Ánh Tuyết và ATB hát cho yêu thương
Tối 14/2, không khí Lễ tình nhân tại sân khấu Nhà hát Hòa Bình như thêm phần lãng mạn nhờ các ca khúc tiền chiến, trữ tình. TP HCM là điểm dừng chân cuối của tour diễn đầu năm do ca sĩ Ánh Tuyết cùng ban ATB tổ chức.
Khán giả không ngồi kín khán phòng, đúng như ca sĩ Ánh Tuyết dự đoán trước khi tour diễn bắt đầu. Thời buổi lạm phát cùng tính chất đặc biệt của dòng nhạc xưa khó lòng thu hút đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ quan tâm. Nhưng xét về mong muốn của bà chủ phòng trà, "có một sân khấu lớn để anh em nghệ sĩ thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc" thì đêm "Hát cho yêu thương" của toàn ban ATB xem như đã thành công.
 |
| Ca sĩ Ánh Tuyết - linh hồn của đêm nhạc. |
Một không gian âm nhạc lãng mạn, trữ tình mở ra nhiều cung bậc cảm xúc cho người thưởng thức. Nơi đó không xuất hiện bóng dáng của ngôi sao, sự cố gắng phá cách, hay ý muốn thể hiện kỹ thuật, đẳng cấp. Mỗi ca sĩ đứng trên sân khấu là một nghệ sĩ yêu nhạc, trải lòng mình theo từng lời ca, tiếng nhạc, thả hết tâm hồn và cảm xúc với mong muốn duy nhất: tìm được đồng cảm nơi khán giả.
Đó chính là lý do, dù âm thanh, ánh sáng chưa được bố trí hiệu quả hay nhiều tiếng hát chưa diễn tả thật hay các ca khúc nhạc xưa, vốn luôn được xem là khó, thì hầu hết khán giả, đa phần thuộc tuổi trung niên, đều nán lại đến cuối đêm diễn. Họ không chỉ nghe mà còn nhiệt liệt vỗ tay mỗi khi ưng ý một đoạn hát truyền cảm nào đó.
Ca sĩ Ánh Tuyết vẫn là linh hồn của ban ATB và chương trình. Dù xuất hiện không nhiều, cũng như chọn cách biểu diễn hòa mình với các giọng ca trẻ thì mỗi tiết mục của chị luôn gây ấn tượng mạnh nhất và được tán thưởng nồng nhiệt nhất. Khi thì lả lướt với Dòng sông xanh, da diết, đầy bi tráng với Áo anh sứt chỉ đường tà, lúc lại uyển chuyển, duyên dáng với trường ca Hội Trùng Dương..., Ánh Tuyết vẫn mang trọn cảm xúc cho người nghe như chị từng làm được trong hơn suốt 10 năm qua. Sau đêm diễn, nhạc sĩ Phạm Duy đã ưu ái đến bắt tay và có lời khen cho nữ ca sĩ. Chính ông cũng "cảm thấy bất ngờ khi được nghe lại những đứa con tinh thần của mình một cách say sưa và tuyệt vời thế".
 |
| Ban nhạc ATB có một đêm nhạc trữ tình như mong muốn. |
Đêm nhạc "Hát cho yêu thương" còn thành công ở việc để lại nhiều điểm nhấn xúc động trong lòng khán giả. Nổi bật nhất là tinh thần đoàn kết của toàn ban ATB. Các nghệ sĩ không phân biệt hát đơn hay tốp, cũng như chẳng phân chia hát chính, hát phụ, mà thay phiên phối bè, múa minh họa, hỗ trợ nhau trong từng tiết mục. Tiết mục độc tấu guitar và hamonica của nghệ sĩ khuyết tật Thế Vinh, phần đệm piano cho ca sĩ Ánh Tuyết hát Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9... giúp khán giả hiểu hơn cái đam mê nghề nghiệp và cái tình cố hữu ở người nghệ sĩ.
"Thật tuyệt vời khi được đắm mình trong một không gian âm nhạc lãng mạn, trữ tình trong đêm 14/2 cùng người yêu. Tôi mong ngày càng có nhiều chương trình nghệ thuật thế này, để không chỉ khán giả trung niên mà ngay cả thế hệ trẻ như chúng tôi được thưởng thức", Thùy Vân, một trong số rất ít bạn trẻ có mặt tại đêm diễn, chia sẻ. Ý kiến của Vân cũng được đồng tình bởi hầu hết khán giả tham dự, thể hiện vẻ hài lòng trên gương mặt sau đêm diễn.
Bài và ảnh: Nhiêu Huy