Thứ ba, 3/3/2009, 14:47 GMT+7

Bé Lành của 'Sống trong sợ hãi' về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 3/3, diễn viên 16 tuổi được an táng tại nghĩa trang ở Nha Trang sau khi qua đời vì bệnh u não. Gia đình, bạn bè, người thân chôn cùng cô bé đĩa phim "Sống trong sợ hãi", xem như kỷ vật gắn bó với em chốn vĩnh hằng.

Bé Lành tên thật là Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền. Năm nay, Minh Hiền tròn 16 tuổi, đang sinh sống cùng gia đình tại Nha Trang. Sáng mùng 2 Tết Kỷ Sửu, gia đình đưa em vào TP HCM nhập viện, điều trị căn bệnh u não. Sau một thời gian ngắn chống chọi và chịu nhiều đau đớn khi phải mổ lấy sinh thiết, 4h sáng 1/3, Minh Hiền trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy. Thi hài em được gia đình đưa về Nha Trang để cử hành tang lễ.

3 năm trước đây, khi mới 13 tuổi và đang hoạt động ở đội ca Hoa súng, Nhà thiếu nhi thành phố Nha Trang, cô bé được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn vào vai bé Lành cho Sống trong sợ hãi.

Nguyễn Phước Lai Thị Minh Hiền trong vai bé Lành của phim "Sống trong sợ hãi". Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.

Trong phim, bé Lành là con gái của nhân vật Tải, một anh lính ngụy sau giải phóng mưu sinh bằng nghề đào mìn bán phế liệu. Vai diễn nhỏ nhưng nhân vật Lành để lại ấn tượng sâu sắc trên màn ảnh vì hình ảnh đáng yêu và diễn xuất chân thực, sinh động của cô bé 13 tuổi.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hạnh Thúy, Trần Hữu Phúc... cùng Giám đốc Hãng phim truyện 1 và vài thành viên của đoàn làm phim Sống trong sợ hãi đã đến Nha Trang ngày 3/3 để đưa bé Minh Hiền về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dưới đây là vài chia sẻ của đạo diễn, diễn viên về Minh Hiền:

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: "Minh Hiền là mầm xanh của làng điện ảnh"

Sống trong sợ hãi là phim điện ảnh đầu tay của tôi. Vì vậy, tôi luôn lưu giữ những tình cảm đẹp trong thời gian làm bộ phim này.

Vì là phim thu tiếng trực tiếp và cần một bé gái nói giọng miền Trung, khi làm phim, tôi và người thư ký đi khắp nơi ở Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM... tìm diễn viên "nhí" phù hợp.

Một lần chúng tôi đến nhà thiếu nhi TP Nha Trang, được gặp rất nhiều em trong đội múa. Sau đó, chúng tôi được giới thiệu với một em bé rất dễ thương, khuôn mặt lanh lợi. Khi thử vai cô bé, tôi cảm thấy ưng ý ngay vì em có chất giọng, lối biểu đạt cảm xúc tốt, nhanh nhẹn và rất thông minh. Dường như trong em đã có sẵn bản năng diễn xuất. Do vậy, tôi quyết định chọn Minh Hiền vào vai bé Lành rất nhanh.

Cô bé có ngoại hình đáng yêu, lối diễn xuất chân thành, thông minh hứa hẹn là gương mặt sáng của làng điện ảnh trong tương lai. Ảnh: B.T.C.

Lúc đó, Hiền hơi béo. Tôi bảo em cần đi bơi để phù hợp với vai bé gái lam lũ và còn phải học gánh nước để diễn được những cảnh vất vả trong phim. Những yêu cầu tôi nêu ra đều được em nắm bắt và làm theo rất nghiêm túc.

Minh Hiền gắn bó với đoàn phim chỉ có 1 tháng, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Bé chan hòa với mọi người. Xong cảnh diễn, thay vì nghỉ ngơi thì lúc nào bé cũng tíu tít trò chuyện, chơi đùa với cô chú trong đoàn. Giờ nhớ lại, tôi thấy đau lòng khi nghĩ có lẽ vì cuộc sống ngắn ngủi nên bé đã luôn vui vẻ, luôn nói cười nhiều hơn so với tuổi của mình để để lại dấu ấn với cuộc đời.

Bé Hiền luôn làm cho mọi người ngạc nhiên vì phản ứng nhanh nhạy, có ý thức cao với nhiệm vụ của một diễn viên dù còn tuổi teen. Khi chỉ đạo các cảnh diễn cho bé trong phim, chúng tôi không mất nhiều thời gian vì nhiều lắm cũng chỉ cần hai lần quay là cảnh của em đã thành công.

Lần duy nhất Hiền diễn hoài cảnh làm ngã lăn thùng nước đang gánh trên vai mà không được, chỉ vì lúc đó ở trường quay có cả đại gia đình em gồm ông bà, cha mẹ, anh chị đến ngắm con gái cưng đóng phim. Hiền là con gái út trong một gia đình rất nền nếp, đầm ấm, yêu thương nhau, trước em còn có một anh và một chị.

Sáng nay dự lễ tang, nhìn người nhà đau xót quặn thắt khi đưa em đi, nhìn những vòng hoa tang, có vòng hoa, chùm hoa bé tí do các bạn em ở đội múa nhà thiếu nhi gửi viếng, lòng tôi buồn thương vô cùng tận.

Ba Minh Hiền kể, lúc liệm con, may mắn sao cả nhà tìm mua được một đĩa lậu của phim Sống trong sợ hãi để con mang theo về suối vàng như một kỷ vật. Còn tôi đau lòng vì giá như có một đĩa phim thật cho em mang theo.

Tôi vẫn luôn tin rằng, khi Minh Hiền lớn lên, nếu em vẫn theo đuổi con đường làm diễn viên thì chắc chắn em là một gương mặt sáng của làng điện ảnh. Nhưng tiếc là mầm xanh đã vội tắt sớm.

Diễn viên Hạnh Thúy (vai mẹ của bé Lành trong phim): "Tôi quá sốc trước tin em ra đi"

3 ngày trước khi Minh Hiền qua đời, tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm cô bé. Lúc đó trông Minh Hiền vẫn rất xinh, chỉ khác là đầu trọc lốc vì bác sĩ đã cắt mất mái tóc dài rất đẹp của em. Nằm giường bệnh nhưng Minh Hiền trò chuyện với tôi rất nhiều, còn nói khi nào khỏe lại sẽ giành show với cô Hạnh Thúy.

Diễn viên Hạnh Thúy (trái) trong vai mẹ bé Lành.
Diễn viên Hạnh Thúy (trái) trong vai mẹ bé Lành. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.

Vậy mà, 4h sáng ngày 1/3, tôi nhận được tin bé mất. Lúc đó, tôi đang đi diễn ở Tiền Giang. Tôi đã cố gắng về TP HCM càng sớm càng tốt để tiễn em lần cuối, nhưng không kịp vì đến Sài Gòn thì gia đình đã mang thi hài bé về quê.

Tối qua ngồi xe để kịp dự tang em, lòng tôi không khỏi bàng hoàng, bất ngờ vì không có linh tính gì mách bảo bé sẽ ra đi sớm như thế.

Rất hiếm có đoàn phim nào như Sống trong sợ hãi, sau 3 năm rồi mà các thành viên lẫn êkíp thực hiện vẫn gắn bó thân thiết, quý mến và yêu thương nhau với tình cảm như thế này. Và chắc chắn tôi không thể nào quên được hình ảnh một bé Lành trong phim và một bé Hiền ngoài đời quá vui vẻ, yêu đời và quá hồn nhiên.

Trần Hữu Phúc (vai Tải, bố bé Lành): "Cầu mong cho em yên nghỉ nơi suối vàng"

Khi nghe tin Minh Hiền mất, tôi chết sững cả người. Ngồi xe khách ra Nha Trang dự tang lễ của em mà lòng buồn quá. Tôi và nhiều người nữa đều không muốn tin một cô bé quá dễ thương, quá đáng yêu như thế lại sớm ra đi vĩnh viễn.

Bé Lành và ba Tải trong phim. Ảnh: B.T.C.

Trong thời gian đóng phim cùng bé, tôi luôn ấn tượng với em vì em là một bé gái khỏe khoắn, thông minh, có khả năng biểu đạt cảm xúc rất tốt. Tôi cũng như nhiều khán giả xem phim đều rất thích cách bé trả lời một câu thoại trong phim khi nghe tiếng mìn nổ: "Bom nổ, bò chết, chứ không phải ba".

Khi em nhập viện dịp Tết, ai cũng nghĩ là em sẽ mau qua khỏi để lại vui với cuộc đời, nhưng mọi việc lại đến đột ngột quá...

Thất Sơn

* Chia sẻ về sự ra đi quá sớm của bé Minh Hiền tại đây:

Cầu mong em bình yên nơi thiên đường

Hiền ơi! Cầu mong em bình yên nơi thiên đường, em nhé. Mãi nhớ, mãi yêu thương em.

Em sống mãi trong tim khán giả

Tôi xem phim một lần và rất thương em. Cầu mong em được bình yên!

Tạm biệt bé Hiền

Bản thân tôi hôm nay là lần đầu tiên biết đến em nhưng tôi không thể ngờ ở tuổi như em lại ra đi sớm vậy, tôi không biết nói gì cả chỉ biết gửi tới gia đình em lời chia buồn sâu sắc nhất.

Một giấc ngủ bình yên Hiền nhé!

Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình bé Hiền - người em bé nhỏ xấu số!

Chia tay bé Hiền

Thương em quá bé Hiền ơi, cầu mong trên trời cao linh hồn của em được siêu thoát. Thành thật chia buồn với gia đình bé Hiền.

Cầu mong linh hồn Em yên bình nơi chín suối

Mặc dù chưa đưọc coi qua phim em đã đóng nhưng đọc qua những lời kể của mọi người trong đoàn làm phim và qua vài tấm hình, tôi cảm thấy sự ra đi của em là sự mất mát không thể bù đắp cho gia đình và xã hội. Mong em an nghỉ nơi chín suối, phù hộ cho người thân, bạn bè và mọi người được may mắn hạnh phúc. Tất cả sẽ nhớ mãi về em.

Xin gởi đến gia đình em lời chia buồn sâu sắc nhất!

Tôi bị sốc khi nhận tin dữ này! Thật đau lòng! Xin chân thành gời đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất! Tôi rất ấn tượng với vai Lành của em, Hiền ạ! Vẫn mong có cơ hội được gặp em, trò chuyện cùng em, một cô bé thật thông minh, lanh lợi. Khi em nằm viện, tôi không biết để đến thăm em, thật là hối hận! Cầu xin hương hồn em thanh thản nơi vĩnh hằng, Gởi đến em lời yêu thương mà tôi mãi không còn có cơ hội để nói với em!

Cầu chúc an lành cho em nơi suối vàng

Tiếc thương một bông hoa đang độ tươi thắm giữa trần gian. Chúng ta hãy cầu chúc an lành đến với em dưới suối vàng.

Em mãi sống trong trái tim mọi người 'Nu' ạ

Nhớ và thương em lắm. Chị sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm giữa em và chị lúc đi Đà Lạt rồi lại ôm nhau ngủ, "Nu lùn" ạ. Em giỏi, thông minh và ngoan, dễ thương nữa. Có lẽ chúng ta nên coi em như một thiên thần đến cho ta niềm vui, hạnh phúc và xong xuôi công việc em lại ra đi về nơi tốt đẹp hơn, yên lành hơn...Và giờ chúng ta là những người ở lại, phải sống cho tròn bổn phận và trách nhiệm với em, không để em phải lo lắng cho ta nữa.

Em vẫn sẽ sống trong trái tim của chị của mọi người "Nu" ạ!

Một nén nhang cho bé Hiền

Tôi là một cựu học sinh trường Chu Văn An cách đây gần 10 năm. Tuy xa trường đã khá lâu và đã làm việc ở TP HCM nhưng cảm giác về tuổi học trò vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Một cô bé đúng nghĩa thế hệ 9x như bé Hiền chưa hẳn đã là ngôi sao sáng trong điện ảnh nhưng những gì bé làm được so với độ tuổi ấy quả là đáng khâm phục. Thực sự thương xót cho em. Tôi xin thắp một nén nhang cho bé Hiền cầu chúc cho em bình yên miền cực lạc và gia đình của em sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Thành kính phân ưu.

Vĩnh biệt bé Hiền

Vĩnh biệt bé Hiền, vĩnh biệt một cuộc sống ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ và đáng quý.

Rất buồn khi nghe tin em mất

Xin chia buồn cùng gia đình em, em là một cô bé rất dễ thương nhưng không may. Chị tin là e sẽ được hạnh phúc trên thiên đường. Cầu mong gia đình em sẽ vượt qua nỗi đau lớn này.

Nén hương lòng tiễn biệt

Dâng đến em, nén hương lòng tiễn biệt !
Tuổi trăng tròn ngọc biếc với tương lai
Đã vùi chôn lòng đất lạnh hình hài
Còn nguyên vẹn đường đời mây với nắng.

Em ra đi! chiều đông buồn vắng lặng
Khóc u sầu, mặn đắng bao người thương
Oán trách thay, ly biệt cách đôi đường
Em nằm ngủ, thiên thu vương niềm nhớ.

Cầu cho em được yên nghĩ bình an

Cầu mong cho em được bình an trên thiên đàng. Yên nghỉ đi nhé em mọi người đều thương em.

04/03/2009

Bé Hiền sẽ là cô tiên nhỏ xinh xắn

( Huynh Quoc Huy )

Một lần là mãi mãi

Ngậm ngùi và xót thương
Một nụ hoa chớm nở
Gió ơi nỡ vô tình !!!
Thôi đành Duyên, Kiếp, Số
Vĩnh hằng có tên em.

Tiếc một mầm xanh

Tôi thực sự bất ngờ khi nghe tin bé Minh Hiền ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Khuôn mặt em trong sáng, ngây thơ quá. Tôi rất lấy làm tiếc. Xin được chia buồn cùng gia đình em.

Xin được chia sẻ những nỗi buồn cùng gia đình em

Thật là tiếc cho một mầm xanh nhỏ. Mong em sẽ có một giấc ngủ bình an.

Hãy lên thiên đường em nhé!

Dù chưa một lần được xem phim em đóng. Nhưng khi đọc những dòng viết của VnExpress.net tôi rất xúc động và bàng hoàng. Tôi không ngờ nỗi đau lại có thể đến với em và gia đình nhanh như thế. Thôi xin cúi đầu vĩnh biệt em! mong em siêu thoát nơi vĩnh hằng em nhé!

Bình yên em nhé

Căn bệnh đã mang em đi khi tương lai thật đẹp đang chờ em... Mong em thật bình yên.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao