Anh trai canh gia tài cho Britney Spears
Số tài sản trị giá khoảng 100 triệu USD của “công chúa nhạc pop” đã được tòa án Los Angeles giao cho Bryan Spears (30 tuổi) cùng một luật sư quản lý.
 |
| Hai anh em Bryan và Britney Spears cuối năm 2007. Ảnh: People. |
Ngoài ra, Bryan còn là đồng quản lý quỹ ủy thác SJB do Britney lập từ năm 2004. Điều khoản của quỹ này quy định, nếu cô ca sĩ 26 tuổi rút khỏi vị trí quản lý, Bryan Spears và Ivan Taback - một thành viên của hãng luật Proskauer Rose ở New York - sẽ trở thành người nhận ủy thác. Tòa án Los Angeles đã rút quyền quản lý tài sản của Brit với lý do cô bị thiểu năng và phải điều trị thần kinh.
Sau khi trở thành người kiểm soát tài chính của cô em gái nổi tiếng, Bryan nói: “Chuyện này không có gì mới. Đây là quyết định được chính Britney ký cách đây đã lâu, trước khi nó cưới Kevin và sinh con. Nó đã dựa vào những người nó tin tưởng nhất”. Từ nay, anh và luật sư Ivan Taback chịu trách nhiệm chi trả phí an ninh, thuốc men, đồ ăn thức uống… cho Britney Spears. Hai người này không được đơn phương quyết định bất kỳ chuyện gì, mà phải đạt được đồng thuận. Họ không được phép bán hay cho thuê bất động sản của Britney, không được mang bất kỳ của nả gì của cô ra khỏi California, trừ khi được tòa án cho phép.
 |
| Ca sĩ Britney Spears. Ảnh: INF. |
Gần đây, người chồng đầu tiên của cô ca sĩ tai tiếng - Jason Alexander - cho rằng, Britney Spears chẳng đau khổ lâu khi bị tước quyền nuôi con, vì nếu cần, cô sẽ nhanh chóng đẻ thêm. Người chỉ là phu quân của cô trong vòng 55 tiếng hồi năm 2004 nói: “Britney thích có nhiều con, nhưng không muốn chăm sóc chúng cả ngày. Cô ấy từng nói sẽ không sao cả nếu phải giao Sean Preston và Jayden James cho Kevin Federline, vì cô ấy sẽ sớm có đứa khác”.
Jason cho biết, anh và Britney Spears nói chuyện với nhau hằng ngày trong thời gian vừa qua. Anh nhận thấy cô đã thay đổi, khác hẳn cô gái từng cùng anh trải qua thời ấu thơ. Anh nói: “Là một người bạn, tôi rất lo cho Britney. Hình như cô ấy đã xa rời cuộc sống thực và không nhận thức được điều gì quan trọng, điều gì không. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị tổn thương nhiều lắm”.
Ngân An (theo People, Sun)