Tặng sách là kết nối yêu thương và tri thức
"Nhận cuốn 'Khoảng trời mênh mông' do VnExpress.net và nhà sách Vinabook gửi tặng từ TP HCM, tôi xúc động như cầm trên tay món quà vô cùng quý giá", độc giả Thanh Huyền, sinh viên ở tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong thư gửi Ban Văn hóa tòa soạn VnExpress.net, độc giả Trần Thị Thanh Huyền viết: "Tôi là một sinh viên đang theo học Đại học Y Thái Nguyên, năm thứ 5. Do điều kiện học tập ở xa nên không thể tìm kiếm được những cuốn sách hay mà mình thích. Qua chuyên mục Góc quà tặng của VnExpress.net tôi được biết quý báo đang tặng cuốn Khoảng trời mênh mông. Tôi rất mong mình sẽ là một trong những người may mắn được nhận cuốn sách này".
Khi nhận được quà tặng từ chương trình, Huyền cho biết, chị đọc ngấu nghiến cuốn sách và rất xúc động với ý nghĩa mà quyển tiểu thuyết mang lại. "Đây là câu chuyện xảy ra ở Mỹ nhưng ý chí và nghị lực vươn lên của một cô gái trẻ, mối quan hệ giữa con người với con người trong cuốn sách đã mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá", Thanh Huyền nói. Sau khi đọc xong cuốn sách, Huyền còn cho nhiều bạn bè cùng trường mượn như một cách chia sẻ món quà tặng may mắn và bất ngờ của mình.
 |
| "11 phút" - một trong những đầu sách VnExpress.net phối hợp với Vinabook tặng cho độc giả. |
Cùng tâm trạng với Thanh Huyền, chị Hoàng Liên, độc giả ở xã Ia Băng - huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, từng được VnExpress.net và Vinabook gửi tặng cuốn Ác quỷ Nam Kinh, tâm sự: "Nơi tôi ở là vốn là một vùng quê, chưa có một nhà sách nào mở ra ở đây cả. Mọi người sống ở xung quanh đây hoặc là phải chịu khó vào thành phố mua sách, hoặc xem sách ở thư viện, bưu điện xã, nhưng thú thật là nguồn sách này không phong phú và không cập nhật lắm. Vì thế khi nhận được một cuốn sách mới, từ nơi xa gửi về tặng, cảm giác của tôi thấy rất tuyệt vời".
Hơn một năm qua, hàng tuần, hộp thư của VnExpress.net luôn nhận được hàng nghìn email của độc giả từ khắp nơi trên mọi miền đất nước gửi về với yêu cầu được tặng cuốn sách mà báo giới thiệu. Số lượng 10 cuốn sách mỗi lần tặng, dường như chỉ là "muối bỏ biển" so với nhu cầu của độc giả từ Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, đến tận An Giang, Kiên Giang, Cà Mau... Dù vậy, "cánh tay Internet" nối dài đã phần nào mang món quà nhỏ bé đến với từng độc giả may mắn nằm trong danh sách nhận quà, góp phần đưa các thông tin giải trí, tri thức, văn hóa đến với người đọc và làm giàu đời sống tinh thần của bạn đọc.
Báo chỉ yêu cầu độc giả gửi email cung cấp họ tên và địa chỉ cùng số điện thoại liên lạc để tiện việc tặng sách, thế nhưng, rất nhiều email còn là cách để độc giả gửi gắm tình cảm của họ về văn hóa đọc. Có là mail dài nhiều trang A4, gửi gắm trong đó nhiều tâm tư của độc giả về tình trạng mai một của tình yêu với sách. Hoặc cũng có những bức email ngắn gọn và chân tình nói lên cảm xúc của độc giả khi được tặng sách như Nguyễn Thị Thanh Nga (emminhon@) viết: "Mong rằng sau những giờ làm việc mệt mỏi, tôi có thể xem sách là món ăn tinh thần, giúp tôi thư giãn và hiểu thêm về những nét đẹp trong văn học".
Từ Vũng Tàu, chị Phan Thu Hiền, hiện là chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, viết thư chia sẻ: "Chương trình tặng sách trên VnExpress.net theo tôi là bổ ích, thú vị, giúp độc giả tiếp cận với những tác phẩm hay, nhất là những cuốn sách về lối sống, cuộc đời. Những đầu sách các bạn giới thiệu cũng chọn lọc và phần lớn là tác phẩm hay, nhiều ý nghĩa, mang tính giáo dục cao. Hy vọng, chương trình có thể duy trì thường xuyên. Và nên chăng có thêm mục: Cảm nhận độc giả sau khi đọc những cuốn sách VnExpress.net tặng. Nếu được như thế thì việc tặng sách trên báo điện tử thật sự đã trở thành một cầu nối giữa yêu thương và tri thức".
|
Nhân dịp chương trình tặng sách hàng tuần trên báo điện tử VnExpress.net sắp kết thúc, ông Nguyễn Thành Vạn An, Tổng giám đốc Nhà sách trên mạng www.vinabook.com, chia sẻ cảm nghĩ về chương trình:
- Vì sao nhà sách trên mạng Vinabook muốn phối hợp với báo điện tử VnExpress.net để tặng sách hàng tuần cho độc giả suốt năm qua?
- Trong năm qua, chúng tôi đã phối hợp với báo điện tử VnExpress.net tặng sách cho độc giả mỗi tuần. Hình thức tặng sách này nhằm giúp VnExpress.net quan tâm đến lợi ích độc giả của mình, mặt khác cũng giúp Vinabook tiếp cận được đến đúng đối tượng yêu sách.
- Ông đánh giá chương trình tặng sách thời gian qua đã gặt hái được những điều gì?
- Tôi nghĩ cùng với các chương trình giới thiệu sách khác như: Mỗi ngày một cuốn sách thì chương trình "Giới thiệu và tặng sách trên VnExpress.net" đã hình thành một kênh giới thiệu sách mới đến độc giả. Rất nhiều website khác đã đăng lại chương trình này. Do đó, theo tôi, chương trình giới thiệu và tặng sách trên VnExpress.net trong năm qua là một sự kiện thường xuyên trong văn hóa đọc.
- Theo ông, quà tặng là một cuốn sách sẽ có ý nghĩa như thế nào mọi người?
- Quà tặng là một cuốn sách thể hiện sự trân trọng tri thức. |
Anh Vân