'Ông hội đồng' Hoài Linh suýt làm bể sô
Tối 4/9, trong chương trình truyền hình trực tiếp tại Nhà hát TP HCM, dù đã đến lớp diễn của ông hội đồng Thăng trong trích đoạn cải lương "Đời cô Lựu", diễn viên Hoài Linh - người vào vai này - vẫn chưa đến vì "kẹt sô" ở sân khấu khác.
Đó là đêm "Từ giải Thanh Tâm đến giải Trần Hữu Trang", hội tụ các gương mặt nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, từng đoạt hai giải thưởng lớn của sân khấu cải lương. Trích đoạn Hoài Linh tham gia là đoạn nổi tiếng nhất trong Đời cô Lựu của soạn giả Trần Hữu Trang.
Ở đoạn này, bà hội đồng (cô Lựu lúc già, do NSƯT Bạch Tuyết thể hiện) hé lộ bí mật cuộc đời mình cho cô con gái Kim Anh (nghệ sĩ Nhơn Hậu): Người chồng tù tội của bà đã quay về và gửi lá thư nói hết ngọn nguồn với vợ, kể cả thân phận đứa con trai tưởng đã chết của hai người. Bà Lựu bảo con gái canh chừng ở nhà ngoài để "báo động" nếu ông hội đồng về, còn bà vào viết thư gửi cho chồng cũ.
 |
| Hai mẹ con cô Lựu ứng tác mãi mà ông hội đồng Thăng vẫn chưa về (từ phải qua, NSƯT Bạch Tuyết và NS Nhơn Hậu trong trích đoạn). Ảnh: A.V. |
Theo đúng kịch bản, lúc Kim Anh canh cửa và sốt ruột thúc: "Nhanh lên má ơi, coi chừng ba về!" thì ông hội đồng Thăng chống gậy bước vào. Thế nhưng, dù nghệ sĩ Nhơn Hậu lặp lại câu thoại nhiều lần mà "ba vẫn chưa về, mẹ vẫn chưa viết thư xong".
"Ông hội đồng" không xuất hiện, hai nghệ sĩ trên sân khấu không thể ngừng diễn (vì đang truyền hình trực tiếp). Do đó, cả hai đành "sáng tạo" thêm lời thoại, tình tiết vốn chưa bao giờ xuất hiện trong vở diễn kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ này: Kim Anh đi tới đi lui nói: "Biết làm sao bây giờ, chắc là phải đem bán hết vòng vàng quá!", "Má ơi sao con run quá", còn bà hội đồng chạy ra chạy vào kiếm cây bút... để viết thư.
Hơn 10 phút trôi qua, khi hai nghệ sĩ định kết thúc lớp diễn, thì ông hội đồng Thăng mới đi vào từ ngoài cửa chính của khán phòng Nhà hát. Thế là các diễn viên tiếp tục diễn đoạn cao trào ông hội đồng hạch sách vợ: "Bà đi chợ còn ba cắc đâu sao không đưa cho tôi? Sáng mua gì, chiều mua gì tôi ghi sổ hết", hay "Bà còn tiếc gì nữa, giờ này xương cha nó cũng mục chớ đừng nói tới xương con". Nhưng, thay vì không khí sâu lắng trước một hội đồng Thăng tính cách nham hiểm, nhỏ mọn và số phận bi kịch của cô Lựu, khán giả cứ cười từng chập.
 |
| Cuối cùng ông "hội đồng" (nghệ sĩ Hoài Linh, trái) cũng về đến nơi. Ảnh: A.V. |
Trong tiếng cười còn xen lẫn tiếng than bực bội: "Hư nát cảnh hay nhất rồi còn gì!". Bà Trần Thị Thìn, nhà ở quận 6, chia sẻ: "Tôi xem Đời cô Lựu mấy chục lần, đây là cảnh diễn để đời của nghệ sĩ Diệp Lang, Bạch Tuyết. Lần đầu tiên thấy cảnh này khiến người ta cười rần rần. Chứ hồi đó, cứ xem đến đây là nhói tim, rơi nước mắt".
Nghệ sĩ Hoài Linh giải thích về sự cố: "Tôi chỉ vừa kết thúc một liveshow hài kịch của mình bên sân khấu 126, quận 3, là chạy ngay đến Nhà hát TP HCM để vào vai, không ngờ lại trễ". Về phía Ban tổ chức, dù diễn viên chính chưa có mặt tại sân khấu, thay vì linh động đẩy tiết mục ở sau lên, họ vẫn "can đảm" để trích đoạn diễn ra.
Đêm Từ giải Thanh Tâm đến giải Trần Hữu Trang được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình tỉnh Hậu Giang và phát lại ở 15 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là chương trình đồng hành cùng giải Trần Hữu Trang lần X, đang diễn ra tại thành phố Cần Thơ để tìm những gương mặt hát cải lương xuất sắc. Đêm chung kết xếp hạng, phát giải tổ chức vào ngày 15/9.
Anh Vân