Quốc Anh Tết ở nhà nhâm nhi hạnh phúc mới
Từ hơn 10 năm nay, NSƯT Quốc Anh không nhận lời biểu diễn vào dịp Tết Nguyên đán cho dù cát-xê được trả cao đến thế nào. Xuân Mậu Tý này, anh đã tìm được tình yêu mới với một phụ nữ không làm trong lĩnh vực nghệ thuật.
- Vóc dáng thư sinh dường như chỉ hợp với những vai vua, hoàng tử trong các tích chèo cổ, nhưng anh vẫn thành công ở sân khấu hài và còn lập cả một nhóm hài mang tên Quốc Anh. Lý do nào khiến anh chọn ngả rẽ đó?
- Khi diễn ở sân khấu chèo truyền thống thì đúng sở trường của tôi. Nhưng chẳng lẽ quanh năm chỉ diễn một loại vai thì cũng chán nên tôi quyết định thử sức mình trên sân khấu hài. Ngoài ra, còn một lý do hơi thực dụng chút, nếu cứ bám lấy chiếu chèo thì làm sao đảm bảo cuộc sống cho gia đình trong khi sân khấu này lâu nay đang nhọc nhằn tìm khán giả. Vì thế, tôi đành chấp nhận lấn sân sang hài cũng là để "lấy ngắn nuôi dài".
Thời gian đầu khi mới diễn hài tôi gặp không ít khó khăn. Phải nhiều lần diễn trước gương một mình rồi cùng tập với đồng nghiệp, tôi mới thoát khỏi cách diễn sân khấu để hóa thân vào những vai hài hiện đại. Nhóm hài Quốc Anh thành lập đã bốn năm, chủ yếu đi diễn ở các tỉnh được bà con ủng hộ nhiệt tình. Trong đó, một số vở do tôi đạo diễn như Chán cơm thèm phở, Chợ người xe ôm... diễn cùng Quang Thắng, Quang Tèo... đã nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
 |
| NSƯT Quốc Anh trong phim hài "Tiền ơi". Ảnh: Đông Hồng. |
- Liên tục có những show hài ở các tỉnh, anh dành thời gian nào cho các vai ở Nhà hát chèo Hà Nội?
- Dù bận đến đâu tôi vẫn bảo đảm những vai do Nhà hát dàn dựng. Mỗi tuần chúng tôi diễn một vở phục vụ công chúng thủ đô. Những năm trước tôi thường vào những vai chèo cổ nhưng Tết này tôi sẽ đóng những vai hiện đại mang tính chất dân gian. Đây cũng là cách làm mới mình trên sân khấu. Hơn nữa, tôi cũng muốn "lột xác" để thoát khỏi lối diễn cũ.
- Nghệ sĩ thường rất bận vào dịp Tết, anh thì sao?
- Đã hơn 10 năm nay, tôi không đi diễn vào Tết. Giờ đây, những ngày Tết với tôi rất quan trọng, cả năm làm việc vất vả nên tôi muốn được nghỉ ngơi. Năm nào cũng vậy, tôi về Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình từ ngày 30 đến mùng 6 trở lại Hà Nội làm việc. Những ngày ấy, dù có đại gia trả cát-xê cao đến đâu tôi cũng từ chối.
- Sao anh lại chọn về quê trong những ngày người ta náo nức du xuân?
- Ai cũng vậy thôi, dù đã trưởng thành, đi nhiều biết nhiều nhưng khi trở về bố mẹ sau những tháng ngày vật lộn mưu sinh là thời điểm mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nhất. Gia đình tôi vốn xuất thân làm nghệ thuật. Ông nội trước đây là nghệ nhân và đã làm chủ gánh hát Văn Lang. Còn bố mẹ tôi cũng tham gia vào các phong trào văn nghệ của tỉnh, huyện. Vì thế, khi về nhà, tôi luôn có cảm giác được trở về cái nôi nghệ thuật đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ.
- Đã chia tay với cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc sống tình cảm của anh hiện giờ thế nào?
- Tôi không muốn nói nhiều về chuyện riêng của mình trước công chúng. Chẳng ai muốn hôn nhân của mình đi được nửa đường thì đứt gánh nhưng số phận như thế thì phải chịu thôi. Tôi thích yêu người cùng nghề nhưng gặp một vài người thấy không hợp. Hiện tại, tôi đã có một bạn gái không thuộc giới nghệ sĩ. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc.
- Anh theo đồng nghiệp Hằng "Chèo", Xuân Hinh đi buôn đất. Lời lãi trong những vụ đó ra sao?
- Tôi cũng mạo hiểm đầu tư vào lĩnh vực này và đã có lãi chút ít. Với tôi, tiền rất cần nhưng tôi không muốn bị đồng tiền chi phối nên cũng ham hố vừa phải thôi.
Huyền Lê thực hiện