Thứ bảy, 14/2/2009, 08:47 GMT+7

NSƯT Phương Thanh qua đời

Nữ diễn viên nổi tiếng với vai Hiền "Cá Sấu" đã ra đi vào lúc 17h ngày 13/2 tại bệnh viện 108, Hà Nội, sau 5 ngày hôn mê sâu do tai biến mạch máu não, hưởng dương 53 tuổi.
> Phương Thanh và niềm đam mê nghệ thuật

NSƯT Phương Thanh và chồng là NSƯT Nguyễn Anh Dũng. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.

Phương Thanh sinh năm 1956, tốt nghiệp khoá 2 Trường Điện ảnh Việt Nam cùng lớp với các diễn viên nữ tên tuổi như: Như Quỳnh, Diệu Thuần, Thanh Quý… Chị được biết đến với vai Hiền "Cá Sấu" trong phim Tội lỗi cuối cùng (đạo diễn Trần Phương, năm 1978), vai nữ chính phản diện có ngoại hình "duyên đến ghê người", đôi mắt liều lĩnh, man dại nhưng cũng lẳng và rất tình. Vai diễn này đem lại cho chị giải Bông sen vàng cho Nữ diễn viên xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 5 (năm 1979). Để vào vai nữ tướng cướp Hiền "Cá Sấu", chị đã phải vào trại giam Long Thành (Đồng Nai) để cùng ăn ngủ với nữ tội phạm, nắm bắt tâm lý, tình cảm của họ.

Cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt Nam nên duyên
Cặp uyên ương đẹp của màn ảnh Việt Nam nên duyên với "Kỷ niệm đồi trăng". Ảnh tư liệu.

Tuy nhiên, vai diễn mà sinh thời Phương Thanh nhắc đến nhiều nhất là Kiều Oanh trong sáng, mơ mộng, song cũng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống trong Kỷ niệm đồi trăng. Những ngày đóng Kỷ niệm đồi trăng đã làm nảy nở mối tình lớn của đời chị với người bạn diễn Nguyễn Anh Dũng (hiện là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam). Hai người trở thành vợ chồng khi chị tròn 30 tuổi.

Sau vai này, chị ít xuất hiện trên màn ảnh để làm tròn chức năng một người mẹ, người vợ, hỗ trợ sự nghiệp của chồng. Vai diễn gần đây nhất của chị là bà mẹ trong bộ phim truyền hình dài tập Mùa cưới.

Lễ viếng NSƯT Phương Thanh sẽ diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Quân y 108 vào lúc 7h đến 10h sáng 19/2.

Ngọc Trần

Gửi lời chia buồn tới gia đình diễn viên Phương Thanh tại đây:

Ký ức về chị vẫn sống mãi

Em xem nhiều kịch và phim chị đóng, chị diễn hay và duyên lắm! Giờ thì chị đã xa rồi, nhưng ký ức về chị vẫn sống mãi với thời gian. Vĩnh biệt chị tôi!

Xin chia buồn với gia đình nghệ sĩ Phương Thanh

Tôi là khán giả rất hâm mộ nghệ sĩ Phưong Thanh. Tôi quá bất ngờ khi nghe tin này. Xin chia buồn với gia đình Phương Thanh. Cầu mong cho linh hồn chị được siêu thoát.

Thương tiếc một tài năng lớn

Thật bất ngờ khi nghe tin NSƯT Phương Thanh đã ra đi. Em rất tiếc cho một tài năng lớn như chị. Xin gửi tới nghệ sĩ Anh Dũng và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.

Nỗi đau không của riêng ai

Tôi là một người luôn yêu nền điện ảnh Việt Nam, đăc biệt là những bộ phim được thế hệ của các chị diễn xuất. Nỗi đau này không chỉ của riêng ai. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình chị. Vĩnh biệt chị.

Chia sẻ sự mất mát cùng gia đình nghệ sĩ Phương Thanh

Xin chia sẻ sự mất mát to lớn tới gia đình nghệ sĩ Phương Thanh. Cầu chúc cô yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Chúc cho gia đình cô luôn mạnh khoẻ và sớm vượt qua sự mất mát này.

Tài năng từ nhỏ tôi hằng ngưỡng mộ

Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình nghệ sĩ. Chị là một tài năng mà từ lúc còn nhỏ tôi đã hằng ngưỡng mộ.

( Nguyễn Thanh Bình - dongtay2@gmail.com )

Chị đã đi vào giấc mơ một thời của chúng tôi

Thật sốc khi hay tin chị mất. Những phim của chị và bạn bè chị những năm 80 đã đi vào giấc mơ một thời của thế hệ chúng tôi. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn luôn dõi theo bước đi của chị và thế hệ các chị. Thật hụt hẫng.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị.

( Lê Thu Hà - lethuha64@yahoo.com )

Xin vĩnh biệt nghệ sĩ Phương Thanh

Được tin nghệ sĩ ưu tú Phương Thanh qua đời, là một khán giả mến mộ tài năng của cô, cháu chân thành gửi đến gia đình cô nềm tiếc thương vô hạn đối với người quá cố. Cầu chúc cho linh hồn cô được an nghỉ nơi suối vàng. Xin vĩnh biệt cô.

( Nguyen Ngoc Khanh - ngockhanh@yahoo.com )

Sự ra đi của chị thật đáng tiếc

Tôi không biết nói gì hơn, gửi lời chia buồn tới gia đình. Tuy chị đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng để lại cho bạn bè, ngưòi thân và người hâm mộ những kỷ niệm khó quên. Xin chia buồn cùng gia đình.

( le huong - lehuong298@yahoo.com )

Vĩnh biệt người chị của tôi

Đúng là quá bất ngờ và sững sờ khi nghe tin chị đã qua đời. Em vô cùng thương tiếc và xin gửi lời chia buồn tới gia đình chị. Từ những năm 83, 84 duyên kỳ ngộ đã cho hai chị em mình gặp nhau. Chị tuy là một nghệ sĩ thật nổi tiếng nhưng tình cảm chị dành cho em không khác gì một người chị cả. Chị luôn động viên em và chia sẻ cùng em những nỗi buồn cũng như những niềm vui...

Nay xin vĩnh biệt chị. Xin chị hãy ra đi thật thanh thản và yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

( Nguyen Thi Hue - lephuonghuyen2409@yahoo.com )

Người hâm mộ mất đi một diễn viên dịu dàng

Tôi thật bàng hoàng và xúc động khi nghe tin nghệ sĩ Phương Thanh qua đời. Chị mất đi là tổn thất to lớn đối với điện ảnh Việt Nam. Người hâm mộ mất đi một diễn viên dịu dàng, xinh đẹp, dễ thương gần gũi với công chúng. Xin thành thật chia buồn cùng nghệ sĩ Anh Dũng và gia đình.

( Đặng Ngọc Phan - dangngocphan07@yahoo.com )

Vô cùng thương tiếc chị

Một con người tài năng vẹn toàn đã ra di để lại bao nỗi tiếc thương cho người ở lại! Xin chân thành chia buồn sâu sắc cùng gia đình chị!

Vĩnh biệt một tài năng

Thật bất ngờ khi nhận được tin chị qua đời, xin đươc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị. Mong chị yên giấc ngàn thu.

( Nguyen Ngoc Diep - thoitrangtrucminh@yahoo.com )

Một nghệ sĩ ngoài đời bình dị

Tôi được con gái báo tin chị mất, tôi vô cùng xúc động, thương tiếc chị dù chưa một lần được nói chuyện với chị. Chị là một nghệ sĩ nhưng ngoài đời rất bình dị, chị có ngoại hình rất giống chị gái của tôi. Cách đây không lâu tôi khi cùng 2 con uống nước tại đường Hai Bà Trưng tôi gặp chị cùng cô con gái ngồi bàn bên cạnh. Hôm đó, tôi đã kể với con gái về những phim chị đóng.

Nay biết tin chị qua đời xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị, mong chị an nghỉ nơi suối vàng. Xin vĩnh biệt.

Một khán giả yêu mến chị

( Bùi Thị Huyền Trang - bui_trang_2007@yahoo.com.vn )

Thương tiếc một nghệ sĩ tài năng

Sáng nay, vừa lên mạng thì tôi hay tin NSƯT Phương Thanh đã ra đi mãi mãi... Tôi là khán giả sống ở miền Trung, từ lâu đã rất hâm mộ chị, quý mến chị. Chị có gương mặt rất hiền từ, nhân hậu. Nhớ giọng nói chị khàn khàn và gương mặt lúc nào cũng tươi cười rất đáng nhớ. Tin chị đi xa làm những người yêu quý chị thật sự bất ngờ và hụt hẫng. Xin có lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình chị.

( Đoàn Văn Thành - thanhcdyt@yahoo.com )

Tổn thất của điện ảnh Việt Nam

Thành thật chia buồn cùng gia đình cô Phương Thanh, một tài năng của điện ảnh đã ra đi, đó là một tổn thất của điện ảnh Việt Nam. Xin cầu chúc cho gia đình cô sớm vượt qua chuyện đau buồn này.

( nguyen vu hoang diep - rainbaby44@yahoo.com )

Hâm mộ tài năng và tình yêu của vợ chồng chị

Tôi đọc tin chị mất mà sững sờ! Cuộc sống biết là vô thường, nhưng vẫn thấy bàng hoàng quá! Cảm giác như nhận tin ra đi của một người rất đỗi thân quen. Tôi là một người hâm mộ tài năng và tình yêu của vợ chồng chị. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh Dũng và toàn thể gia đình chị. Hy vọng gia đình chị sẽ vượt qua được sự mất mát to lớn này.

( B Lien - binhlienchi@yahoo.com )

Chia buồn cùng gia đình

Đọc tin em không nghĩ là chị, lâu lắm rồi không thấy chị xuất hiện từ bộ phim "Gió qua miền tối sáng". Em quả thực rất ấn tượng với vai diễn của chị. Thành thật chia buồn với gia đình.

( Viet Phuong - link_1187@yahoo.com )

Chia buồn cùng Nhung (con gái Phương Thanh)

Nga xin chia buồn cùng với Nhung. Nga biết đây sẽ là thời gian khó khăn nhất với Nhung. Nhưng Nhung hãy cố gắng lên nhé. Mọi người luôn ở bên Nhung và bác Dũng. Hãy cố gắng học thật tốt, không phụ sự mong mỏi của mẹ, như thế mẹ Nhung ở nơi xa, sẽ vui lắm. Cố gắng lên nhé. Nhóm mình luôn bên cạnh Nhung.

( mai ngoc nga - o0o_rabbitkut3_o0o@yahoo.com )

Gửi lời chia buồn tới gia đình nghệ sĩ Phương Thanh

Cháu thuộc thế hệ trẻ và cũng ít xem những dòng phim ngày xưa nhưng qua màn ảnh nhỏ cháu cũng được xem một vài phim cô Thanh đóng. Cháu không biết nói gì hơn chỉ biết xin chia buồn cùng gia đinh nghệ sĩ khi mất đi một người thân.

( Ve_ru - lu_yi_fan@yahoo.com )

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao