|
Ý kiến độc giả
Người gửi: HA THANH
Sau khi xem bộ phim Đẹp từng centimet, thấy phim không được thu hút cho lắm, nội dung phim thì quá đơn giản, nhiều tình tiết quá buồn cười và chưa khai thác được chiều sâu nội tâm của nhân vật.
Tôi mong chờ một bộ phim hay hơn của đạo diễn Ngọc Đãng.
Người gửi: Nguyễn Phương Hoạt
Tôi đã xem qua trailer và những gì đã quảng cáo trên truyền hình, mặc dù tôi chưa được xem hết toàn phim nhưng cảm nhận ban đầu là thấy không có hứng bởi đã qua "Bỗng dưng muốn khóc" cũng đã đủ cho khán giả biết về cặp diễn viên Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Xem họ diễn nhiều cũng chán, như bạn ăn thịt nhiều vậy thôi. Có chăng là nét mới của bộ phim là những cảnh sexy của nữ diễn viên. Nhưng một bộ phim với nhiều cảnh ăn mặc hở hang, sexy như vậy cũng cần phải xem lại khi trình chiếu. Có cần một bộ phim ăn khách phải có những cảnh khoe mông, khoe ngực đó không?
Người gửi: Phương Đức
Tôi "may mắn" có được cơ hội xem "Đẹp từng centimet" của Vũ Ngọc Đãng, quả thật, rất thất vọng.
Những gì mà anh phơi bày để phim ăn khách, không có. Nhiều người xem xong đều có chung nhận định: Đãng đã hết bài!
Đọng lại trong bộ phim chiếu Tết này, có lẽ là những nụ hôn "vô hồn", những trò lừa gạt quái gở và những màn phô diễn da thịt, hết!
Người gửi: avon
Theo tôi, nhiều phim Việt Nam trong những năm gần đây ngoài những cảnh sexy ra thì không còn gì để thu hút khán giả cả. Lời thoại trong phim được các diễn viên "trả bài" một cách "cố tình tự nhiên".
Người gửi: Thái Nguyên
Tôi cũng đã "may mắn " được tham dự buổi chiếu ra mắt phim Đẹp từng centimet. Cảm giác sau khim xem xong phim là thấy tội nghiệp cho Tăng Thanh Hà. Cô quá đẹp nhưng hình ảnh đẹp của cô bị khai thác quá mức cần thiết cho những chi tiết không đắt giá và lặp lại nhiều lần.
Người gửi: Bạch Yến
Tôi không thích xem phim Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi có xem qua vài đoạn của phim Bỗng dưng muốn khóc, thấy phim nhạt nhẽo, vô vị và tầm thường. Đến phim Đẹp từng centimet cũng thế. Nếu nhiều tiền quá không biết làm gì, mà bỏ tiền đi xem phim này thì thật là lãng phí.
Người gửi: thu hường
Tại sao chúng ta không ủng hộ những gì đã và đang thay đổi môi trường điện ảnh của nước nhà mà lại đi phỉ báng và chê bai chính mình như thế. Tôi thấy đây là một bộ phim hay đất chứ: diễn viên giống với phim Hàn; cảnh quay nóng bỏng giống phim Mỹ pha lẫn là yếu tố hài hước và thể hiện được một tình yêu chân thành mà giới trẻ cần có trong ngày nay. Nhưng tôi thừa nhận lời thoại còn khô. Tôi hy vọng có những bước đột phá như thế.
Người gửi: kenny
Tôi đã xem qua "Đẹp từng centimet", phần kết thúc với diễn xuất của Tăng Thanh Hà đã tạm cứu cho cả bộ phim. Tôi thấy để Tăng Thanh Hà diễn nhân vật hời hợt như thế này thật tiếc cho cô ấy. Tăng Thanh Hà cần phải được diễn những vai có tính cách, có số phận, có chiều sâu và có nội tâm.
Có lẽ nhà sản xuất muốn khai thác về mặt thương mại với sự ăn khách của êkíp sau thành công của "Bỗng dưng muốn khóc". Nếu là như thế thì "dở hơn" là điều có thể hiểu, vì các phần "ăn theo" bao giờ cũng không hay bằng (ngay cả Hollywood cũng thường có những tác phẩm phần 2-3... bị đánh giá là dở đấy thôi). Dù sao thì các cảnh hot trong phim vẩn có thể chấp nhận được.
Có lẽ như ĐD Vũ Ngọc Đãng cũng từng nói là muốn làm bộ phim này như là một cái kết thúc có hậu (như là Bỗng dưng muốn khóc 2) theo yêu cầu của nhiều khán giả muốn thấy cặp đôi cưới nhau trên phim. Nếu là thế thì "Đẹp từng centimet" đã đáp ứng rồi, phim Tết mà, nghe nhìn được là OK, còn đòi hỏi phim Tết mà "cỡ như dự Oscar" thì có vẻ không tưởng với chúng ta quá chăng?
Người gửi: Đức Phương
Đúng là hai từ "tội nghiệp" khi diễn tả những gì mà Tăng Thanh Hà thể hiện trong "Đẹp từng centimet", vừa chiếu ra mắt.
Hà đẹp, "sáng" màn ảnh, lối diễn xuất tự nhiên, nhập vai tốt nhưng với "Đẹp từng centimet", Hà đã lập lại chính mình quá nhiều! Nói đúng hơn, Đãng "trọc" (biệt danh trong giới nghệ thuật) đã hết biết đường "binh" khi tiếp tục lặp lại chính mình bằng: đối thoại quá nhiều, ngôn từ trong phim rất "tối", tình huống nhạt nhẽo, không kết dính giữa các phân đoạn, nhiều chi tiết bị hớ, nhạc phim chưa ăn nhập nội dung, cái kết quá "tròn", chưa xem người ta hẳn sẽ biết nó diễn biến thế nào ở phút cuối cùng.
Đôi "Hà - Hải" qua "Đẹp từng centimet" chưa có gì khác biệt so với chính họ ở "Bỗng dưng muốn khóc" - bộ phim truyền hình được đánh giá là "lạ" chứ không hẳn là "hay" - 2 điều hoàn toàn trái ngược. "Lạ" ở chỗ Đãng nhắm mắt vẫn biết là anh khéo léo khi xử lý nhiều khung hình đẹp, không gì hơn.
Tóm lại, Tết, không nên đi xem phim này, phí thời gian...
Người gửi: Honeyle
Tôi nhận thấy diễn viên trẻ của Việt Nam chưa thực sự giỏi. Tăng Thanh Hà cũng vậy, tôi xem phim Bỗng dưng muốn khóc thì thấy nó lạ hơn các phim khác ở nhiều yếu tố nhưng còn về diễn xuất thì quá bình thường. Được cái bộ phim này biết cách lăng xê, quảng cáo trên mạng, trên truyền hình, báo chí... Tôi xem rất nhiều thể loại phim (châu Âu, châu Á...) nhưng một điều mà phim VN thiếu thốn nhất đó là lời thoại. Lời thoại thì dài, hơi cứng và không diễn tả hết được nội dung. Và có một điều là không tình cảm. Phim nước ngoài, dù có đánh nhau, chém giết hay viễn tưởng... đi chăng nữa thì sau khi xem vẫn đúc kết được một nội dung bao hàm toàn phim, và rất ý nghĩa, tình cảm. Sau Bỗng dưng muốn khóc, đạo diễn lại bắt tay vào làm thêm phim trào lưu nữa và cũng với 2 diễn viên cũ như thế thì khả năng thành công là rất khó. Nên nhớ cách đóng phim của diễn viên VN thường na ná nhau, không biến hoá theo nhân vật của từng phim. Nói tóm lại tôi thấy cần phải cố gắng dài.
Người gửi: yến nhi
Tôi đã xem đoạn trailer của phim này, quả thật chẳng có gì mới ngoài những cảnh thiếu vải của Tăng Thanh Hà. Đạo diễn đã cạn ý tưởng rồi, nhìn vào mà cứ tưởng là phim Bỗng dưng muốn khóc. Tết này chắc chắn là tôi không xem phim này, nhìn nhạt nhẽo và nội dung chẳng đáng để tôi phải bỏ thời gian ra rạp xem phim.
Người gửi: Nguyen Long
Mình cảm thấy nhạc nhiên vì thấy chê nhiều hơn khen bộ phim này. Có lẽ những ý kiến này của mấy người lớn tuổi chăng, các bạn nên nhớ là phim này dành cho giới trẻ và mục đích giải trí mà thôi. Mình đã xem qua thấy rất OK, hình ảnh đẹp hợp lý, xem xong cảm thấy rất thư giãn và thoải mái. Có thể nói đây là bước đột phá của phim VN. Các bạn cần nhớ tiêu chí của phim là hài và giải trí. Như vậy là quá thành công rồi. Chúc Vũ Ngọc Đãng làm nhiều bộ phim hay như vậy nữa.
Người gửi: Tran Tuan Phong
Phim không có gì đặc sắc nếu không muốn nói là nhạt. Nhiều cảnh đóng chưa đạt, tình tiết trong phim không logic...
Người gửi: lamhien
Với mức độ xuất hiện liên tục trước công chúng cặp đôi Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải khiến cho khán giả cảm thấy thực sự nhàm chán và ngán ngẩm.
Người gửi: Bảo
Mình có cảm giác như phim của Vũ Ngọc Đãng ngày càng nhàn nhạt và nội dung ngày càng gượng ép theo cái kiểu cổ tích hóa đời sống vậy. Đặc biệt là lời thoại và các khung hình cứ rời rạc nhau. Kể cả bộ phim "Đẹp từng centimet" hay bộ phim dài tập "Bỗng dưng muốn khóc" đều thể hiện một lối diễn tương tự. Mặc khác, nói về dàn diễn viên trẻ mà đạo diễn này nhắm tới dường như chủ yếu là " những người bạn", không hề có sự thay đổi nào, mọi thứ đang dần đi vào lối mòn. Có vẻ như những bộ phim thế này đã qua mùa thị hiếu của khán giả. Sự thu hút duy nhất có thể chỉ là khả năng PR cho phim, cũng như là PR cho cặp diễn viên chính quá dày đặc mà thôi.
Người gửi: Trần Nguyễn Minh Đức
Tình tiết phim vô lý, phi thực tế. Cảm xúc của nhân vật quá đơn giản, tẻ nhạt... lời thoại cố tình đời thường nhưng lạm dụng, khuôn hình cận cảnh nhiều khiến vẻ đẹp của nữ chính không còn đắt, hiếm!
Nhưng công bằng thì bộ phim vẫn có những tình tiết khá bất ngờ, sáng tạo. Quay phim rất đẹp khiến cho những nụ hôn càng đẹp hơn...
Thật sự rất tiếc... kịch bản chưa đủ thuyết phục khiến những ý tưởng mới lạ của Đãng không được trọn vẹn.
Người gửi: Nguyễn Quang
Kịch bản nhạt nhẽo, diễn xuất tầm thường, mang nặng tính thương mại câu khách bằng cách cảnh "nóng" rẻ tiền. Phim không chán nhưng vô vị vì chưa xem cũng biết được nội dung ra sao.
Người gửi: Đức Hùng
Tôi thích cách diễn xuất tự nhiên của Hà và Hải trong Bỗng dưng muốn khóc. Tôi không đồng ý với khán giả nào đó ở trên cho rằng diễn xuất của bộ phim này là "bình thường", mà phải nói là rất đáng chú ý, vì từ lâu tôi đã quá chán những bộ phim truyền hình Việt Nam với lối diễn cứng nhắc, khô khan, diễn viên không nói mà là đọc lời thoại. Xem BDMK, tôi thấy có một luồng gió mới cả về diễn xuất và kịch bản. Đó là lý do tôi muốn xem Đẹp từng centimet vào Tết này. Tôi có thể đoán trước nó có phần "thị trường" (phim Tết và phim giải trí mà), nhưng được xem một bộ phim đầu tư về cảnh quay, diễn xuất đã là điều xứng đáng rồi. Sẽ còn nhiều điều để nói về bộ ba Hà - Hải - Đãng, nhưng tôi không đồng ý với cách nhận xét khắc nghiệt của một số bạn bên trên, nhất là với những người chưa xem phim.
Người gửi: Bình Phương
Tôi đã xem qua đoạn trailer của bộ phim, thực sự ngoài cảnh quay đẹp ra tôi nghĩ bộ phim chẳng còn gì để xem. Ngoài chuyện tình yêu vu vơ của hai nhân vật, bộ phim có để lại chút dư âm hay ý nghĩa nào đó đáng để người xem phải suy ngẫm, hay chỉ đọng lại những thước hình phô da phô thịt của nữ chính. Tôi không thể nào tin được một tình yêu nảy nở trong hoàn cảnh như thế là tình yêu đẹp. Hơn nữa, chỉ có hôn liên khúc như thế thì bộ phim nên có cái tựa khác thích hợp hơn như kiểu "101 nụ hôn" chẳng hạn. Phim không có cao trào, không có thắt mở làm sao tránh khỏi nhàm chán.
Người gửi: Nguyen tran ngoc han
Tôi từng xem qua bộ phim này, nói tóm lại là nhạt. Đạo diễn Đãng với cách làm phim lãng mạn nhưng có vẻ không thật. Cốt truyện thì chẳng có gì mới lạ vì y như bê nguyên bản phim "Bỗng dưng muốn khóc" qua đây. Xem phim như có cảm giác khai thác vẻ đẹp của diễn viên chứ nội dung lại không được chú trọng tới.
Người gửi: tranhuulong
Tôi rất ấn tượng với bộ phim này. Cảm xúc về sex rất trong sáng, phù hợp với người Việt mình. Tôi đã tò mò khi nghe anh làm phim sexy vì sau khi xem Bỗng dưng muốn khóc. Chúc anh Đãng thành công với phim này trong dịp tết. Nhưng giá như cảnh cuối họ gặp nhau đằm thắm hơn thì tôi nghĩ sẽ hay hơn. |