Thứ hai, 5/11/2007, 07:02 GMT+7

Ngân Khánh: 'Tôi hợp với mọi loại vai'

Thoát khỏi hình ảnh cô Vy ác tâm, thủ đoạn, Lê Ngân Khánh trở về nét hồn nhiên, dịu dàng của lứa tuổi đôi mươi. Cô vui vẻ tâm sự với VnExpress về "vai ác" đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình qua bộ phim "Gọi giấc mơ về".

- Chị nghĩ sao khi nhiều người thường quan niệm vai diễn phần nào thể hiện tính cách ngoài đời của diễn viên?

- Chẳng trách khán giả được vì chính bản thân tôi, khi còn nhỏ cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng khi đã bước vào và sống với nghề, bản thân diễn viên sẽ tự nhận thức được đâu là con người thật của mình.

Khán giả có thể vì không hiểu nên nhận xét thế, còn quan trọng hơn vẫn là cách mình tồn tại, quan hệ, cư xử thế nào. Đóng "vai ác" mà bị khán giả ghét cũng xem như thành công rồi.

Ngân Khánh của đời thường. Ảnh: N.K.

- Đâu là điểm tương đồng giữa chị và "nhân vật ác" trong "Gọi giấc mơ về"?

- Tôi nghĩ nhân vật Vy giống mình nhất là ngoại hình nhỏ nhắn, mỏng manh. Về tính tình, Vy cũng trầm trầm, ít nói như tôi ở ngoài đời. Nhưng về sự mạnh mẽ, táo bạo của Vy thì tôi còn phải... học hỏi nhiều (cười).

- Áp lực nào đến với chị khi nhận vai Vy?

- Tôi không cho đây là thử thách. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ mình có khả năng diễn được vai này. Áp lực nếu có cũng chỉ là làm sao tôi hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

- Kỷ niệm "hóa thân trọn vẹn" nào mà chị muốn chia sẻ với khán giả?

- Đó là một trong những cảnh cuối phim, khi Vy và Minh đối chất với nhau. Tâm lý của Vy lúc đó rất phức tạp vì mọi thủ đoạn của cô đã bị phát hiện và cô biết mình không còn gì để mất. Bao nhiêu dồn nén trong lòng khiến cô bứt phá để giải thoát chính con người mình.

Tôi nhớ mình phải nói rất dài trong cảnh phim đó. Đến đoạn cao trào, tự nhiên tôi phá lên cười, cười một cách... man dại và quên luôn lời thoại tiếp theo. Thế nhưng đạo diễn Xuân Cường đã không cho ngừng diễn vì muốn giữ cảm xúc đó. Bây giờ nhắc lại, tôi vẫn còn muốn rùng mình.

- Chị nghĩ sao nếu thành công của vai này sẽ làm chị bị đóng khung vào vai phản diện?

- Trước đây, tôi cũng nhận được lời khen về vai chính diện trong phim Hoa gió. Tôi nghĩ mình thích hợp với mọi loại vai. Dù hiền hay ác, quan trọng là diễn viên phải thích và tự tin vào khả năng của mình trước một vai diễn, chứ không nên sợ mình có bị đóng khung hay không.

- Chị đã đầu tư cho vai Vy như thế nào?

- Như tôi đã nói, điều cần thiết là mình phải thích nhân vật, mà muốn vậy thì chỉ có cách là nghiên cứu thật kỹ kịch bản.

Từ lúc nhận lời vào vai Vy đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lời góp ý của anh Đức Tiến (người mẫu - diễn viên Đức Tiến) là đóng vai ác thì cần phải có độ lắng để giúp người xem hiểu được cái ác đó do hoàn cảnh đưa đẩy, chứ không phải từ bản chất. Từ đó, tôi đã cố gắng tạo được độ lắng cho mỗi phân cảnh, mỗi trường đoạn tâm lý.

Một khó khăn nữa là kịch bản được giao từng đợt nên diễn viên rất khó lòng nắm bắt được trọn vẹn tâm lý nhân vật. Tôi phải suy nghĩ rất nhiều để diễn tả được chất phản diện trong con người Vy ở hai thời điểm sống khác nhau, lúc còn là cô học trò và khi đã trưởng thành. Tôi cũng đầu tư vào trang phục để làm nổi bật cá tính của Vy.

bvasvgdb
Ngân Khánh còn muốn thử sức ở lĩnh vực ca hát và sân khấu. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

- Nhưng một số thông tin bên lề cho rằng vai Phụng (do Minh Hằng diễn) mới là nhân vật chị thích ngay khi lần đầu tiếp xúc với kịch bản. Chị giải thích sao?

- Nhân vật Phụng là cô gái có tính cách rất đẹp mà tôi chắc bất cứ ai tiếp xúc cũng sẽ thích. Lần đầu tiên tôi đã mê nhân vật đó, và cũng nghe nói mình được chọn để vào vai Phụng còn Minh Hằng vào vai Vy.

Sau buổi casting, có thể đoàn làm phim nhận ra tôi hợp với vai Vy hơn. Riêng bản thân tôi, càng đọc kịch bản, tôi càng bị nhân vật Vy cuốn hút. Đến bây giờ thì tôi có thể tuyên bố là mình đã không sai lầm khi nhận lời tham gia phim.

- Chị nghĩ sao nếu nói rằng việc bị hụt vai Phụng, nhân vật chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả sau khi phim lên sóng, là do chị không phải là diễn viên độc quyền của hãng phim?

- Thú thực, tôi cũng có chút buồn khi không được vào vai Phụng. Tôi cũng nghe thông tin là Minh Hằng đã phấn đấu rất nhiều để được diễn vai đó, nhưng không biết thực chất thế nào. Đây là vấn đề tế nhị nên tôi cũng không tìm hiểu kỹ hơn.

Sau khi phim công chiếu, tôi cảm thấy an ủi phần nào vì nhận được một số thư của độc giả gửi về, chia sẻ và tỏ ra thông cảm với nhân vật Vy. Đó là niềm khích lệ mà diễn viên trẻ như tôi may mắn có được, nhất là khi mình vào vai phản diện.

- Kế hoạch sắp tới của chị?

- Nếu không có gì thay đổi thì tháng 11 này, tôi sẽ tham gia phim truyền hình 24 tập mang tên Tường vi cánh mỏng.

Tôi cũng đang tích cực luyện thanh, học nhảy để nếu có cơ hội sẽ thử sức mình ở lĩnh vực ca hát và kịch nói.

- Khán giả sẽ cho rằng chị không tự tin nên mới "thủ sẵn nhiều đường" như thế. Ý kiến của chị thế nào?

- Hiện tại, tôi đang dốc hết sức mình cho điện ảnh. Nhưng tôi cũng hiểu quy luật đào thải của điện ảnh rất nhanh.

Gọi giấc mơ về có nội dung xoay quanh cuộc đời 4 nhân vật chính: Phụng, Quân, Minh Vy, cùng sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Long Hải. Mỗi người mỗi tính cách, tình cảm và hướng đi khác nhau nhưng lại liên kết chặt chẽ như số phận được định sẵn.

Những khó khăn, thiếu thốn từ hoàn cảnh sống không làm họ chùn bước và đầu hàng. Bằng tấm lòng của người trẻ hôm nay, họ đã phấn đấu không ngừng để được học tập và biến khao khát dựng xây quê nhà thành hiện thực.

Dài 66 tập, Gọi giấc mơ về do hãng Lasta sản xuất, đang được phát sóng vào lúc 21h các ngày từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần trên HTV7, Đài truyền hình TP HCM.

Nhiêu Huy thực hiện

Lien he quang cao