Thí sinh 'Idol' chưa chọn được ca khúc phù hợp
Đêm thứ hai của vòng chung kết "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" có tiêu chí thí sinh tự chọn ca khúc yêu thích để trình bày. Tuy nhiên, các "thần tượng" đã thể hiện rõ sự thiếu bản lĩnh của mình, qua những gì diễn ra hôm 8/8, tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).
Dù rất nhiều khán giả và giới chuyên môn đã tới nhà hát để theo dõi trực tiếp, đêm thi không thỏa mãn được sự háo hức mong đợi từ khán giả sau thành công vang dội của đêm đầu tiên.
 |
| Hải Yến thành công với bài "Vẫn hát lời tình yêu". Ảnh: N.H. |
Hơn nửa số ca khúc được chọn chưa thật phù hợp với người thể hiện. Việc phải "hát với" hoặc không tải được cảm xúc vào nhạc phẩm khiến nhiều khán giả thắc mắc liệu đây có thực sự là bài hát mà thí sinh yêu thích. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, thành viên Hội đồng nghệ thuật, luôn miệng nhận xét: "Ca khúc hơi quá so với giọng hát của em" hoặc "Bài hát này không xứng với đẳng cấp mà em thể hiện được trong những vòng thi trước".
Cuộc tìm kiếm thần tượng âm nhạc của Việt Nam đã không tránh khỏi lối mòn của nhiều thí sinh trong các cuộc thi hát gần đây. Không ít tiếc nuối dành cho các thí sinh bị loại, chỉ vì không dám chọn ca khúc mình thật sự yêu thích mà chạy theo trào lưu, hay bắt chước một hình mẫu có sẵn.
Thí sinh Duy Khánh cố gắng thể hiện cho ra chất rock bằng cách gằn giọng ở những chữ cuối của bài hát Tôi ngàn năm đợi, hay Thanh Phong lại "sao y" giọng hát của ngôi sao Lam Trường khiến phần dự thi trở nên nhàm chán và không được khán giả hưởng ứng. "Em hát đơn điệu quá. Sao em không thử hát thoát hơn và thoải mái hơn", ca sĩ Siu Black thẳng thắn phê bình các tiết mục mà thí sinh không dám phát huy hết năng lực của mình.
Hiếm hoi mới có vài tiết mục nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả. Hải Yến thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thể hiện lại rất thành công ca khúc Vẫn hát lời tình yêu, từng gắn với tên tuổi đàn chị Hồng Nhung. Bản lĩnh ấy thể hiện qua phong thái trình diễn tự tin cùng giọng nữ cao hiếm có, khiến nhạc sĩ Hà Dũng phải thốt lên: "Tôi không còn lời khen nào để dành cho em. Em hát quá hay".
VietNam Idol là cuộc thi có sự sàng lọc rất gắt gao. Từng đêm thi của vòng chung kết sẽ có 1 thí sinh bị loại để đêm cuối cùng chỉ có 1 “thần tượng âm nhạc Việt Nam” được tôn vinh. "Muốn được khán giả ưu ái lựa chọn, mỗi thí sinh cần thể hiện tốt bản lĩnh, cá tính qua việc lựa chọn ca khúc thật sự phù hợp với năng lực và sở thích của mình", nhạc sĩ Tuấn Khanh, thành viên Hội đồng nghệ thuật cuộc thi khẳng định.
Nhiêu Huy