Thứ năm, 16/4/2009, 07:05 GMT+7

Quỳnh Nga không thích mang danh ‘hot girl’

“Tôi muốn mình xuất hiện với phong cách lạ chứ không muốn trở thành một thương hiệu sexy câu khách” - nàng Vũ Vũ trong “Lập trình cho trái tim” không chỉ là cô gái khác biệt trên phim mà còn cá tính ở ngoài đời.

Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga ở ngoài đời là cô gái 22 tuổi trẻ trung và đầy mơ ước. Ảnh: Ngọc Trần.

- Sau khi trở thành Miss Audition 2006, chị theo đuổi ca hát nhưng chưa gây được nhiều chú ý cho đến khi cái tên Quỳnh Nga xuất hiện với vai chính trong “Lập trình cho trái tim”. Chị nghĩ sao về điều này?

- Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh đã được đóng vai chính, tôi thấy mình rất may mắn. Trong ca hát, sự may mắn của tôi chưa nhiều. Nghệ thuật nếu không có may mắn thì không thể thành công. Hiện tại tôi đang hát trong nhóm Đô Rê Mi và dự định sẽ tách ra solo khi cứng cáp và có kinh nghiệm hơn. Tôi muốn mình xuất hiện trên sân khấu với phong cách lạ chứ không muốn gợi cảm như nhiều ca sĩ nữ khác để đưa mình thành một thương hiệu sexy câu khách. Tôi không thích gắn tên mình với hai từ hot girl. Tôi cảm giác từ này đang bị thương mại hóa, sử dụng nhan nhản, không còn giá trị như ngày xưa.

Cha mẹ tôi cũng không ủng hộ chuyện cô con gái đầu lòng trở thành ca sĩ. Hai người chọn cho tôi học khoa Quản lý ở Đại học Văn hóa để ra làm trong phòng văn hóa của phường, quận, không phải lông bông đi chạy show ở tỉnh. Bây giờ cha mẹ lại chuyển hướng muốn tôi học kinh doanh và bảo cho tôi tiền đi nước ngoài học nhưng tôi không muốn bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu.

Tôi mong rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ nhớ đến Quỳnh Nga trong hình ảnh một người con gái cá tính, độc lập, biết hy sinh.

- Chị tìm thấy những điểm tương đồng nào với nhân vật Vũ Vũ trong phim?

- Tôi là con gái thành phố được chiều chuộng từ nhỏ trong khi Vũ Vũ xuất thân từ nông thôn. Nếu không biết hóa thân vào nhân vật, cứ bê nguyên con người mình lên phim thì sẽ thất bại. Khi vào vai, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cách cư xử của Vũ Vũ sẽ khác hoàn toàn với tôi ngoài đời. Vũ Vũ thông minh, bướng bỉnh và khác người. Tôi ngoài đời cũng thông minh chút chút, trong mọi việc đều giải quyết rất nhanh, còn có vì gia đình như Vũ Vũ hay không thì tôi chưa lấy chồng nên chưa biết được. Chắc vài năm nữa tôi mới nghĩ đến việc này. Làm dâu là thiên chức cao cả của người phụ nữ, mình phải học rất nhiều thứ từ cách nói năng, nấu ăn, chiều chồng cũng như làm việc nhà. Tôi học được điều đó từ vai diễn của mình.

Quỳnh Nga.
Quỳnh Nga run khi phải đóng nhiều cảnh hôn với Minh Tiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Lần đầu tiên đóng phim đã đảm nhận một vai dài hơi, chị gặp phải khó khăn gì?

- Lập trình cho trái tim chiếu ngay sau Cô gái xấu xí, có cùng mô-tuýp vịt bầu biến thành thiên nga. Điều này khiến tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng may mắn là khán giả vẫn hào hứng tiếp nhận vì tuy mô-tuýp giống nhưng chất của hai phim khác hẳn.

Trong quá trình thực hiện bộ phim, thời tiết luôn là vấn đề lớn của tôi. Phần một phim được thực hiện vào mùa đông 2007, trời lạnh đến mức nhìn thấy hơi thở phả ra nhưng chúng tôi phải đóng cảnh mùa hè. Nhiều hôm chỉ có 7-8 độ C, đạo diễn phải cho đèn pha rọi thẳng vào người diễn viên để tăng sức nóng nhưng cũng không thể giúp ích nhiều. Đã có lúc tôi ngất ở phim trường vì vừa lạnh vừa mệt. Bối cảnh phim quay ở nhiều nơi rất xa nhà, mỗi buổi sáng tôi đều phải dậy rất sớm để đến hóa trang. Bao giờ tôi cũng là người đến sớm nhất đoàn. Có hôm, gần 6h sáng tôi một mình đi xe lên Công viên nước Hồ Tây, đường còn tối và vắng, bị giật mất dây chuyền. Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi định thần lại thì hai tên cướp đã phóng xe tít tắp, không thể hô được nữa.

- Phim có nhiều cảnh hôn giữa chị và Minh Tiệp. Chị làm thế nào để diễn ngọt những cảnh này?

- Phần một phim không nhiều pha khóa môi, nhưng phần hai khi Vũ Vũ - Hoàng Lâm đã thành vợ chồng thì những cảnh hôn nhau xuất hiện rất nhiều. Trong đoàn cứ mỗi khi đến cảnh hôn của tôi và Minh Tiệp, mọi người lại trêu: “Minh Tiệp đi đánh răng đi nhé”. Tôi chưa hôn ai ngoài người yêu mình nên cảm thấy rất run khi phải hôn bạn diễn, nhất là khi ấy Minh Tiệp đang yêu một diễn viên trong đoàn. Nếu đóng quá đạt thì sợ chị ấy ghen nhưng nếu không đạo diễn sẽ bắt quay đi quay lại nhiều lần.

Cảnh khó nhất mà tôi phải thể hiện là khi Vũ Vũ vì muốn làm lành với chồng và muốn có con nên mặc bộ váy ngủ đỏ trong suốt và hôn chồng rất nồng cháy. Chúng tôi bảo nhau cố gắng quên Quỳnh Nga, Minh Tiệp đi, chỉ nghĩ mình là Hoàng Lâm, Vũ Vũ để đóng thật tình cảm sao cho một đúp là xong. Rất may người yêu tôi không có mặt ở đó. Anh ấy chỉ biết sơ qua là phim có vài cảnh hôn nhau.

Quỳnh Nga.
Câu chuyện tình tay ba trong phim. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Người tình ngoài đời và người tình trong phim của chị khác nhau thế nào?

- Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, đang học quay phim. Anh ấy rất thông minh và trân trọng tôi. Nếu so bạn trai tôi với Hoàng Lâm trong phim thì họ là hai người đàn ông khác nhau khá nhiều. Hoàng Lâm vui tính, hay trêu chọc, còn anh ấy rất điềm đạm, thông cảm. Nếu không thể thông cảm với công việc thì hai người rất khó đến với nhau.

Đây là bài học tôi rút ra sau khi tan vỡ mối tình trước đó. Người cũ vì không thông cảm với việc tôi bận rộn đóng phim cả năm trời nên đã chia tay và cưới vợ sau thời gian ngắn. Khi tình cảm đã mất đi thì có níu kéo cũng vô ích, giống như cốc nước đổ đi không hót đầy lại được, gương đã vỡ gắn lại không thể lành. Trong tình yêu tôi rất tin tưởng đối phương. Tôi không bao giờ soi mói vào đời tư họ để theo dõi hay quản lý. Tôi cho rằng những điều người ta cố giấu mình thì mình có tìm cũng không thể thấy. Sau sự tan vỡ này, tôi cũng nhủ mình phải học tính nghi ngờ nhưng mọi người lại khuyên con gái nghi ngờ nhiều sẽ nhanh già. Trái tim rất khó lập trình nhưng biết đâu một ngày nào đó, trái tim cũng có thể lập trình được thì sao?

- Sau vai diễn thành công đầu tiên, chị mong chờ gì ở những lần xuất hiện tiếp theo trên phim ảnh?

- Nếu vai đầu tiên của mình đã gây ấn tượng mà những vai tiếp sau bị mờ nhạt, không màu sắc thì khán giả sẽ rất thất vọng. Đó là cái mình phải suy nghĩ khi nhận vai mới. Tôi đang muốn một vai phản diện để thử sức mình. Thực ra diễn viên vượt qua được cái bóng của mình hay không phần nhiều phụ thuộc vào kịch bản. Tuy nhiên, nếu phim có quá nhiều cảnh nóng thì dù hay tôi cũng không dám nhận ngoại trừ có người đóng thế. Mình không nên hy sinh tất cả cho vai diễn.

Ngọc Trần thực hiện

Bạn đánh giá thế nào về vai Vũ Vũ của Quỳnh Nga cũng như bộ phim "Lập trình cho trái tim"? Chia sẻ theo form dưới đây.

Diễn xuất của Vũ Vũ, Minh Tiệp đều rất đáng khen

Phim Việt Nam bối cảnh hiện đại thường rất nhàm chán. Bộ phim này mang một nét mới lạ, dí dỏm, hài hước mà không kém phần hấp dẫn. Diễn xuất của Vũ Vũ tuy không "perfect" như những diễn viên kỳ cựu khác, nhưng tôi thấy cũng đã rất đạt. Coi phim nhiều lúc rất thích, bằng chứng là mỗi khi quảng cáo là muốn nóng hết cả mặt, sao lại nói không cảm nhận được. Bộ phim giống như đánh dấu một bước phát triển mới của phim Việt. Hai diễn viên chính tôi thấy đóng rất nhiệt tình, phong cách mới lạ, và cá tính nhân vật cũng rất độc đáo!

Tính cách nhân vật Vũ Vũ không ổn

Bộ phim thú vị và thu hút, chỉ có điều tính cách nhân vật Vũ Vũ không được ổn lắm. Đầu phim Vũ Vũ gây ấn tượng là một cô gái rất bản lĩnh, tự tin. Vậy mà khi bị đổ oan chỉ biết khóc lóc chứ không biết làm gì hơn để chứng minh sự trong sáng của mình ngoài việc trốn chạy thực tế. Lúc bị bố mẹ ép hôn cũng chỉ xuôi xị không dám làm gì cho ra làm hết ngoài vài câu cằn nhằn vô vị, tới khi bị cô nàng lắm chiêu Ly khủng bố cũng vậy. Ai đời một cô gái tự tin sắc sảo như Vũ Vũ lại để bị quay mòng mòng mà chỉ biết khóc? Thật đáng tiếc!

Phim Việt Nam phải thế chứ!

Xem bộ phim này khoái thật đấy. Giá mà phim Việt Nam nào cũng hay và vui nhộn như vậy. Mong các đài truyền hình chiếu phim Việt Nam nhiều hơn nữa, ít phim Trung Quốc thôi.

Diễn xuất nhân vật Vũ Vũ dở tệ

Nhân vật Vũ Vũ diễn không đạt, xem cảm thấy cứng nhắc. Nhiều đoạn đáng lẽ buồn cười thì lại làm người xem mất hứng vì cách thể hiện không mấy cảm xúc. Lời thoại đôi chỗ thô, xem mất hứng.

Bộ phim rất hay

Thực sự là một bộ film rất hay, hay từ kịch bản đến cách thể hiện của từng nhân vật trong film. Tôi rất thích nhân vật Vũ Vũ, một nhân vật rất cá tính, thông minh, giàu tình cảm và rất đáng yêu, với vai diễn đầu tiên của Quỳnh Nga trong sự nghiệp thì đây thực sự là một vai diễn rất thành công.

Ngoài ra, không thể không kể đến diễn xuất tuyệt vời của bạn diễn Minh Tiệp với vai diễn Hoàng Lâm, một anh chàng rất trẻ con nhưng thông minh, điển trai và cũng rất giàu tình cảm. Mỗi đoạn đối thoại của Vũ Vũ và Hoàng Lâm đã mang lại những giây phút thực sự thoải mái và hài hước cho những người khó tính nhất. Ngoài giá trị từ kịch bản của bộ phim thì diễn xuất tuyệt vời của các nhân vật chính (Vũ Vũ và Hoàng Lâm) đã mang lại thành công của bộ phim này. Xin chúc mừng đoàn làm phim, chúc mừng vì sự yêu mến của khán giả, đặc biệt chúc mừng Quỳnh Nga với vai diễn rất thành công của em. Chúc em sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.

Phim hay nhưng lẫn nhiều quảng cáo

Phim hay, hài hước nhưng quảng cáo quá nhiều. Coi được tí xíu lại quảng cáo, mất hứng. Nhiều lúc bực mình không muốn coi tiếp nữa nhưng tại phim hay quá nên không bỏ được, lúc nào có quảng cáo là bật kênh khác coi, những phút quảng cáo chắng có ý nghĩa gì, chỉ phí tiền làm người xem càng thêm ghét và khỏi mua sản phẩm đó nữa.

Nội dung phim rất phù hợp với các bạn trẻ

Mình thích phim không chỉ vì khung cảnh là tình yêu của những người ngày ngày cặm cụi bên PC mà còn là sự thân thuộc của phim Việt Nam.

Nên hạn chế thời lượng quảng cáo

Quý đài nên hạn chế thời lượng quảng cáo trong khi chiếu phim, vì như thế làm mất đi cảm hứng xem một bộ phim hay.

'Lập trình cho trái tim' rất hay

Tôi rất ít coi phim Việt Nam, vì thấy kịch bản hay trùng lặp theo kiểu Hàn, diễn viên diễn gượng như trả bài, nhịp phim chậm... nhưng bộ phim này làm tôi rất hài lòng vì không có những khuyết điểm đó. Dàn diễn viên chắc được chọn kỹ càng nên ai cũng có cá tính riêng, từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều có nét hấp dẫn làm tôi phải chú ý.

Quỳnh Nga lần đầu đóng phim mà rất tự nhiên nhưng không cường điệu quá. Cô thể hiện một nhân vật nữ như nam rất tốt. Còn Hồng Quang đóng vai Bình thì ít nói nhưng người xem cũng thấy được cách sống hai mặt. Có chút cường điệu là cho đến giờ tôi thấy nhân vật Hoàng Lâm quá nhỏ mọn, luôn đi đôi co với phái nữ như vậy thì chẳng đẹp mặt cánh đàn ông chút nào. Tôi thấy ai mà không yêu cô Vũ Vũ thì thật uổng mà anh Lâm lại không (chưa) biết quý. Tóm lại, ai cũng diễn hay. Tôi rất thích bộ phim này, thích tất cả các nhân vật.

Diễn viên diễn xuất nhạt

Tôi đang theo dõi "Lập trình cho trái tim". Ý tưởng của bộ phim không tệ, nhưng diễn xuất của dàn diễn viên thì tệ quá. Không chỉ Quỳnh Nga, diễn viên không chuyên, mà ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp khác như Minh Tiệp, Đức Khuê cũng diễn xuất chưa tốt, với những câu chuyện và tình huống gây cười nhạt nhẽo. Tôi có chút thất vọng về bộ phim này.

Thấy vui khi xem Quỳnh Nga thể hiện vai Vũ Vũ

Bộ phim "Lập trình trái tim" đã làm tôi bớt đi mệt nhọc của một ngày làm việc. Tôi luôn cảm thấy vui mỗi khi được xem Quỳnh Nga thể hiện vai Vũ Vũ trong phim. Cô ấy đóng rất đạt một cô gái cá tính và thẳng thắn mỗi khi nói lên nghĩ của mình. Tất cả những cử chỉ của cô thể hiện trong phim đều làm cho tôi có thể cười được.

Phim hài mà vẫn thật

Tôi không tin những người chê diễn xuất của Quỳnh Nga hay môtip của phim lại không cười khi xem những tình tiết hài trong "Lập trình cho trái tim". Và đấy là bạn đang yêu bộ phim đấy. Hãy xem và hãy thư giãn trong khi Việt Nam không nhiều những bộ phim hài mà vẫn thật như thế. Đừng quá khắt khe với những sáng tạo nghệ thuật mới, không theo lối mòn cũ.

Đây là một bộ phim ấn tượng. Xem phim, mọi người được cười hết cỡ và thấy yêu các nhân vật trong phim, đặc biệt là Vũ Vũ và Hoàng Lâm.

Thấy mừng cho nghề diễn

Tôi mê phim Việt Nam trắng đen vì thấy những diễn viên sống hết mình với nghệ thuật còn phim ngày nay hời hợt, coi thường người xem. Tuy nhiên đến "Lập trình cho trái tim", tôi thực sự mừng vì nhân vật Vũ Vũ khác với cô gái xấu xí ở chỗ không quá khác với đời thường, không học đòi phim Hàn Quốc. Chúc các bạn thành công

Phim quá nhiều quảng cáo

Bộ phim khá hay nếu như quảng cáo ít đi. Phim 45 phút thì có 15 đến 20 phút quảng cáo nên gia đình tôi không theo dõi bộ phim này nữa.

Hay lại còn hài hước

Tôi mới theo dõi bộ phim nhưng thấy cũng rất hấp dẫn. Vũ Vũ trong phim nhiều khi tôi thấy có cái gì đó của một con người hiện đại, không những có cá tính không giống ai nhưng đó là cái riêng mà tôi cảm thấy đôi lúc mỗi người phụ nữ cần có. Nếu như Quỳnh Nga ngoài đời thật nhìn như một người mẫu thì trong phim đúng là một Cá sấu chúa thật, nhưng khi lột xác sau cuộc thi Miss ITgo trông cô có một vẻ đẹp gì đó tôi không diễn tả được.

Hâm mộ Vũ Vũ

Mình rất hâm mộ Vũ Vũ (Quỳnh Nga). Mỗi khi xem phim xong mình lai ao ước có ngày được gặp Vũ Vũ ở ngoài đời hẳn hoi. Quê mình cũng gần quê của Vũ Vũ trong phim đó, mình là người miền núi mà. Nếu có thể cho mình xin 1 tấm hình của Vũ Vũ nhé.

Ấn tượng với 'Lập trình cho trái tim'

Vũ Vũ trong “lập trình trái tim” ban đầu được xây dựng tính cách hơi quá so với thực tế. Tuy nhiên, càng xem tôi càng thấy hấp hẫn. Vũ Vũ đóng rất đạt, nhưng không thể không kể đến anh chàng Kinh Kông đóng cũng rất tuyệt vời. Cái cách nói chuyện “tưng tửng” của họ (bao gồm: Quỳnh Nga, Minh Tiệp, Đức Khuê… và các diễn viên khác) đã làm nên thành công của bộ phim. Hy vọng bộ phim sẽ “giữ được phong độ” trong suốt thời gian trình chiếu.

'Cô gái xấu xí' của miền Bắc

Dù mới xem vài tập phim "Lập trình cho trái tim", nhưng tôi thấy cái hay của bộ phim công diễn ngay sau khi phim "Cô gái xấu xí": khán giả truyền hình vẫn đang rất nhớ bộ phim và các nhân vật đã nhiều tháng qua luôn hiện hữu trong ký ức của chúng ta, sự khỏa lấp tốt nhất trong lúc này chính là bộ phim "Lập trình cho trái tim", có nhiều điểm tương đồng so với bộ phim "Cô gái xấu xí". Bản thân tôi rất thích vai diễn Vũ Vũ, chính nhân vật này đã gây cho tôi ấn tượng nhất, từ tính cách, thân hình, khuôn mặt rất có nét. Các bạn của tôi hay đùa với nhau và ví bộ phim này như là bản sao "Cô gái xấu xí" của miền Bắc.

( Tom Thang Kien )

Mong Vũ Vũ đừng mất đi hình tượng

Từ lúc có "Lập trình trái tim" dù bận thế nào mình cũng sắp xếp để cùng xem đúng giờ với bà xã (hiện đang có bầu 2 tháng). Nhân vật Vũ Vũ để trong mình rất nhiều ấn tượng bởi cá tính của cô. Dù mới xem những tập đầu nhưng mình tin đây là bộ phim rất thú vị. Mong sao hình tượng nhân vật Vũ Vũ không nhanh thay đổi như nhân vật Trúc trong "Bỗng dưng muốn khóc". Mình thích nhất câu nói của Quỳnh Nga trong bài phỏng vấn: "Mình không nên hy sinh tất cả cho vai diễn". Nói thật thời gian gần đây diễn viên, nghệ sĩ trẻ nước ta hay bắt chước diễn viên nước ngoài, hay đánh bóng tên tuổi bằng hình thể quá! Dù sao văn hóa Á đông cũng tồn tại rất lâu rồi.

(Trần Hạnh
Giám đốc Công ty Bảo hộ lao động Châu Giang Nam)

Phim 'Lập trình trái tim' dí dỏm, hấp dẫn

Phim này nhẹ nhàng, dí dỏm. Nhân vật Vũ Vũ rất hay và cá tính.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao