Chương Tử Di bị la ó vì hát nhép
Nữ diễn viên nổi tiếng xứ sở Vạn Lý Trường Thành bị buộc tội lip-synch khi biểu diễn tại gala mừng xuân mới hôm 6/2 (30 Tết âm lịch), được phát trực tiếp trên truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).
Chương Tử Di lên sân khấu trong bộ váy xòe màu hồng và hát bài Fairy Scattering Flowers - ca khúc được viết riêng cho cô. Tiết mục của cô là đơn ca, không có múa minh họa cũng như hát bè.
 |
| Chương Tử Di trên sân khấu đêm giao thừa. Ảnh: sina. |
Trên Sina.com, cổng thông tin điện tử lớn nhất Trung Quốc, phần lớn khán giả cho rằng màn trình diễn của Chương Tử Di rất thường, rằng cô không có khả năng ca hát và chỉ thu hút người xem nhờ sự nổi tiếng.
Modern Express, một tờ báo tại Nam Kinh - thủ phủ tỉnh Giang Tô, thì cho biết, hát nhép là chuyện bình thường tại các đêm nhạc thường niên trên CCTV vì mục tiêu "đảm bảo chất lượng phát sóng".
"Lip-synch tại lễ hội là truyền thống rồi", Modern Express khẳng định và cho rằng Tử Di trở thành nạn nhân của dư luận là vì "cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, không được chuẩn bị kỹ, thậm chí còn quên lời". Bài báo quy màn trình diễn nghèo nàn của cô diễn viên 28 tuổi cho lỗi "thiếu kinh nghiệm".
Tuy nhiên, bản thân Chương Tử Di lại nghĩ rằng mình đã biểu diễn tốt. "Fairy Scattering Flowers biểu tượng cho hạnh phúc và sự thịnh vượng. 2008 là một năm quan trọng đối với Bắc Kinh, Trung Quốc cũng như mỗi người chúng ta. Tôi ước mùa xuân sẽ đến sớm để những vùng ngập băng tuyết nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường", cô phát biểu.
 |
| Tổng đạo diễn gala giao thừa cho biết, màn trình diễn của Chương Tử Di chỉ xuất hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp mà không được ghi vào video phát lại. Ảnh: chinadaily. |
Chương Tử Di là một trong số ít diễn viên Trung Quốc nổi tiếng tại Hollywood. Cô nổi lên với các tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu như Đường về nhà, Người hùng, Thập diện mai phục... Những bộ phim võ nghệ này là bàn đạp để cô tiến bước vào kinh đô điện ảnh thế giới, tham gia các siêu phẩm Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long...
Spring Festival được tổ chức thường niên tại Bắc Kinh từ những năm 1980, là một trong những chương trình của Trung Quốc thu hút lượng người xem lớn trên cả thế giới.
Ý Phương (theo Crienglish)