xương của người đẹp Stephanie Naumoska - siêu mẫu thành phố Sydney - đăng trên báo chí.
> Lindsay Lohan gày trơ xương

Cao 1,8 m, nặng 49 kg, Stephanie khoe trọn bộ xương sườn lồi lõm trong bộ bikini màu đỏ dúm dó. Trong bài báo được đặt tên "Bony or beautiful?" (Xương xẩu hay xinh đẹp?), các chuyên gia sức khỏe cho rằng, Stephanie có thể coi là người "suy dinh dưỡng". Tuy nhiên, người đẹp sở hữu thân hình còm cõi đó là một trong 32 thí sinh lọt vào chung kết từ trong số 7.000 thí sinh đăng ký.

Thân hình thiếu sức sống của Stephanie Naumoska. Ảnh: Mirror.

"Stephanie được xếp vào nhóm người thiếu cân. Tôi rất muốn xem thực đơn của Stephanie để kiểm tra liệu cô ấy có bị rối loạn ăn uống không. Stephanie cần được xét nghiệm máu, xem xét chế độ dinh dưỡng và khám tổng thể", chuyên gia dinh dưỡng Melanie McGrice bày tỏ.

Tuy nhiên, Deborah Miller - Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Australia - cho rằng, Naumoska là người gốc Macedonia. Đó là nguyên nhân khiến cô có thân hình nhỏ nhắn như vậy.

Nhiều thí sinh cuộc thi Miss Universe Australia cũng được coi là quá gầy còm. Ảnh: AsianOne.

"Người Macedonia thường cao, gầy, xương nhỏ và mềm. Đó là kiểu cơ thể đặc trưng của họ, cũng như các cô gái châu Á ngày càng có xu hướng bé nhỏ đi", Miller nói. Nhưng chuyên gia sức khỏe Susie Burrell cho rằng, không có cái gọi là "kiểu cơ thể của người Macedonia". Trước những tranh cãi quanh thân hình của mình, Naumoska chọn giải pháp im lặng. Cô từ chối giải thích hoặc tiếp xúc với báo chí.

Stephanie Naumoska không phải là trường hợp duy nhất, nhiều thí sinh cuộc thi Miss Universe Australia cũng bị chê là có thân hình quá mảnh khảnh. Tân Hoa hậu Rachael Finch cũng bị coi là quá gày.

* Một số hình ảnh của Stephanie Naumoska

Hà Linh (theo Asianone)

Không hiểu đẹp ở chỗ nào

Không hiểu ban giám khảo lấy tiêu chuẩn như thế nào là đẹp, thật không hiểu nổi.

Tôi không cho rằng như thế là đẹp

Tôi không cho rằng như thế này là đẹp. Các ngôi vị cao nhất trong các cuộc thi sắc đẹp phải thuộc về người có thân hình cân đối cũng như vốn kiến thức, trí tuệ và tâm hồn cảm thụ nghệ thuật ở mức cần thiết. Gầy quá hay béo quá có thể là đẹp trong con mắt riêng của mỗi người, nhưng xét về vẻ đẹp họ không thể đem so với một cô gái có thân hình hoàn hảo. Các số đo chuẩn mực của một hoa hậu là thước đo cho mọi người, nhìn vào đó và so sánh với bản thân chúng ta có thể biết mình gầy hay béo. Như cô gái này là gầy quá, cô ta gần như không có ngực, lộ hết cả xương sườn và xương hông, cánh tay như que củi khẳng khiu. Có thể cô ta hợp với các giải như Hoa hậu tài năng, Hoa hậu thân thiện nhưng nếu ban tổ chức trao giải cao nhất cho cô ấy thì quả thật là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, việc đưa những thí sinh quá gầy vào vòng trong các cuộc thi hoa hậu lớn hay trao giải cho họ có thể gây ra tác động tiêu cực lên người dân nhất là các cô gái trẻ.

Tôi ủng hộ cô này

Trông cô ấy xinh đấy chứ. Vẻ đẹp không nằm ở chỗ gầy trơ xương hay thân hình mũm mĩm, mà là nét duyên dáng vẻ đẹp tự tin của mỗi người các bạn ạ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao