Thứ sáu, 17/10/2008, 09:51 GMT+7

Giọng hát Ý Lan khơi màu kỷ niệm

Chọn nhạc phẩm "Kỷ niệm" của nhạc sĩ Phạm Duy để hát đầu tiên, nữ danh ca Ý Lan muốn gợi lại trong tâm trí người nghe vùng ký ức, tưởng chừng quên lãng nhưng vẫn ẩn hiện trong đời sống của mỗi người.
> Ý Lan giữ lòng thanh thản để sống và hát

Ý Lan đã bắt đầu phần trình diễn của mình tại khách sạn Park Hyatt (TP HCM), tối 16/10 bằng lời tâm sự: "Không ai trong chúng ta lại không được sinh ra bởi bố và mẹ, gắn bó với quê hương từ lúc còn thơ bé. Rồi chúng ta lớn lên, những vui buồn cứ nối tiếp gắn vào đời sống, trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp". Đó là tiếng lòng của người con gần 30 năm xa cách mới cất giọng lại trên quê hương mình.

Thướt tha trong tà áo dài Việt Nam trong lần hát trở lại đầu tiên tại quê nhà.
Thướt tha trong tà áo dài Việt Nam trong lần hát trở lại đầu tiên tại quê nhà.

Dù chỉ tham gia với tư cách khách mời của đêm Kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức East Meets West (EMW), Ý Lan chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lần xuất hiện chính thức đầu tiên này. Một ban nhạc gồm những nhạc sĩ quen thuộc cũng về nước để đệm cho chị hát. Cũng ít ai ngờ, đã 50 tuổi và quen hát nhạc tình, nữ danh ca vẫn có thể trẻ trung nhún nhảy, lắc lư khi thể hiện vài ca khúc có tiết tấu như: Apres Toi, Quỳnh hương, Em đẹp nhất đêm nay...

Nhiều khán giả tỏ niềm xúc động khi nghe Ý Lan hát, bởi chất da diết, nồng nàn và lả lướt trên từng câu, từng lời vẫn y nguyên như ngày nào. Còn người ca sĩ thì cứ như lần đầu được cất giọng, cứ gói ghém hát sao cho càng nhiều càng tốt. "Mỗi ca khúc thường kéo dài khoảng 5 phút, nhưng Ý Lan muốn, cũng thời gian đó, gửi đến quý vị 2 bài", chị bộc bạch. Suốt chương trình, chị trình diễn rất nhiều liên khúc, cố gắng mang đến thật nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của mình. Và dù không giới thiệu tên từng bài hát nằm trong liên khúc, nhưng chỉ cần một câu hát đầu tiên được cất lên là ai nấy đều đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Gợi cảm trong trang phục
"Ta mang cho em một đóa quỳnh..."

"Tất cả như đã nằm lòng trong tôi qua tiếng hát của Ý Lan. Không còn gì để diễn tả tâm trạng vui sướng, xúc động của tôi khi được nghe chị hát trực tiếp", một khán giả bày tỏ.

Cùng cảm xúc này, Chủ tịch của Tổ chức EMW đề nghị Ý Lan trình bày ca khúc mình yêu thích La vie en rose. Một người bạn của chị đóng góp 30 triệu đồng cho các chương trình giúp đỡ trẻ em với mong muốn được nghe chị thể hiện các câu hát mượt mà "yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím, như con chim khóc trong lồng... tình ta nức nở canh khuya" (Phượng yêu - nhạc sĩ Phạm Duy).

Chương trình kết thúc gần giữa đêm, dù vẫn đông khán giả nắm níu, muốn nghe thêm và nhìn lâu hơn người ca sĩ mình yêu mến - ca sĩ Ý Lan.

Bài và ảnh: Nhiêu Huy

Lien he quang cao