Thứ năm, 1/1/2009, 10:52 GMT+7

Xem kịch TP HCM ngày đầu năm: vừa cười vừa run

Giật thót từng chập trong 'Quả tim máu", cười ngả nghiêng với "Kỹ nghệ lấy Tây", lắng đọng cảm xúc dịu ngọt cùng "Nhà trọ tình yêu", ngày đầu năm 2009, sân khấu tại TP HCM chật ních người đến xem để vừa cười vừa run.

Ngày 1/1, kịch Phú Nhuận của bầu Hồng Vân có hai suất diễn vào lúc 17h30 và 20h15, với hai vở "đinh" là Kỹ nghệ lấy TâyQuả tim máu tại hai điểm: sân khấu Phú Nhuận (Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận) và sân khấu Kim Châu (đường Nguyễn Thái Bình, quận 1). Đến nay, tất cả các vé cho hai vở này đều được bán sạch dù suất diễn chưa bắt đầu.

Hai sân khấu của nghệ sĩ Hồng Vân với tổng số ghế khoảng 1.400 chỗ ngồi đã được khán giả đặt từ trước để giành được một vị trí thưởng thức kịch trong ngày đầu năm. Có được điều này đó chính là do sức hút từ nội dung cũng như sự đầu tư của sân khấu này dành cho vở diễn.

Chị Minh Hoa, nhà tại quận 1 cho biết, chị đã xem Kỹ nghệ lấy tây hai lần từ khi vở này công diễn vào tối 27/12 mà vẫn còn muốn đi xem lại. Chị thích nét duyên hài hước và trào lộng của kịch Bắc, cũng như không khí mới mẻ mà vở kịch mang đến cho người xem. Lợi thế của Kỹ nghệ lấy tây là hài hòa giữa một kịch bản đậm chất văn học kết hợp với sự chặt chẽ, chu đáo về mặt dàn dựng. Ngoài ra, tài nghệ diễn xuất của NSƯT Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Lan Phương, danh hài Thúy Nga... đã khiến vở diễn lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối.

Một cảnh rùng rợn trong vở 'Quả tim máu' của đạo diễn Thái Hòa. Ảnh: K.P.N.

Nếu như Kỹ nghệ lấy Tây hút khách vì chất trào lộng và ý nghĩa xã hội, Quả tim máu lại được khán giả trẻ yêu thích vì yếu tố kinh dị. Đạo diễn Thái Hòa (đồng thời cũng là một diễn viên giữ vai quan trọng trong vở này) đã khéo léo cài vào những tình tiết thót tim về cậu chuyện một chàng trai thành phố vì muốn có một trái tim để cứu người yêu thoát chết đã gây nên tội ác dã man. Đằng sau những màn kịch "sởn tóc gáy", vở diễn mang đậm ý nghĩa nhân văn về bản chất hiền lương của con người và cái giá phải trả của tội ác.

Cũng như sân khấu Phú Nhuận, sân khấu Idecaf trong ngày hôm nay có 4 suất diễn vào lúc 16h và 20h15 tại điểm Trần Cao Vân, quận 1 và điểm Thái Văn Lung, quận 1. Trong các suất diễn với các vở như Cuộc chơi nghiệt ngã, Những con ma trong nhà hát, Sát thủ hai mảnh, Cưới vợ cho ai?, phần lớn các chỗ ngồi đều đã được đặt vé trước, chỉ còn một ít để bán trong chiều nay.

Một cảnh trong vở 'Nhà trọ tình yêu' trên sân khấu 5B. Ảnh: Anh Vân.

Riêng sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần dù chỉ có một suất diễn duy nhất vào lúc 20h15 với vở Nhà trọ tình yêu. NSƯT Thanh Hoàng, Phó giám đốc nhà hát cho biết, chắc chắn trong tối nay, các ghế trong khán phòng sẽ đầy ắp người xem. Ông nói: "Năm nào cũng vậy, trong ngày đầu năm của tết Tây, khán giả đi xem kịch tăng rất mạnh. Ai cũng có nhu cầu được giải trí và thư giãn, tìm những niềm vui nhẹ nhàng, hứng khởi". Sân khấu 5B mới được cải tạo mặt bằng, trông rất khang trang. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống ánh sáng, ghế ngồi cũng điểm diễn này cũng được chỉnh trang lại với mục đích ngày càng đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

"Giá vé xem kịch tăng nhưng người xem chắc chắn không giảm", đó là nhận xét của nhiều quản lý các sân khấu TP HCM. Từ ngày 1/1, giá vé xem kịch tại TP HCM có xu hướng tăng, từ 80.000 đồng lên 90.000 đồng. Kịch Idecaf là nơi tăng giá vé đầu tiên để phù hợp với mức đánh thuế VAT mới của nhà nước. Tuy vậy, đây chỉ là mức tăng nhẹ và các sân khấu vẫn duy trì mức đầu tư cao vào vở diễn để hút khán giả.

"Trong năm qua, dù tình hình kinh tế được đánh giá không mấy khả quan, nhu cầu được giải trí của khán giả lại tăng. Bằng chứng là người đi xem kịch vẫn đông nghẹt. Trong năm 2009 này, tôi tin dù vé xem kịch tăng, nhưng nếu vở hấp dẫn thì khán giả vẫn chịu móc hầu bao để đến với kịch nói", một đại diện của sân khấu Phú Nhuận nhận xét.

Thoại Hà

Lien he quang cao