Thứ bảy, 31/1/2009, 09:00 GMT+7

Huỳnh Hiểu Minh kể chuyện hai mối tình cũ

Đau khổ và hụt hẫng vì bị người bạn gái đầu tiên bỏ rơi sau một tai nạn giao thông, đến cuộc tình thứ hai, chàng Dương Quá đã bình thản hơn khi chủ động chấm dứt với cô người yêu thiếu thành thực.
> Hiểu Minh mãi yêu Triệu Vy / Hiểu Minh lên lịch cùng gấu trúc

Là con trai cả trong gia đình, chàng ca sĩ, diễn viên nổi tiếng vốn ngoan ngoãn và chững chạc từ khi còn nhỏ. Lỗi lầm lớn nhất anh từng phạm phải khi còn bé là lén lút đọc trộm tiểu thuyết kiếm hiệp. "Đó là điều tệ nhất tôi từng làm. Đó cũng là lần đầu tiên mẹ giận sôi lên với tôi và phạt tôi đứng một mình ngoài cửa suốt nửa tiếng", Huỳnh Hiểu Minh (Huang Xiaoming) tâm sự. Nhưng dù nổi danh, giàu có và ít tai tiếng, Hiểu Minh cũng không tránh khỏi đau khổ khi vướng vào lưới tình như bao chàng trai trẻ khác. Mới đây, anh đã mở lòng chia sẻ về hai cuộc tình từng kéo dài 3 - 4 năm nhưng đều chấm dứt bằng tan vỡ và tổn thương.

Diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Mất bạn gái sau một vụ tai bạn

Chuyện xảy ra khi Hiểu Minh đang học năm cuối Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. "Một hôm, khi đang lái xe, tôi tông vào một chiếc xe tải. Tôi phải khâu 6 mũi ở mặt. Nhưng tôi không dám nói cho bố mẹ biết. Đến bây giờ họ vẫn nghĩ vết sẹo trên mặt tôi là do sự bất cẩn trong khi cạo râu. Lúc đó, tôi chỉ có một mình ở Bắc Kinh. Cô độc và đau đớn. Người gần gũi tôi nhất cũng bỏ tôi đi. Tôi những tưởng cô ấy sẽ chăm sóc cho tôi, nhưng không phải như vậy. Tôi thấy tủi thân vô cùng", anh kể.

Người bạn gái đầu tiên đó của Hiểu Minh là cô bạn cùng lớp tên là Liu Yi. Nhưng khi được đề nghị nói rõ hơn, anh trả lời: "Tôi sẽ không nói thêm về người đó. Hãy cứ coi đây là bí mật nhỏ của tôi".

Hiểu Minh từng yêu đơn phương Triệu Vy. Ảnh: CFP.

Không chấp nhận bị người yêu lừa dối

Hiểu Minh chia tay cuộc tình thứ hai đến nay đã được hơn 2 năm. Anh nói: "Tôi rất dễ tin người, nên tôi ghét nhất là bị người ta lừa dối. Tôi không cho phép bất cứ ai lừa dối tôi. Đó là nguyên tắc tối thượng".

Khi được hỏi cô bạn gái thứ hai đã dối anh điều gì, Hiểu Minh không nói rõ. Anh chỉ giãi bày: "Không cần thiết phải biết chi tiết. Ngay cả khi đi chơi với người bạn nào đó, cô ấy cũng không chịu nói thật với tôi. Như thế cũng đã là một hình thức dối trá". Hiểu Minh cho biết thêm, vì bản thân anh là một diễn viên, nên anh không gặp khó khăn gì để phát hiện ra người ta đang nói dối mình.

Tần Lam
Tần Lam - người được coi là "mối tình thứ hai" của Hiểu Minh. Cô góp mặt trong các phim Hoàn Châu Cách Cách, Đệ nhất danh trà... Ảnh: Sina.

Xưa nay, nữ diễn viên Tần Lam (Qin Lan) vẫn được coi là người con gái thứ hai trong đời Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng anh không khẳng định hay phủ nhận điều này. Nam diễn viên lấp lửng: "Tôi không thể nói rõ".

Sau hai cuộc tình không có kết thúc có hậu, Hiểu Minh cho rằng, một tình yêu thực sự không thể xây dựng trên sự sắp đặt mà là do duyên số quyết định. Nếu tìm được "một nửa" đích thực của mình, Hiểu Minh nguyện sẽ làm tất cả những gì có thể vì bạn gái, sẽ tự hào giới thiệu cô với cả thế giới. "Tôi phải khiến cô ấy hạnh phúc", anh nói.

Cách đây không lâu, chàng diễn viên nổi tiếng với vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp tâm sự, anh từng thầm yêu trộm nhớ "én nhỏ" Triệu Vy (Zhao Wei) và sẽ không bao giờ quên nổi mối tình đơn phương của mình.

L.H. (theo AEN)

Lien he quang cao