Chủ nhật, 9/9/2007, 11:09 GMT+7

Kasim Hoàng Vũ ân hận vì quá thẳng thắn

"Tôi biết mình bị nhiều người trong nghề ghét vì không biết giữ miệng, nhưng bây giờ tôi cũng học khôn hơn được một chút rồi" - ngôi sao "Sao mai điểm hẹn" tâm sự.

- Sáng tác của anh xuất hiện ngày càng nhiều trong những album riêng của mình, vì sao vậy?

- Tôi ngày càng tự tin vì nhiều ca khúc của mình được khán giả đón nhận. Bên cạnh đó tôi cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng nghiệp. Những ca khúc sau này được chau chuốt kỹ hơn, có đầu tư nhiều về hòa âm, phối khí chứ không như trước là cứ thích gì thì viết đấy. Có lẽ vì thế mà nó được khán giả cảm nhận nhiều hơn

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Ảnh: Đàn Ông.

- Ra album đều, "bay show" cũng nhiều nhưng cái tên Kasim vẫn chưa hẳn là “hot”, anh nghĩ gì về sự nhìn nhận này?

- Thật lòng là tôi không thấy thế. Tôi là người không nôn nóng vội vàng vì mỗi người đều có lượng khán giả nhất định của mình rồi. Tôi cũng biết là bản thân mình lúc này không có gì nổi bật. Thị trường cũng không có gì nổi bật. Nggoại trừ ba người là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Quang Dũng có ảnh hưởng rất lớn đến khán giả, còn lại tất cả đều bình thường. Mặt bằng chung là thế mà.

- Sau những thành công từ "Sao Mai Điểm hẹn", anh có nói đến một liveshow nhưng đến giờ vẫn chưa thấy được thực hiện. Vì sao vậy?

- Tôi có nói, nhưng đó là dự định chứ không khẳng định chắc chắn sẽ làm. Tôi muốn có sự chuẩn bị thật kỹ cho liveshow. Tôi hơi tham lam, nhưng muốn mình có thêm nhiều khán giả và nhiều bài “hit” hơn nữa, để làm một chương trình mà ở đó có thể khẳng định được bản thân.

- Khi anh tiết lộ bạn gái đang sống và làm việc tại Mỹ, có ý kiến cho rằng anh sẽ “tiếp bước” những đàn anh, đàn chị kết hôn rồi đi về giữa Việt Nam và Mỹ. Anh thấy sao?

- Thật sự là tôi quen bạn gái mình khá lâu rồi và đơn giản đó là tình yêu. Thẳng thắn mà nói thì ở Việt Nam tôi luôn có đầy đủ điều kiện từ gia đình nên cũng chẳng phải tính toán đến chuyện yêu vì cô ấy giàu, cô ấy sống ở Mỹ hay vì lý do gì khác cả. Với tôi, tình yêu mang đến sức mạnh tinh thần, sự phấn đấu trong cuộc sống và thấy mình là người đàn ông. Ngoài mẹ, tôi cũng cần có một nửa của mình để chia sẻ, để có cảm hứng cho những ca khúc của mình.

- Vậy khi nào thì anh nghĩ đến một gia đình nhỏ cho riêng mình?

- Tôi tự thấy mình chưa đủ lớn để lập gia đình. Tôi cần công việc và sự nghiệp của mình thật ổn định và suy nghĩ đủ chững chạc, đứng đắn của một người đàn ông đã.

- Anh là người thế nào trong tình yêu?

- Khá thẳng thắn và không chiều chuộng nhiều, nhưng lúc nào cần cũng rất ngọt ngào. Tôi biết cách làm cho tình yêu của mình đẹp dù chúng tôi cách nhau đến nửa vòng trái đất.

- Chuyện buồn vui trong tình cảm ảnh hưởng tới công việc của anh ra sao?

- Ngày xưa thì tôi bị ảnh hưởng chuyện tình cảm tới công việc - hồi còn đi học vẫn trẻ con mà. Hơi có chuyện là buồn, hụt hẫng nhưng khi đã ra đời rồi, làm việc nhiều, có nhiều mối quan hệ khác thì mới thấy có mối quan hệ còn ảnh hưởng đến mình nhiều hơn chuyện tình cảm. Nếu buồn, mình có thể làm một việc gì đó để xoa dịu.

Ảnh: Mực tím.

- Phong cách sôi động và gương mặt cá tính của anh sẽ gây sự chú ý của những người thuộc thế giới thứ ba, anh xử lý tình huống thế nào nếu như bị họ làm phiền?

- Bản thân tôi cũng có những người bạn như thế, nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng. Tôi không trách vì đấy là tình cảm riêng của mỗi con người và chỉ muốn họ hiểu mình không như thế, chứ không có khái niệm xa lánh vì cũng không có gì đáng ngại cả, miễn là họ sống thật và tốt với mình. Tôi chỉ cần giữ khoảng cách với những người con gái khác, vì tôi đã có bạn gái rồi (cười).

- Điều gì làm anh cảm thấy chưa hài lòng về bản thân?

- Đôi khi tôi thấy hối hận vì có nhiều chuyện mình đã quá thẳng thắn và ước gì mình không như thế. Tôi cũng mất đi nhiều thứ mà sau đó mới hiểu nếu mình không nói thì sẽ không mất đi, thế mới thấy là mình vẫn còn dại lắm.

- Sự thẳng thắn này sẽ làm nhiều người không thích anh. Anh nghĩ sao?

- Tôi biết mình bị nhiều người trong nghề ghét vì tôi đã không thể giấu được sự thẳng thắn.Các cụ có câu “sự thật mất lòng" nhưng tôi không giữ miệng được. Tính tôi là thế mà. Giờ tôi cũng học khôn hơn được một chút rồi.

- Cụ thể của sự khôn này là thế nào?

- Tôi hiểu là người nghệ sĩ sống cần tài, đức và khôn nữa. Tôi sống thoải mái như ngày xưa, đi hát, dành thời gian đi chơi, tập bình tĩnh hơn trong cuộc sống và nói một cách chính xác nhất là nên có một chút tính toán. Tôi tự tin vì cách làm việc và đối xử của mình và một điều quan trọng nữa là tôi đã bớt nói hơn (cười).

- Bây giờ đã trưởng thành hơn, vậy mẹ có còn là người nhiều ảnh hưởng tới anh?

- Có chứ. Những kinh nghiệm của người đi trước như mẹ cho tôi học hỏi rất nhiều. Có những chuyện trước đây mẹ nói thì tôi không tin, nhưng đến lúc bị rồi thì mới chịu tin. Mẹ không làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi nhưng cách suy nghĩ của mẹ thì ảnh hưởng tới tôi nhiều.

- Người yêu đang ở Mỹ. Nếu lấy vợ, anh dự định sống ở đâu?

- Tôi nghĩ là mình sẽ sống ở Việt Nam vì có nhiều thứ muốn làm ở đây. Tôi muốn kinh doanh và làm một phòng thu lớn thật chuyên nghiệp vì tôi yêu thích công việc đó.

(Theo Tạp Chí Âm Nhạc)

Lien he quang cao